Chương 165
Chương 165: Cấp độ thuần thục mới? (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Không, chắc chắn không thể nào."
Trần Phàm lắc đầu liên tục, xua tan ý nghĩ xúi quẩy này khỏi đầu.
Lùi một vạn bước mà nói, dù cho đạt tới cảnh giới Viên Mãn cũng không mở khóa được đặc tính mới đi chăng nữa,
hắn cũng chẳng lỗ,
bởi tổng cộng tiêu hao chưa tới 20 điểm kinh nghiệm mà đã tăng 15 điểm thuộc tính sức mạnh, hời chán rồi.
Ánh mắt rơi vào [Vô Ảnh Khoái Đao], sau khi tiêu hao thêm 5 điểm kinh nghiệm, một cảm giác kỳ dị bỗng trào dâng.
[Vô Ảnh Khoái Đao: Viên Mãn (không thể tăng), đặc tính: Lực Tráng cấp 5, Vô Ảnh cấp 4, Khoái Đao Xuất Vỏ cấp 1]
Trần Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn lướt qua:
[Khoái Đao Xuất Vỏ: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt, tiêu hao một lượng nhỏ kình lực, tốc độ vung đao lần kế tiếp tăng 100%, mỗi khi tăng một cấp, kình lực tiêu hao và tốc độ vung đao tăng thêm một lần, chỉ có hiệu lực khi thi triển Vô Ảnh Khoái Đao]
[Phát hiện Đao Pháp Cơ Bản đạt cấp bậc tương ứng, có thể không tiêu hao điểm kinh nghiệm để nâng cao giới hạn của Vô Ảnh Khoái Đao, có nâng cao hay không?]
Ngay khi Trần Phàm muốn xem cho rõ ngọn ngành thì trong đầu hiện lên một dòng thông tin.
Hắn ngẩn ra một thoáng, đợi đọc xong, trên mặt lập tức lộ vẻ kích động:
"Xem ra phỏng đoán trước đây của mình không sai, võ học cơ bản đạt tới đẳng cấp nhất định quả nhiên có thể nâng cao giới hạn độ thuần thục của võ học tiến giai. Viên Mãn không phải điểm dừng."
Đôi mắt Trần Phàm ánh lên vẻ mong chờ nồng đậm.
Vậy cảnh giới sau Viên Mãn sẽ là gì?
Hắn nhìn vào dòng thông tin cuối cùng.
Đã không cần tốn điểm kinh nghiệm cũng có thể nâng cao giới hạn võ học, vậy còn do dự cái gì nữa?
Trần Phàm lập tức chọn có.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm nhận được một luồng ký ức hoàn toàn mới hiện lên trong đầu.
So với Vô Ảnh Khoái Đao lúc trước, chiêu thức lần này càng thêm tinh diệu.
Đợi tiêu hóa xong đoạn ký ức này, hắn mới nhìn sang bảng kỹ năng:
[Vô Ảnh Khoái Đao: Xuất Thần Nhập Hóa (không thể tăng), đặc tính: Lực Tráng cấp 6, Vô Ảnh cấp 5, Khoái Đao Xuất Vỏ cấp 2]
"Xuất Thần Nhập Hóa?"
Trần Phàm bừng tỉnh, thì ra cấp độ thuần thục sau cảnh giới Viên Mãn gọi là Xuất Thần Nhập Hóa sao?
Hắn nhìn về phía sau, bất ngờ phát hiện độ thuần thục đã trực tiếp chạm đỉnh.
Hắn nhìn kỹ lại, quả nhiên không sai, cấp bậc của cả ba đặc tính đều được tăng thêm một cấp trên nền tảng ban đầu.
"Khá lắm."
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười.
Rõ rệt nhất là thuộc tính sức mạnh ban đầu tăng 15 điểm, giờ thành 18 điểm.
Vô Ảnh hiện tại là 2,5 lần tốc độ vung đao.
Còn Khoái Đao Xuất Vỏ, sau khi kích hoạt, tốc độ vung đao lần kế tiếp tăng 200%, tức là gấp ba lần.
"Chỉ không biết tốc độ này là tính riêng rẽ, hay là được hưởng thêm cộng dồn từ đặc tính Vô Ảnh?"
Trần Phàm thầm lẩm bẩm.
Nếu tính riêng rẽ thì hiệu quả cũng bình thường, dù sao khi hắn dùng Đao Pháp Cơ Bản, tốc độ vung đao đã gấp bốn năm lần rồi.
Nếu có thể cộng dồn với đặc tính Vô Ảnh thì quá đỗi khủng khiếp.
"Thử một cái chẳng phải biết ngay sao?"
Trần Phàm nảy ra ý định.
Hắn đứng dậy, cầm lấy thanh đoản đao đặt ở bên cạnh.
Hít sâu một hơi, xoẹt một tiếng, vung ra một đao.
"Đúng là chậm hơn hẳn so với tốc độ vung đao khi dùng Đao Pháp Cơ Bản."
Trần Phàm thầm nghĩ.
Giây tiếp theo, tâm niệm hắn khẽ động, sau khi kích hoạt Khoái Đao Xuất Vỏ liền vung ra một đao.
Một đạo bạch quang chợt lóe rồi biến mất, không khí vang lên tiếng rít xé gió chói tai.
Mắt Trần Phàm bỗng sáng rực.
Tốc độ này!
Hắn kích hoạt lần nữa, lại vung ra một đao.
Lần này tốc độ cũng rất nhanh, nhưng chậm hơn đao thứ hai không ít, tiếng rít trong không khí cũng không kịch liệt như trước.
Gương mặt Trần Phàm lại lộ rõ nụ cười.
Sau khi kích hoạt Khoái Đao Xuất Vỏ, nếu dùng chiêu thức của Vô Ảnh Khoái Đao thì có thể nhận được cộng dồn từ đặc tính Vô Ảnh.
Còn nếu kích hoạt xong lại dùng chiêu thức của Đao Pháp Cơ Bản thì không được hưởng cộng dồn của Vô Ảnh lẫn Khoái Đao Xuất Vỏ.
"Khá lắm."
Hắn hài lòng gật đầu.
Đặc tính Vô Ảnh cấp 5 mang lại 2,5 lần tốc độ vung đao, khi kích hoạt Khoái Đao Xuất Vỏ, tốc độ có thể đạt tới 7,5 lần!!!
So với tốc độ vung đao của Đao Pháp Cơ Bản còn nhanh hơn sáu bảy phần mười.
Rõ ràng là sau này nếu cận chiến với người khác thì không cần phải dùng Đao Pháp Cơ Bản nữa rồi.
"Cứ gọi loại võ học có cấp độ thuần thục Xuất Thần Nhập Hóa này là võ học cao cấp đi."
Trần Phàm gật gù.
Cách phân chia này nhắm vào mức độ khai thác, chứ không phải độ khó khi tu luyện.
Có khả năng võ học Luyện Mạch cảnh có giới hạn độ thuần thục chỉ là Viên Mãn, nhưng độ khó tu luyện lại chưa chắc nhỏ hơn loại võ học cao cấp do hắn định nghĩa.
Chỉ là xét về mức độ khai thác, những môn võ học kia vẫn chỉ được tính là võ học tiến giai.
"Đúng rồi, còn một môn đao pháp tiến giai nữa, không biết có thể thăng lên võ học cao cấp hay không."
Ánh mắt Trần Phàm dừng lại trên [Lôi Minh Đao Pháp].
Hắn thử cộng một điểm kinh nghiệm vào, độ thuần thục tăng thêm 50%.
Trần Phàm lập tức gạt bỏ ý nghĩ nâng cao giới hạn.
Sau khi tiêu hao thêm một điểm nữa, một luồng nước ấm yếu ớt dâng lên.
[Lôi Minh Đao Pháp: Sơ Khuy Môn Kính (0%), đặc tính: Cường Thân Kiện Thể cấp 1]
"Thảo nào lần này động tĩnh lớn hơn trước một chút."
Trần Phàm lẩm bẩm.
Thì ra là thể chất và sức mạnh tăng thêm 4 điểm.
Vẫn tương đối khá.
Lần thứ hai, sau khi tiêu hao 5 điểm kinh nghiệm, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Rõ ràng lần này lại mở khóa thêm đặc tính mới.
[Lôi Minh Đao Pháp: Lược Hữu Tiểu Thành (0%), đặc tính: Cường Thân Kiện Thể cấp 2, Tật Điện cấp 1]
[Tật Điện: Mỗi khi kỹ năng tăng một cấp, tốc độ đao pháp tăng sáu phần mười, chỉ có hiệu lực khi thi triển Lôi Minh Đao Pháp]
"Hóa ra cũng là tăng tốc độ đao pháp, nhanh hơn Vô Ảnh một phần mười."
Trần Phàm liếc nhìn Vô Ảnh Khoái Đao, tính như thế thì có vẻ dùng Lôi Minh Đao Pháp sẽ thích hợp hơn?
Không, cũng chưa chắc.
Dù sao Vô Ảnh Khoái Đao mạnh ở chỗ phối hợp đặc tính. Dù là Vô Ảnh hay Khoái Đao Xuất Vỏ, tách riêng ra thì bình thường, nhưng kết hợp lại thì hoàn toàn khác.
Trừ phi môn Lôi Minh Đao Pháp này về sau cũng có thể mở khóa đặc tính tăng mạnh tốc độ vung đao, bằng không vẫn là môn trước chiếm ưu thế.
Lần thứ ba, tiêu hao 10 điểm kinh nghiệm.
Không có đặc tính mới xuất hiện.
Trần Phàm cộng thêm một điểm kinh nghiệm vào, lần này tăng 5%.
Nghĩa là cần 20 điểm kinh nghiệm mới đạt tới 100%.
"Đao pháp này hao điểm kinh nghiệm nhiều thật đấy."
Trần Phàm hơi xót ruột.
Nhưng đã tới nước này rồi, bỏ dở giữa chừng là điều không thể.
Tiêu hao thêm 19 điểm kinh nghiệm nữa, một đặc tính mới lại được mở khóa.
[Lôi Minh Đao Pháp: Đại Thành (0%), đặc tính: Cường Thân Kiện Thể cấp 4, Tật Điện cấp 3, Bôn Lôi cấp 1]
[Bôn Lôi: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt, tiêu hao liên tục một phần kình lực, tăng 100% uy lực đao pháp, mỗi khi tăng một cấp, uy lực đao pháp tăng thêm một lần, chỉ có hiệu lực khi thi triển Lôi Minh Đao Pháp]
Mắt Trần Phàm khẽ nheo lại.
Tăng uy lực đao pháp sao?
Nếu tăng thêm một cấp, uy lực đao pháp sau khi kích hoạt sẽ gấp ba lần trước đó.
Nhìn thì nhiều, nhưng so với Đao Pháp Cơ Bản thì cũng ngang ngửa thôi mà?
Đao Pháp Cơ Bản có đặc tính Mãnh Trảm cấp 12, uy lực đao pháp tăng tới 3,6 lần, mấu chốt là còn không cần tiêu hao kình lực.
"Tiếc thật."
Trần Phàm thở dài một tiếng, nếu cấp bậc thuần thục thăng lên Xuất Thần Nhập Hóa thì còn mạnh hơn Đao Pháp Cơ Bản một chút.
Hoặc bỏ dòng chữ cuối cùng đi cũng được.
Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ viển vông, nếu bỏ đi thì đồng nghĩa với việc có thể cộng dồn với Đao Pháp Cơ Bản, uy lực sẽ vô cùng khủng bố!
"Chỉ còn thiếu cảnh giới Viên Mãn cuối cùng nữa thôi."
Trần Phàm có dự cảm, lần này vẫn có thể mở khóa thêm đặc tính mới.
Sau khi tiêu hao 30 điểm kinh nghiệm, quả nhiên không ngoài dự liệu, một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng.
[Lôi Minh Đao Pháp: Viên Mãn (0%), đặc tính: Cường Thân Kiện Thể cấp 5, Tật Điện cấp 4, Bôn Lôi cấp 2, Điện Thiểm Lôi Minh cấp 1]
Đồng tử Trần Phàm bỗng co rụt lại, vừa nhìn cái tên này, hắn đã biết đặc tính này tuyệt đối không đơn giản.
Không ngoài dự đoán, đây chính là tinh túy của môn đao pháp này!
[Điện Thiểm Lôi Minh: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt, tiêu hao lượng lớn tinh thần lực và kình lực, trong thời gian duy trì, tốc độ và uy lực đao pháp tăng thêm một lần, khi đánh trúng đối thủ có 30% tỷ lệ gây hiệu ứng tê liệt lên kẻ địch, mỗi khi tăng một cấp, tốc độ, uy lực đao pháp và tỷ lệ tê liệt tăng thêm một lần, chỉ có hiệu lực khi thi triển Lôi Minh Đao Pháp]
"Mạnh thật."
Trần Phàm không kìm được thốt lên.
Theo kinh nghiệm từ Vô Ảnh Khoái Đao trước đó, lượng tốc độ và uy lực đao pháp tăng thêm một lần này của Lôi Minh Đao Pháp hoàn toàn có thể cộng dồn với các đặc tính Tật Điện, Bôn Lôi trước đó.
Tức là sau khi kích hoạt Điện Thiểm Lôi Minh, tốc độ đao pháp có thể đạt tới 4,8 lần.
Còn về uy lực, trên lý thuyết là gấp sáu lần.
Nhưng người bình thường rất khó làm được, bởi Điện Thiểm Lôi Minh kích hoạt cần tiêu hao lượng lớn kình lực, mà đặc tính Bôn Lôi sau khi kích hoạt cũng liên tục tiêu hao kình lực, đồng nghĩa với việc người luyện trên thực tế chưa vung nổi mấy chiêu đao pháp uy lực gấp sáu lần thì kình lực đã cạn kiệt rồi.
May mà vấn đề này đối với hắn lại chẳng thành vấn đề.
Đó là còn chưa kể, còn có ba phần mười tỷ lệ gây hiệu ứng tê liệt lên đối thủ.
Nên biết rằng cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong nháy mắt, dù chỉ kích hoạt một lần cũng đủ định đoạt thắng thua.
Mỹ trung bất túc là không hề xuất hiện nhắc nhở nâng cao giới hạn cấp độ thuần thục như trước nữa.
"Hazzz,"
Trần Phàm lắc đầu.
Cái này mà nâng lên được cấp bậc Xuất Thần Nhập Hóa thì Lôi Minh Đao Pháp tuyệt đối sẽ càng khủng khiếp hơn.
Hắn liếc nhìn bảng thuộc tính:
Thể chất: 1239
Sức mạnh: 1355
Điểm kinh nghiệm: 1243
Điểm kinh nghiệm tiêu tốn chưa tới 100 điểm mà thu hoạch lại cực lớn.
Ít nhất khi cận chiến với người khác, giờ đây hắn đã có thêm không ít thủ đoạn.
"Đến lúc nâng cấp Quan Nguyệt Pháp rồi."
Trần Phàm hướng mắt nhìn sang thanh kỹ năng.
【Quan Nguyệt Pháp: Lược Hữu Tiểu Thành (0%), đặc tính: Ngưng Thần cấp 2, Minh Tưởng cấp 2, Tiết Kiệm cấp 1】
Lần trước hắn tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm để nâng Quan Nguyệt Pháp từ Nhập Môn lên Tiểu Thành,
Vậy lần này, nếu không có gì bất ngờ...
Trần Phàm cộng 1 điểm kinh nghiệm vào.
Chỉ thấy độ thuần thục nhích lên năm phần nghìn rồi dừng lại.
"Quả nhiên."
Khóe miệng Trần Phàm thoáng hiện ý cười, nói như vậy, hôm nay liệu có hy vọng nâng Quan Nguyệt Pháp lên cảnh giới Viên Mãn không?
Nếu tính thêm năm lần cường hóa phía sau cùng một lần đột phá cảnh giới,
Tinh thần lực của mình sẽ chạm tới con số khủng khiếp đến mức nào?
E rằng dù mấy tên Giác Tỉnh Giả cấp C ở An Sơn Thành có kéo tới, cũng chẳng đủ nhét kẽ răng nhỉ?
(Hết chương)
