Chương 98

Hầm băng dưới lòng đất

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nếu kế hoạch này diễn ra thuận lợi, con số 30,000 Linh tệ cần thiết để nâng cấp Nhà lá lên cấp 5 có lẽ sẽ sớm gom đủ. Chỉ cần quy đổi lượng tài nguyên trị giá khoảng 150,000 Linh tệ là hắn đã có thể bỏ túi hơn 30,000 tiền lời rồi. Sau khi hạ quyết tâm, Tề Nguyên lập tức lấy cuốn "Sổ tay sinh tồn trong sương mù" ra để liên lạc với vài người. Đầu tiên là Tần Chấn Quân, tin tốt thế này đương nhiên phải báo cho vị lão đại này trước. Tề Nguyên nhắn: "Tần đại ca, sau này anh muốn đổi Linh tệ thì cứ đưa tài nguyên cho tôi, tôi đổi giúp anh." Tần Chấn Quân gửi lại một dấu chấm hỏi: "?" Tề Nguyên liền đem chuyện Linh Chiểu Trì có thể nâng cao giá trị tài nguyên, đổi được nhiều Linh tệ hơn kể lại trung thực cho đối phương. Tần Chấn Quân ngẩn người hồi lâu mới phản hồi: "Tăng thêm 20%? Nhiều vậy sao?" Tề Nguyên đáp: "Đúng thế, Tần đại ca nếu anh quen biết ai thì giúp tôi quảng bá một chút. Có điều nói với bên ngoài thì bảo là tôi sẽ hoàn lại thêm 5% Linh tệ cho họ thôi." Tần Chấn Quân nhắn lại: "Được, để tôi giúp cậu kéo khách." Kéo khách? Tề Nguyên đang lúc hứng khởi nên cũng chẳng buồn để ý đến cách dùng từ có chút "nhạy cảm" của Tần Chấn Quân. Tiếp theo, hắn tìm đến Dương Chính Hà và Triệu Thành. Dương Chính Hà hỏi: "Cậu nói thật chứ? Hoàn lại cho tôi 8%?" Tề Nguyên khẳng định: "Đúng vậy, nếu anh không tin thì cứ thử giao dịch lượng nhỏ trước." Dương Chính Hà đáp: "Được, để tôi cân nhắc." ... Về phần Triệu Thành: "Hoàn 5%? Tức là đưa cậu 100, cậu trả lại tôi 105 à?" Tề Nguyên xác nhận: "Chuẩn!" Triệu Thành cảm thán: "Đại lão Tề Nguyên ơi, sao ngài lại đi làm cái nghề này? Nói thật lòng, nghề này tôi cũng từng làm qua rồi, giờ người ta khó lừa lắm! Rủi ro thì cao mà lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu, không bằng mở sòng bạc trên kênh chat đâu!" Nào là quy tắc ngầm với đồng minh nữ, làm đa cấp lừa đảo, rồi lại mở sòng bạc! Tề Nguyên thật sự muốn đè đầu Triệu Thành xuống mà hỏi cho ra lẽ: Rốt cuộc cái quái gì mà chú mày chưa làm qua hả? Tề Nguyên gằn giọng: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc." Triệu Thành vẫn luyên thuyên: "Ngài làm thế không ổn đâu, hồi đó tôi toàn chơi kiểu nạp 1 đền 10 thôi!" Tề Nguyên cạn lời: "..." Triệu Thành lại bồi thêm: "Đại lão Tề Nguyên, tôi còn có một trung tâm tắm hơ..." Tề Nguyên dứt khoát tắt luôn kênh chat, cái loại tiền này, không kiếm cũng được. Tạm thời cứ bắt đầu từ chỗ Dương Chính Hà xem anh ta có muốn thử hay không. Chỉ cần có lần đầu tiên, những lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn đưa mức chiết khấu cho Dương Chính Hà là 8%, còn việc giao dịch cụ thể thế nào thì tùy Dương Chính Hà tự thao tác. Việc anh ta chia lại cho người khác 3%, 4% hay 5% đều do anh ta quyết định. Dương Chính Hà là người thông minh, chỉ cần nếm được vị ngọt là sẽ hiểu ngay lợi ích khổng lồ trong đó. Dù anh ta chỉ giữ lại 1%, nhưng dựa trên tổng số Linh tệ khổng lồ thì đó cũng là một con số cực lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa, người kiếm được nhiều nhất chắc chắn vẫn là Tề Nguyên. "Hy vọng Dương Chính Hà làm ăn cho tốt, đừng để mình thất vọng..." Tề Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ "hiền từ". Hắn chợt thấy Dương Chính Hà cũng có nét đáng yêu, chứ không giống cái gã thiểu năng Triệu Thành kia... ... Chuyện tiền nong nâng cấp nhà cửa đã có hướng giải quyết, tâm trạng Tề Nguyên cũng tốt lên trông thấy, nỗi bực dọc vì trận chiến thất bại hôm nay cũng tan biến phần nào. Thời gian rảnh rỗi, hắn không để bản thân nghỉ ngơi mà đi kiểm tra tình hình trong căn cứ. Mọi quyết định hắn đưa ra, từ săn bắn dã thú đến kiếm Linh tệ, suy cho cùng cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Sinh tồn. Mà cái gốc rễ của sự sinh tồn chính là căn cứ này! Tề Nguyên kiểm tra tình hình sản xuất băng khối trong Hầm ngầm trước tiên. Nhờ sự nỗ lực làm việc không quản ngày đêm của Thủ Hộ Kinh Cức, số lượng băng khối đã tăng vọt, vượt quá 500 khối. Hiện tại trong khu vực sương mù đã không còn tuyết đọng, tất cả đều phải vận chuyển từ trong rừng bên ngoài về. Thông thường, băng khối sau khi làm xong sẽ được Sở Văn Hi và Chu Nguyệt dùng Thùng lưu trữ vận chuyển vào Hầm ngầm để xếp chồng lên nhau. Việc sắp xếp băng khối cũng được Tề Nguyên quy định rõ ràng. Hắn đã từng nhiều lần tính toán và chỉnh sửa sơ đồ bố trí băng trong hầm, mãi đến gần đây mới chốt được phương án cuối cùng. Hầm ngầm có tổng diện tích 120 mét vuông, Tề Nguyên dùng các khối băng để ngăn thành 5 gian phòng, mỗi gian rộng 20 mét vuông, 20 mét vuông còn lại dành làm lối đi. Hiện tại, khung của ba gian phòng đã được dựng lên, chỉ là bên trong vẫn chưa lấp đầy băng. Đồng thời, vì Sở Văn Hi và Chu Nguyệt đều là phụ nữ, chiều cao có hạn nên các phòng băng này vẫn chưa được lợp mái, trông còn khá sơ sài. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, thời tiết đang ấm lên ngày một nhanh. Dù nhiệt độ lúc này vẫn dưới mức 0 độ, nhưng chẳng ai biết liệu nó có đột ngột tăng vọt hay không. Một khi băng tuyết tan hết, biết tìm đâu ra lượng băng lớn thế này để tránh nóng? Hắn lo lắng nhưng cũng chẳng có cách nào tốt hơn vì nhân lực quá ít. Tuy bảo là để Thủ Hộ Kinh Cức tạo băng, nhưng hiệu suất thực tế vẫn thấp đến đáng sợ, không đủ dùng. Tề Nguyên bắt đầu cân nhắc việc cắt băng trực tiếp từ dưới sông. Phạm vi sương mù đã bao phủ một phần con sông, Thủ Hộ Kinh Cức hoàn toàn có thể lấy băng từ đó. Ý tưởng này có thể giao cho nó, coi như giảm bớt gánh nặng công việc, biết đâu nó còn phải cảm ơn hắn không chừng. Bên cạnh đó, việc giữ cho băng không tan cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nhưng vấn đề này thực tế đã được giải quyết phần lớn. Từ sớm Tề Nguyên đã chuẩn bị cho đợt Nắng nóng sắp tới nên đã thu mua không ít Băng tinh từ chỗ Triệu Thành. Đáng nói là sau đó một thời gian, Tề Nguyên yêu cầu thanh toán Than củi bằng Băng tinh nhưng Triệu Thành không đồng ý. Rõ ràng hành động bất thường của Tề Nguyên đã khiến gã nghi ngờ, nên gã cũng bắt đầu thu gom Băng tinh. Về chuyện này, Tề Nguyên cũng lực bất tòng tâm. Dù sao cũng là mua của người ta, muốn không bị lộ sơ hở là chuyện rất khó. Nếu Triệu Thành thật sự hỏi thu thập nhiều Băng tinh để làm gì, chẳng lẽ hắn lại bảo: "Ta là Băng Đế chuyển thế, cần khôi phục pháp lực, chỉ cần ngươi dâng lên 5 triệu Băng tinh, bản tôn sẽ nhận ngươi làm đệ tử"? Lời này ngoài kẻ ngốc ra thì ai mà tin được? Chẳng lẽ Triệu Thành lại tin?! Triệu Thành dù sao cũng... ừm, hình như gã thật sự có khả năng sẽ tin đấy. Được rồi, cứ cho là gã tin đi, thì gã cũng chẳng đào đâu ra được 5 triệu Băng tinh. Thực tế trong những ngày qua, số Băng tinh Tề Nguyên thu thập được đã vượt quá 750 viên. 【 Tên: Băng tinh (Cấp Tốt) 】 【 Tác dụng: Tinh thể hình thành từ vùng cực hàn, có khả năng tỏa ra hàn khí. (Khi năng lượng thuộc tính băng bên trong cạn kiệt, sẽ biến thành băng khối bình thường.) 】 【 Giới thiệu: Đá quý được nuôi dưỡng ở vùng đất cực lạnh. 】 Mỗi viên Băng tinh to chừng lòng bàn tay, bề mặt là hình lục giác phẳng phiu, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Nhiệt độ bề mặt của chúng không thấp, tầm 0 độ, nhưng nhiệt độ bên trong lại đạt tới âm 80 độ C. Vì vậy, Băng tinh có thể tỏa ra hơi lạnh trong một thời gian rất dài. Tề Nguyên đem toàn bộ Băng tinh đóng băng vào bên trong các khối băng lớn, vừa để giảm tốc độ thất thoát hàn khí, vừa tạo ra môi trường nhiệt độ thấp hơn cho các khối băng trong hầm. Hiện tại, nhiệt độ trong Hầm ngầm luôn duy trì ở mức âm 20 đến âm 30 độ C, đảm bảo băng không bị tan chảy. Giữa Băng tinh và băng khối duy trì một sự cân bằng đơn giản, giúp cả hai có thể lưu trữ được lâu hơn. Tuy nhiên Tề Nguyên vẫn cảm thấy hơn 750 viên Băng tinh vẫn còn quá ít, hắn phải tìm cách mua thêm từ Triệu Thành, tốt nhất là kiếm được loại tài nguyên thuộc tính băng có phẩm cấp cao hơn nữa.
Hầm băng dưới lòng đất — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ