Chương 114
Chương 114: Lưu Tinh Tiễn Pháp, Thái Cực Quyền, viên mãn! (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Lưu Tinh Tiễn Pháp: Đăng Đường Nhập Thất (0%), đặc tính: Ngắm Bắn cấp 3, Tí Lực Quá Nhân cấp 2】
Trong lòng Trần Phàm chợt dấy lên một phỏng đoán: Liệu có phải cấp độ của 【Cơ Sở Tiễn Pháp】 càng cao, thì lượng kinh nghiệm tiêu hao để nâng cấp tiễn pháp tiến giai sẽ càng ít đi?
Hắn nhớ lần trước, khi nâng cấp 【Lưu Tinh Tiễn Pháp】 từ Tiểu Thành lên Đăng Đường Nhập Thất đã tốn mất 50 điểm kinh nghiệm.
Nếu lúc đó nâng tiếp, điểm kinh nghiệm hao phí chắc chắn phải từ 100 điểm trở lên.
Khi ấy, 【Cơ Sở Tiễn Pháp】 mới đạt cấp 6, còn hiện tại đã là cấp 11.
Trần Phàm hít sâu một hơi, lòng đầy mong đợi, dồn một điểm kinh nghiệm vào.
Chỉ thấy độ thuần thục của 【Lưu Tinh Tiễn Pháp】 vèo một cái, tăng vọt gần 4%!
Mắt Trần Phàm lập tức trợn tròn, nét mặt lộ rõ vẻ như điên như dại vì mừng rỡ.
Nói cách khác, chỉ cần khoảng 25 điểm kinh nghiệm là có thể đưa 【Lưu Tinh Tiễn Pháp】 lên cảnh giới tiếp theo?
Hắn quả thực không dám tin vào mắt mình.
Phải biết rằng đây là bước từ cảnh giới thứ ba lên cảnh giới thứ tư! Kinh nghiệm cần dùng thế mà còn ít hơn cả trước kia?
Đi đến bước này, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Đẳng cấp võ học cơ bản càng cao, điểm kinh nghiệm cần để nâng cấp võ học tiến giai lại càng ít.
Tiễn pháp đã vậy, quyền pháp, thương pháp, đao pháp, thân pháp các loại e rằng cũng chẳng khác gì!
Trần Phàm nắm chặt nắm đấm.
Nếu đúng như thế thì không còn gì tốt hơn.
Một là, võ học cơ bản xem chừng không có giới hạn trần, hơn nữa tốc độ cày độ thuần thục cũng cực kỳ nhanh.
Hai là, hắn có thể tiết kiệm được lượng lớn điểm kinh nghiệm để dùng cho các môn võ học khác.
"Xem ra đêm nay Cơ Sở Tiễn Pháp còn có thể tăng thêm một cấp nữa, tới lúc đó hẵng cộng đầy Lưu Tinh Tiễn Pháp."
Trần Phàm lẩm bẩm một mình.
Tất nhiên hắn hoàn toàn có thể liều mạng cày cấp Cơ Sở Tiễn Pháp lên thật cao, đến lúc nâng cấp Lưu Tinh Tiễn Pháp, có khi điểm kinh nghiệm tiêu tốn còn chẳng tới hai chữ số.
Thế nhưng làm vậy lại quá mức cực đoan.
Trong mơ hồ, hắn cũng nảy ra một mối nghi hoặc.
Liệu võ học cơ bản đạt tới một mức độ nhất định, khi sử dụng võ học tiến giai có còn tăng được độ thuần thục cho võ học cơ bản nữa hay không?
Tạm gác thắc mắc đó sang một bên, hắn tiếp tục lao vào luyện tập Cơ Sở Tiễn Pháp.
Lần này mất hơn một tiếng đồng hồ.
Kèm theo một luồng nước ấm yếu ớt dâng lên khắp người, Trần Phàm đưa mắt nhìn bảng kỹ năng.
【Cơ Sở Tiễn Pháp: lv12 (0%), đặc tính: Cường Thân cấp 12, Tí Lực Quá Nhân cấp 12, Hoãn Xạ cấp 12, Kỵ Xạ cấp 10, Tốc Xạ cấp 7, Tề Xạ cấp 4】
"Không mở khóa thêm đặc tính mới sao?"
Trần Phàm chưa an tâm, nhìn lại lần nữa, quả thực không có.
Xem chừng càng về sau, độ khó để mở khóa đặc tính mới lại càng cao.
"Thử lại Lưu Tinh Tiễn Pháp xem sao."
Khóe miệng hắn khẽ nhếch, ném một điểm kinh nghiệm vào Lưu Tinh Tiễn Pháp.
Độ thuần thục vốn ở mức 3,6% lập tức vọt thẳng lên 8,6%, tức là tăng thêm 5%, nói cách khác, hiện giờ hắn chỉ cần hai mươi điểm kinh nghiệm là có thể đẩy môn tiễn pháp này lên cảnh giới Đại Thành.
"Hay là... luyện tiếp một chút?" Trần Phàm do dự một giây rồi gật đầu: "Vậy thì luyện thêm chút nữa."
Tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy.
Những phát bắn sau đó, dù ba mũi tên cùng bay ra một lúc thì độ thuần thục tăng lên cũng chưa nổi 1%.
May mà Trần Phàm đã quen với việc luyện bộ pháp trước đó, chẳng những không thấy nản lòng, ngược lại trong lòng còn mừng thầm.
Chỉ cần bắn hơn trăm phát tên là lên cấp được rồi? Thế này thì quá đơn giản.
Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã ngấp nghé nửa đêm, luồng nước ấm quen thuộc rốt cuộc lại dâng trào.
"Hù..."
Trần Phàm thở hắt ra một hơi dài, vung vẩy cánh tay mỏi rã rời, may thay rốt cuộc cũng xong xuôi.
【Cơ Sở Tiễn Pháp: lv13 (0%), đặc tính: Cường Thân cấp 13, Tí Lực Quá Nhân cấp 13, Hoãn Xạ cấp 13, Kỵ Xạ cấp 11, Tốc Xạ cấp 8, Tề Xạ cấp 5】
Đặc tính Tề Xạ cấp 5 đồng nghĩa với việc hắn có thể bắn sáu mũi tên cùng một lúc.
Bất kể là đối phó một kẻ địch cường hãn hay chống lại nhiều kẻ thù, đây đều là bước tiến vượt bậc.
Dĩ nhiên, tiền đề là sức mạnh bản thân phải đủ để giương cây cung đó lên.
Trần Phàm nhìn về phía 【Lưu Tinh Tiễn Pháp】.
Đã đến lúc nâng môn tiễn pháp tiến giai này lên đỉnh điểm.
Hắn vẫn thăm dò bằng một điểm kinh nghiệm trước, chỉ thấy độ thuần thục nhảy vọt thêm 8%, chạm mốc 16,6%.
Trần Phàm hít sâu một hơi lạnh, thế này thì chỉ cần mười một, mười hai điểm là đã có thể tăng đầy rồi.
Hắn không chần chừ nữa, đập thẳng mười một điểm kinh nghiệm vào.
Ngay lập tức, cảm giác nhức mỏi trên hai cánh tay rút đi như thủy triều, hắn lại thấy mình tràn trề sinh lực.
Không chỉ có vậy, một cảm giác kỳ dị dâng trào nơi đáy lòng.
Cảm giác này hắn đã quá quen thuộc, đó là đặc tính mới.
"Chẳng lẽ?"
Trần Phàm vội vàng nhìn sang.
【Lưu Tinh Tiễn Pháp: Đã Đạt Đại Thành (1,1%), đặc tính: Ngắm Bắn cấp 4, Tí Lực Quá Nhân cấp 3, Liên Châu Lưu Tinh Tiễn cấp 1】
【Liên Châu Lưu Tinh Tiễn: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt tiêu hao khí huyết trong cơ thể, tăng năm phần tốc độ bắn, mỗi lần tăng một cấp, tốc độ bắn tăng thêm một phần】
Trần Phàm nhìn chằm chằm một hồi, kỹ năng chủ động này hẳn là chiêu bài bảo mệnh giấu dưới đáy hòm. Trương thúc từng bảo, một khi đã tiêu hao lực khí huyết, Võ Giả sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, bẵng đi ít nhất hai ba ngày mới có thể hồi phục trạng thái đỉnh cao, lạm dụng thường xuyên còn để lại thương tổn không thể vãn hồi cho cơ thể.
Đổi lại cái giá ấy, hiệu quả mang lại cũng cực kỳ khủng khiếp: tăng tới năm mươi phần trăm tốc độ bắn! Huống chi bên trên vẫn còn không gian để nâng cấp.
Hiện tại, nếu dùng cây cung năm trăm cân lực kéo trong tay, hắn có thể bắn một mũi tên trong khoảng một giây, nếu kích hoạt kỹ năng này, một giây bắn được hai mũi, nếu thuộc tính sức mạnh của hắn cao hơn nữa, hiệu quả sẽ càng rõ rệt.
"May mà việc tiêu hao lực khí huyết đối với mình chẳng thành vấn đề."
Trần Phàm cười khẽ.
Chỉ cần có đủ điểm tiềm năng, hắn có thể tùy ý kích hoạt kỹ năng này mà không cần kiêng dè.
"Nâng cấp tiếp."
Hắn lại ném vào một điểm kinh nghiệm, lần này độ thuần thục vẫn tăng 5%, gom đủ 20 điểm là xong.
Hắn dứt khoát dồn nốt 19 điểm kinh nghiệm còn lại vào bảng.
Cơn đau nhức trên hai cánh tay đã hoàn toàn biến mất, toàn thân ngập tràn sức mạnh bùng nổ, khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình vẫn còn dư sức chiến tiếp.
"Thôi bỏ đi, sáng mai còn phải ra ngoài săn bắn."
Trần Phàm ngẫm nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn kìm nén được cám dỗ nâng thêm một cấp Cơ Sở Tiễn Pháp.
【Lưu Tinh Tiễn Pháp: Viên Mãn (Không thể nâng cấp), đặc tính: Ngắm Bắn cấp 5, Tí Lực Quá Nhân cấp 4, Liên Châu Lưu Tinh Tiễn cấp 2】
Lưu Tinh Tiễn Pháp đã đạt Viên Mãn, thanh độ thuần thục biến mất, thay vào đó là bốn chữ nhỏ "Không thể nâng cấp".
Trần Phàm vừa vui mừng lại vừa có chút tiếc nuối nhàn nhạt.
Nhưng chung quy niềm vui vẫn lấn át tất cả.
Môn võ học tiến giai này không chỉ mang lại cho hắn 20 điểm thuộc tính sức mạnh, mà còn tặng thêm một kỹ năng trạng thái và một kỹ năng chủ động, quá hời.
"Chẳng biết bao giờ mới kiếm được môn tiễn pháp tiến giai tiếp theo, ừm, lần tới tới Tống Gia Bảo phải hỏi lão già kia xem sao."
Trần Phàm liếc nhìn điểm kinh nghiệm, vẫn còn 722 điểm, vừa rồi tiêu hao chưa tới 48 điểm.
"Có nên dùng số điểm kinh nghiệm này cho Thái Cực Quyền không? Hay là chờ cấp bậc quyền pháp cơ bản tăng lên rồi hãy cộng?"
Trần Phàm nhất thời rơi vào thế lưỡng lự.
Đắn đo hồi lâu, hắn quyết định cứ nâng trước đã, bằng không điểm kinh nghiệm tích lại quá nhiều cũng lãng phí.
Hơn nữa Thái Cực Quyền mang lại không ít điểm thuộc tính, có thể giúp hắn nhanh chóng đột phá tới Luyện Nhục trung kỳ, sớm ngày tu luyện quán tưởng pháp.
Lần trước nâng cấp tốn mất 100 điểm kinh nghiệm, Trần Phàm đoán chừng lần này chí ít cũng phải từ hai trăm điểm trở lên.
Hắn thử ném vào một điểm, quả nhiên không ngoài dự đoán, độ thuần thục nhích lên 0,5%.
Đã hạ quyết tâm thì chẳng việc gì phải chần chừ.
Hắn một hơi dồn thẳng 199 điểm vào.
Lập tức, xương cốt phát ra những tiếng rung ngân giòn giã, cơ bắp siết chặt, cả người nhẹ bẫng đi, khí huyết bên trong các mạch máu lưu chuyển rào rạt như có thể nghe rõ mồn một, không chỉ vậy, một đoạn ký ức mới tinh vụt hiện lên trong tâm trí hắn.
【Trương thị Thái Cực Quyền: Đã Đạt Đại Thành (0,1%), đặc tính: Duyên Niên Ích Thọ cấp 4, Lực Tráng cấp 4, Khinh Linh cấp 4, Hoạt Huyết cấp 3, Như Phong Tự Bế cấp 1】
【Như Phong Tự Bế: Kỹ năng chủ động, có thể kích hoạt khi tay không, sau khi tiêu hao tinh thần lực để kích hoạt, tỷ lệ chống đỡ thành công tăng năm phần, mỗi khi tăng một cấp, hiệu quả tăng thêm năm phần】
"Kỹ năng chống đỡ sao?"
Trần Phàm khẽ nhíu mày.
Tuy tỷ lệ khá cao, ngay cấp 1 đã được năm mươi phần trăm, cấp 2 chắc chắn chạm mốc một trăm phần trăm.
Chỉ là nó có một điều kiện tiên quyết: phải tay không tấc sắt, nếu cầm binh khí thì không tài nào kích hoạt nổi.
Nhìn qua thì có vẻ hơi gân gà, chẳng lẽ lại dùng tay không đi đỡ tên bắn tới hay đỡ đạn? Chụp ám khí hoặc cận chiến với võ giả cầm đao kiếm xem chừng còn khả thi.
"Không đúng, hình như mình nghĩ về đặc tính này đơn giản quá rồi."
Trần Phàm chợt lóe lên một tia sáng trong đầu.
Thái Cực Quyền lưu truyền hiện nay là nội gia quyền, thiên về phòng thủ, mở khóa ra loại đặc tính không mang tính tiến công này cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng nếu kết hợp đặc tính này với ngoại gia quyền thì sao?
Ví như Bát Cực Quyền chẳng hạn.
Há chẳng phải là công thủ toàn diện rồi ư?
Hai mắt Trần Phàm sáng rực, càng nghĩ càng thấy nước đi này quá ổn, dù sao nó cũng tương tự một dạng trạng thái duy trì, chỉ tốn tinh thần lực mà thôi.
"Nhìn theo hướng này thì đặc tính này cũng ra gì đấy chứ."
Hắn nở một nụ cười, liếc qua điểm kinh nghiệm, còn lại 522 điểm.
Đúng như dự đoán, muốn đẩy Thái Cực Quyền lên cảnh giới Viên Mãn ít nhất cũng cần 400 điểm, thế thì kinh nghiệm chỉ còn lại 122 điểm.
Hắn nhìn thoáng qua môn 【Khinh Công Thủy Thượng Phiêu】 đang trong quá trình mở khóa, vẫn cần thêm hai ngày nữa, ngẫm nghĩ một chút, hắn quyết định làm tới luôn.
Sau khi tiêu hao thêm 400 điểm kinh nghiệm, cảnh tượng biến đổi khắp toàn thân lại tái diễn, chỉ có điều động tĩnh lần này nhỏ hơn đôi chút.
Ngoài ra, một luồng cảm giác kỳ dị lại cuộn trào ùa tới.
Trần Phàm hơi hé miệng, thế này là... lại mở khóa đặc tính mới rồi sao?
Hơn nữa, còn là đặc tính mở khóa ở cảnh giới viên mãn!
Tim hắn đập thình thịch, mang theo chút căng thẳng nhìn về phía bảng kỹ năng.
【Trương thị Thái Cực Quyền: Viên mãn (Không thể nâng cấp), Đặc tính: Kéo dài tuổi thọ cấp 5, Tăng cường sức mạnh cấp 5, Thân thủ nhẹ nhàng cấp 5, Hoạt huyết cấp 4, Như Phong Tự Bế cấp 2, Lấy Nhu Thắng Cương cấp 1】
【Lấy Nhu Thắng Cương: Kỹ năng chủ động. Khi sức mạnh không thấp hơn đối thủ và đang tay không tấc sắt, có thể tiêu hao tinh thần lực để kích hoạt. Dưới trạng thái kích hoạt, chỉ cần vận dụng năm thành sức mạnh của bản thân là đủ sánh ngang toàn lực của đối phương, mỗi khi tăng một cấp, sức mạnh cần dùng giảm đi một thành】
Lại là một kỹ năng chủ động!
Trần Phàm nhìn phần giới thiệu đặc tính, hít sâu một hơi.
Trương thúc từng nói, cảnh giới cao nhất của Thái Cực Quyền là có thể mượn lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân.
Lấy nhu thắng cương, chính là tinh hoa cốt lõi của môn quyền pháp này!
Mục tiêu mà vô số người luyện Thái Cực Quyền cả đời truy cầu!
