Chương 91

Thực Quang Thảo

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau đó, quá trình dọn dẹp xung quanh nhà lá diễn ra vô cùng thuận lợi. Đa số dã thú cấp Tốt chỉ ở mức trung kỳ, thực lực không quá mạnh. Với sức mạnh của nhóm năm người, việc giải quyết chúng dễ như trở bàn tay. Mãi đến khi xử lý con dã thú thứ 12, biến cố mới xảy ra. Đó là một thung lũng nằm ở khu vực miền núi cạnh rừng rậm. Địa hình nơi này gập ghềnh, rừng cây rậm rạp, thảm thực vật phát triển tươi tốt một cách bất thường. Trên cuộn giấy hiển thị có hai chấm đỏ đang tụ tập tại đây. Năm người vốn tưởng rằng đó là một cặp dã thú đực cái, có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng không ngờ, lần này họ lại đụng phải một gốc xương khó gặm. Tất nhiên, gốc xương này cũng không cứng đến mức không thể nhai nổi, chỉ là gây ra đôi chút rắc rối cho mọi người mà thôi. Đây là một bầy khỉ được dẫn dắt bởi hai con khỉ chúa cấp Tốt, tổng số lượng lên đến hơn 30 con, thực lực rất mạnh. Trong đó có một con khỉ chúa đã đạt tới đỉnh phong cấp Tốt. Thông qua máy giám định, họ biết được loài khỉ này tên là 【Bạch Cổ Hầu】. Cái tên này bắt nguồn từ việc toàn thân chúng có lông màu nâu nhưng phần mông lại trắng tinh. Khi con Bạch Cổ Hầu đầu tiên phát hiện ra nhóm Tề Nguyên, nó lập tức cảnh giác và phát ra những tiếng kêu chói tai. Đó là tín hiệu triệu tập đồng bọn. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, hơn 30 con Bạch Cổ Hầu lớn nhỏ đã nhanh chóng tập hợp lại. Chúng kẻ cầm gậy, người nắm đá, con nào con nấy nhe răng trợn mắt, bộ dạng cực kỳ hung dữ. Đặc biệt là con khỉ chúa đỉnh phong cấp Tốt đứng ở giữa, chiều cao khi đứng thẳng đạt tới 2 mét. Nó há cái miệng đỏ lòm như chậu máu, lộ ra những chiếc răng nanh dài tới 5 cm đầy vẻ dữ tợn. Trước đó hành động quá thuận lợi khiến tinh thần năm người có phần buông lỏng. Nhưng khi thấy bầy khỉ hơn 30 con đang hừng hực khí thế này, ai nấy đều lập tức tập trung tinh thần. Lần này không còn là màn trình diễn cá nhân của bất kỳ ai nữa mà đòi hỏi tất cả phải cùng ra tay. Dã lang cấp Tốt, Thủ Hộ Khôi Lỗi, chó săn, Hắc Hổ Ong Chúa dẫn theo 7 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt cùng 600 con Hắc Hổ Ong thường... tất cả đồng loạt xông lên. Tề Nguyên không phô diễn toàn bộ thực lực. Thứ hắn đưa ra ngoài luôn chỉ có Hắc Hổ Ong Chúa, 7 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt và đàn ong 600 con. Còn lại 6 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt và 400 con ong thường khác vẫn được hắn giấu trong Túi Trữ Vật Không Gian để bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng thời cũng là để dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Với một chiến lực cấp Ưu Tú và mười chiến lực cấp Tốt, nhóm của họ hoàn toàn áp đảo bầy khỉ cả về chất lượng lẫn số lượng. Chỉ có Hắc Hổ Ong Chúa là hơi "đuối" một chút, nó chỉ mới kiềm chế được con khỉ chúa đỉnh phong cấp Tốt chứ chưa thể nhanh chóng áp chế ngay lập tức. Nhưng Tề Nguyên cũng hiểu được điều này. Hai vũ khí mạnh nhất của Hắc Hổ Ong Chúa là ngòi độc và đàn ong. Hiện tại, đàn ong đang bận đối phó với bầy khỉ, còn độc tố lại cần thời gian để phát tác. Chính vì thế, trông Ong Chúa có vẻ hơi yếu thế. Dù vậy, sự kháng cự của bầy khỉ không kéo dài được lâu. Sau khi Hắc Hổ Ong Chúa và Thủ Hộ Khôi Lỗi kiềm chế được hai con khỉ chúa cấp Tốt, số dã lang, chó săn và 7 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt còn lại đã tận dụng khoảng cách về đẳng cấp, phối hợp với đàn ong bắt đầu cuộc đồ sát nhanh chóng. Chưa đầy mười phút sau, hơn 30 con Bạch Cổ Hầu đã nằm xuống la liệt, chỉ còn lại hai con khỉ chúa cấp Tốt đang chật vật chống đỡ. Con khỉ chúa đỉnh phong cấp Tốt đang đối đầu với Hắc Hổ Ong Chúa cũng đã bị nhiễm độc ong, bắt đầu xuất hiện triệu chứng chóng mặt, hoa mắt. Cuối cùng, toàn bộ đội quân thú triệu hồi đồng loạt ập tới, kết liễu hoàn toàn bầy khỉ này. Nhìn xác chết nằm đầy đất, trên mặt năm người đều lộ rõ vẻ vui mừng. Số thịt này nếu chỉ để cho người bình thường ăn thì đủ dùng trong hơn nửa năm. Tuy nhiên, năm người bọn họ thực lực mạnh, tố chất cơ thể cao nên đương nhiên không mấy mặn mà với thịt nướng cấp Phổ Thông. Sau khi thu gom toàn bộ xác chết, ba cái Túi Trữ Vật Không Gian đã không còn chỗ chứa, họ đành phải tự tay vác về. Đến đây, toàn bộ dã thú cấp Tốt trong phạm vi 5 km quanh nhà lá của Triệu Thành đã bị dọn sạch. Tổng thu hoạch gồm xác của 13 con dã thú cấp Tốt, 30 con dã thú cấp Phổ Thông, cùng với 7 rương tài nguyên và các tài nguyên hữu ích khác tìm thấy gần hang ổ dã thú. Lúc phân chia chiến lợi phẩm, mọi người đều có chút chê bai xác của 30 con Bạch Cổ Hầu cấp Phổ Thông. Cuối cùng, Triệu Thành và Dương Chính Hà mỗi người nhận 15 con. Họ đều có liên minh riêng và những kênh tiêu thụ khác để bán số thịt này cho các nhà thám hiểm yếu hơn. Sau đó, phần chia tài nguyên cấp Tốt của hai người cũng được giảm bớt tương ứng. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân mỗi người nhận xác của 4 con dã thú cấp Tốt. Dương Chính Hà và Chung Mạch Vận mỗi người nhận 2 con. Triệu Thành nhận 1 con. Trước khi chia xác dã thú cấp Tốt, Chung Mạch Vận đã ưu tiên lấy xương và tinh huyết để chế tạo Linh Tiễn. Từ ngày mai, mọi người có thể bắt đầu sử dụng Linh Tiễn, thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hôm nay, nếu chỉ để dọn dẹp dã thú cấp Tốt thì dường như không cần dùng đến Linh Tiễn, thực lực của họ đã quá dư dả. Vì vậy, rất có khả năng Linh Tiễn cũng sẽ được chia theo hạn ngạch cố định cho năm người như một phần chiến lợi phẩm. Về phần 7 Rương Đồng và 12 Rương Gỗ, Tề Nguyên được chia 2 Rương Đồng và 3 Rương Gỗ. Hiện tại hắn đã là người từng trải, thấy qua nhiều món đồ tốt nên khi đối mặt với Rương Đồng cũng không còn kích động như trước nữa. Trong số các tài nguyên cấp Tốt khác, Tề Nguyên lấy một cây độc thảo và hai viên quặng không rõ tên. Thu hoạch cả ngày hôm nay của hắn là xác 4 con dã thú cấp Tốt, 2 Rương Đồng, 3 Rương Gỗ, một cây độc thảo và hai viên quặng. Sau đó chắc chắn sẽ có thêm 4 mũi Linh Tiễn cấp Tốt. Toàn bộ quá trình có thể nói là vô cùng suôn sẻ, không những không gặp nguy hiểm gì mà còn bội thu. Năm người hàn huyên một lát, hẹn ngày mai sẽ dọn dẹp quanh nhà lá của Chung Mạch Vận rồi ai nấy trở về nơi ở của mình. Sau khi về đến nhà, Tề Nguyên trực tiếp mở rương tài nguyên trước. Lúc này, hắn đối diện với Rương Đồng bằng tâm thái bình thản. Nhưng khi ánh sáng hiện lên và chiếc rương mở ra, Tề Nguyên phải thừa nhận rằng tim mình vẫn đập nhanh một nhịp. Trong Rương Gỗ toàn là những vật tư bình thường như 【Dao găm (cấp Phổ Thông)】, 【Búa (cấp Phổ Thông)】, 【Kim chỉ (cấp Phổ Thông)】... Sau khi kiểm tra sơ qua, không có món nào đáng chú ý. Hai chiếc Rương Đồng chỉ cho ra 6 món đạo cụ cấp Tốt, lần lượt là: 【Cung xương rắn (cấp Tốt)】 【Hạt giống dưa hấu vân băng (cấp Tốt)】 【Bột thuốc kích dục (cấp Tốt)】 【Hạt giống Thực Quang Thảo (cấp Tốt)】 【Mã tấu vân báo (cấp Tốt)】 【Bột dẫn dụ thú ×1 (cấp Tốt)】 Trong số đó, hạt giống Thực Quang Thảo và bột dẫn dụ thú là những thứ Tề Nguyên chưa từng thấy qua. 【Tên: Hạt giống Thực Quang Thảo (cấp Tốt) Tác dụng: Thực Quang Thảo lấy ánh nắng làm thức ăn, có tính hướng sáng mạnh mẽ. Khi mặt trời gay gắt, chúng có thể sinh sôi và mở rộng diện tích với tốc độ cực nhanh. Khi không có mặt trời, chúng sẽ nhanh chóng héo rũ, trở lại dạng hạt giống để ngủ đông. Giới thiệu: Thực vật có hại, không thể sử dụng. Tốc độ bành trướng cực nhanh, chiếm đoạt nghiêm trọng không gian sinh tồn của các loài thực vật khác.】 Loài cây này khiến Tề Nguyên nhớ đến một loại thực vật trong Bí Cảnh là Hoa Hướng Dương. Mặc dù cả hai đều dựa vào mặt trời để tồn tại, nhưng Hoa Hướng Dương có thể chuyển hóa ánh nắng thành dưỡng chất để nuôi dưỡng đất đai. Còn Thực Quang Thảo lại đúng nghĩa là một loài thực vật có hại. Đúng như cái tên của nó, nó vừa có nghĩa là ăn ánh sáng, vừa có nghĩa là "ăn sạch" các loài cây khác. Một khi vào mùa nắng gắt, Thực Quang Thảo sẽ sinh sôi vô hạn, chiếm lĩnh không gian sống của các loài thực vật xung quanh.
Thực Quang Thảo — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ