Chương 151
Chương 151: Sức mạnh vạn cân! (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Bôn Đào Nhất Kích: Kỹ năng chủ động, tiêu hao một phần kính lực, uy lực chưởng kế tiếp tăng gấp đôi, mỗi lần tăng một cấp, kính lực tiêu hao cùng hiệu quả tăng gấp đôi, chỉ có hiệu lực khi dùng Phách Quải Chưởng.】
Trần Phàm thầm gật đầu.
Uy lực tăng gấp đôi, quả thực bất phàm.
Tiêu hao một phần kính lực, không tính là nhiều.
Vế sau lại càng khiến hắn động lòng không thôi.
Mỗi lần tăng một cấp, kính lực tiêu hao cùng hiệu quả tăng gấp đôi.
Nghĩa là, Bôn Đào Nhất Kích hoàn toàn có thể tung ra một chưởng uy lực gấp ba, thậm chí gấp bốn, càng lên cao hơn nữa dường như cũng không phải là không thể.
"Nhưng mà cảnh giới viên mãn này làm sao để tăng lên nhỉ?"
Trần Phàm nhíu mày.
Rất nhiều võ học khi viên mãn mở khóa ra đặc tính, đều hiển thị có thể tiếp tục tăng lên.
"Liệu có phải cấp bậc chưởng pháp cơ bản đủ cao thì có thể nâng trần giới hạn của Phách Quải Chưởng lên không?"
Trong đầu hắn chợt nảy ra suy nghĩ này.
Nghĩ kỹ lại, hẳn cũng là đạo lý này.
Dù sao vạn trượng cao lầu bình địa khởi, người sáng tạo ra Phách Quải Chưởng chắc chắn cũng phải đạt đến trình độ nhất định ở chưởng pháp cơ bản mới làm được.
Chẳng ngại thử một phen.
Hắn ghi nhớ phỏng đoán này trong lòng, liếc nhìn điểm kinh nghiệm, còn thừa 64 điểm, tăng đầy Bát Quái Chưởng chắc là đủ.
Tâm niệm vừa động, tiêu hao một điểm kinh nghiệm, độ thuần thục của Bát Quái Chưởng tăng lên 50%.
"Xem ra mức tăng của Bát Quái Chưởng này sẽ lớn hơn Phách Quải Chưởng một chút."
Trần Phàm không kinh sợ mà mừng rỡ, vội vàng cộng thêm một điểm kinh nghiệm vào.
Tức thì, một luồng nước ấm dâng trào, thanh thế lớn hơn Phách Quải Chưởng trước đó không biết bao nhiêu.
Hắn vội nhìn sang, vừa liếc qua, hơi thở lập tức dồn dập.
【Bát Quái Chưởng: Sơ Khuy Môn Kính (0%), đặc tính: Cường Thân Kiện Thể cấp 1, Thân Tiệp Bộ Linh cấp 1】
Đều là đặc tính hoàn toàn mới.
【Cường Thân Kiện Thể: Mỗi lần tăng một cấp, thuộc tính thể chất và sức mạnh tăng vĩnh viễn 4 điểm】
【Thân Tiệp Bộ Linh: Mỗi lần tăng một cấp, thuộc tính nhanh nhẹn tăng vĩnh viễn 8 điểm】
"8 điểm thuộc tính nhanh nhẹn..."
Trần Phàm có phần khó tin.
Đây mới chỉ là nhập môn, nếu viên mãn chẳng phải sẽ cộng tới 40 điểm nhanh nhẹn sao?
Nếu tính thêm cả cộng dồn thuộc tính thể chất và sức mạnh, lời to rồi!
"Không hổ là Bát Quái Chưởng."
Hắn lẩm bẩm.
Trương thúc từng nói, trong ba môn nội gia quyền gồm Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền và Bát Quái Chưởng, Bát Quái Chưởng là khó luyện nhất.
Hình Ý Quyền thì tương đối đơn giản nhất, chỉ cần không ngừng đứng tấn, dựa theo yêu cầu tráng công vận dụng sức mạnh toàn thân đánh quyền, tuy khô khan một chút nhưng ra công phu nhanh nhất.
Còn Thái Cực Quyền thì nhiều động tác, giá thế cũng trầm, luyện rất thoải mái, chỉ là ra công phu chậm, thậm chí không ít người luyện nhiều năm trời cũng chỉ học được chút da lông.
Bát Quái Chưởng khó nhất, cũng rất đặc thù, bởi vì nó phải hạ công phu vào việc đi vòng tròn. Đã đi vòng tròn thì không thể thiếu việc vặn xoắn thân thể, vai trái nhắm ngay chân phải, vai phải nhắm ngay chân trái, lặp đi lặp lại nhiều lần người mệt bở hơi tai, huống chi muốn đạt tới mức thân theo bước đổi, thế thế tương liên.
Cho nên người luyện Thái Cực, Hình Ý không ít, kẻ luyện Bát Quái Chưởng lại lác đác không có mấy.
"Vậy thì tiếp tục nâng cấp thôi."
Trần Phàm thầm nghĩ.
Không nói chuyện khác, chỉ riêng điểm thuộc tính mà môn chưởng pháp này cộng thêm đã hoàn toàn xứng với điểm kinh nghiệm bỏ ra.
Huống chi về sau chắc chắn có thể mở khóa ra đặc tính viên mãn không thua kém gì Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền.
Lần này tiêu hao 4 điểm kinh nghiệm, kèm theo một luồng nước ấm dâng lên, một cảm giác kỳ dị dâng trào nơi đáy lòng.
Lại mở khóa đặc tính mới?
Trần Phàm vội nhìn sang thanh kỹ năng.
【Bát Quái Chưởng: Lược Hữu Tiểu Thành (0%), đặc tính: Cường Thân Kiện Thể cấp 2, Thân Tiệp Bộ Linh cấp 2, Hình Như Du Long cấp 1】
【Hình Như Du Long: Mỗi lần tăng một cấp, thân pháp tăng năm phần, chỉ có hiệu lực khi dùng Bát Quái Chưởng】
"Năm phần, còn nhiều hơn hiệu quả của thân pháp cơ bản hai phần."
Trần Phàm tính toán một phen.
Đạt tới cảnh giới viên mãn có thể tăng gấp đôi hiệu quả thân pháp, gấp đôi đấy!
Tiếp tục nâng cấp.
Tiêu hao 8 điểm kinh nghiệm.
Không mở khóa thêm đặc tính mới.
Trần Phàm liếc nhìn điểm kinh nghiệm còn lại, còn 50 điểm, tăng đầy chắc không thành vấn đề.
Tiêu hao tiếp 15 điểm kinh nghiệm, cảm giác kỳ dị lại tự nhiên nảy sinh.
【Bát Quái Chưởng: Đại Thành (0%), đặc tính: Cường Thân Kiện Thể cấp 4, Thân Tiệp Bộ Linh cấp 4, Hình Như Du Long cấp 3, Kỳ Chính Tương Sinh cấp 1】
"Kỳ Chính Tương Sinh?"
Trần Phàm thấy đặc tính này thì ngẩn ra một chút.
【Kỳ Chính Tương Sinh: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt tiêu hao tinh thần lực liên tục, trong thời gian kích hoạt, tỷ lệ đối thủ đỡ đòn thành công giảm ba phần, mỗi lần tăng một cấp, tỷ lệ đối thủ đỡ đòn thành công giảm thêm ba phần, chỉ có hiệu lực khi dùng Bát Quái Chưởng.】
"Hóa ra là ý này."
Trần Phàm bừng tỉnh.
Bát Quái Chưởng chú trọng tính linh hoạt của thân pháp, yêu cầu người luyện không ngừng đi vòng tròn để thay đổi khoảng cách và phương hướng giữa đôi bên, thoắt trước thoắt sau, đợi đối thủ hoa mày chóng mặt liền đột nhiên phát động tấn công.
Tương tự như việc phát hiện sơ hở của đối phương rồi tập kích từ góc độ bất ngờ.
Vẫn còn có thể tăng thêm một cấp, lên cấp 2 thì tỷ lệ đỡ đòn thành công của đối thủ giảm thẳng ba phần năm!
Đáng tiếc là phía sau có chú thích, chỉ có hiệu lực khi dùng Bát Quái Chưởng.
"Chỉ còn lại cấp bậc thuần thục cuối cùng."
Trần Phàm xoa xoa tay đầy mong đợi, tiêu hao 30 điểm kinh nghiệm, Bát Quái Chưởng đạt tới cảnh giới viên mãn.
【Bát Quái Chưởng: Viên Mãn (không thể nâng cấp), đặc tính: Cường Thân Kiện Thể cấp 5, Thân Tiệp Bộ Linh cấp 5, Hình Như Du Long cấp 4, Kỳ Chính Tương Sinh cấp 2, Tuần Hoàn Bất Tức cấp 1】
【Tuần Hoàn Bất Tức: Khi dùng Bát Quái Chưởng, tốc độ hồi phục kính lực tăng gấp đôi, mỗi lần tăng một cấp, hiệu quả tăng gấp đôi】
"Đây là đặc tính viên mãn của Bát Quái Chưởng sao?"
Trần Phàm nhìn phần mô tả đặc tính.
Ngoài dự liệu, thế mà lại là một kỹ năng bị động.
Tốc độ hồi phục kính lực tăng gấp đôi, quả thực là thần kỹ hồi phục!
Hơn nữa không chỉ có thể dùng ở giai đoạn Nhập Kính, đợi bước vào đại cảnh giới kế tiếp còn có thể dùng để hồi phục chân khí.
Hắn nhìn kỹ lại, tuy giới hạn chỉ có hiệu lực khi dùng Bát Quái Chưởng, nhưng không hề ghi rõ bắt buộc phải ở trạng thái chiến đấu, dù rảnh rỗi không có việc gì đánh chơi một hồi cũng có hiệu quả này.
Nhìn thế này thì quả thực không tồi, đừng nói là tăng gấp đôi, dù chỉ một phần thôi đôi khi cũng phát huy tác dụng chí mạng.
"Điểm kinh nghiệm chỉ còn lại 5 điểm."
Trần Phàm khẽ thở dài, xem ra việc tăng cấp võ học tối nay chỉ có thể dừng ở đây.
Có điều thu hoạch cũng rất lớn.
Chỉ riêng Bát Quái Chưởng đã mang lại mức tăng 40 điểm nhanh nhẹn, 20 điểm thể chất, 20 điểm sức mạnh, tận 80 điểm thuộc tính!
Mức tăng của Phách Quải Chưởng so ra ít đến đáng thương, chỉ có 15 điểm nhanh nhẹn.
"Đến lúc nâng cấp cảnh giới rồi."
Trần Phàm nhìn sang cột cường hóa thân thể.
【Điểm tiềm năng -3400】
【Điểm tiềm năng -5500】
【Điểm tiềm năng -8900】
【Điểm tiềm năng -14400】
【Điểm tiềm năng -23300】
Rút kinh nghiệm lần trước, Trần Phàm đợi luồng nhiệt từ lần cường hóa trước tan đi mới bắt đầu đợt cường hóa tiếp theo.
Sau năm lần cường hóa, hắn nhấn vào đột phá.
"Răng rắc!"
Một tiếng vang giòn giã phát ra, ngay sau đó là một luồng nhiệt khổng lồ cuồn cuộn tràn khắp toàn thân.
Ngoài việc cảm nhận được biến hóa của xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, còn có cả kính lực.
Nếu ví như dòng nước chảy, Minh Kính giống như dòng chảy cuộn sóng trên mặt nước, có thể dễ dàng cảm nhận được; còn Ám Kính lại như mạch nước ngầm dưới đáy sâu, tung tích khó tìm.
Mấy nhịp thở sau, Trần Phàm từ từ thở ra một hơi, nhìn về phía bảng thuộc tính.
Cảnh giới: Ám Kính
Cấp bậc: 20 (0/37300)
Thể chất: 1219
Sức mạnh: 1317
Nhanh nhẹn: 1043
Tinh thần: 580
Điểm tiềm năng: 106152 (200 điểm/1 ngày)
Điểm kinh nghiệm: 5
Trải qua năm lần cường hóa cộng thêm một lần đột phá, các thuộc tính, bao gồm cả tinh thần, đều tăng hơn gấp đôi.
Nhất là thuộc tính sức mạnh, gần bằng ba lần trước đó.
Nếu tính theo lực đấm 100 cân của người bình thường, giờ đây một quyền toàn lực của hắn, chỉ tính riêng sức mạnh cơ bắp thuần túy đã có một vạn cân!
Sức mạnh cỡ này, một quyền giáng xuống có thể đấm vỡ bức tường bê tông cốt thép dày chừng 10 milimét, tường gạch thông thường căn bản không đáng nhắc tới.
Thuộc tính nhanh nhẹn 1000 điểm đồng nghĩa với tốc độ đạt gấp 100 lần người thường, khi chạy hết tốc lực có thể đạt hơn 600 mét mỗi giây, gần gấp đôi vận tốc âm thanh.
Nhún người nhảy lên có thể đứng trên tòa nhà mười tầng.
"Cảm giác với thực lực này, dù đụng phải Hung Thú cao cấp cũng không cần lo không phải đối thủ nữa nhỉ?"
Trần Phàm thầm nghĩ.
Dĩ nhiên không phải là lao vào va chạm trực diện.
Trọng lượng một con Hung Thú cao cấp căn bản từ 10 tấn trở lên, tốc độ phổ biến trên trăm mét mỗi giây, con lợi hại thậm chí còn vượt qua vận tốc âm thanh, dù tính theo trăm mét mỗi giây thì lực va chạm trong nháy mắt cũng phải trăm tấn, tức hai mươi vạn cân khởi điểm!
Bị tông trúng không phải chuyện đùa, dù là cận chiến cũng có thể tiềm ẩn rủi ro không nhỏ.
"Chỉ là không rõ thể chất hiện tại của mình ở mức độ nào? Liệu có thể sánh ngang Hung Thú cao cấp, ngay cả đạn súng bắn tỉa cũng không đả thương nổi mình không?"
Trần Phàm khẽ nhíu mày.
Hắn quả thực có một khẩu súng bắn tỉa, nhưng chắc chẳng có kẻ nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi tự bắn mình một phát.
"Thôi, có thể đánh tầm xa thì cứ đánh tầm xa là tốt nhất."
Trong mắt Trần Phàm lộ vẻ kiên định, bảo toàn tính mạng bản thân mới là quan trọng nhất.
Hắn nhìn về phía sau mục cảnh giới, chỉ thấy nơi đó lại xuất hiện thêm một dấu cộng!
Rõ ràng thuộc tính của hắn lại một lần nữa chạm đến ngưỡng cửa đột phá.
Trần Phàm nhấn vào.
【Ngưỡng cửa đột phá: Các thuộc tính thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn, bất kỳ thuộc tính nào đạt 800 điểm, đã đạt giá trị ngưỡng】
【Trung bình ba thuộc tính Thể chất, Sức mạnh, Nhanh nhẹn vượt quá 700 điểm, cấp độ cường hóa thân thể đạt cấp 25, tỷ lệ đột phá thành công đạt 100%. Tỷ lệ đột phá thành công hiện tại: 68%】
【Có đột phá hay không?】
"800 điểm?"
Trần Phàm khựng lại.
Hắn nhìn lại các chỉ số thuộc tính của mình, rồi nhìn sang ngưỡng yêu cầu.
Trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
Các thuộc tính của mình dường như đã vượt xa Võ Giả cùng cảnh giới?
Dù có đạt tới Hóa Kính, muốn đột phá lên đại cảnh giới tiếp theo thì ngưỡng yêu cầu cùng lắm cũng chỉ hơn 1.000 điểm.
Thế mà hắn đã hơn 1.000 điểm từ lâu, khả năng cao là thuộc tính thân thể đã ngang ngửa đại cảnh giới tiếp theo rồi.
Đúng vậy, bản thân dù không dùng tới kình lực thì sức mạnh thuần túy từ cơ bắp cũng đã chạm mốc một vạn cân.
Còn trong tiểu thuyết võ hiệp, những tuyệt đỉnh cao thủ một khi bộc phát chân khí, sức lực ghê gớm lắm cũng chỉ vài vạn cân là cùng.
Chỉ cần cường hóa thân thể thêm vài lần nữa, dẫu trong người không có chân khí thì thực lực của mình cũng đủ sức sánh vai với đám cao thủ kia.
Tất nhiên, không tính những nhân vật trong mấy bộ tiểu thuyết ngoài miệng bảo võ hiệp nhưng thực chất là huyền huyễn.
"Có điều, cũng không thể mừng vội."
Hắn nhìn vào số Điểm tiềm năng cần thiết để thăng lên cấp tiếp theo.
37.300 điểm.
Đây mới chỉ là nâng lên một cấp.
Cấp tiếp theo nữa, e rằng số Điểm tiềm năng phải vượt qua 50.000 điểm.
Đến lần thứ ba, sẽ xấp xỉ 100.000 điểm.
Càng về sau, số Điểm tiềm năng cần cho mỗi lần thăng cấp đều tăng gần gấp đôi lần trước.
"Nhất định phải kiếm đủ Khí Huyết Đan mới được, càng nhiều càng tốt."
Trần Phàm siết chặt nắm đấm.
