Chương 187
Chương 187: Đột phá, Luyện Mạch! (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Phàm nhìn từ trái qua phải.
Sáu đặc tính đầu tiên, hắn không cần đọc giải thích cũng biết hiệu quả ra sao.
Đến đặc tính thứ bảy, chân mày hắn khẽ nhíu lại.
Linh hoạt?
Hắn lại nhìn sang đặc tính Linh mẫn ở phía trước.
【Linh mẫn: Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, tăng ba mươi phần trăm tốc độ ra đòn bằng chân】
Vậy Linh hoạt là cái gì?
Hắn nhìn xuống.
【Linh hoạt: Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, tăng ba mươi phần trăm độ dẻo dai của chân】
"Tăng độ dẻo dai?"
Trần Phàm có chút bất ngờ.
Độ dẻo dai tăng lên đương nhiên sẽ giúp thực hiện được một vài động tác độ khó cao.
Cũng giống như bài kiểm tra ngồi gập người chạm ngón chân, có người tốc độ rất nhanh, hoặc sức mạnh cực lớn, nhưng làm động tác này thì đau đến chết đi sống lại.
Gọi là linh hoạt cũng hợp lý.
Hắn nhìn tiếp về phía sau.
【Ẩn mật: Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, tăng ba mươi phần trăm tính ẩn tế khi ra đòn bằng chân】
"Ẩn tế?"
Trần Phàm xoa cằm.
Cấp bậc Cơ Bản Thoái Pháp của hắn cao như vậy, trong lòng sớm đã nắm rõ từng đặc điểm của cước pháp.
So với quyền pháp hay chưởng pháp, điểm cước pháp được mọi người biết đến nhiều nhất chính là cự ly công kích dài.
Kế đó, cách tấn công của cước pháp nhiều vô số kể, có thể đánh về bốn phương tám hướng trước sau trái phải, thậm chí lỡ ngã xuống đất vẫn có thể dùng các đòn địa đường thoái.
Điểm thứ ba, lực công kích của chân cực kỳ mạnh. Dù sao hai chân cũng là trụ đỡ của cả thân người, đi lại, chạy nhảy, gánh vác vật nặng, đôi chân đều phát huy tác dụng sống còn.
Điểm cuối cùng, chính là tính ẩn tế.
Chân nằm ở phần dưới cơ thể, khoảng cách với tầm mắt đối thủ khá xa, nhất là trong lúc đang so quyền, đột ngột tung một cước thường có thể một chiêu hạ gục địch nhân.
Cho nên, mở khóa ra đặc tính Ẩn mật cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Trần Phàm liếc nhìn các môn võ học cơ bản khác, ngoại trừ Cơ Sở Tiễn Pháp, cấp bậc của Cơ Bản Thoái Pháp là cao nhất.
"Hai ngày tới, thử xem có tìm được ai giúp kéo độ thuần thục của quyền pháp và chưởng pháp cơ bản lên hay không."
Ánh mắt hắn lại dừng trên thân pháp cơ bản.
Môn này thì phòng trọng lực bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Đừng thấy chỉ có gấp đôi, bấy nhiêu đã quá đủ.
Ví như hiện tại hắn đang mang phụ trọng năm tấn, tăng gấp đôi lên thì người bình thường e là toi mạng ngay tại chỗ.
Trần Phàm nhìn căn phòng trống trải một lượt, bước tới cửa tắt đèn, đi về phía phòng nghỉ.
Sau khi trở về, hắn nâng toàn bộ tám chín môn cước pháp kia lên cảnh giới viên mãn, thậm chí một nửa trong số đó đã đạt tới xuất thần nhập hóa.
Trong đó có ba đặc tính bộc phát cũng được hắn dung hợp thẳng vào võ kỹ.
【Bộc: Kỹ năng chủ động, tiêu hao lượng lớn kình lực và tinh thần để kích hoạt. Trong thời gian ngắn, tăng tối đa 6,5 lần chỉ số sức mạnh, 5 lần chỉ số nhanh nhẹn. Nếu kình lực hoặc tinh thần không đáp ứng đủ yêu cầu, sau khi kích hoạt chỉ nhận được một phần hiệu quả】
So với trước đó, bộc phát sức mạnh tăng thêm 1,5 lần, bộc phát nhanh nhẹn tăng thêm 1 lần.
Trần Phàm thở phào một hơi dài.
Tới bước này, võ học dành cho Võ Giả Nhập Kính luyện tập xem như hắn đã học sạch.
Dù còn sót một hai môn cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Tiếp theo, nếu muốn tiếp tục nâng cao uy lực bộc phát của võ kỹ, ắt phải bắt tay từ võ học Luyện Mạch.
"Không biết những công pháp cần có chân khí mới học được sẽ ra sao."
Trong lòng hắn dấy lên một phen mong đợi.
Hắn bất giác nhớ tới bộ mặt của Tần Nghiệp vài tiếng trước.
Những gì cần chuẩn bị cơ bản đã xong xuôi, đã đến lúc đột phá lên Luyện Mạch cảnh.
Đương nhiên, trước đó vẫn còn hai môn võ học cần cộng điểm.
【Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện: Đại thành (0%), đặc tính: Lưng Hổ Vai Gấu cấp 4, Đao Thương Bất Nhập cấp 4, Khai Chuyên Toái Thạch cấp 2】
【Diệt Hồn Chỉ: Đại thành (0%), đặc tính: Tụ Thần cấp 4, Diệt Hồn Chỉ cấp 3】
Trần Phàm nhìn qua điểm kinh nghiệm còn lại, vẫn còn hơn bốn nghìn năm trăm điểm, rõ ràng dư sức nâng cấp.
Hắn lập tức dồn hai trăm năm mươi sáu điểm kinh nghiệm vào Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện.
Gần như ngay tức khắc, một luồng cảm giác kỳ dị dâng trào trong lòng.
Trần Phàm vội vàng nhìn bảng.
【Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện: Viên mãn (không thể nâng cấp), đặc tính: Lưng Hổ Vai Gấu cấp 5, Đao Thương Bất Nhập cấp 5, Khai Chuyên Toái Thạch cấp 3, Hoành Luyện Kim Thân cấp 1】
【Hoành Luyện Kim Thân: Kỹ năng chủ động, kích hoạt tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Trong thời gian duy trì, phòng ngự vật lý toàn thân tăng thêm ba lần. Mỗi lần nâng một cấp, thuộc tính thể chất tăng thêm một lần】
"Ba lần!"
Mắt Trần Phàm lập tức trợn tròn.
Thể chất hiện tại của hắn hơn ba nghìn điểm, tức là nếu kích hoạt lên, phòng ngự vật lý sẽ sánh ngang với Võ Giả có thể chất một vạn hai nghìn điểm!
Hơn nữa, hiệu ứng bị động của Đao Thương Bất Nhập cũng đang phát huy tác dụng.
Thực tế phải tương đương một vạn năm nghìn điểm!
Trần Phàm nhìn vào võ kỹ, trong đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Đúng vậy, chính là nhét cả đặc tính Hoành Luyện Kim Thân này vào bên trong.
Có thể tưởng tượng được, làm vậy thì cái giá phải trả để kích hoạt trọn vẹn võ kỹ chắc chắn sẽ nặng hơn rất nhiều.
May mà tinh thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ.
Tâm niệm vừa động.
【Bộc: Kỹ năng chủ động, tiêu hao lượng lớn kình lực và tinh thần lực hải lượng để kích hoạt. Trong thời gian ngắn, tăng tối đa 6,5 lần chỉ số sức mạnh, 5 lần chỉ số nhanh nhẹn, 3 lần phòng ngự vật lý. Nếu kình lực hoặc tinh thần không đáp ứng đủ yêu cầu, sau khi kích hoạt chỉ nhận được một phần hiệu quả】
Trần Phàm hài lòng gật đầu.
Có lẽ sau này sẽ còn những hiệu quả khác nữa.
Đến lúc đó cứ việc nhét hết vào là xong.
Võ kỹ này về sau rất có thể sẽ trở thành môn võ học mà khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn mới phát huy được toàn bộ uy lực.
Ánh mắt hắn chuyển sang Diệt Hồn Chỉ.
Hắn cộng tiếp ba trăm tám mươi tư điểm kinh nghiệm vào.
Thế nhưng trong đầu không xuất hiện thêm điều gì mới, tức là không mở khóa thêm đặc tính nào.
Trần Phàm liếc nhìn, quả nhiên đúng như vậy.
【Diệt Hồn Chỉ: Viên mãn (không thể nâng cấp), đặc tính: Tụ Thần cấp 5, Diệt Hồn Chỉ cấp 4】
Dĩ nhiên, nói về lợi ích thì vẫn có, thuộc tính tinh thần một lần nữa tăng ba mươi phần trăm, uy lực kỹ năng chủ động của Diệt Hồn Chỉ cũng trở nên mạnh hơn.
"Có lẽ bí tịch tinh thần vốn rất hiếm hoi, dù có một môn thì giới hạn uy lực cũng chỉ đến thế."
Trần Phàm tự an ủi mình.
Chỗ lão già kia hẳn là không còn môn bí tịch tinh thần thứ hai.
May mà mình đã gia nhập hiệp hội, hy vọng sau khi quyền hạn được mở ra, cửa hàng hiệp hội sẽ có không ít bí tịch tinh thần.
Đến đây, những võ học có thể học cơ bản đều đã học xong.
Trần Phàm nhìn sang bảng thuộc tính.
Cảnh giới: Hóa Kính
Đẳng cấp: 25 (0/35 vạn)
Thể chất: 3358.41
Sức mạnh: 3534.19
Nhanh nhẹn: 2712.52
Tinh thần: 30694.3
Điểm tiềm năng: 446 vạn (500 điểm/ngày)
Điểm kinh nghiệm: 4200
Các thuộc tính thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn so với trước kia đều tăng khoảng từ ba trăm đến năm trăm điểm.
Tinh thần lực tăng ba mươi phần trăm, vọt lên thêm gần một vạn điểm.
Điểm tiềm năng không thay đổi so với lần trước.
Trần Phàm điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt dừng lại ở dấu cộng phía sau đẳng cấp. Đã đến lúc đột phá rồi.
【Điểm tiềm năng -35 vạn】
【Điểm tiềm năng -60 vạn】
【Điểm tiềm năng -100 vạn】
Chờ cho những biến động sau ba lần cường hóa lắng xuống, Trần Phàm nhấn nút đột phá.
"Rắc!"
Một tiếng vỡ vụn vang lên dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây.
Một luồng nhiệt cuồn cuộn như sông biển từ tim hắn trào ra điên cuồng, chỉ chớp mắt đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên thân thể.
Cảm giác như toàn bộ cơ thể được ngâm trong suối nước nóng, sảng khoái vô cùng.
Ngoài ra, Trần Phàm còn cảm nhận được sâu bên trong cơ thể có chút ngứa ngáy, dường như có thứ gì đó đang len lỏi chạy loạn không mục đích.
"Lẽ nào... là chân khí?"
Trần Phàm thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Dần dần, hắn cảm thấy những luồng khí tức lưu chuyển trong cơ thể ngày một nhiều hơn.
Từ một sợi hóa thành một đạo,
Hai đạo,
Cuối cùng dừng lại ở con số năm đạo.
Đúng lúc này, dòng nước ấm trong cơ thể rút đi.
Cảm giác của Trần Phàm trở nên rõ ràng hơn, thậm chí hắn đã có thể điều khiển những luồng khí tức này tụ lại một chỗ nhất định.
Chẳng hạn như cánh tay, bàn tay, bắp chân, lòng bàn chân.
Tuy tốc độ điều động còn chậm nhưng quả thực làm được.
"Đúng là chân khí không sai rồi."
Trần Phàm hưng phấn không thôi. Chợt nhớ ra điều gì, hắn nhìn vào bảng thuộc tính. Vừa nhìn một cái, hắn liền sững sờ, bởi bảng giao diện đã có biến đổi không nhỏ.
Cảnh giới: Luyện Mạch sơ kỳ (0/10 vạn)
Chân khí: 52
Đẳng cấp: 28 (0/1000 vạn)
Thể chất: 6128.51
Sức mạnh: 6466
Nhanh nhẹn: 4949.53
Tinh thần: 56018
Điểm tiềm năng: 251 vạn (1000 điểm/ngày)
Điểm kinh nghiệm: 4200
Về cơ bản vẫn giống như trước, ngoại trừ có thêm một dòng mới.
Ánh mắt Trần Phàm lập tức khóa chặt vào chữ Chân khí.
Đây là hàng mục mới xuất hiện, phía sau có chỉ số: 52 điểm.
"Nghĩa là tổng lượng chân khí của mình là 52 sao?"
Trần Phàm cẩn thận cảm nhận năm đạo chân khí trong người, bỗng nhiên hắn vỡ lẽ.
Năm đạo chân khí,
Nói cách khác, mỗi một đạo chân khí tương ứng với mười điểm chân khí?
Còn về hai điểm dôi ra kia, hắn quả thực cảm nhận được có hai sợi chân khí tồn tại, chỉ là so với một đạo chân khí hoàn chỉnh thì nhỏ hơn rất nhiều.
"Không biết năm đạo chân khí thì ở trong nhóm Võ Giả vừa đột phá Luyện Mạch cảnh thuộc về trình độ nào?"
Trần Phàm thầm nghĩ.
Hắn nhớ lại những lời hội trưởng từng nói trước kia.
Nghe đồn,
Chỉ cần trong cơ thể xuất hiện một tia khí cảm thì đã được tính là Võ Giả Luyện Mạch cảnh.
Một tia khí cảm đó, có lẽ tương ứng với 1 điểm chân khí chăng?
Trần Phàm càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao.
Hắn nhìn con số 52 điểm chân khí trên bảng, cảm thấy mình trong số những Võ Giả Luyện Mạch cảnh mới đột phá chắc chắn là nhân vật xuất chúng.
Nhưng so với những kẻ đã đột phá một thời gian, hoặc Võ Giả Luyện Mạch trung kỳ, hẳn vẫn còn khoảng cách không nhỏ.
Ánh mắt hắn dời lên phía trên,
Chỉ thấy phía sau mục cảnh giới hiện ra một dấu cộng.
0/10 vạn.
Trần Phàm híp mắt. Nói cách khác, hiện tại hắn muốn đột phá cảnh giới không hề cần đạt tới ngưỡng cửa nào.
Chỉ cần điểm tiềm năng đủ, mình có thể ấn dấu cộng liên tục, không ngừng nâng cao cảnh giới?
Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới,
Điểm tiềm năng cần thiết để nâng cấp độ cường hóa thân thể đã tăng vọt!
Nghĩa là nếu hắn muốn tăng lên cấp 29 thì cần tới 10 triệu điểm tiềm năng, trong khi nâng cấp cảnh giới một lần chỉ tiêu hao có 10 vạn điểm.
Trần Phàm hít sâu một hơi.
Đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa luyện thể và luyện khí?
Hội trưởng quả nhiên không nói sai, hay nói đúng hơn là trụ sở chính không hề nói sai.
Sau khi bước vào Luyện Mạch cảnh, tùy theo thể chất từng người, độ khó của luyện thể sẽ gấp mười lần, thậm chí cả trăm lần so với luyện khí. Thể chất càng mạnh, độ khó khi nâng lên càng lớn; còn luyện khí cơ bản đều ở cùng một vạch xuất phát, về sau khoảng cách mới dần nới rộng dựa trên ngộ tính cùng tài nguyên của mỗi người.
Còn mình, chính là loại gấp trăm lần kia.
