Chương 888
Nâng cao thực lực toàn diện
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi dồn toàn bộ tâm trí vào việc sáng tạo Linh Văn mới, nhờ đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này quá trình diễn ra suôn sẻ hơn hẳn...
...
Trong lúc Tề Nguyên đang nỗ lực phấn đấu, những người khác cũng đang dốc lòng bế quan để gia tăng thực lực.
Hoắc Thoái đang ở sâu trong một không gian tu luyện dạng hốc cây, trước mặt gã đặt một lọ Cốt Chi Tinh Hoa.
Là một trong những chiến lực hàng đầu của Nhà lá, gã đã dần bị những người như Trương Vĩ, Eileen hay Vệ Tịch bỏ lại phía sau. Muốn nâng cao thực lực một cách vượt bậc, gã chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào Vu thuật.
So với những người khác, ưu thế về trí tuệ của Hoắc Thoái khá rõ rệt. Gã có thể dễ dàng thấu hiểu các loại kiến thức Vu thuật, thậm chí còn tự mình tiến hành nghiên cứu và khám phá.
Sau một thời gian học tập, gã đã có hiểu biết sâu sắc hơn về thuộc tính "Cốt". Gã cũng đang suy ngẫm xem liệu có cách sử dụng nào tối ưu hơn để phô diễn hoàn toàn đặc tính mạnh mẽ của thuộc tính này, giúp bản thân tiến thêm một bước dài trên con đường tu luyện hay không?
Tuy nhiên, dù thiên phú có xuất chúng đến đâu, việc chỉ dựa vào sức mình để thấu triệt hoàn toàn thuộc tính Cốt vẫn là một thử thách vô cùng gian nan. Chính vì thế, trước khi Hoắc Thoái tiến vào Tu Luyện Giới, Tề Nguyên đã đặc biệt chế tạo cho gã một lọ Cốt Chi Tinh Hoa, mục đích là để tăng cường độ thân hòa thuộc tính Cốt, từ đó mang lại cho gã những gợi mở mới.
Trong hốc cây khổng lồ, những thớ gỗ tỏa ra hương thơm thanh khiết của thực vật, khiến môi trường tu luyện nơi đây vừa u tĩnh lại vừa tràn đầy sinh cơ.
Hoắc Thoái chậm rãi mở mắt, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt nước. Gã nhìn lọ Cốt Chi Tinh Hoa trước mặt, khẽ cử động, định vươn tay phải ra nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, có vẻ hơi do dự. Cuối cùng, ánh mắt gã trở nên kiên định, gã cầm lấy lọ tinh hoa, ngửa đầu uống cạn sạch.
...
Tại một không gian tu luyện trong hang động khác.
Trước mặt Dương Chính Hà bày la liệt các loại linh kiện cùng rất nhiều cuốn sách kỹ thuật Khảm lỗi cao thâm phức tạp. Hắn liên tục lắp ráp, phối hợp các linh kiện khác nhau, thử nghiệm tạo ra những con Khảm lỗi mới.
Kỹ thuật Khảm lỗi này vốn dĩ chỉ ở Cấp Hiếm Có, nhờ sự nỗ lực của Dương Chính Hà mới thành công nâng cấp lên Cấp Hoàn Mỹ. Sau đó, việc lồng ghép thêm kỹ thuật Linh Văn đã khiến Khảm lỗi càng thêm mạnh mẽ. Nhân cơ hội này, Dương Chính Hà dồn hết tâm sức để nghiên cứu phát triển kỹ thuật Khảm lỗi đời mới.
...
Trong một thung lũng nhỏ đầy cỏ xanh.
Toàn bộ không gian tu luyện tràn ngập đủ loại thực vật, gần như lấp đầy mọi ngóc ngách. Ở vị trí trung tâm, Eileen đã biến trở lại hình thái Vô Tướng Căn, cắm rễ sâu xuống mặt đất.
Eileen là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, lấy Vô Tướng Căn làm bản thể nên sở hữu tiềm năng vô hạn. Cô chỉ cần làm hai việc. Một là giống như mọi người, hấp thụ Linh khí để nâng cao thực lực. Hai là thông qua đặc tính bản thân để thử nghiệm tạo ra các chủng loại thực vật mới, tương tự như bộ Sinh vật Giáp mây trước đây.
Lúc này, cô đang thử sức với việc thứ hai. Giữa đám thực vật đông đúc và to lớn kia, phần lớn là những dây leo vô dụng, nhưng ở vài chỗ lại đang nuôi dưỡng những đoạn rễ màu đỏ. Đây chính là loại thực vật mới được tạo ra sau khi hấp thụ năng lượng từ Tinh Lõi đen. Hiện tại chúng vẫn đang trong quá trình thai nghén, chưa thể thăm dò được công dụng và đặc tính, phải đợi đến khi chín muồi hoàn toàn mới có thể tìm hiểu sâu hơn.
...
Tại một không gian tu luyện nằm sâu dưới lòng đất.
Quanh thân Vệ Tịch bao phủ bởi một luồng năng lượng tinh thần vô hình, áp lực mạnh đến mức khiến không gian xung quanh gần như vặn vẹo. Trước mặt hắn cũng đặt một lọ tinh hoa, đó là Linh Hồn Tinh Hoa do các nghiên cứu viên đặc chế.
Tác dụng của tinh hoa thực chất là để nâng cao độ thân hòa thuộc tính, từ đó tăng xác suất đột phá và khai phá ra năng lực mới. Việc Tề Nguyên xây dựng Tu Luyện Giới và sắp xếp cho các cường giả vào đây tu luyện chính là để gia tăng khả năng họ đột phá lên Siêu Phàm.
Vệ Tịch là một trong những người tiến gần đến Siêu Phàm nhất, đương nhiên được đặt kỳ vọng rất cao. Độ thân hòa thuộc tính Tinh Thần của hắn vốn đã đạt đến mức thượng thừa, nếu có thêm Linh Hồn Tinh Hoa, rất có khả năng sẽ thăng tiến thêm một bậc nữa.
Năng lượng độc đáo trên người Vệ Tịch đang lan tỏa một cách không kiêng dè. Nếu có ai nhìn thấy được, họ sẽ phát hiện Linh khí của hắn giống như sở hữu vô số xúc tu hư ảo, đang cắm rễ và vươn rộng ra bốn phương tám hướng. Những xúc tu này kết hợp lại thành một khối, trông giống như một củ nhân sâm khổng lồ.
Chính xác mà nói, đó là Quỷ Sâm.
Vệ Tịch là một tồn tại độc nhất vô nhị, bên trong cơ thể hắn có một cây Quỷ Sâm đã hoàn toàn dung hợp làm một. Thậm chí chính hắn cũng không nói rõ được nguồn gốc năng lượng của mình đến từ tiềm năng bản thân hay từ cây Quỷ Sâm này. Nhưng khả năng cao là đến từ Quỷ Sâm. Đây là một cây sâm đã trải qua biến dị đặc biệt, thoát ly hoàn toàn khỏi chủng tộc ban đầu để đạt tới một đẳng cấp mới với những năng lực vô cùng kỳ lạ. Việc hắn cần làm là không ngừng tìm tòi những khả năng mới của cây Quỷ Sâm này.
...
Mỗi người đều có nhiệm vụ khác nhau, nhưng mục tiêu thì chỉ có một, đó là đột phá Siêu Phàm!
Thế giới sương mù quá rộng lớn và ẩn chứa quá nhiều hiểm nguy. Muốn làm được những việc mình muốn trên mảnh đất này, bắt buộc phải sở hữu thực lực tuyệt đối, nếu không tất cả chỉ là nói suông.
Giống như việc tìm kiếm địa khế đặc thù, dù đã nỗ lực nhiều năm nhưng chỉ dựa vào một Đội khám phá Cấp Hiếm Có thì căn bản không có khả năng thành công. Để vượt qua khoảng cách hàng vạn cây số, tìm kiếm một sinh vật Cấp Hoàn Mỹ mạnh mẽ, sự hiện diện của cấp bậc Siêu Phàm là không thể thiếu.
Ngoài ra, những chuyện xảy ra tại linh địa Viễn Tinh cũng mang lại cho Tề Nguyên nhiều gợi mở và cả những lo âu. Hắn không còn dám xem nhẹ những nơi tập trung dã thú nữa. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều sinh vật Cấp Hoàn Mỹ như vậy, mà chúng còn có thể chung sống hòa bình với nhau? Chẳng lẽ là vì tình cảm sâu đậm giữa chúng sao? Tề Nguyên không bao giờ nghĩ thế.
Khả năng rất cao là phía sau những sinh vật Cấp Hoàn Mỹ đó tồn tại một nơi tập trung hung thú quy mô lớn hơn nhiều, thậm chí có thể có cả sinh vật cấp Siêu Phàm. Đây cũng là lý do tại sao dù đã mạnh hơn, Tề Nguyên vẫn để mặc linh địa Viễn Tinh, vì hắn sợ sẽ kéo theo những tồn tại khủng khiếp hơn. Nhưng một khi sở hữu nhiều chiến lực Siêu Phàm, hắn có thể quét sạch toàn bộ linh địa Viễn Tinh chỉ trong một lần! Cho dù nơi đó thực sự có sinh vật Siêu Phàm, hắn cũng sẽ có đủ tự tin để giải quyết.
Thực lực mới là nền tảng của tất cả.
...
Liên minh năm người dù thiếu vắng các vị cao tầng nhưng vẫn đang phát triển ổn định. An Trường Lâm thống kê toàn cục, không cầu tiến nhanh vượt bậc mà chỉ cầu giữ vững cục diện, chờ đợi các vị lãnh đạo trở về. Có lẽ, sự phát triển bình lặng này chính là điều mà Liên minh hiện nay đang cần nhất...
...
Tại Đại lục mới, Tân Thành.
Việc xây dựng tòa thành nhỏ này ngày càng hoàn thiện, trông gần như không khác gì các thành phố trên Trái Đất. Về mặt nhân khẩu, cộng thêm số lượng trẻ sơ sinh, tổng dân số đã vượt quá 50 vạn người.