Chương 86
Nước? Hay Mặt Trời?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tề Nguyên trở về nhà lá, bắt đầu nghiên cứu quả cầu màu đỏ mà Thủ Hộ Kinh Cức đã giao cho mình.
Quả cầu đỏ rực to cỡ quả bóng rổ, lớp vỏ ngoài trong suốt lấp lánh, sờ vào thấy hơi mềm, cảm giác như một quả bóng bay chứa đầy nước, khẽ ấn xuống còn có độ đàn hồi.
Trong tình trạng thiếu thông tin từ hệ thống, Tề Nguyên lập tức rơi vào thế bí, hoàn toàn không biết phải sử dụng thứ này thế nào.
Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải liên lạc với Dương Chính Hà để mượn "Máy giám định".
Thực lòng mà nói, Tề Nguyên không muốn tiếp xúc quá sâu với Dương Chính Hà.
Dương Chính Hà là kẻ có tâm tư thâm trầm, nếu qua lại quá nhiều sẽ dễ bị gã dò xét ra những thông tin quan trọng, điều đó hoàn toàn không có lợi cho những kế hoạch sau này của hắn.
Tề Nguyên tin rằng, Dương Chính Hà chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện gia nhập dưới trướng mình.
Một nhân vật nắm giữ cả một liên minh trong tay, sao có thể dễ dàng chịu khuất phục, trở thành một thành viên bình thường trong đội ngũ của người khác chứ?
Tương tự như vậy, Tề Nguyên cũng cảm thấy Triệu Thành đang âm thầm toan tính điều gì đó, một khi gã vung kiếm, chắc chắn sẽ tạo ra một cú chấn động kinh người!
Tề Nguyên tìm đến Dương Chính Hà để mượn "Máy giám định". Không hề do dự, Dương Chính Hà trực tiếp "cho mượn" ngay lập tức.
Ban đầu Tề Nguyên cứ ngỡ Dương Chính Hà sẽ không đời nào chịu giao Máy giám định qua kênh giao dịch.
Hoặc gã sẽ yêu cầu hắn gửi vật phẩm sang để gã giám định hộ.
Nhưng thật không ngờ, gã lại tin tưởng hắn đến thế sao?!
Tề Nguyên không sao hiểu nổi, cho đến khi cầm được món đồ trên tay mới vỡ lẽ.
Dương Chính Hà đã sử dụng một đạo cụ đặc biệt để cho mượn Máy giám định theo hình thức thuê lại.
Và thời gian thuê chỉ vỏn vẹn có năm phút.
"Hóa ra là vậy, hèn gì gã lại hào phóng thế..." Tề Nguyên thầm nghĩ.
Chỉ qua chi tiết này cũng đủ thấy thực lực của Dương Chính Hà cực kỳ đáng gờm.
Chỉ riêng việc dựa vào Máy giám định, số tài sản mà gã tích lũy được chắc chắn vượt xa trí tưởng tượng của mọi người.
Tề Nguyên ước tính, trong lần trò chuyện trước, thực lực mà Dương Chính Hà tiết lộ ra có lẽ chỉ chiếm một phần ba tổng sức mạnh thật sự của gã.
Không để tâm trí lan man thêm, Tề Nguyên bắt đầu sử dụng Máy giám định.
Rất nhanh, thông tin về quả cầu đỏ đã hiện ra:
【 Tên: Hạt giống Thủ Hộ Kinh Cức (Cấp Tốt) 】
【 Tác dụng: Hạt giống của loài thực vật đặc biệt Thủ Hộ Kinh Cức. Khi toàn bộ dinh dưỡng bên trong quả được hấp thụ hết, lớp vỏ sẽ trở nên trong suốt, lúc đó hạt giống có thể nở ra. 】
【 Thủ Hộ Kinh Cức non sau khi chui ra khỏi vỏ, đặc tính của vật phẩm đầu tiên mà nó tiếp xúc trên diện rộng sẽ trở thành nguồn năng lượng sinh trưởng chính. 】
【 Giới thiệu: Một sinh vật kỳ diệu nằm giữa ranh giới động vật và thực vật, có khả năng thăng tiến và biến dị! 】
Đây là... hạt giống Thủ Hộ Kinh Cức sao?!
Dù đã có dự đoán từ trước, nhưng khi nhìn thấy kết quả này, Tề Nguyên vẫn không khỏi chấn động.
Vẻ ngoài giống một trái cây, tác dụng lại giống một quả trứng, cuối cùng lại nở ra một cây thực vật.
Hình thái sự sống đặc biệt này quả thực là một kỳ tích của tự nhiên.
Tuy nhiên, những loài thực vật gần như không thể tồn tại ở Trái Đất này lại chẳng có gì lạ lẫm ở Thế giới sương mù.
Nơi đây có quá nhiều sinh vật thần bí, quá nhiều sự tồn tại vượt xa trí tưởng tượng của con người!
Và phương thức duy trì nòi giống của Thủ Hộ Kinh Cức chính là một trong những loại đặc biệt nhất.
Hiện tại, những bụi gai xung quanh nhà lá đều chỉ là tử đằng của Thủ Hộ Kinh Cức mẫu đằng, không được coi là hậu duệ.
Một khi mẫu đằng chết đi, tất cả các bụi gai khác cũng sẽ héo tàn theo, vì chúng không phải là những cá thể sống độc lập.
Nhưng hạt giống này thì khác, nó là một gốc Thủ Hộ Kinh Cức hoàn toàn độc lập.
Có điều lúc này nó vẫn chưa chín muồi.
Giống như trứng gà, nó cần hút cạn năng lượng trong quả cầu mới có thể "nở" ra được.
Và ngay từ khoảnh khắc chào đời, phương thức sinh tồn sau này của nó cũng sẽ được định đoạt.
Sau khi rời khỏi lớp vỏ, vật phẩm đầu tiên mà Thủ Hộ Kinh Cức chạm vào trên diện rộng sẽ trở thành năng lượng cần thiết cho quá trình trưởng thành sau này.
Ví dụ, nếu vừa sinh ra đã rơi xuống đất, nó sẽ biến thành Thủ Hộ Kinh Cức thuộc tính Thổ.
Rơi lên lá cây, nó sẽ trở thành thuộc tính Mộc.
Rơi lên máu thịt, nó sẽ trở thành thuộc tính Huyết Nhục.
Các đặc tính khác nhau sẽ dẫn đến lộ trình phát triển và độ khó khi thăng tiến sau này khác nhau một trời một vực.
Nhìn quả cầu đỏ, trong lòng Tề Nguyên dâng lên những luồng cảm xúc khó tả, hắn thầm nghĩ: "Mình sắp có thêm một gốc Thủ Hộ Kinh Cức nữa sao? Hơn nữa còn có thể tự mình cộng điểm thuộc tính cho nó?!"
Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Tề Nguyên cảm thấy hơi choáng ngợp.
Hắn không nhịn được mà suy tính, khi gốc cây này ra đời, nên để nó chạm vào thứ gì đây?
Dù sao thì tuyệt đối không được dùng tay chạm vào, kẻo nó vừa mới chào đời đã "đại nghĩa diệt thân" thì khổ.
Có quá nhiều thứ mà hạt giống Thủ Hộ Kinh Cức có thể tiếp xúc.
Nhưng hắn cũng cần phải cân nhắc đến sự phát triển lâu dài.
Bởi vì vật phẩm làm dưỡng chất cho nó phải là thứ phổ biến, số lượng lớn và dễ tìm kiếm.
Nếu thứ đó quá hiếm lạ, sự trưởng thành của Thủ Hộ Kinh Cức sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Sau một hồi suy nghĩ.
Trong đầu Tề Nguyên hiện ra vài phương án.
Chẳng hạn như kim loại, nước, thực vật, đất, máu thịt, ánh nắng mặt trời, ngọn lửa, băng giá...
Sau khi sàng lọc và loại bỏ dần.
Tề Nguyên chọn ra hai mục tiêu khả thi nhất: Nước và Mặt Trời!
Thực ra đất cũng là một lựa chọn rất tốt vì số lượng cực kỳ khổng lồ.
Nhưng xét thấy đất có phẩm chất cao không nhiều, điều này sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn phát triển về sau.
Hơn nữa, hắn đã thấy bài học nhãn tiền từ Dương Chính Hà, nên đối với Thủ Hộ Kinh Cức thuộc tính Thổ, hắn cảm thấy không yên tâm lắm và đã loại bỏ phương án này.
Giữa Nước và Ánh nắng mặt trời, Tề Nguyên rơi vào trầm tư sâu sắc.
Nguồn nước phân bố rất rộng trong Thế giới sương mù, số lượng cũng vô cùng nhiều.
Hơn nữa, những nguồn nước cấp Tốt, cấp Ưu Tú, thậm chí là cấp Hiếm Có không phải là không tìm được.
Vì vậy, triển vọng phát triển dựa trên việc hấp thụ nguồn nước là rất lớn!
Thậm chí, nhiều dã thú dưới nước cũng mang thuộc tính Thủy, hoàn toàn có thể cung cấp năng lượng cho nó.
Một khi nó đạt tới cấp Ưu Tú, nó sẽ trở thành một bá chủ thực sự trong lòng nước, mang lại cho Tề Nguyên sức mạnh tác chiến dưới nước đáng nể.
Nghĩ đến đây, Tề Nguyên thực sự đã xiêu lòng.
Tuy nhiên, Thủ Hộ Kinh Cức thuộc tính Mặt Trời cũng khiến người ta phải khao khát.
Thảm họa sắp tới chính là Nắng nóng!
Điều đó có nghĩa là bức xạ mặt trời sẽ cực kỳ gay gắt, thời gian chiếu sáng kéo dài, là một thử thách sinh tồn cực lớn đối với những người sống sót.
Đặc biệt là ngành chăn nuôi và trồng trọt vừa mới nhen nhóm phát triển sẽ dễ dàng bị thiêu rụi dưới ánh nắng chói chang.
Hơn nữa, những đợt siêu lạnh và siêu nóng như thế này rất có thể sẽ trở thành trạng thái bình thường trong tương lai.
Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ trong đợt Hàn Lưu hay Nắng nóng này, mà về sau, những người sống sót có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát triển được ngành chăn nuôi và trồng trọt một cách ổn định.
Nếu tình trạng này xảy ra, con người sẽ không bao giờ có thể cắm rễ thực sự, chỉ có thể như bèo dạt mây trôi, phiêu dạt vô định trong Thế giới sương mù!
Kết cục cuối cùng chẳng khác nào cái chết.
Nhưng Kinh Cức Mặt Trời rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề này.
Trước tiên, trong điều kiện nắng nóng, nó có thể che chắn phía trên nhà lá, hấp thụ những tia nắng chiếu xuống và chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân.
Vừa có thể giảm nhiệt, vừa có thể hút dưỡng chất, đúng là một công đôi việc.
Nếu đến kỳ Hàn Lưu, bản thân nó cũng có thể hóa thành một vầng thái dương nhỏ, cung cấp ánh sáng và nhiệt lượng cho cây cối và vật nuôi.
Nghe thì rất tốt đẹp, nhưng Tề Nguyên cũng phải cân nhắc kỹ.
Việc thu nhận ánh nắng mặt trời là một quá trình cố định.
Khi Thủ Hộ Kinh Cức còn yếu ớt, nó có thể tận dụng ánh nắng gay gắt để thăng tiến nhanh chóng và miễn phí.
Nhưng khi đã lên đến cấp Tốt, cấp Ưu Tú... liệu ánh nắng mặt trời bình thường có còn đủ sức làm dưỡng chất cung cấp cho nó nữa không?
Tất cả những điều vừa nói ở trên đều dựa trên tiền đề là Thủ Hộ Kinh Cức có thể đột phá lên cấp Ưu Tú.
Bởi vì Tề Nguyên hiểu rất rõ Thủ Hộ Kinh Cức cấp Tốt yếu ớt đến mức nào.
Mãi đến hôm nay khi đột phá lên cấp Ưu Tú, nó mới thực sự giúp hắn có thể ngẩng cao đầu, trở thành tấm khiên kiên cố nhất trong tay hắn.
Tề Nguyên nhíu chặt đôi mày.
Nên chọn Nước, hay chọn Mặt Trời đây?!
Hay là... một thuộc tính khác?!