Chương 859
Tạo sao
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mỗi học viện sẽ chiếm lĩnh một hòn đảo riêng biệt để làm đại bản doanh của mình.
Giữa các bên sẽ diễn ra những cuộc công phạt lẫn nhau, nhằm so kè khả năng bày binh bố trận, mưu lược, sự phối hợp cũng như năng lực chiến đấu tổng hợp của các học viên.
Môi trường trên mỗi hòn đảo là khác nhau, thực lực của từng học viện cũng có sự chênh lệch, thậm chí điều kiện hải văn xung quanh cũng không hề giống nhau. Dưới sự tác động của nhiều yếu tố như vậy, cuộc thi còn là bài kiểm tra gắt gao đối với khả năng ứng biến của các học sinh.
Ai có thể sinh tồn đến cuối cùng, người đó chính là kẻ thắng cuộc trong trận chiến này.
Về phía học sinh tham gia, mỗi học viện sẽ cử ra 50 học viên có thực lực tổng hợp xuất sắc nhất để làm đại diện.
Mỗi người đều được trang bị một tấm Linh Văn truyền tống, một khi sử dụng là có thể rời khỏi đảo ngay lập tức, đồng nghĩa với việc chấp nhận đầu hàng và bỏ cuộc.
Nếu toàn bộ nhân sự bị tiêu diệt hoặc chủ động đầu hàng, học viện đó sẽ bị tính là thất bại và phải rút lui. Dựa trên thứ tự thời gian rút lui sớm hay muộn, ban tổ chức sẽ tiến hành xếp hạng chung cuộc.
Thứ ba, cũng là hạng mục cuối cùng của kỳ liên khảo cuối kỳ — trận chiến đỉnh phong của các cá nhân!
Hạng mục này có những hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt về người tham gia. Chỉ có mười học viên đứng đầu trong kỳ thi nội bộ của mỗi học viện mới đủ tư cách góp mặt.
Cuộc thi chủ yếu diễn ra theo hình thức đấu đài, loại dần từ 80 chọn 40, 40 chọn 20, 20 chọn 10, và cuối cùng là phân định thứ hạng cho mười người đứng đầu.
Cuối cùng, dựa trên tổng điểm của hạng mục thứ hai là Đấu đội và hạng mục thứ ba là cá nhân chiến, ban tổ chức sẽ xếp hạng cho từng học viện.
Học viện nào có thứ hạng cao nhất sẽ nhận được nhiều tài nguyên và sự hỗ trợ nhất trong năm tiếp theo. Ngược lại, những đơn vị xếp sau sẽ nhận được ít tài nguyên hơn hẳn.
Đến đây, kỳ liên khảo cuối kỳ của liên hợp học viện đã chính thức hình thành nên bộ khung sơ khai nhất.
Sự kiện lần này đã thổi bùng ngọn lửa đam mê của cộng đồng người cầu sinh, trở thành tâm điểm nóng hổi trong cuộc sống vốn dĩ đang bình lặng. Bất kể là cư dân ở Tinh Đảo Quần Liên hay những người sống tại Tân Thành thuộc Đại lục mới, tất cả đều thể hiện sự nhiệt tình và quan tâm vượt ngoài mong đợi.
Trong nhịp sống êm đềm, đây gần như đã trở thành đại sự mang tầm vóc toàn dân. Bởi lẽ trong mắt những người bình thường, bất cứ ai có thể bước chân vào liên hợp học viện đều là những thiên chi kiêu tử. Một khi họ học thành tài trở về, ai nấy đều sẽ sở hữu thực lực mạnh mẽ, năng lực trác tuyệt, lập tức trở thành những nhân vật nắm giữ vị trí cao trong xã hội.
Vì vậy, những học viên thiên tài trong liên hợp học viện vốn dĩ đã như đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhận được sự chú ý của vô số người. Mà cuộc thi do chính quyền tổ chức lần này lại càng kích thích mùi thuốc súng cạnh tranh, bầu không khí nhiệt liệt và hân hoan chẳng khác gì đang ăn Tết.
Hơn nữa, người dân ở các khu vực khác nhau cũng có những đối tượng ủng hộ riêng dựa trên mối quan hệ thân sơ. Chẳng hạn như tại Tinh Đảo Quần Liên, họ chủ yếu ủng hộ học viện Hải Dương, Học viện Điều Khiển Thực Vật và học viện Saint Petersburg. Dù sao thì ba ngôi trường này cũng tọa lạc ngay tại Tinh Đảo Quần Liên, người dân tiếp xúc nhiều hơn, cảm giác giống như "con em nhà mình".
Trong khi đó, bách tính ở Tân Thành lại nghiêng về ủng hộ Học viện Sơn Hải, Học viện Tinh Hà, hoặc là ba ngôi học viện công lập.
Riêng học viện Kỵ sĩ và Học viện Vạn Trùng của Krampus thì có lượng người ủng hộ tương đối ít. Đây cũng là chuyện bất khả kháng, bởi người dân trong Nơi Tập Trung của gã đã chết đi không ít, đặc biệt là tầng lớp bình dân chẳng còn lại bao nhiêu, muốn ủng hộ cũng không có người.
Nhưng dù thế nào đi nữa, phản ứng mà kỳ liên khảo lần này tạo ra đã vượt xa dự tính của Tề Nguyên. Tuy nhiên, đây cũng được coi là một niềm vui bất ngờ mà hắn rất sẵn lòng đón nhận.
Hắn không những không ngăn cản mà còn ra sức ủng hộ. Không chỉ cho phát sóng báo cáo tiến độ hằng ngày mà thậm chí còn tổ chức livestream trực tiếp theo thời gian thực. Việc này vừa hay có thể thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời đẩy mạnh ngành giáo dục và du lịch, tuyệt đối là một chuyện tốt có cầu cũng không được.
Nhân cơ hội này, hắn cũng muốn để các thiên tài của các học viện lộ diện trước mặt dân chúng. Bởi lẽ hiệu ứng ngôi sao, dù ở bất kỳ thời đại hay xã hội nào, đều mang một ý nghĩa phi thường. Những nhân vật như vậy có thể mang lại sự an ủi và yên tâm về mặt tinh thần cho bách tính trong Thế giới sương mù.
Đây cũng là điều mà Tề Nguyên luôn nỗ lực thực hiện. Sau khi trải qua vô vàn khổ nạn và thời kỳ mạt thế, những người cầu sinh còn sót lại dù bề ngoài trông có vẻ không sao, nhưng sâu trong thâm tâm ít nhiều đều mang những vết thương lòng. Sự bàng hoàng, sợ hãi, bất an... luôn là những giai điệu chính lẩn khuất trong tâm trí mỗi người.
Về phương diện xây dựng tâm lý, Tề Nguyên luôn có những kế hoạch riêng. Đó chính là thiết lập tín ngưỡng.
Liên minh năm người là tín ngưỡng! Đảo giữa hồ là tín ngưỡng! Bản thân Tề Nguyên cũng là tín ngưỡng! Ngay cả bảy vị đồ đằng thú trấn giữ hòa bình cho Đại lục mới cũng là tín ngưỡng!
Thế nhưng những thứ này đều quá xa vời, người bình thường không thể tiếp xúc được, chỉ có thể coi như những "cột trụ định hải" trong lòng. Còn giờ đây, các học viên thiên tài của các học viện thuộc liên hợp học viện chính là những ngôi sao mới đang lên, đủ sức trở thành chỗ dựa trong lòng dân chúng, bảo vệ bình an một phương! Có lẽ hiện tại họ còn yếu ớt, nhưng chắc chắn sẽ có ngày họ đủ sức gánh vác một phương trời.
Sự ủng hộ nồng nhiệt của nhân dân đã khiến kỳ liên khảo vốn dự kiến diễn ra sau nửa tháng bị lùi lại hẳn một tháng. Chỉ đến khi bầu không khí được đẩy lên đến đỉnh điểm, cuộc thi mới chính thức bắt đầu trong tiếng hò reo vang trời của tất cả mọi người!
Những chính sách của Tề Nguyên cũng đã đưa kỳ liên khảo cuối kỳ lên thẳng thần đàn. Muốn tạo ra một ý nghĩa thực sự phi thường thì không thể chỉ dừng lại ở một kỳ thi cuối kỳ đơn thuần. Tề Nguyên đã quy hoạch lại, từ nay về sau kỳ liên khảo này sẽ được tổ chức bốn năm một lần.
Đồng thời, hắn cũng nâng mức khen thưởng của kỳ liên khảo lên rất nhiều. Không chỉ là việc phân bổ tài nguyên cho học viện, mà ngay cả phần thưởng cá nhân cũng được nâng cao toàn diện!
Tài nguyên cấp Hoàn Mỹ! Phần thưởng Linh tệ lên tới hàng chục triệu! Cơ hội đột phá cấp Hoàn Mỹ! Phần thưởng Linh Văn cấp Hoàn Mỹ! Chế độ đãi ngộ công việc sau khi tốt nghiệp!...
Bất kỳ ai, chỉ cần đạt được thành tích ưu tú trong kỳ liên khảo, gần như đều có thể một bước lên mây.
Cứ như vậy, không chỉ bách tính bình thường mà ngay cả toàn bộ học viên của liên hợp học viện cũng đều sục sôi cảm xúc. Cuộc tranh giành thứ hạng cao trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Quan trọng nhất là, Liên minh năm người một lần nữa phô diễn thực lực hùng hậu vô song. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, giúp ngươi đột phá cấp Hoàn Mỹ thì đã sao? Đây chính là khí phách của một thế lực hàng đầu!
Giai đoạn tuyển chọn ban đầu hiện đã chính thức bắt đầu. Đó chính là kỳ thi nội bộ của từng học viện để chọn ra những người mạnh nhất. Bởi lẽ hạng mục Đấu đội và cá nhân chiến sau đó đều chỉ dành cho những học viên xuất sắc nhất. Do đó, giai đoạn tuyển chọn này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về sau.
Hiện tại, sự chú ý của mọi người vẫn tập trung vào khu vực của mình, theo dõi những nhân vật thiên tài xuất hiện trong các học viện khác nhau. Có không ít người đã tạo dựng được danh tiếng vang dội ngay từ giai đoạn này, trở thành những hạt giống tiềm năng.
Thậm chí, tên tuổi của một vài người đã truyền đến tai Tề Nguyên. Ví dụ như trong học viện Kỵ sĩ của Krampus xuất hiện một nhân vật được mệnh danh là Đoàn trưởng Kỵ sĩ đoàn thứ mười — Ngân Kỵ Thánh Thương Dante!
Lấy tên Dante, tượng trưng cho bóng tối và sự tự cứu rỗi, người này còn được gọi là Đoàn trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ.
Tề Nguyên cũng thấy cạn lời, cái tên mang hơi hướng "trung nhị" này khiến hắn chẳng biết phải nói gì hơn. Quả nhiên, một khi mức độ tham gia của toàn dân tăng cao và có sự tác động của yếu tố "tạo sao", hàng loạt những danh hiệu kỳ quặc sẽ bắt đầu xuất hiện.