Chương 96
Nước suối nồng súc dịch
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sở dĩ Tề Nguyên định ngày mai mới xuất phát là vì hắn muốn nâng cao thực lực cho đàn ong trước.
Viên Thủy Nhũ thứ tư đã được thu hoạch.
Giá trị của Thủy Nhũ thì không cần bàn cãi, nó từng giúp Tề Nguyên đột phá thẳng từ cấp Phổ Thông lên cấp Tốt. Đây cũng chính là tác dụng lớn nhất của loại vật phẩm này.
Thông thường, sinh vật cấp Phổ Thông chỉ có thể tăng tiến thực lực bằng cách ăn thực phẩm cấp Tốt. Bởi lẽ năng lượng trong thực phẩm cấp Ưu Tú quá lớn, cơ thể sinh vật cấp Phổ Thông rất khó chống chọi, cũng không thể hấp thụ hiệu quả. Điều này dẫn đến tốc độ thăng cấp vốn dĩ rất chậm chạp.
Thế nhưng Thủy Nhũ lại là một ngoại lệ. Vì nó là tinh hoa của nước suối, phân tử nhỏ hơn, năng lượng tinh thuần lại ôn hòa, cực kỳ dễ hấp thụ. Có lẽ đối với sinh vật cấp Ưu Tú hay cấp Hiếm Có, Thủy Nhũ chẳng có tác dụng gì, nhưng với cấp Phổ Thông, đây mới thực sự là thần khí.
Tề Nguyên vẫn làm như cũ, hắn xả đầy một bồn nước nóng rồi thả Thủy Nhũ vào cho tan ra.
Ngay lập tức, hơi nước màu trắng sữa bốc lên nghi ngút, lấp đầy cả phòng tắm, trông chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Tề Nguyên đưa tay cảm nhận nồng độ Linh khí trong nước, thấy vẫn còn khá đậm đặc.
Hắn bèn bảo Sở Văn Hi và Chu Nguyệt mang thùng gỗ từ phòng khách vào. Trong mỗi thùng chỉ đổ một phần ba nước sạch, còn lại hai phần ba là dung dịch Thủy Nhũ pha loãng. Làm vậy là để hạ nồng độ Linh khí xuống mức mà lũ Hắc Hổ Ong cấp Phổ Thông có thể chịu đựng được.
Dù cùng là cấp Phổ Thông, nhưng phải thừa nhận rằng những sinh vật nhỏ bé như Hắc Hổ Ong có thực lực yếu hơn nhiều. Bình thường, một con dã lang cấp Phổ Thông có thể đối phó với 50 con Hắc Hổ Ong mà không gặp mấy khó khăn. Đó là còn nhờ Hắc Hổ Ong thuộc loại đặc biệt, to lớn hơn hẳn các loài ong mật khác và có độc tính cực mạnh. Nếu là loài Thụ Ong bình thường thì còn yếu hơn nữa.
Cũng chính vì kích thước nhỏ, thực lực yếu nên so với dã thú thông thường, lượng Linh lực chúng cần để thăng cấp lại ít hơn. Tề Nguyên nhận ra nếu dùng cuộn giấy nâng cấp cấp Tốt cho Hắc Hổ Ong thì quá lãng phí, vì thực lực cá thể của chúng quá thấp. Đàn Hắc Hổ Ong cuối cùng vẫn phải dựa vào số lượng.
Hắn đổ đầy dung dịch Thủy Nhũ pha loãng vào các thùng gỗ, tổng cộng được 18 thùng. Sau khi bê hết ra sân, hắn triệu tập hơn 600 con Hắc Hổ Ong còn lại tới.
Để thử nghiệm hiệu quả, Tề Nguyên ra lệnh cho một con Hắc Hổ Ong bay vào thùng. Thế nhưng trí khôn của nó rõ ràng không cao, cứ thế đâm sầm cả người xuống nước. Đôi cánh dính nước khiến nó lảo đảo vài cái rồi chìm nghỉm.
Tề Nguyên cạn lời, vội vàng vớt nó ra. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái ép nhẹ, con ong nhỏ phun ra không ít nước mới lảo đảo tỉnh lại. Hắn nhận ra ngay đến Hắc Hổ Ong Chúa cấp Ưu Tú còn chẳng thông minh cho lắm, thì lũ ong cấp Phổ Thông này đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. Để chúng tự "tắm" thì chẳng khác nào bảo chúng nhảy sông tự sát.
Hắn đành nhờ Sở Văn Hi và Chu Nguyệt giúp một tay, dùng ngón tay kẹp nhẹ đầu chúng rồi dìm phần thân vào dung dịch.
Lần đầu trải qua sự tẩy lễ của Thủy Nhũ, lũ Hắc Hổ Ong cũng giống như Tề Nguyên lúc trước, bị cảm giác nóng rực thiêu đốt khắp toàn thân. Những con ong ngâm trong nước phát ra tiếng kêu rít chói tai, đôi cánh đen vàng đập loạn xạ. Lúc này, dù Tề Nguyên có ra lệnh thì cũng chẳng còn mấy tác dụng.
Tuy nhiên, hắn không quá lo lắng. Phản ứng mạnh như vậy chứng tỏ dung dịch có hiệu quả.
15 phút sau, con Hắc Hổ Ong đầu tiên đã vượt qua nỗi đau đớn giằng xé. Sau một tiếng kêu sắc lẹm, nó chính thức đột phá lên cấp Tốt. Kích thước của nó lập tức tăng lên gần gấp đôi, to bằng nắm tay người lớn, lớp giáp trở nên cứng cáp hơn và ngòi độc cũng trông đáng sợ hơn hẳn.
Thành công rồi!
Tề Nguyên lộ vẻ vui mừng, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. So với những dã thú độc lập to lớn, loài ong nhỏ bé dễ dàng phá vỡ giới hạn đẳng cấp hơn. Tất nhiên, nhược điểm vẫn là thực lực cá thể yếu.
Có tấm gương thành công đầu tiên, Tề Nguyên càng thêm tự tin. Thời gian trôi qua, từng con Hắc Hổ Ong một lần lượt đột phá giới hạn, tiến vào cấp Tốt.
Tuy nhiên, quá trình này cũng xảy ra sự cố. Trong số 20 con đầu tiên, có hai con do không chịu nổi năng lượng quá mạnh mà nổ xác chết tươi. Tề Nguyên kiểm tra thì thấy không phải vì lý do nào khác, cũng không phải do chúng lười vận động, mà đơn giản là vì bẩm sinh chúng quá yếu ớt, tố chất cơ thể thấp nhất đàn. Nói cách khác, chúng không có tư chất để đột phá lên cấp Tốt.
Gặp tình huống này hắn cũng đành chịu, chỉ có thể cố gắng chọn ra những con khỏe mạnh để tránh rủi ro.
Khi số lượng ong cấp Tốt tăng lên, nhiều thùng dung dịch đã cạn kiệt năng lượng, biến thành nước lã bình thường. Tề Nguyên ước tính sơ bộ, một thùng dung dịch có thể giúp khoảng 2 con Hắc Hổ Ong thăng cấp. Như vậy, 18 thùng sẽ tạo ra được 36 con cấp Tốt.
Nhưng kết quả này vẫn chưa đạt kỳ vọng của hắn. Nên biết rằng Hắc Hổ Ong Chúa đã là cấp Ưu Tú, mục tiêu của cả đàn cũng phải hướng tới cấp độ đó. Hiện giờ, đừng nói là 36 con, kể cả 360 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt cũng chưa chắc là đối thủ của Cự Thiện vàng óng.
Mà Thủy Nhũ thì bảy ngày mới có một viên. Tốc độ mỗi tuần tạo ra 36 con cấp Tốt tuy đáng nể nhưng Tề Nguyên vẫn muốn tìm cách hiệu quả hơn. Cuối cùng, hắn dời mắt sang Linh Chiểu Trì.
Thủy Nhũ vốn do nước suối tự nhiên ngưng kết mà thành. Vậy liệu có thể dùng sức người để tinh luyện không?
Nghĩ là làm, Tề Nguyên bắt tay vào thí nghiệm ngay. Suốt hơn 20 ngày sau đợt Hàn Lưu, hắn rất ít khi bán nước suối mà để dành uống. Mỗi ngày hắn đều cố ý giữ lại khoảng 50-100ml, tích tiểu thành đại, đến nay đã có hơn 1500ml.
Hắn lấy toàn bộ ra, chia vào 3 chiếc cốc gỗ loại 500ml rồi đặt vào Linh Chiểu Trì. Dưới sự vận hành của thiết bị cấp Hiếm Có này, nước suối vốn đã tinh khiết bắt đầu được tinh luyện và nén lại thêm một bước nữa. Quá trình này phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với việc trích xuất Linh lực từ gỗ.
Sau 10 phút, ở phía sau Linh Chiểu Trì, hai chiếc cốc không bắt đầu xuất hiện chất lỏng. Một bên là nước sạch trong suốt, bên còn lại là một loại dịch nhầy cực kỳ đặc quánh.
Tề Nguyên bước tới cầm cốc dịch đặc lên xem xét. Đây chính là "nước suối nồng súc dịch" thu được sau khi tinh luyện 500ml nước suối, nhưng lượng thu về chỉ vỏn vẹn khoảng 5ml.
Hắn ngửi thử, mùi vị rất giống Thủy Nhũ, nồng độ Linh khí cực cao. Có điều, phẩm chất của loại nồng súc dịch này vẫn chỉ ở cấp Ưu Tú, chưa đạt tới cấp Hiếm Có như Thủy Nhũ. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, vì bản thân Linh Chiểu Trì cũng chỉ là thiết bị cấp Hiếm Có, dù mạnh đến đâu cũng không thể dễ dàng tạo ra một loại tài nguyên cấp Hiếm Có khác.
Dù vậy, loại nồng súc dịch này tuy không bằng Thủy Nhũ nhưng chắc chắn cũng chẳng kém là bao.