Chương 875
Lịch sử cổ xưa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chỉ mất vài ngày ngắn ngủi, Tề Nguyên đã có thể giao tiếp bình thường với Không Tấn.
Đồng thời, hắn cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về văn hóa của các bộ lạc trong tiểu thế giới này. Trong môi trường hoàn toàn biệt lập suốt mấy ngàn năm, nền văn minh ở đây vẫn phát triển vô cùng đa dạng và phức tạp, trình độ văn hóa đạt tới mức rất cao.
Hắn có thể cảm nhận được nền tảng văn hóa của họ cực kỳ thâm hậu, cũng có điển tích, thơ ca, thành ngữ và những cấu trúc ngôn ngữ tinh tế. Nói đi cũng phải nói lại, những nét văn hóa này có sự tương đồng rất lớn với văn hóa cổ đại của Hoa Hạ.
Trong mấy tháng tiếp theo, Tề Nguyên cùng mấy vị lão giả dồn hết tâm trí vào công tác dịch thuật. Mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ của bọn họ đều gói gọn trong hang động nhỏ bé này.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người, sau gần ba tháng nỗ lực, bọn họ đã đạt được thành quả rõ rệt. Nội dung trong hai cuốn sách cổ đã được chuyển ngữ gần như hoàn thiện.
Những thông tin hiện ra trước mắt khiến Tề Nguyên buộc phải nghiêm túc nhìn nhận lại. Đúng như hắn dự đoán, những ghi chép này vô cùng quan trọng, thậm chí đủ sức thay đổi vận mệnh của Liên minh năm người và định hướng cho con đường tương lai của bọn họ.
Thực tế, hai cuốn sách này chính là hai tập thượng và hạ của một bộ sử.
Cuốn sách có hình vẽ là tập thượng, chủ yếu ghi lại lịch sử phát triển của Nhà lá qua các thời kỳ. Từ đặc trưng của từng cấp độ Nhà lá, những gian nan đã trải qua, cho đến các cuộc tranh đấu với những thế lực khác, tất cả tạo nên một bộ biên niên sử hào hùng.
Họ cũng từng nếm trải vô vàn khổ cực, dưới sự đe dọa của thiên tai và dã thú, họ đã từng bước đưa Nhà lá lớn mạnh. Qua bao cơ duyên và hiểm họa, họ đã trở thành Nhà lá cuối cùng còn tồn tại trong thời đại đó!
Vị thế của họ khi ấy rất giống với Đảo giữa hồ hiện nay.
Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng có thể ước tính được thực lực của họ. Qua những trang sách, hắn thấy rằng vào khoảng năm thứ ba kể từ khi đến Thế giới sương mù, dân số của họ giảm xuống dưới 100 triệu người, và địa khế đặc thù chính thức xuất hiện.
Năm thứ tư, họ sở hữu mảnh địa khế đặc thù · Thủy đầu tiên!
Cùng thời điểm đó, họ nhận được kỹ thuật Duy nhất - cấp Hoàn Mỹ là Vu thuật, từ đó tạo ra vị cường giả cấp Hoàn Mỹ đầu tiên. Sau đó, họ bắt đầu công cuộc chinh phạt và chiếm đóng, gây áp lực khiến các thế lực khác không thở nổi, mở rộng lãnh thổ một cách điên cuồng trong thời gian ngắn.
Đến năm thứ bảy, họ xác lập vị thế bá chủ, trở thành Nhà lá lớn nhất thời bấy giờ và thành lập liên minh của riêng mình.
Vào năm thứ mười, họ có được mảnh địa khế đặc thù thứ hai là Bóng Tối, đồng thời thực lực tăng vọt với 6 chiến lực cấp Hoàn Mỹ.
Phải thừa nhận rằng, tốc độ tăng trưởng thực lực của họ chậm hơn nhiều so với thời đại này. Tính toán kỹ thì Tề Nguyên đến Thế giới sương mù cũng chỉ mới khoảng bảy tám năm, nhưng tốc độ bành trướng thực lực và số lượng cường giả cấp Hoàn Mỹ đã vượt xa thời đại trước.
Sau khi suy ngẫm, Tề Nguyên nhận ra có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.
Đầu tiên là công lao của Krampus, Achilles và chính bản thân hắn. Trong một thời gian dài, những người cầu sinh luôn duy trì cục diện "ba siêu cường và nhiều thế lực mạnh", ba thế lực đứng đầu này đều sở hữu sức mạnh áp đảo hoàn toàn những người khác. Tốc độ phát triển của họ cực nhanh, đều có thể sánh ngang với nhà lá cấp tám ngày trước. Nếu ở các thời đại khác nhau, có lẽ mỗi người đều có cơ hội đạt tới nhà lá cấp tám, tiếc rằng ba người cuối cùng vẫn xảy ra trận chiến sinh tử đó.
Nguyên nhân thứ hai chính là Đồ Đằng Thần Trụ.
Trong sách, hắn cũng thấy những đạo cụ họ từng sở hữu, đặc biệt lưu ý đến các đạo cụ từ cấp Hoàn Mỹ trở lên. Không hề quá lời khi nói rằng, ở giai đoạn nhà lá cấp bảy, tất cả đạo cụ cấp Hoàn Mỹ mà họ sở hữu cộng lại cũng không bằng Đồ Đằng Thần Trụ.
Dĩ nhiên, Đồ Đằng Thần Trụ có thể đạt tới cấp Hiếm Thế là nhờ phúc lợi của kẻ đầu tiên đột phá nhà lá cấp bảy. Vì vậy, chỉ cần không có sự cố, thế lực mạnh nhất mỗi thời đại khi ở cấp bảy đều sẽ sở hữu một món đạo cụ cấp Hiếm Thế.
Của Tề Nguyên là Đồ Đằng Thần Trụ, còn món đồ cấp Hiếm Thế của nhà lá cấp tám này là một đạo cụ mang tên Không Gian Tê Liệt. Đây là một loại đạo cụ chức năng thiên về tấn công, nghe nói có khả năng xé rách không gian.
Việc hình thành tiểu thế giới chính là nhờ hiệu ứng của Không Gian Tê Liệt để cưỡng ép cắt rời một mảnh linh địa từ Thế giới sương mù, biến nó thành một tiểu thế giới độc lập rồi ẩn giấu vào trong hư không.
Thủ đoạn này ngay cả Tề Nguyên cũng thấy chấn động. Tuy nhiên, có thể thấy món đạo cụ cấp Hiếm Thế này tuy mạnh nhưng không có tác dụng tăng tiến thực lực trực tiếp, không thể tạo ra hiệu ứng "lăn cầu tuyết" như Đồ Đằng Thần Trụ.
Nói một cách khác, Không Gian Tê Liệt là một món thần khí hệ không gian, còn Đồ Đằng Thần Trụ là một món thần khí có khả năng thăng tiến. Điều này dẫn đến khoảng cách thực lực rất lớn giữa hai bên.
Thực tế, nếu Tề Nguyên mất đi đồ đằng, thực lực của hắn cũng sẽ giảm đi đáng kể. Hơn nữa, sức mạnh của hắn còn có sự cộng hưởng từ Liên minh năm người. Việc năm thế lực hàng đầu có thể chung sống hòa bình như họ là điều hiếm thấy trong lịch sử.
Như đã nói, vào năm thứ mười họ có được địa khế đặc thù thứ hai là Bóng Tối. Nhưng cũng chính vì vậy mà một thảm họa đã ập đến.
Một sinh vật siêu phàm xuất hiện, xâm nhập vào Nhà lá của họ, giết chết ba vị cường giả cấp Hoàn Mỹ và cướp đi mảnh địa khế đặc thù đó. Điều kỳ lạ là nó dường như chỉ nhắm vào địa khế Bóng Tối, hoàn toàn không đếm xỉa đến địa khế Thủy.
Sau trận chiến đó, họ hiểu rằng địa khế đặc thù sẽ thu hút những sinh vật hùng mạnh. Vì vậy, họ đã dùng cách giống như Tề Nguyên, cắt một mảnh đất nhỏ giấu vào hư không để che giấu khí tức của địa khế.
Phát triển như vậy thêm năm năm, họ mới khôi phục lại thực lực ban đầu và ngày càng lớn mạnh hơn. Trong quá trình thôn tính các thế lực khác, họ lại có thêm địa khế đặc thù · Hỏa và địa khế đặc thù · Thú.
Sự xuất hiện của địa khế đặc thù · Thú giúp chiến lực về phía dã thú của họ được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, họ nâng cao thực lực bằng cách thôn phệ huyết mạch dã thú, khác hẳn với kỹ thuật Uẩn Linh của Tần Chấn Quân. Rõ ràng, cùng một loại địa khế nhưng các thế lực khác nhau sử dụng sẽ cho ra kết quả khác nhau, điều này liên quan mật thiết đến đặc tính của từng Nhà lá.
Tiếp đó, trong khoảng từ năm thứ 15 đến năm thứ 20 tại Thế giới sương mù, họ đã hoàn toàn trấn áp các thế lực vừa và nhỏ cùng các Nơi Tập Trung khác. Sau đúng 20 năm, họ chính thức trở thành thế lực mạnh nhất và duy nhất!
Trong quá trình này, họ cũng thu thập được địa khế đặc thù - Thổ và Linh, bắt đầu chuẩn bị cho nhà lá cấp tám. Quá trình tiếp theo này diễn ra vô cùng dài đằng đẵng...
Cũng vào thời gian đó, không rõ vì lý do gì, họ đã rời bỏ đất liền để tiến vào sâu trong đại dương. Với tư cách là thế lực nhân loại duy nhất, họ nắm giữ mọi tài nguyên, đóng những hạm đội hải quân khổng lồ, vượt trùng dương đi tìm nơi định cư mới.
Những cuộc hành quân như vậy đã diễn ra ba lần, hai lần đầu đều thất bại. Dù có phát hiện ra các hòn đảo và mạch linh thạch nhưng chúng đều quá nhỏ, không đủ để duy trì sự sống.
Mãi đến lần thứ ba, khi tiến sâu vào đại dương hơn 70.000 km, họ mới tìm thấy một quần đảo có diện tích rất lớn.