Chương 936
Quyết định trong cuộc họp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dù Tề Nguyên đã ăn không ít, nhưng đối với những người có mặt tại đây, đây đều là những vật phẩm cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể coi là cấp bậc bảo vật.
Ngay cả Krampus và Achilles cũng bị sự hào phóng của Tề Nguyên làm cho kinh ngạc không thôi.
Nhưng điều này cũng khiến họ chắc chắn một điều: chuyện sắp bàn luận hôm nay tuyệt đối không hề đơn giản, nếu không Tề Nguyên chẳng đời nào chịu chi đậm đến thế.
Sau khi rượu đã qua ba tuần, Tề Nguyên mới bắt đầu đi vào việc chính.
"Lý do mời mọi người đến đây hôm nay, chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được vài phần."
Đặt bát đũa trong tay xuống, Achilles ngẩng đầu lên hỏi:
"Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi sao?"
Tề Nguyên mỉm cười không nói, chỉ khẽ gật đầu:
"Cũng đã hòm hòm rồi."
"Chúng ta đều là chủ nhân của những nhà lá đỉnh phong, con đường thăng cấp nhà lá thì ai nấy đều đã rõ mười mươi, tôi tin rằng mục tiêu của mọi người đều giống nhau cả."
Nói đến đây, nhịp thở của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, dường như họ đã biết Tề Nguyên định nói gì.
Mục tiêu của mọi chủ nhân nhà lá, tự nhiên là nâng cao đẳng cấp của nơi mình trú ngụ.
Đối với những người thực lực yếu kém, nhà lá cấp bảy là mục tiêu xa vời không thể chạm tới. Nhưng với đại đa số những người ngồi đây, nhà lá cấp tám mới là thứ họ thực sự khao khát.
Krampus rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi:
"Nhà lá cấp tám sao?"
Tề Nguyên gật đầu xác nhận:
"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp tới tôi sẽ tiến hành thăng cấp nhà lá, nên hôm nay mời mọi người đến để bàn bạc một chút."
"Hít..."
"Không ngờ tới nha, gom đủ năm tấm địa khế đặc thù chỉ định rồi sao!"
"Nhanh thật đấy..."
Dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi tận tai nghe Tề Nguyên công bố tin tức này, mọi người vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Thậm chí có một cảm giác phi lý đến cực điểm.
Đối với họ, việc có được một tấm địa khế đặc thù đã là chuyện vô cùng khó khăn, huống chi là năm tấm? Lại còn là năm tấm theo đúng yêu cầu chỉ định!
Giọng Achilles có chút trầm xuống:
"Vậy ngươi tìm chúng ta bàn chuyện gì?"
"Mọi người sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, giống như Trương lão gia tử, trở thành một phần của Liên minh năm người, cùng chúng tôi rời đi?"
"Thứ hai, các ngươi cũng có thể chọn ở lại thế giới sương mù, ta sẽ không tranh đoạt địa khế đặc thù của các ngươi, cứ để các ngươi tự do phát triển."
Đối mặt với hai lựa chọn này, đại đa số mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Đây không chỉ đơn thuần là hai lựa chọn, mà nó còn mang ý nghĩa dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác biệt.
Nếu chọn cùng rời đi, đồng nghĩa với việc triệt để trở thành một phần của Liên minh năm người, trở thành phụ thuộc của Tề Nguyên. Nhưng đổi lại, họ có thể tiến đến một thế giới hoàn toàn mới, thoát khỏi những nguy cơ và hạn chế của thế giới sương mù, thực sự đón chào một thời kỳ phát triển hòa bình và lâu dài.
Nhưng nếu chọn ở lại, điều đó có nghĩa là có khả năng phải chôn chân ở đây mãi mãi.
Không phải cứ Tề Nguyên rời đi là họ sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, rồi sẽ có cơ hội thu thập thêm địa khế đặc thù. Trải qua rất nhiều thời đại mới có thể xuất hiện một tòa nhà lá cấp tám, đây là chuyện có thể gặp mà không thể cầu.
Ở thời đại này, sự xuất hiện của một Tề Nguyên đã định đoạt việc đại đa số những người khác không còn cơ hội nữa. Họ sẽ giống như những nhà lá trước đây, hoàn toàn bị hạn chế trong thế giới sương mù, không còn khả năng rời đi.
Dù là lựa chọn nào thì đối với họ cũng đều có lợi có hại.
Tuy nhiên, những người thực sự cần suy nghĩ vấn đề này chỉ có Krampus, Achilles cùng hai vị bên Siêu cấp Nơi Tập Trung kia. Bởi lẽ dù là Tân Thành, liên hợp học viện hay bộ lạc trong tiểu thế giới, Tề Nguyên chắc chắn sẽ mang đi hết, đó đều là những "đứa con ruột" của hắn mà.
Còn về Tinh Đảo Quần Liên, vốn dĩ do học viện Hải Dương quản lý, mà học viện Hải Dương lại đi rất gần với Trương Trọng Nhạc, thực tế cũng thuộc về một phần của Liên minh năm người.
Tề Nguyên tổ chức cuộc họp này cũng là vì ý tốt.
Nếu Krampus và Achilles bằng lòng rời đi cùng hắn, mang theo cũng chẳng sao, dù sao trong người hai kẻ này đều chảy dòng máu vàng, cho dù có đột phá đến cấp Siêu Phàm thì chắc chắn cũng sẽ chịu sự hạn chế của hắn. Vì vậy, hắn hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề phản bội.
Hơn nữa, cùng là nhân loại của thời đại này, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn truy cứu quá nhiều.
Khi vấn đề này được bày ra trước mắt, Krampus và Achilles cũng rơi vào trầm tư.
Nếu là trước kia, họ sẽ dứt khoát từ chối. Bởi họ tin chắc rằng bản thân cũng có cơ hội đạt tới nhà lá cấp tám, chưa biết chừng có thể liều mạng một phen.
Nhưng suốt những năm qua, ý nghĩ đó đã ngày càng phai nhạt. Không phải vì họ mất đi sự kiêu ngạo, mà là vì họ đã trưởng thành hơn, nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn.
Họ hiểu rằng có những con đường rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, một khi đã có kẻ chen lên trước thì cơ hội của những người khác sẽ vô cùng mong manh. Hơn nữa, kiêu ngạo và nỗ lực không đồng nghĩa với thành công, đó chỉ là mức sàn tối thiểu mà thôi, thứ quyết định mức trần chính là vận khí và cơ hội.
Dựa vào thực lực hiện tại, ngay cả khi không có Tề Nguyên cạnh tranh, liệu họ có thực sự có cơ hội thu thập lượng lớn địa khế đặc thù để thời đại này xuất hiện hai tòa nhà lá cấp tám không?
Câu trả lời chắc chắn là không.
Vả lại, thời gian của họ có hạn, chẳng bao lâu nữa, tư chất của thế hệ sau sẽ tiếp tục giảm xuống, ưu thế của nhân loại cũng sẽ bị xóa bỏ. Cơ hội của họ... vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu.
Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Krampus và Achilles đã đưa ra lựa chọn.
Cùng nhau rời đi!
Họ cần phải đưa ra một lời giải thích cho những người đứng sau lưng mình! Bản thân họ có thể cứng đầu ở lại, nhưng còn người dân và anh em trong nhà lá thì sao? Là chủ nhân một phương, họ cần phải cân nhắc nhiều hơn thế.
Tuy nhiên, điều khiến Tề Nguyên ngoài ý muốn là hai gã bên Siêu cấp Nơi Tập Trung lại chọn từ chối.
Nhưng Tề Nguyên cũng chẳng bận tâm, trực tiếp đưa họ trở về Siêu cấp Nơi Tập Trung.
Đối với hai kẻ này, Tề Nguyên chẳng khác nào mãnh hổ trong rừng, còn đáng sợ hơn cả dã thú nhiều. Hơn nữa họ mới lên làm đại ca được vài ngày, làm sao cam tâm tình nguyện đi theo Tề Nguyên để tiếp tục làm đàn em, đó chẳng phải là tự tìm khổ vào thân sao?
Còn việc mãi mãi ở lại đại lục sương mù, đối với họ cũng chẳng hề gì. Làm vua một cõi được ngày nào hay ngày nấy, chuyện sau này cứ để sau này tính.
Vả lại Tề Nguyên nghi ngờ nghiêm trọng rằng họ căn bản không biết đến vấn đề thiên phú tu luyện bị giảm sút. Bởi khi các thế lực lớn rời đi, chẳng ai để lại cho họ đạo cụ kiểm tra thiên phú tu luyện cả, nên không biết cũng là chuyện bình thường.
Cũng khó trách, vấn đề mà Tề Nguyên lo lắng thì họ căn bản chẳng hề để tâm, hầu như toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc tranh giành địa bàn. Đạt đến cấp Hoàn Mỹ để có thể xưng hùng xưng bá tại Siêu cấp Nơi Tập Trung, đó chính là mục tiêu của họ.
Tề Nguyên cũng không để ý nữa, mà nói với những người còn lại:
"Trong vòng ba tháng tới, hãy di dời toàn bộ nhà lá và dân chúng đến đại lục mới, ta sẽ tiến hành những khâu chuẩn bị cuối cùng."
Những người khác đã đưa ra lựa chọn nên tự nhiên không có ý kiến gì, tất cả đều dứt khoát đồng ý.
...
Tốc độ của Krampus và Achilles rất nhanh. Tận dụng sự tiện lợi của trận pháp dịch chuyển, chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tháng, họ đã chuyển toàn bộ mọi thứ đến đại lục mới.