Chương 996
Bộ lạc Thảo Nguyên bị nguyền rủa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cái chết ập đến, Chung Dương Hạo cảm nhận được dòng máu ấm nóng của mình đang tuôn ra, bị những kẻ khác điên cuồng tranh đoạt. Trong lòng cậu ta lúc này là trăm mối ngổn ngang, chẳng thể nào diễn tả thành lời.
"Đây chính là hình phạt dành cho ta sao? Phải giẫm lên xác ta, các ngươi mới có thể đột phá đến cảnh giới mới?"
Thế nhưng ngay sau đó, Chung Dương Hạo vốn đang mang gương mặt bình thản bỗng như nghĩ ra điều gì, đôi mắt đột ngột trợn to.
"Máu của ta... huyết mạch của ta? Ha ha ha ha..."
Cậu ta dường như đã hoàn toàn hiểu ra, hình phạt dành cho mình rốt cuộc là gì!
Hay nói đúng hơn, đây là hình phạt dành cho toàn bộ bộ lạc Nam Lam!
Kể từ nay về sau, trên khắp thảo nguyên này, bất cứ ai muốn đột phá Thông Mạch Cảnh đều bắt buộc phải có được máu tươi của người dân bộ lạc Nam Lam.
Nếu các ngươi đã sẵn lòng hy sinh cái tôi, dùng lợi ích và tiền đồ của bản thân làm cái giá để đổi lấy một tương lai cho cả vùng thảo nguyên.
Vậy thì hãy để sự hào phóng đó được tiếp diễn mãi mãi đi.
Sau khi hấp thụ hết máu của Chung Dương Hạo, vẫn có những kẻ chưa thể đột phá thành công. Ngay lập tức, bọn chúng chuyển hướng ánh mắt sang những người dân bộ lạc Nam Lam đang bỏ chạy.
Một cuộc truy sát quy mô lớn diễn ra khắp thảo nguyên. Đối tượng bị săn đuổi chính là hậu duệ của Tế tư và Thủ lĩnh bộ lạc Nam Lam – những kẻ từng là bá chủ của vùng đất này.
Cùng lúc đó, năm bộ lạc khác có địa vị ngang hàng với bộ lạc Nam Lam cũng nhận được chỉ dẫn mới từ Tề Nguyên.
"Bộ lạc Thảo Nguyên phản bội ý chỉ, đã phải chịu sự trừng phạt của Thần. Kể từ nay, cứ mỗi 5 năm, các ngươi sẽ tiến vào thảo nguyên để tiêu diệt những kẻ mạnh từ Thông Mạch Cảnh trở lên."
"Cứ giết được 2 tên, các ngươi sẽ nhận được một suất tư cách để đột phá Thông Mạch Cảnh."
Tại sao lại giữ lại bộ lạc Thảo Nguyên?
Đây cũng là nhu cầu của Tề Nguyên.
Tuy rằng hậu duệ của bọn họ không còn cung cấp tuổi thọ cho hắn nữa, nhưng khi bọn họ chết đi, năng lượng tỏa ra vẫn giúp hắn nâng cao thực lực.
Nếu đã vậy, cứ để bọn họ tự do sinh sôi, mở rộng chủng tộc, giống như nuôi nhốt gia cầm vậy.
Cứ sau một khoảng thời gian, năm bộ lạc còn lại sẽ tiến hành một đợt thanh trừng lớn, tiêu diệt những kẻ mạnh nhất. Việc này vừa hay có thể tận dụng triệt để những phế thải đó.
Mặc dù năng lượng mà những Người nguyên thủy tí hon này cung cấp rất ít, nhưng tốc độ trôi qua của thời gian ở đây rất nhanh, sự phát triển cũng cực kỳ mạnh mẽ, nên tần suất tiến hành đại đồ sát cũng dày đặc hơn.
Dù sao thì tỷ lệ thời gian là 1:1825, bên ngoài trôi qua một ngày thì trong thế giới tí hon đã là 5 năm. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều có thể thu hoạch một đợt năng lượng.
Hơn nữa theo thời gian, dù là năm bộ lạc kia hay bộ lạc Thảo Nguyên thì dân số cũng sẽ không ngừng tăng lên, năng lượng cung cấp ngày càng dồi dào.
Thậm chí, nếu điều kiện cho phép, hắn còn có thể tạo thêm vài thế giới tí hon nữa để chuyên cung cấp tuổi thọ và năng lượng cho mình.
Nhưng hiện tại, việc kiến tạo thế giới tí hon vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm, Tề Nguyên chưa có ý định mở rộng quy mô quá lớn.
Trong vài chục đến hàng trăm năm tới, thế giới tí hon sẽ phát triển theo mô hình này.
Vừa mang lại lợi ích cho Tề Nguyên, vừa khoét sâu mâu thuẫn giữa bộ lạc Thảo Nguyên và các bộ lạc khác, khiến bọn họ trong quá trình chém giết không ngừng có thể phát triển tốt hơn.
Nhìn thế giới tí hon đã bắt đầu thành hình, Tề Nguyên cũng không khỏi lên tiếng cảm thán:
"Haiz, tuy có thể khống chế tốc độ thời gian, nhưng việc tạo ra một thế giới và dẫn dắt một nền văn minh đúng là một công trình tốn sức mà."
Đứng bên cạnh, Lục giáo sư cùng những người khác liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc.
Dù họ có thể điều chỉnh thời gian trôi nhanh hơn, nhưng để đảm bảo một nền văn minh có thể ra đời, tốc độ thời gian chỉ có thể duy trì ở mức 1 ngày tương đương 5 năm.
Từ lúc tạo ra thế giới tí hon này đến khi nó có quy mô như hiện tại đã trải qua tròn 8 năm thực tế. Họ đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới miễn cưỡng đạt đến mức độ này.
Tề Nguyên đưa tay day day thái dương. Ngoài việc quản lý chuyện bên trong thế giới tí hon, hắn còn phải lo lắng những việc khác trên hành tinh.
Thông thường, thế giới tí hon chủ yếu do Lục giáo sư và mọi người trông coi, hắn chỉ ghé qua kiểm tra khi rảnh rỗi.
Phần lớn thời gian, hắn vẫn ở lại Vạn Giới Nguyên Địa để theo dõi tình hình toàn bộ hành tinh, đồng thời nỗ lực phát triển nhà lá.
Có rất nhiều lực lượng chiến đấu, theo sự gia tăng của thực lực, đã dần bị đào thải và không còn giúp ích được nhiều cho Đảo giữa hồ nữa.
Chẳng hạn như Quân đoàn xương trắng 3000 người hay các quân đoàn vạn người trước đây, thực lực của họ đã không còn theo kịp thời đại.
Nhưng cũng có một số kỹ thuật sở hữu tiềm năng to lớn, dù đã đạt đến cấp Hoàn Mỹ hay cấp Siêu Phàm thì vẫn có thể tiếp tục phát triển.
Trong những năm qua, những dự án phát triển đầy tiềm năng này chính là đối tượng quan tâm hàng đầu của hắn.
Hiện tại, tổng cộng chỉ có 3 dự án chính.
Thứ nhất là việc kế thừa huyết mạch dã thú tại Khu sinh hoạt trẻ em. Đặc biệt là sau khi tiến hành phối đối, tỷ lệ thành công đã tăng vọt, có thể tạo ra một lượng lớn trẻ em tương thích với huyết mạch dã thú. Đây chắc chắn sẽ là một lực lượng vô cùng hùng hậu.
Thứ hai là dự án sinh vật Linh hồn thể. Việc này chủ yếu giao cho Vệ Tịch và Chu Ngự Hành phụ trách. Một người lo phần linh hồn, một người lo phần tinh thần, kết hợp cả hai lại sẽ tạo ra một loại sinh vật hoàn toàn mới.
Sau năm sáu năm nghiên cứu, họ đã đạt được một số thành quả, xác định loại sinh vật này có thể tồn tại và đã chế tạo được một số lượng nhất định.
Đối với chủng tộc mới này, Tề Nguyên đương nhiên tràn đầy kỳ vọng.
Theo các nghiên cứu, chủng tộc được tạo ra nhờ sự can thiệp của con người trong môi trường đặc thù này có tiềm năng cực cao.
Bọn họ bẩm sinh miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, không sợ nước lửa, chỉ có năng lượng tinh thần mới có thể gây tổn thương cho họ, các phương thức thông thường hoàn toàn vô dụng.
Hơn nữa, lực chiến của họ cực kỳ mạnh mẽ, tấn công trực tiếp vào tinh thần của đối phương. Đối với những sinh vật dưới cấp Hoàn Mỹ, họ gần như sở hữu sức mạnh áp đảo tuyệt đối.
Vì vậy, Tề Nguyên đã định nghĩa chủng tộc này là một quân bài tẩy bí mật và luôn âm thầm hỗ trợ. Đồng thời, hắn cũng đặt cho chủng tộc này một cái tên mới, gọi là "Hồn tộc".
Thứ ba là một kỹ thuật đã tồn tại từ lâu, nhưng vừa mới đạt được bước đột phá mới nhất.
Đó chính là Sinh vật Giáp mây!
Dự án này do Chung Mạch Vận và Eileen cùng nghiên cứu. Đây là một loại vũ khí phòng thủ có thể mọc lên từ lòng đất, kết hợp với lõi năng lượng nên uy lực vô cùng mạnh.
Trước đây, nó chỉ có phẩm chất cấp Tốt, cấp Ưu Tú và cấp Hiếm Có, nên chủ yếu cung cấp cho những người ở tầng lớp dưới sử dụng.
Nhưng gần đây, nhờ tận dụng Rừng Cự Mộc, quyền bính thuộc tính Mộc cùng nhiều phương thức khác, họ đã thực hiện thành công bước nhảy vọt về kỹ thuật, có thể chế tạo ra Sinh vật Giáp mây đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ.
Nếu đã đạt tới cấp Hoàn Mỹ, liệu sau này có thể đạt tới cấp Siêu Phàm hay không?
Tề Nguyên không biết câu trả lời, nhưng chắc chắn là có khả năng!
Cho dù chỉ dừng ở cấp Hoàn Mỹ, đó cũng là một món đạo cụ cực kỳ lợi hại, đủ để tạo ra một quân đoàn vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi rời khỏi thế giới tí hon, Tề Nguyên trực tiếp sử dụng quyền bính dịch chuyển để đi tới Rừng Cự Mộc.
Hai dự án đầu tiên, dù là đám trẻ ở Khu sinh hoạt trẻ em hay Hồn tộc bên phía Vệ Tịch, hắn đều thường xuyên đến kiểm tra. Chỉ có Sinh vật Giáp mây là hắn mới nhận được tin tức gần đây.
Khi vừa đặt chân đến nơi, đập vào mắt hắn là cây Tiên Vận Cự Mộc Phù Tang khổng lồ, năng lượng thực vật nồng đậm lập tức ập đến trước mặt.