Chương 973

Vạn Giới Nguyên Địa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tuy nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một vùng đất tràn đầy cơ duyên. Trước hết, do có ba tòa siêu cấp kỳ quan tụ hội lại một chỗ, nên tài nguyên ở đây phong phú nhất, chủng loại cũng tương đối đa dạng. Các loại tài nguyên thuộc tính Lôi Điện, thuộc tính Cuồng Phong hay tài nguyên Đại dương đều có đủ cả. Mỗi loại đều có thể được Dương Chính Hà sử dụng, cực kỳ thích hợp để làm lõi con rối. Hơn nữa, vì ba tòa kỳ quan này dung hợp và chèn ép lẫn nhau, khiến năng lượng đan xen hỗn tạp, nên cũng xuất hiện một số tài nguyên mang song thuộc tính hoặc tam thuộc tính. Ví dụ như loại quặng sắt mang thuộc tính Phong - Lôi. Nó sở hữu đồng thời đặc tính của cả gió và sấm sét, cường độ cao hơn hẳn tài nguyên thông thường. Nếu Dương Chính Hà có thể tận dụng hoàn hảo, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Có điều, muốn tìm được một nơi định cư thích hợp trong khu vực này thực sự có chút khó khăn. Bởi lẽ trong phạm vi Tử Vong Hải, không chỉ số lượng sinh vật cực kỳ ít ỏi, mà ngay cả hòn đảo cũng hiếm hoi đến đáng thương. Dưới sự càn quét của sấm sét và cuồng phong quanh năm suốt tháng, làm gì có hòn đảo nào chịu đựng nổi, sớm đã bị đánh thành tro bụi rồi bị gió thổi tan tác từ lâu. Vì vậy, Tề Nguyên đã đặc biệt sử dụng Quyền Bính để tạo ra một hòn đảo lơ lửng trên không phù hợp cho việc sinh tồn của Dương Chính Hà. Hắn dùng quặng sắt thuộc tính Phong - Lôi làm chủ thể cho cả hòn đảo, giúp né tránh hiệu quả các đòn tấn công từ sấm sét và cuồng phong. Một khi bị tấn công, loại quặng sắt này không chỉ chống chịu được mà còn có thể tích trữ năng lượng, dùng cho các tiêu hao thường ngày của nhà lá. Bản thân loại quặng này cũng có thể trực tiếp dùng làm lõi con rối, quả thực là một loại khoáng thạch đa năng. Lượng lớn lõi con rối cùng nguồn năng lượng dùng mãi không cạn này đủ để hỗ trợ Dương Chính Hà phát triển trong thời gian dài, giúp hắn tiến xa hơn trên con đường khảm lỗi. Sau khi Tề Nguyên giao một phần Quyền Bính của Cuồng Phong, Lôi Điện và Hải Uyên cho Dương Chính Hà, anh ta đã dẫn theo hơn 100 thuộc hạ chính thức dời vào khu vực siêu cấp kỳ quan này. Mặc dù giao ra ba phần Quyền Bính, nhưng theo dự tính của Tề Nguyên, Dương Chính Hà rất khó bồi dưỡng ra được ba vị tồn tại cấp Siêu Phàm. Có lẽ sau này, những Quyền Bính đó vẫn phải thu hồi lại. ... Cuối cùng chỉ còn lại Trương lão gia tử. Về việc sắp xếp cho nhà lá Sơn Hà, Tề Nguyên cũng đã suy nghĩ rất lâu. Đối với Trương lão, vị trí của nhà lá cần đáp ứng hai nhu cầu lớn. Thứ nhất là chủng loại tài nguyên phải phong phú để thuận tiện cho việc nghiên cứu đa phương diện. Thứ hai là môi trường phải khắc nghiệt, thích hợp cho quân đội huấn luyện và rèn luyện ý chí. Điểm thứ nhất khá khó đạt được, vì muốn vừa đa dạng tài nguyên vừa đảm bảo phẩm chất không thấp là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng điểm thứ hai thì tương đối đơn giản. Trên một hành tinh lớn thế này, những thứ khác có thể thiếu, chứ môi trường khắc nghiệt thì chắc chắn có đầy! Sau một hồi tuyển chọn kỹ lưỡng, Tề Nguyên cuối cùng cũng tìm được một khu vực ưng ý. Nơi này cũng nằm ở bán cầu Nam, gần với Băng Phong Chi Cảnh. Ở đó có hai tòa siêu cấp kỳ quan là Địa Liệt Thâm Uyên mang thuộc tính Chấn Động và Vạn Trượng Địa Huyệt mang thuộc tính Thổ. Tuy chủ yếu là thuộc tính Thổ và Chấn Động, nhưng khu vực này thực chất cũng tiềm ẩn lượng lớn tài nguyên thuộc tính khác như Mộc, Kim, Thủy cùng các loại quặng sắt đa dạng. Cả hai tòa siêu cấp kỳ quan này đều nằm sâu dưới lòng đất, sở hữu địa hình cực kỳ phức tạp. Chẳng hạn như trong Vạn Trượng Địa Huyệt, sâu dưới lòng đất có tới hàng triệu hang hốc, cái thì thông nhau, cái thì bị vùi lấp, dấn thân vào trong sẽ vô cùng nguy hiểm. Địa Liệt Thâm Uyên cũng vậy, bản thân nó tồn tại rất nhiều vết nứt tạo thành vô số vực thẳm, môi trường bên trong cũng hết sức hỗn loạn. Trong hai kỳ quan này còn có rất nhiều dã thú bản địa sinh sống, đối với con người mà nói lại càng thêm phần nguy hiểm. Vị trí Tề Nguyên chọn cho Trương lão là một hẻm núi nằm giữa hai kỳ quan này. Do địa thế chèn ép, hai bên hẻm núi là những đỉnh núi cao vạn trượng, ở giữa hình thành một đường hẻm núi thẳng tắp như bị đao chém khai mở. Nơi này phía Đông thông với Địa Liệt Thâm Uyên, phía Tây giáp Vạn Trượng Địa Huyệt, đi hướng nào cũng vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, bản thân vị trí này dễ thủ khó công, một khi chiếm giữ là có thể xây dựng hàng loạt kiến trúc, hoàn toàn làm chủ khu vực này. Số người Trương lão mang theo tương đối đông, nên buộc phải tìm một nơi cư trú có diện tích lớn. Sau khi giao Quyền Bính Thổ và Chấn Động cho Trương lão, ông bắt đầu an trí cho hơn 500 thuộc hạ đi cùng. So với những người khác, Trương lão mang theo nhiều người hơn hẳn. Dù sao tổng nhân số trong nhà lá của ông cũng là nhiều nhất, mang theo nhiều người cũng là chuyện thường tình. ... Cuối cùng, chỉ còn lại bản thân Tề Nguyên. Là thế lực mạnh nhất trong tất cả, Liên minh năm người có yêu cầu cao hơn về môi trường sống. Môi trường ở mạch linh thạch tuy tốt, nhưng không phù hợp cho sự phát triển của Đảo giữa hồ, dù là đối với Viện nghiên cứu, Mật Chiến Cục hay Quỷ Bộ thì đều không có giúp ích gì lớn. Vì vậy, hắn cũng phải tìm kiếm một lãnh địa phù hợp hơn. Trong số các siêu cấp kỳ quan, Tề Nguyên luôn âm thầm giữ lại vài nơi hiếm có nhất, đây là phần hắn đặc biệt để dành cho mình. Đó chính là các kỳ quan mang thuộc tính Không gian, Thời gian, Sinh Mệnh và Linh. Ngay từ lúc phát hiện ra siêu cấp kỳ quan, hắn đã thăm dò ba tòa kỳ quan hình thành từ các địa khế đặc thù Không gian, Thời gian và Sinh Mệnh. So với các địa khế đặc thù khác, phẩm chất của ba loại này vốn dĩ đã cao hơn một bậc. Siêu cấp kỳ quan mà chúng tạo ra cũng thần kỳ hơn hẳn những nơi khác. Những kỳ quan khác Tề Nguyên có thể yên tâm giao cho người khác, thậm chí tặng kèm cả Quyền Bính mà không hề chớp mắt. Nhưng đối với những tòa kỳ quan này, hắn buộc phải thận trọng đối đãi. Có thể thấy ý nghĩa của chúng vô cùng phi phàm. Đầu tiên là siêu cấp kỳ quan đại diện cho Không gian — Vạn Giới Nguyên Địa. Lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, Tề Nguyên cũng bị công dụng của nó làm cho kinh hãi, không ngờ thuộc tính Không gian lại mạnh mẽ đến mức ấy. Tác dụng của tòa siêu cấp kỳ quan này bao phủ toàn bộ hành tinh, thậm chí là cả tình hình bên ngoài hành tinh. Đối nội, có thể sử dụng năng lượng không gian để trực tiếp truyền tống đến bất kỳ khu vực nào trên hành tinh này, bao gồm cả sâu trong các siêu cấp kỳ quan. Hơn nữa, đây không phải là năng lực sử dụng Quyền Bính, mà là bất kỳ ai cũng có thể dùng, thậm chí còn nhận được sự bảo vệ nhất định từ năng lượng không gian. Tác dụng này giúp Viện nghiên cứu dễ dàng tiếp cận với đủ loại vật liệu và nghiên cứu đặc điểm của từng siêu cấp kỳ quan. Đối với Quỷ Bộ, dù là nơi có người hay không có người sinh sống, họ đều có thể dễ dàng thâm nhập vào mọi ngóc ngách trên toàn cầu. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, họ có thể nắm gọn mọi chuyện xảy ra trên hành tinh trong lòng bàn tay. Đối với Mật Chiến Cục, họ có thể đến bất kỳ siêu cấp kỳ quan nào để rèn luyện, thu thập bất kỳ loại tài nguyên nào. Những người có thuộc tính và nhu cầu khác nhau đều có thể dễ dàng tìm được khu vực tu luyện phù hợp với mình. Còn về năng lực đối ngoại của Vạn Giới Nguyên Địa, tổng cộng có hai phương diện.
Vạn Giới Nguyên Địa — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ