Chương 885
Bàn giao quyền lực
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vân Thú có khả năng xòe rộng cơ thể dạng mây mù của mình để bao phủ lên bề mặt các sinh vật. Với trạng thái linh hồn cực kỳ nhỏ bé, chúng sẽ hấp thụ linh khí bên trong mục tiêu cho đến khi đối phương bị hút khô mới thôi.
Trạng thái linh hồn của chúng gần như đã đạt đến cấp độ phân tử tế bào, khiến các sinh vật thông thường hoàn toàn không có cách nào chống lại. Thậm chí, ngay cả những sinh vật cấp Hoàn Mỹ cũng khó lòng thoát khỏi bàn tay độc ác của chúng.
Đáng sợ hơn là do hình thái sinh lý đặc thù, những phương thức tấn công tầm thường hoàn toàn không gây ra sát thương cho chúng! Muốn tiêu diệt Vân Thú, một là dùng linh khí nồng đậm đến cực hạn để khiến chúng nổ tung, hai là dùng đòn tấn công linh hồn để xóa sổ ý thức của chúng.
Và Vệ Tịch chính là khắc tinh của loại sinh vật này.
Dựa vào năng lượng linh hồn mạnh mẽ cùng sự hiểu biết, kiểm soát sâu sắc đối với hồn thể, hắn có thể dễ dàng xử lý Vân Thú. Hơn nữa số lượng Vân Thú khá ít, toàn bộ Tu Luyện Giới cũng chỉ có vài chục con, thế là Vệ Tịch đích thân ra tay, con nào cần diệt thì diệt, con nào cần bắt thì bắt, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Loại sinh vật này không sinh ra nhờ quá trình phồn diễn, mà do Tu Luyện Giới tự nhiên thai nghén thành. Vì vậy, chỉ cần Tu Luyện Giới còn tồn tại, bên trong vẫn còn linh khí, thì Vân Thú sẽ liên tục được sinh ra.
Điều này khiến Tề Nguyên đau đầu không thôi.
Vân Thú không giống với Hư Không Đài Tiển. Hư Không Đài Tiển không tấn công người bên trong, đó là một loại đồng minh vô hại, thậm chí còn có hiệu quả bảo vệ. Trong khi đó, Vân Thú lại là loại "lục thân bất nhận", thấy ai là cắn nấy, rất có thể sẽ làm tổn thương những người đang tu luyện bên trong.
Đáng sợ nhất là vì chúng vốn sinh ra ở Nguyên Thủy Giới, nên chúng có thể tự do xuyên hành trong không gian nội bộ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cứ như vậy, Tu Luyện Giới chẳng giống lãnh địa của Tề Nguyên chút nào, mà trái lại trông như lãnh địa của Vân Thú vậy.
Vì chuyện này, Vệ Tịch đã dành ra ba tháng, ngày nào cũng túc trực ở Tu Luyện Giới để tìm kiếm Vân Thú và tiến hành nghiên cứu, nhằm tìm ra phương pháp giải quyết hợp lý.
Kết quả, hắn thật sự đã nghĩ ra cách.
Khi Vệ Tịch tìm hiểu cách thức hình thành của Vân Thú, hắn phát hiện chúng được tạo ra từ những tinh thể linh khí đặc biệt. Các tinh thể linh khí này trôi lơ lửng trong không khí, theo việc hấp thụ linh khí ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành Vân Thú.
Hơn nữa, loại tinh thể linh khí có thể biến thành Vân Thú này thực ra rất dễ nhận biết. Bởi vì chúng có một đặc điểm cực lớn, đó là bên trong tồn tại linh hồn yếu ớt. Do đó, chỉ cần sử dụng các phương thức dò tìm linh hồn là có thể dễ dàng tìm thấy.
Ban đầu, theo đề nghị của Vệ Tịch là chế tạo một loại công cụ dò tìm linh hồn, sau đó cho người đi tuần tra hằng ngày trong Tu Luyện Giới. Một khi phát hiện phôi thai Vân Thú thì lập tức tiêu diệt ngay.
Thế nhưng, Tông Uyên sau khi nghe tin đã lặn lội đường xa đến tìm Tề Nguyên, hy vọng được nghiên cứu loại sinh vật thần kỳ này và thử thuần hóa chúng.
Đề nghị này lập tức khiến Tề Nguyên bừng tỉnh.
Nếu cả Vân Thú trưởng thành lẫn trạng thái phôi thai đều có thể giải quyết dễ dàng, thì không cần phải quá lo lắng. Thậm chí, họ còn có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Hơn nữa, nếu bắt đầu thuần hóa ngay từ trạng thái phôi thai, liệu có thể biến loại sinh vật này thành công cụ cho mình sử dụng hay không?
Cuối cùng, thực tế đã chứng minh suy nghĩ của Tông Uyên là đúng.
Vân Thú trưởng thành đã có tư duy độc lập, không thể thuần hóa nhân tạo. Nhưng Vân Thú ở trạng thái phôi thai chỉ mới có ý thức mơ hồ, nếu tiến hành can thiệp nhân tạo vào lúc này thì quả thực có thể thuần hóa thành thú cưng.
Hơn nữa, phương thức thuần hóa còn rất giống với Cốt Chủng — sử dụng vật chất di truyền để phôi thai Vân Thú quen thuộc với hơi thở ngay từ nhỏ!
Tuy nhiên, với kỹ thuật hiện nay, họ không cần dùng đến những phương pháp thô thiển để thu thập vật chất di truyền nữa. Chỉ cần trích xuất tinh huyết, tiến hành đề thuần đơn giản là có thể tạo ra vật chất di truyền có hiệu quả cực mạnh.
Mỗi ngày tưới lên phôi thai Vân Thú, liên tục trong 15 ngày là có thể thuần hóa được loại sinh vật mạnh mẽ và quái dị này.
Từ đó, mối đe dọa từ Vân Thú đã hoàn toàn chuyển hóa thành một phương thức chiến đấu mạnh mẽ, tăng thêm một phần chiến lực cho Đảo giữa hồ.
Để thu thập loại sinh vật quý hiếm này, Tề Nguyên đặc biệt sắp xếp một đội nhân viên hằng ngày tuần tra trong Tu Luyện Giới để tìm kiếm phôi thai Vân Thú. Việc này vừa đảm bảo an toàn cho người tu luyện, vừa để thu thập phôi thai về nuôi dưỡng, thật là nhất cử lưỡng tiện.
Mật Chiến Cục là đơn vị tiên phong thuần hóa Vân Thú, ưu tiên cung cấp cho những thành viên có thiên phú và tiềm lực mạnh mẽ trong các tiểu đội. Kể từ đó, một tay Thủ Hộ Kinh Cức, một tay Vân Thú đã trở thành trang bị tiêu chuẩn của rất nhiều nhân vật thiên tài.
Trải qua một năm rưỡi, toàn bộ Tu Luyện Giới đã hoàn toàn hoàn thiện, có thể cung cấp môi trường tu luyện cho các cường giả cấp Hoàn Mỹ. Thế là, một đợt tu luyện rầm rộ chính thức bắt đầu.
Các tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Liên minh năm người cùng những nhân vật đứng đầu các bộ phận gần như đồng loạt rút lui về tuyến hai. Bao gồm Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trương Trọng Nhạc. Còn có Trương Vĩ, Hoắc Thoái, Vệ Tịch, Eileen, Diêm Quân, Chu Ngự Hành, Lục Linh Quân.
Tất cả đều có thực lực cấp Hoàn Mỹ, không ít người vừa mới đột phá gần đây. Những người này, mỗi một ai cũng đều là nhân vật nắm quyền ở các bộ phận, là sự tồn tại quan trọng không thể thiếu trong toàn bộ hệ thống Nhà lá.
Sự rời đi của họ cũng mang lại ảnh hưởng không nhỏ cho Nhà lá, nhưng đồng thời cũng đẩy nhanh quá trình trưởng thành của thế hệ kế cận.
Trong Mật Chiến Cục, các thành viên thế hệ thứ hai có thiên phú cao cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng, thể hiện tiềm lực rất tốt. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa xuất hiện những cá nhân có tiềm lực vượt xa quy luật thông thường như Hoắc Thoái, Trương Vĩ hay Eileen.
Thế hệ tinh anh này của Mật Chiến Cục thực tế luôn rơi vào tình cảnh rất khó xử. So với bên trên, đối mặt với những đội trưởng đời đầu, họ rốt cuộc không thể so được với địa vị của những "khai quốc trọng thần". Về phương diện chiến lực, họ càng không thể so với Trương Vĩ, Hoắc Thoái, thậm chí đến cả Lưu Trọng, Trương Viễn, Lôi Hùng cũng không bằng. Người duy nhất nổi bật là Lục Linh Quân thì lại không phải do Mật Chiến Cục bồi dưỡng, mà là học viên từ liên hợp học viện.
So với bên dưới, nhóm trẻ em vẫn chưa trưởng thành lại càng không phải đối tượng để họ đặt lên bàn cân. Hy vọng của mọi người đều đang đặt hết lên vai đám trẻ ở Khu sinh hoạt trẻ em kia kìa! Những đứa trẻ có thiên phú trên 90, thậm chí trên 95 có không ít. Những đứa trẻ sở hữu huyết mạch đặc biệt lại càng đủ sức nghiền ép tất cả bọn họ.
Vì vậy, Mật Chiến Cục muốn không tầm thường cũng không được, bởi vì phía trước có cổ nhân, phía sau có hậu bối, chỉ có bản thân thế hệ này là không ổn.
Cục Vệ Binh của Chu Ngự Hành thì tình hình tương đối khả quan hơn một chút. Bản thân thiên phú của Chu Ngự Hành tuy đạt tới 96, nhưng không có năng lực đặc biệt nào, thực lực cũng không phải cực mạnh. Thế nhưng điều cậu ta mang lại cho Cục Vệ Binh không chỉ là thực lực mạnh mẽ, mà còn là sự quản lý nghiêm ngặt, cùng việc thiết lập tín ngưỡng, chế độ và quy củ.
Sự tồn tại của cậu ta giống như một tia sáng trong bóng tối, ban tặng cho Cục Vệ Binh sinh mạng và sứ mệnh. Hiện nay, dù là trị an của Tân Thành hay trị an của Đảo giữa hồ, tất cả đều được giao cho Cục Vệ Binh phụ trách.
Sau khi Chu Ngự Hành tiến vào Tu Luyện Giới để tu luyện, cậu ta đã bàn giao công việc trong tay cho người mà mình đích thân bồi dưỡng. Tề Nguyên cũng từng nghe qua tên của người này, hình như gọi là Đường Quân Tắc, là một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi, thiên phú không mấy nổi bật, thực lực cũng tương đối yếu.