Chương 909

Kế hoạch Tạo Thần

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kế hoạch Tạo Thần này được chia làm hai phần chính: một là Đại Thần, hai là Tiểu Thần. Đại Thần là để chỉ những tồn tại hùng mạnh vốn đã lừng lẫy danh tiếng như các đồ đằng, Phụ Linh Quy, Thủ Hộ Cự Thụ, hay những người như Trương Vĩ, Eileen, Vệ Tịch. Thông qua một loạt thủ pháp, sự hiện diện của họ sẽ được nâng cao hơn nữa, nhằm làm sâu sắc thêm sự ỷ lại của người bình thường đối với họ. Các phương thức thao túng dư luận sẽ được vận dụng đến mức cực đoan tại đây. Khi Tinh Đảo Quần Liên bị dã thú đột kích, gây ra thương vong thảm trọng và không còn sức kháng cự, Phụ Linh Quy sẽ hoành không xuất thế. Với thực lực áp đảo, nó sẽ trấn áp kẻ thù, bảo vệ bình yên cho một phương lãnh thổ. Dù là những người dân vừa thoát khỏi cửa tử hay những đồng bào chứng kiến cảnh tượng đó, cảm xúc của họ đều rất dễ bị lay động. Chỉ cần một vài lời dẫn dắt đơn giản là có thể khuếch đại vô hạn mức độ nguy hiểm của dã thú, đồng thời nâng cao ý nghĩa tồn tại của Phụ Linh Quy. Những người khác cũng tương tự như vậy. Việc An Trường Lâm cần làm là khi gặp tình huống nguy hiểm, hãy để những cường giả này ra mặt cứu viện, đồng thời dùng Thạch Ảnh toàn ảnh ghi lại toàn bộ, sau đó trình chiếu rộng rãi cho bách tính trong các thành thị xem. Mục đích là khiến họ thay đổi cách nhìn về những lực lượng chiến đấu này. Trước đây, dù những chiến lực này có mạnh đến đâu, trong ấn tượng của người bình thường, họ vẫn chỉ thuộc về lực lượng tư nhân của Đảo giữa hồ. Nhưng sau chuỗi thao tác này, tư duy của bách tính sẽ chuyển biến. Họ sẽ coi những tồn tại hùng mạnh kia là những thủ hộ giả của nhân loại, từ đó tăng cường cảm giác gần gũi và thuộc về. Đó chính là lòng dân. Nhưng chỉ có lòng dân thôi là chưa đủ, còn phải có cả hy vọng thì mới có thể truyền thừa tâm ý đó lâu dài! Vì vậy, phần thứ hai của kế hoạch chính là: Tiểu Thần! Cái gọi là Tiểu Thần không phải ai khác, mà chính là nhóm trẻ em có thiên phú trác tuyệt đang sinh sống tại Khu sinh hoạt trẻ em thuộc Thực Vật Giới. Thiên phú đạt trên 95, đều sở hữu năng lượng đặc biệt và đã hấp thụ huyết mạch dã thú! Bọn trẻ là những thiên chi kiêu tử thực thụ, sở hữu điều kiện ưu ái hơn người, thậm chí thiên phú còn cao hơn cả nhóm nhân loại mạnh nhất hiện nay. Giai đoạn đầu của kế hoạch Tạo Thần chỉ đưa ra chín cái tên. Đó là những đứa trẻ lớn tuổi nhất trong nhóm đầu tiên được hấp thụ huyết mạch dã thú. Hiện tại bọn trẻ đã khoảng mười tuổi, được hưởng nền giáo dục bài bản, bắt đầu dần kiểm soát được năng lực của mình và có thể tham gia một số khóa thử luyện. Với tư cách là hy vọng của tất cả mọi người trên Đảo giữa hồ, cuối cùng bọn trẻ cũng bắt đầu bước lên đài cao lịch sử. Hàn Quân, người hấp thụ huyết mạch Thiết Giáp Tê. Lớp da của cậu bé có thể biến thành tê giáp trong chiến đấu, sở hữu sức mạnh và phòng ngự cực kỳ đáng sợ, lấy chiến đấu làm trọng tâm. Lâm Kiệt Hy, người hấp thụ huyết mạch Tật Phong Thanh Lang, có độ thân hòa thuộc tính Phong cực cao, thế mạnh chủ yếu nằm ở tốc độ. Lâm Nam Chúc, người hấp thụ huyết mạch Xích Tình Long Diện Thiền. Đây là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong nhóm, thiên phú cao, huyết mạch hấp thụ đặc biệt, tính cách chín chắn, là một "lão đại" được mọi người nể trọng. Năng lực của Xích Tình Long Diện Thiền vô cùng mạnh mẽ, có thể tìm lành tránh dữ, sở hữu khả năng nhìn thấu hư ảo, thấu hiểu bản chất sự vật. Tuy nhiên, nó không có chiến lực mạnh, thiên về hướng hỗ trợ. Vương Thanh Sơn, người hấp thụ huyết mạch Bách Luyện Tinh Đao Đường Lang. Đây là một loại hung thú thuộc họ côn trùng có chiến lực cực mạnh, ý chí kiên cố, đao pháp vô song. Vương Thanh Sơn cũng kế thừa được những phẩm chất tốt đẹp đó, cậu bé trầm ổn bình tĩnh, ý chí vô cùng kiên định, đặc biệt tinh thông đao pháp. Dù hiện tại còn hơi non nớt nhưng đã thấp thoáng phong thái của một bậc đại sư. Hà Vân Hải, người hấp thụ huyết mạch Thâm Hải Bạch Tượng. Đây là loài sinh vật khổng lồ sống dưới đại dương sâu thẳm, tinh thông thủy tính, sức mạnh và phòng ngự đều thuộc hàng nhất đẳng. Lôi Lung, người hấp thụ huyết mạch Phong Bạo Thú và Lôi Hùng. Tất nhiên, Lôi Hùng ở đây là chỉ cha của con bé. Phong Bạo Thú là một loài sinh vật rất Hiếm Có, cả Liên minh năm người cũng chỉ mới phát hiện được một con, cực kỳ mạnh mẽ. Nó có khả năng điều khiển sấm sét và bão tố, sinh trưởng trong môi trường biển cả khắc nghiệt. Hoắc Thiên Lan, con gái của Hoắc Thoái, không phải người hấp thụ huyết mạch dã thú mà là người sở hữu năng lượng đặc biệt về mật độ xương cốt siêu cường. So với cha mình, xương cốt của Thiên Lan hoàn thiện và mạnh mẽ hơn vài phần. Ngoài việc xương cốt cứng cáp không gì phá nổi, nó còn có chức năng tạo máu cực mạnh, cung cấp năng lượng dồi dào và giúp phục hồi thương thế thần tốc. Đây là điều mà ngay cả Hoắc Thoái cũng không có được! Con bé không chỉ kế thừa hoàn hảo thiên phú của cha mà còn tối ưu hóa và cải tiến, khiến gen trở nên Hoàn Mỹ hơn. Ngoài bảy người này, còn có hai đứa trẻ nhỏ tuổi hơn xuất hiện sau đó, lần lượt là Đỗ Lỗi và Lữ Tinh Xuyên. Đỗ Lỗi là một đứa trẻ mồ côi nhưng thiên phú tu luyện rất cao, đạt tới 97, nên được nhận vào Khu sinh hoạt trẻ em. Cậu bé không hấp thụ huyết mạch dã thú mà sở hữu khả năng thạch hóa ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, năng lực này không phải bẩm sinh mà là do sau khi sinh ra không may bị nhiễm một lượng nhỏ Thạch hóa chi vụ. Cậu bé không chết mà ngược lại còn hấp thụ được phần sức mạnh thạch hóa đó. Điều này có liên quan mật thiết đến việc cậu bé sở hữu độ thân hòa đơn thuộc tính Nham Thạch. Những năm qua, nhờ học tập Vu thuật, cậu bé đã có thể kiểm soát được năng lực của mình, là một tân binh đầy tiềm năng. Lữ Tinh Xuyên, độ thân hòa thuộc tính Không gian đạt 100%, là truyền nhân đích truyền của Không lão, người thích hợp nhất để đi theo con đường Vu thuật. Ngay cả ở Đảo giữa hồ, cậu bé cũng tuyệt đối được coi là của hiếm. Thuộc tính Không gian vốn cực kỳ hiếm thấy, mà một thiên tài có độ thân hòa 100% như cậu bé thì xác suất xuất hiện lại càng thấp hơn. Chín đứa trẻ này, nhỏ nhất mới 7 tuổi, lớn nhất là Lâm Nam Chúc 12 tuổi. Nhưng điểm chung là mỗi đứa đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú trác tuyệt, là những bảo bối vô giá của Tề Nguyên. Chỉ cần thuận lợi trưởng thành, mỗi đứa đều có cơ hội trở thành nhân vật cấp đội trưởng của Mật Chiến Cục. Tuy nhiên, Tề Nguyên không định để bọn trẻ gia nhập Mật Chiến Cục, đó chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Hắn thiên về việc để chín đứa trẻ phối hợp với nhau tạo thành một tiểu đội, trở thành một đội quân tinh nhuệ thực thụ. Kế hoạch Tạo Thần lần này cũng là một thử thách đối với bọn trẻ, từng bước đưa chúng ra trước mắt công chúng. Đây là cách để tuyên cáo với tất cả các thế lực và bách tính rằng: Đảo giữa hồ không chỉ có thực lực hiện tại vô đối, mà thực lực trong tương lai cũng đủ sức nghiền ép tất cả mọi người. Đây vừa là sự răn đe, vừa là một lời uy hiếp. Nhưng đồng thời cũng là một thông điệp thiện chí, bày tỏ rằng: Dù Đảo giữa hồ sở hữu một tương lai xán lạn như vậy, nhưng chúng ta không hề che giấu mà để mọi người cùng chứng kiến bọn trẻ trưởng thành. Đây là con trẻ của Đảo giữa hồ, cũng có thể là con trẻ của mọi người, và càng có thể là những thủ hộ giả của mọi người trong tương lai. Hai đại kế hoạch Tạo Thần đồng thời thúc đẩy đủ để đưa Đảo giữa hồ lên thần đàn, trở thành bá chủ không thể tranh cãi của thời đại này. Khi mọi kế hoạch bắt đầu thực thi, mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến không ngờ. Không có bất kỳ thế lực nào dám phản đối, cũng không ai muốn chuốc lấy xui xẻo từ Tề Nguyên. Những thế lực còn sót lại của nhân loại hiện nay đa phần là các thế lực vừa và nhỏ, thực lực kém xa Đảo giữa hồ, căn bản không có gan đối kháng. Còn trong nội bộ Liên minh năm người, không những không có tiếng nói phản đối mà thậm chí còn có ý định hỗ trợ thúc đẩy.