Chương 189
Chương 189: Chân khí hộ thể! (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Không biết môn Càn Nguyên Công này tiêu hao bao nhiêu điểm kinh nghiệm."
Trần Phàm lẩm bẩm một tiếng, ném vào một điểm kinh nghiệm.
Khoảnh khắc tiếp theo, độ thuần thục của Càn Nguyên Công tăng lên một phần một trăm sáu mươi.
Trần Phàm híp mắt lại, đây là đã được giảm 20% lượng kinh nghiệm cần thiết rồi đấy.
Chỉ riêng nhập môn đã cần tới 200 điểm, muốn một hơi nâng thẳng lên cảnh giới viên mãn thì lượng điểm kinh nghiệm cần dùng đúng là không hề nhỏ.
Hắn dồn nốt số điểm kinh nghiệm còn thiếu vào.
Một luồng nước ấm lập tức tràn ngập khắp toàn thân.
Trong đầu cũng xuất hiện thêm một đoạn ký ức.
Thế nhưng Trần Phàm lại cau mày, bởi vì hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể chẳng hề có chút biến động nào.
"Chẳng lẽ không phải tâm pháp?"
Ôm nỗi nghi hoặc, hắn nhìn vào thanh kỹ năng.
[Càn Nguyên Công: Sơ Khuy Môn Kính (0%), đặc tính: Dưỡng Huyết cấp 1]
"Dưỡng Huyết?"
Trần Phàm ngẩn ra, nhớ lại luồng hơi ấm ban nãy, dường như là để cường hóa thể chất?
Hắn bấm vào xem.
[Dưỡng Huyết: Mỗi khi tăng một cấp, thuộc tính thể chất tăng vĩnh viễn 30 điểm]
"30 điểm thể chất..."
Trần Phàm tức thì hít sâu một hơi.
Dù 30 điểm đối với con số sáu bảy ngàn thể chất của hắn chỉ là muối bỏ biển, nhưng Võ Giả Luyện Mạch cảnh bình thường có khi thể chất cũng chỉ tầm hơn 1000 điểm.
Nếu luyện tới viên mãn, đặc tính Dưỡng Huyết cấp 5 có thể cộng thêm tới 150 điểm thuộc tính thể chất.
Đối với Võ Giả Luyện Mạch cảnh thông thường, mức tăng này đã vượt quá một phần mười.
"Không hổ là võ học chỉ có Võ Giả Luyện Mạch cảnh mới có thể tu luyện, chỉ riêng mức tăng thuộc tính khi vừa nhập môn đã vượt xa đa số võ học Nhập Kính."
Trần Phàm cảm thán một câu.
Dù nhập môn chưa mở khóa được đặc tính liên quan tới chân khí, nhưng chắc lên tới cảnh giới tiểu thành là được rồi chứ?
Hắn ném vào một điểm kinh nghiệm, không ngoài dự đoán, lần này cần 320 điểm.
Khoảnh khắc điểm kinh nghiệm được cộng vào, hắn lập tức cảm nhận được chân khí trong cơ thể tăng thêm một đạo, đôi mắt tức khắc mở to, lộ rõ vẻ kinh hỉ.
Trước đó vì đả thông kinh mạch nên chân khí trong người đã cạn kiệt.
Thế mà lúc này, trong kinh mạch lại trống rỗng sinh ra mấy đạo chân khí.
Chúng từ đâu mà tới, đáp án chẳng cần đoán cũng biết.
[Càn Nguyên Công: Lược Hữu Tiểu Thành (0%), đặc tính: Dưỡng Huyết cấp 2, Dưỡng Khí cấp 1, Điều Tức cấp 1]
"Hai đặc tính?"
Trần Phàm hơi kinh ngạc, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng rơi vào dòng đầu tiên.
Trực giác mách bảo hắn, biến hóa của chân khí trong người chính là do đặc tính này mang lại.
[Dưỡng Khí: Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, tăng thêm một lượng chân khí nhất định, giá trị tăng thêm bằng một phần mười chân khí bản nguyên]
Đúng thật là tăng giá trị chân khí, nhưng bốn chữ "chân khí bản nguyên" lại khiến Trần Phàm có chút mơ hồ.
Thế nhưng khi nhìn vào thanh chân khí, ngẫm nghĩ một thoáng, hắn lập tức vỡ lẽ.
Chân khí: 15.8/158 (+10%)
Dấu +10% trong ngoặc phía sau rõ ràng là mức tăng do đặc tính Dưỡng Khí cấp 1 mang lại.
Còn 158 điểm chân khí kia chính là chân khí bản nguyên, chứ không phải tổng lượng chân khí.
158 nhân với 1,1 lần mới là tổng lượng chân khí hiện tại trong người hắn.
Mà con số 15.8 phía trước cũng hoàn toàn trùng khớp với lượng chân khí hơn một đạo vừa trống rỗng xuất hiện kia.
Trần Phàm kích động đến mức run cả tay.
Trước đây hắn từng suy đoán, mức tăng chân khí mà tâm pháp mang lại có thể là điểm số cố định, hoặc là tỷ lệ cố định.
Nếu là điểm số cố định thì tu luyện lúc nào cũng được.
Nhưng nếu là tỷ lệ cố định thì phải tính toán thứ tự trước sau.
Thế nhưng điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới là mức tăng thực tế không thuộc hai loại đó, mà là tăng theo tỷ lệ lấy chân khí bản nguyên làm cơ số.
Ví như chân khí trong người hắn lúc này chỉ có 158 điểm, vậy thì đặc tính Dưỡng Khí cấp 1 chỉ có thể tăng thêm 15.8 điểm.
Nhưng nếu hắn đả thông một đường kinh mạch, chân khí bản nguyên tăng vọt lên 300 điểm, thì đặc tính Dưỡng Khí cấp 1 có thể tăng thêm 30 điểm rồi.
Cứ thế suy ra, nếu chân khí bản nguyên là 1000 điểm, mức tăng thêm sẽ là 300 điểm.
Chân khí bản nguyên càng cao, lượng tăng thêm càng khủng khiếp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tình huống tuyệt vời nhất, hắn không cần bận tâm đến chuyện hiệu quả cao thấp theo thời điểm nữa, cứ việc tăng thẳng Càn Nguyên Công lên cảnh giới viên mãn là xong.
"Xem ra, lượng chân khí trong người Võ Giả chịu ảnh hưởng từ hai yếu tố: một là chân khí bản nguyên, hai là lượng chân khí cộng thêm.
Chân khí bản nguyên nhiều khả năng có hạn mức, dù sao kỳ kinh bát mạch cũng chỉ có tám đường, ngoài việc đó ra dường như không còn cách nào tăng thêm nữa?
Còn lượng chân khí cộng thêm thì dĩ nhiên phải tu luyện nội công tâm pháp, cảnh giới tu luyện càng cao, tâm pháp nắm giữ càng cao cấp thì lượng cộng thêm càng nhiều."
Trần Phàm trầm ngâm.
Còn việc tu luyện nhiều môn tâm pháp thì chân khí cộng thêm có thể cộng dồn hay không, hắn chưa rõ, chỉ đành chờ sau này quan sát thêm.
Ánh mắt hắn dời xuống, rơi vào đặc tính thứ hai vừa mở khóa.
Điều Tức.
Cái này vừa nhìn đã biết hiệu quả ra sao.
[Điều Tức: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt tiêu hao gấp đôi tinh thần lực, trong thời gian duy trì, tốc độ hồi phục chân khí tăng gấp đôi. Mỗi khi tăng một cấp, lượng tinh thần lực tiêu hao và tốc độ hồi phục chân khí tăng thêm một lần, có thể tự do khống chế tốc độ tiêu hao tinh thần lực. Chú thích: không thể di chuyển trong trạng thái Điều Tức]
"Tăng gấp đôi tốc độ hồi phục chân khí."
Trần Phàm khựng lại một chút, hắn vốn chẳng có khái niệm gì về tốc độ hồi phục chân khí trong cơ thể mình.
Đã thế thì cứ thử xem sao.
Hắn làm theo ký ức trong đầu, ngồi xếp bằng ngay ngắn, kích hoạt kỹ năng Điều Tức.
Ngoại trừ cảm nhận được tinh thần lực đang chầm chậm trôi đi, hắn không thấy có biến hóa nào khác.
Mãi đến một phút sau, Trần Phàm mới cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện thêm một sợi chân khí!
Hắn vội vàng nhìn vào bảng điều khiển.
Chân khí: 15.9/158 (+10%)
Đúng vậy, chân khí hiện có trong người đã từ 15.8 nhảy lên 15.9.
"Nghĩa là nếu không dùng Điều Tức, tốc độ hồi phục chân khí của mình là hai phút một điểm?"
Trần Phàm giật mình.
Hắn liếc nhìn tổng lượng chân khí, tầm khoảng 170 điểm.
Tính theo tốc độ hai phút một điểm thì phải mất 340 phút mới hồi đầy, tức là sáu bảy tiếng đồng hồ.
Nếu tổng lượng chân khí đạt tới bảy tám trăm điểm, e là phải mất trọn một ngày.
Trần Phàm lại nhìn vào đặc tính Điều Tức, bỗng thấy đặc tính này quá mạnh!
Tính theo lượng chân khí hiện tại của hắn, Điều Tức cấp 1 chỉ cần hơn ba tiếng là hồi đầy.
Nếu là Điều Tức cấp 2 thì chỉ mất một tiếng rưỡi.
Điều Tức cấp 3 thì chỉ cần 45 phút.
Đương nhiên, đi kèm với đó là tinh thần lực cũng sẽ tiêu hao với tốc độ gấp ba lần.
Có điều,
Thứ hắn không thiếu nhất lúc này chính là tinh thần lực.
Cho nên các Võ Giả khác dù cảnh giới tâm pháp đã đủ nhưng vẫn phải e dè tốc độ tiêu hao tinh thần lực, chỉ dám hồi phục chân khí ở mức gấp đôi, còn hắn thì có thể kéo tốc độ hồi phục lên mức tối đa.
"Tinh thần lực mạnh đúng là sướng thật."
Khóe miệng Trần Phàm khẽ nhếch lên nụ cười.
Hiện tại mỗi lần cường hóa thân thể cần quá nhiều điểm tiềm năng, hơn nữa nếu không phải đột phá tiểu cảnh giới thì cũng không có hiệu quả hồi phục trạng thái về mức tối đa, coi như mất đi một con bài tẩy.
May mà tinh thần lực của hắn cực mạnh, nhờ vậy tốc độ hồi chân khí vượt xa Võ Giả thông thường, tiết kiệm được lượng lớn thời gian.
"Dưỡng Huyết, Dưỡng Khí, Điều Tức, không biết đặc tính thứ tư sẽ là gì?"
Trong lòng Trần Phàm càng thêm mong đợi.
Lần này, hắn tiêu hao 640 điểm kinh nghiệm mới nâng được cảnh giới lên.
Chân khí trong người lại tăng thêm một đạo.
Trên thân cũng có một luồng hơi ấm yếu ớt lướt qua.
Đáng tiếc là chưa mở khóa ra đặc tính mới.
[Càn Nguyên Công: Đăng Đường Nhập Thất (0%), đặc tính: Dưỡng Huyết cấp 3, Dưỡng Khí cấp 2, Điều Tức cấp 2]
Trần Phàm liếc nhìn số điểm kinh nghiệm còn lại, chỉ còn 3080 điểm, xem ra nâng tâm pháp lên cảnh giới viên mãn là không thực tế rồi.
Sau khi tiêu hao 1280 điểm kinh nghiệm, một cảm giác kỳ dị dâng trào trong lòng.
[Càn Nguyên Công: Đại Thành (0%), đặc tính: Dưỡng Huyết cấp 4, Dưỡng Khí cấp 3, Điều Tức cấp 3, Hộ Thể cấp 1]
[Hộ Thể: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt tiêu hao chân khí tác động lên bề mặt cơ thể, tăng thêm một lần phòng ngự vật lý, chân khí tiêu hao càng nhiều thì diện tích phòng ngự càng lớn. Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, phòng ngự vật lý tăng thêm một lần]
Nhìn thấy kỹ năng này, Trần Phàm có phần kinh ngạc.
Cái này khá giống với công pháp luyện thể, nhưng lại không hoàn toàn giống, nói đúng hơn là mỗi bên có điểm mạnh điểm yếu riêng.
Trước hết là phạm vi không lớn.
Ví như đặc tính Đao Thương Bất Nhập có thể bao phủ toàn thân, bao gồm cả những vị trí hiểm yếu trên cơ thể.
Còn Hộ Thể này chỉ bao bọc được một mảng nhỏ, kém xa nhau cả ngàn vạn lần!
Thế nhưng hiệu quả của Hộ Thể lại mạnh hơn, nơi nào được chân khí bao phủ sẽ tăng gấp đôi lực phòng ngự vật lý, hiệu quả cao ngần này thì Đao Thương Bất Nhập cấp 3 cũng chẳng bằng.
Ngoài ra, kỹ năng mỗi khi tăng một cấp thì phòng ngự vật lý lại tăng thêm một lần! Tương đương với bảy lần đặc tính Đao Thương Bất Nhập.
Mấu chốt nhất là phần mô tả phía sau không hề nói lượng chân khí tiêu hao sẽ tăng gấp bội, điểm này mới thực sự khủng khiếp.
Cùng một lượng chân khí nhưng lại có thể phát huy ra hiệu quả gấp đôi.
"Đây chính là điểm mạnh mẽ của chân khí sao."
Trần Phàm tự lẩm bẩm một câu.
Nhìn bề ngoài thì phạm vi của Hộ Thể có giới hạn, nhưng thực chất lại là vô hạn.
Bởi vì theo lý thuyết, chỉ cần chân khí trong người đủ nhiều thì hoàn toàn có thể bọc kín toàn thân.
Vì tò mò, hắn thử nghiệm hiệu quả một chút, sau đó nhận ra một điểm chân khí chỉ có thể bảo hộ được diện tích 1 centimet vuông.
Một trăm điểm, tức là mười đạo chân khí, mới bảo vệ được một khoảng bằng bàn tay.
Tính theo diện tích bề mặt cơ thể của người bình thường khoảng 1,6 mét vuông, muốn bọc kín toàn thân thì ít nhất cũng cần 16.000 điểm chân khí.
"Hơn một vạn điểm chân khí, dù là với mình hiện tại thì muốn đạt tới cũng chẳng phải chuyện dễ dàng."
Trần Phàm thầm nghĩ, không biết những Võ Giả Luyện Mạch hậu kỳ kia có tổng lượng chân khí nhiều đến mức này hay không.
Dĩ nhiên, nếu thực sự lâm trận, bao phủ chân khí kín toàn thân có lẽ cũng quá lãng phí.
Chỉ cần bảo vệ được các vị trí hiểm yếu là đủ.
Huống chi đây là một môn tâm pháp, mang danh tâm pháp mà có được năng lực phòng ngự thế này đã là quá cừ.
Trần Phàm thử thêm một điểm kinh nghiệm vào, nhìn độ thuần thục nhích lên, khóe môi không khỏi nở nụ cười khổ.
Quả nhiên,
muốn nâng lên cảnh giới Viên Mãn cần tới 2560 điểm kinh nghiệm.
Mà điểm kinh nghiệm còn lại chỉ vỏn vẹn 1799 điểm.
"Môn tâm pháp này ngốn điểm kinh nghiệm ghê thật."
Hắn cảm thán một câu, tính sơ qua cũng ngót nghét 5000 điểm.
Xem chừng trong các loại võ học, độ khó tu luyện của nó cũng thuộc hàng cao nhất.
Hơn một ngàn điểm kinh nghiệm còn sót lại, hắn đương nhiên không định để mốc meo, đã không thể nâng đầy tâm pháp thì đắp vào võ học vậy.
Hắn nóng lòng muốn xem thử, võ học khi có chân khí cường hóa sẽ mang lại hiệu quả thế nào.
(Hết chương)
