Chương 941

Siêu cấp kỳ quan

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có điều, số lượng và kích thước của các hòn đảo ở phía nam có sự khác biệt nhất định so với phía bắc. Phía bắc có số lượng đảo nhiều nhưng diện tích nhỏ, đường kính của một số đảo thậm chí chỉ từ hai đến ba cây số, hơn nữa đa số phân bố theo dạng quần đảo, tụ lại thành từng cụm. Trong khi đó ở phía nam, tuy cũng là đảo nhưng số lượng tương đối ít hơn, bù lại diện tích mỗi hòn đảo lại lớn hơn nhiều. Những hòn đảo lớn nhất ở đây có diện tích tương đương với một tỉnh, giống như Đại lục mới, có thể coi là những lục địa thu nhỏ. Riêng ở phía tây, địa hình lại là nơi đặc thù nhất. Thậm chí ngay cả Tề Nguyên cũng không thể hiểu nổi, loại địa hình kỳ quái này rốt cuộc đã được hình thành như thế nào? Trong quá trình lục địa không ngừng phân tách và hội tụ, đại lục phía tây do liên tục bị ép chặt, đã tạo ra một dãy núi cực cao bao quanh giữa đại dương. Độ cao trung bình vượt quá hàng vạn mét! Dãy núi kỳ lạ này vây thành một hình bầu dục, chiều đông tây dài khoảng 80.000 cây số, chiều nam bắc rộng chừng 60.000 cây số. Bên trong vừa có biển, vừa có những mảnh lục địa trôi nổi, trực tiếp bị vây kín thành một khu vực độc lập. Vì dãy núi bao quanh quá cao, cho dù bên trong có sinh vật sinh sống thì chúng cũng chẳng có khả năng bay ra ngoài. Tề Nguyên nhìn địa hình quỷ dị này, nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Nói tóm lại, loại khu vực hoàn toàn khép kín này chắc chắn không thích hợp để con người cư trú. Hơn nữa còn một nguyên nhân rất quan trọng, đó là ngoài địa hình đặc thù, sự phân bổ linh khí ở đây cũng khá kỳ lạ. Do địa xác biến động quá dữ dội khiến các mạch linh thạch bên trong bị va chạm đến mức tan rã hoàn toàn, dẫn đến linh khí ở đây phân tán cực kỳ đồng đều, duy trì ở mức Ưu Tú đỉnh phong. Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội! Nơi nào cũng có linh khí, nhưng nơi nào cũng không mạnh, nếu sinh sống ở đây thì muốn đột phá lên cấp Hiếm Có cũng là cả một vấn đề, khiến Tề Nguyên cảm thấy khá bất lực. Tóm lại, trong năm khu vực ở bán cầu Bắc này, phía tây chắc chắn không thể dùng để di cư, tốt nhất vẫn nên cư trú ở bốn khu vực còn lại. Khu vực trung tâm tốt nhất đương nhiên là dành riêng cho Liên minh năm người. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra địa hình, Tề Nguyên cũng phát hiện ra một chuyện vô cùng đặc biệt. Đó là 32 tấm địa khế đặc thù, ngoài việc cấu thành nên toàn bộ thế giới và ban tặng cho thế giới này 32 loại Quyền Bính ra, dường như chúng còn tạo ra một hiện tượng thần kỳ khác — siêu cấp kỳ quan! Có lẽ trong quá trình kiến tạo thế giới, năng lượng dư thừa của các loại địa khế đặc thù đã tập trung lại một chỗ, hình thành nên một khu vực tài nguyên vô cùng tập trung. Ví dụ như trên lục địa trung tâm có một mạch linh thạch cực lớn, chiều dài kéo dài hơn vạn cây số, phẩm chất đã đạt tới Siêu Phàm cấp hậu kỳ. Đây vẫn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là phẩm chất của mạch linh thạch này dường như vẫn còn cơ hội để nâng cao thêm. Điều này hoàn toàn khác biệt với các mạch linh thạch khác, nên đã sớm thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Ban đầu hắn cứ ngỡ đây chỉ là một mạch linh thạch siêu cấp vô tình hình thành mà thôi, cho đến khi hắn phát hiện ra những cảnh tượng kỳ lạ như vậy tồn tại tổng cộng 32 nơi trên khắp hành tinh, lúc này mới nhạy bén nhận ra sự quỷ dị trong đó. Điểm tài nguyên ở cấp độ này đã thoát ly khỏi phạm trù mạch linh thạch thông thường, mà là những kỳ quan bí ẩn hơn! Hơn nữa còn là kỳ quan cấp Siêu Phàm! Ngoài mạch linh thạch này, còn có rất nhiều sự tồn tại tương tự khác. Tại vùng biển cực bắc tồn tại một khu vực tràn ngập từ lực cuồng bạo, thậm chí do từ trường cực kỳ không ổn định đã tạo nên những luồng ánh sáng màu sắc rực rỡ và quỷ dị, giống như cực quang vậy. Nhưng vẻ ngoài tuy đẹp đẽ, thực chất lại vô cùng nguy hiểm, bất kỳ sinh linh nào đến gần cũng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Đó chính là siêu cấp kỳ quan được hình thành từ địa khế đặc thù · Nguyên Từ! Ngay cả Tề Nguyên cũng không rõ trong khu vực quỷ dị này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì, lại có tài nguyên và sinh mệnh nào đang được thai nghén bên trong. Trên lục địa trung tâm, ngoài mạch linh thạch khổng lồ kia còn có hai tòa siêu cấp kỳ quan khác. Chúng lần lượt đại diện cho 【 Mộc 】 và 【 Thú 】. Ở phía tây nam lục địa trung tâm là một khu rừng Cự Mộc trải dài hàng ngàn cây số, hoàn toàn bị che phủ bởi những tán cây che khuất bầu trời, mỗi một cây cổ thụ đều cao tới trăm trượng, tràn ngập hơi thở sinh mệnh nồng đậm. Cây cối ở đây sinh trưởng đặc biệt tươi tốt, phẩm chất cũng cao hơn, và dễ dàng thai nghén ra những sinh mệnh thực vật mạnh mẽ. Ngay gần khu rừng này tồn tại một dãy núi lớn trải dài theo hướng nam bắc, hình dáng tổng thể uốn lượn quanh co, giống như một nét bút đầy lực lượng đã vẽ nên một con thương long trên bức họa. Trong dãy núi rộng lớn này là nơi sinh sống của vô số dã thú, chủng loại và số lượng đều cực kỳ to lớn. Hơn nữa, thế giới này vừa mới hình thành mà ở đây đã xuất hiện hung thú cấp Hiếm Có. Đó là một sinh vật kỳ lạ với toàn thân phủ vảy trắng, đồng tử màu vàng kim, trên đầu mọc một chiếc sừng xoắn ốc độc nhất. Chỉ cần liếc nhìn một cái, Tề Nguyên đã biết tiềm năng của sinh vật này chắc chắn đạt tới Siêu Phàm. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, nhất định có cơ hội đạt tới cấp Siêu Phàm, thậm chí là tầng thứ cao hơn nữa! ... Tại bán cầu Bắc, lục địa phía đông cũng tồn tại hai tòa siêu cấp kỳ quan. Lần lượt là 【 Sa 】 và 【 Độc 】. Điều này cũng dẫn đến sự khác biệt to lớn giữa hai miền nam bắc trên lục địa phía đông này. Phía bắc là một siêu đại sa mạc rộng lớn không thấy bờ bến, tràn ngập hơi thở sa thổ nồng đậm, cũng thai nghén một lượng lớn tài nguyên thuộc tính cát đá. Còn phía nam lục địa thì hoàn toàn bị rừng nguyên sinh cùng lượng lớn đầm lầy và độc khí bao phủ. Các loại động thực vật mang kịch độc trở thành chủ thể ở nơi này, giống như một vùng tuyệt địa người lạ chớ gần, Tề Nguyên cũng chẳng muốn nhìn thêm nơi này lấy mấy lần. ... Bán cầu Bắc, các hòn đảo phía nam. Nơi này tồn tại 3 tòa siêu cấp kỳ quan, nhưng tình hình lại đặc biệt nhất! Bởi vì ba tòa siêu cấp kỳ quan này dung hợp lại với nhau! Lần lượt là 【 Lôi Điện 】, 【 Cuồng Phong 】, 【 Hải Uyên 】. Nếu nói 【 Sa 】 và 【 Độc 】 ở lục địa phía đông đã tạo thành hai khu cấm địa khiến người ta sợ hãi, thì vùng biển này tuyệt đối là cấm địa trong các cấm địa. Dưới tác động của Hải Uyên, độ sâu của đáy biển nơi đây vượt xa sức tưởng tượng, giống như một rãnh nứt khổng lồ kéo dài mãi xuống tận đáy biển sâu, chỉ để lại một vùng tối tăm tịch mịch. Trên mặt biển là những cơn bão dữ dội càn quét, lúc nào cũng cuộn lên những cột sóng cao hàng trăm trượng, đi kèm với cuồng phong tàn phá. Còn trên bầu trời, lúc nào cũng có mưa gió bão bùng, tiếng sấm rền vang động trời đất, chớp giật liên hồi xé toạc màn đêm đen kịt. Dưới có Hải Uyên, giữa có Cuồng Phong, trên có Lôi Điện. Nơi này hoàn toàn biến vùng biển này thành một cấm địa chết chóc không thấy ánh mặt trời, bước chân vào đó sẽ chẳng thấy được bất kỳ ánh sáng hay hy vọng nào. Tuy nhiên, dưới sự tàn phá của ba loại năng lượng này, dường như ở đây vẫn có sinh mệnh đang được thai nghén. Hơn nữa dưới sự đan xen của các loại năng lượng khác nhau, đã hình thành nên một số tài nguyên vô cùng độc đáo, chỉ là vì vẫn đang trong quá trình thai nghén nên Tề Nguyên cũng chưa tìm hiểu sâu. Ngoài những khu vực gần lục địa này ra, giữa đại dương còn tồn tại một tòa siêu cấp kỳ quan đại diện cho thuộc tính Thủy. Vì vậy, trong toàn bộ bán cầu Bắc có tổng cộng 9 tòa siêu cấp kỳ quan. Còn ở bán cầu Nam, số lượng siêu cấp kỳ quan còn nhiều hơn, đạt tới con số 21 tòa. Có không ít siêu cấp kỳ quan có chất lượng còn cao hơn cả ở bán cầu Bắc. Bởi vì nơi này bao hàm cả Không Gian, Sinh Mệnh, Thời Gian...