Chương 88

Tình hình các bên

Đăng ngày 30/08/2026

19
Để chuẩn bị cho hành động sau năm ngày nữa, năm người vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng đều đang âm thầm tích trữ thực lực theo cách riêng của mình. Trong phòng làm việc, Dương Chính Hà mang vẻ mặt trầm tĩnh, trong tay đang nắm chặt một cuộn giấy da. Nếu có ai ở đây, chắc chắn sẽ nhìn thấy dòng chữ trên đó: 【Cuộn giấy chế tạo Thủ Hộ Khôi Lỗi cho nhà lá】. Thực tế, Dương Chính Hà đã che giấu rất nhiều về thực lực của bản thân. Tuy việc chế tạo Thủ Hộ Khôi Lỗi cực kỳ khó khăn, nguyên liệu lại quý hiếm đến mức người cầu sinh thông thường không thể nào thu thập đủ, nhưng hắn vẫn dựa vào các kênh giao dịch riêng để gom được nhiều bộ vật tư. Trước khi hệ thống cập nhật, hắn có thể dùng bàn công việc để chế tạo trực tiếp, nhưng giờ đây, hắn buộc phải tự tay lắp ráp. Sự thay đổi này không chỉ tiêu tốn một lượng lớn thời gian mà còn khiến tỉ lệ hao hụt nguyên liệu tăng cao. Dù đã liên tục luyện tập suốt mấy ngày qua, Dương Chính Hà cũng chỉ mới miễn cưỡng tạo ra được Thủ Hộ Khôi Lỗi cấp Tốt. Hắn tập trung cao độ, đôi tay di chuyển phức tạp giữa vô vàn công đoạn rắc rối. Mãi đến khi bước cuối cùng hoàn tất, Dương Chính Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn gượng cười tự nhủ: "Quy trình chế tạo khôi lỗi này đúng là quá phức tạp. Cấp Tốt đã khó thế này, Cấp Ưu Tú chắc chắn còn gian nan hơn gấp bội..." "Cũng may trước khi hệ thống cập nhật, mình đã kịp gom đủ một bộ nguyên liệu Cấp Ưu Tú để chế ra một con khôi lỗi phòng thân, nếu không thì thực lực hiện tại đúng là không đủ dùng." ... Tần Chấn Quân dạo gần đây cũng bận rộn không kém. Cặp Thiết Bối Sơn Trư chung sống rất hòa hợp, đã chính thức "về chung một nhà" và chuẩn bị đơm hoa kết trái. Đàn Hắc Hổ Ong ở cùng phòng cũng được hưởng lây chút không khí hỷ sự, nhờ sự ngọt ngào này mà sản lượng mật tăng lên đáng kể. Tần Chấn Quân không khỏi cảm thán: "Dùng thuốc đúng là mãnh liệt thật!" Dù thỉnh thoảng gã chỉ đi ngang qua, hít phải một chút dư hương "bất hảo" tỏa ra cũng suýt nữa thì sùi bọt mép. Chỉ sau hai ngày, đôi sơn trư đều gầy đi mười mấy cân, nhìn qua là thấy cơ thể sắp chịu không thấu. Con lợn đực đã xẹp hẳn hai bên thận, mỗi khi kết thúc "trận chiến", hai chân sau của nó đều run rẩy bần bật. Con lợn cái cũng chẳng dễ dàng gì, từ chỗ đứng tận hưởng với tiếng kêu uyển chuyển ban đầu, giờ đã phải quỳ gối xuống đất, gào rú thê lương vì không chịu nổi sức nặng của cuộc đời và vận mệnh trớ trêu. Tần Chấn Quân từng hỏi Tề Nguyên xem có nên cho chúng nghỉ ngơi một chút, dắt ra ngoài hít thở không khí hay không, kẻo cứ đà này thì sớm muộn cũng có chuyện. Nhưng Tề Nguyên đã gạt phắt đi bằng một lý do rất mỹ miều: "Tình yêu cần phải trải qua thử thách. Sinh mệnh chỉ thực sự tỏa sáng trong khổ nạn!" Nghe vậy, Tần Chấn Quân chỉ biết cạn lời. Gã không biết sinh mệnh có tỏa sáng hay không, nhưng gã chắc chắn rằng nếu cứ tiếp tục thế này, con lợn cái kia sẽ sớm "chầu trời". ... Ở nhà, Tề Nguyên cũng chẳng để mình rảnh rỗi. Sở Văn Hi và Chu Nguyệt mỗi ngày đều bận rộn với việc làm than củi, lịch trình dày đặc hơn 12 tiếng một ngày. Để bù đắp cho hai cô, Tề Nguyên bắt đầu phân phối thực phẩm cấp Tốt cho họ. Trong khẩu phần ăn hằng ngày, mì sợi và thịt nướng cấp Tốt đã chiếm một tỉ lệ nhất định. Thủ Hộ Kinh Cức chính thức nhận nhiệm vụ làm băng khối, nhưng nó thường xuyên lười biếng, đùn đẩy công việc cho đám tử đằng bên cạnh. Tề Nguyên rất khinh bỉ hành vi này, cho rằng đây là thói phong kiến bóc lột xấu xa. Thế là hắn tăng gấp đôi khối lượng công việc của Thủ Hộ Kinh Cức để răn đe. Hắc Hổ Ong Chúa — gã béo đen đại lười — thường xuyên giả ngây giả ngô để trốn việc, nên bị Tề Nguyên đuổi đi tuần tra lãnh thổ. Gần đây thường có dã thú đi lạc vào vùng sương mù, dù Thủ Hộ Kinh Cức phát hiện và xử lý rất nhanh nhưng do tốc độ di chuyển chậm, chúng vẫn cần sự hỗ trợ cơ động từ đàn Hắc Hổ Ong. Nhờ hút phấn hoa Tre Vân Khê và ăn mầm non của măng tre, đàn ong được bồi bổ cực mạnh. Số lượng Hắc Hổ Ong cấp Tốt đã tăng thêm 4 con, nâng tổng số lên 13 con, ngang ngửa với số lượng Thủ Hộ Kinh Cức cấp Tốt. Để quản lý vùng sương mù nề nếp hơn, Tề Nguyên sắp xếp mỗi con Hắc Hổ Ong cấp Tốt dẫn đầu một nhóm ong thường, đóng quân cạnh một bụi Thủ Hộ Kinh Cức cấp Tốt. Mười ba bụi gai này được phân bố đều quanh khu vực sương mù hình tròn, đảm bảo bất kỳ hướng nào có biến động cũng sẽ được xử lý ngay lập tức. Để đàn ong yên tâm chiến đấu mà không lo chuyện hậu cần, Tề Nguyên giao toàn bộ việc thu hoạch mật cho đàn Thụ Ong. Chúng bay khắp vùng sương mù để lấy nhựa và phấn hoa từ bụi gai. Đồng thời, Tề Nguyên cũng cân nhắc việc mở rộng quy mô chăn nuôi và trồng trọt khi phạm vi sinh hoạt đã tăng lên. Nhờ có Đất Cấp Hiếm Có, mảng trồng trọt đã bắt đầu ra hình ra dáng, nhưng mảng chăn nuôi vẫn còn xa vời. Vì vậy, hắn đặc biệt dặn dò Thủ Hộ Kinh Cức: nếu có dã thú cấp Tốt xông vào, chỉ cần khống chế lại để hắn xem xét. Con nào có thể nuôi lấy giống thì giữ lại, con nào hung dữ quá thì thịt luôn. Mấy ngày qua, có ba con dã lang cấp Tốt bị bắt, nhưng vì tính tình hung bạo không phục tùng nên đều bị Tề Nguyên đem đi chế chế tạo thuốc trị thương. Cộng với con thú săn được trước đó, hắn đã có trong tay 4 lọ thuốc. Có thể dự đoán rằng khi bắt đầu cuộc đi săn chính thức, việc bị thương là không tránh khỏi, nhu cầu về thuốc sẽ tăng cao. Dù bản thân hắn ít khi gặp nguy hiểm, nhưng nếu người khác bị thương, hắn có thể bán lại với giá cắt cổ. Tiểu Lam Quy mấy ngày nay cũng an phận thủ thường, không còn giở trò đột nhập phòng ngủ của hai cô gái nữa, khiến Tề Nguyên khá yên tâm. Chỉ cần mỗi ngày cung cấp đủ linh dịch tinh khiết, nó vẫn tỏ ra rất biết điều. ... Chung Mạch Vận cũng đang ráo riết chuẩn bị cho chuyến săn yêu thú. Trên bàn làm việc của cô là một mũi tên bằng xương dài 70 cm, toàn thân trắng muốt với phần đầu tên hình tam lăng màu đỏ rực, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Mũi Linh Tiễn cấp Tốt này được chế tạo từ xương và tinh huyết của Xích Mao Xà, sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Thông thường, những mũi tên bình thường rất khó xuyên thủng lớp phòng ngự của dã thú cấp Tốt trở lên. Người ta thường phải dùng thép cấp Tốt làm đầu tên mới mong gây ra sát thương, nhưng so với Linh Tiễn mang theo thuộc tính đặc biệt thì uy lực vẫn kém một bậc. Mỗi mũi Linh Tiễn lại có năng lực khác nhau tùy thuộc vào loại dã thú tạo ra nó. Nếu dùng độc xà, mũi tên sẽ mang theo kịch độc; nếu dùng thú dưới nước, nó sẽ mang thuộc tính thủy. Những năng lượng này đều kết tinh từ tinh huyết và xương cốt của dã thú. Chung Mạch Vận cất mũi tên vào đống Linh Tiễn bên cạnh, tổng cộng có 10 mũi, trong đó có 9 mũi cấp Tốt và 1 mũi Cấp Ưu Tú. Đây đều là những thứ cô thu mua được từ những người cầu sinh khác thông qua các kênh riêng lẻ. Hiện nay, số người có thể độc lập săn giết dã thú cấp Tốt vẫn chỉ là thiểu số, và khi Chợ giao dịch không còn, việc thu thập tài nguyên lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tình hình các bên — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ