Chương 342
Chương 342: Nội công đỉnh cấp, Kim Cương Sư Tử Hống (Cầu đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Vạn bề tĩnh mịch.
An Sơn Thành, bên trong luyện đan thất.
Trần Phàm mở mắt, tưởng như đang nhìn thẳng phía trước, nhưng thực tế, lực chú ý lại tập trung trên bảng điều khiển.
Cảnh giới: Chân Nguyên cảnh · tầng một (5.02%) (+)
Chân nguyên: 5822.08/330.8 (+1660%)
Tiêu hao hơn mười vạn điểm kinh nghiệm, độ thuần thục của hơn mười môn tâm pháp cao cấp đều đã được nâng lên cảnh giới viên mãn.
Trong đó một số ít mở khóa ra đặc tính Dưỡng Khí, mỗi khi thăng một cấp có thể tăng thêm một phần mười chân khí.
Phần lớn còn lại mở khóa ra đặc tính Dưỡng Nguyên, mỗi khi tăng một cấp có thể tăng thêm hai phần mười chân khí.
Do đó, mức tăng thêm của chân khí hiện nay đã từ khoảng tám lần ban đầu vọt lên thành mười sáu lần.
Nhìn thuộc tính chân nguyên áp sát mốc 6000 điểm, khóe miệng Trần Phàm nhếch lên một nụ cười.
Hơn 5000 chân nguyên tương đương với 50 vạn điểm chân khí.
Điều này đồng nghĩa với việc Xạ Nhật Tiễn uy lực gấp trăm lần vốn tiêu hao mười vạn điểm chân khí mỗi phát, giờ hắn có thể bắn liền tù tì một hơi năm mũi.
Dù có gặp phải hung thú cấp Thống Lĩnh lợi hại hơn một chút, một tên bắn không chết cũng chẳng cần lo. Một mũi không xong thì bồi thêm mũi thứ hai, vẫn chưa gục thì bắn phát thứ ba, tỷ lệ sai sót giảm đi cực lớn.
Mấu chốt là, đây mới chỉ là khởi đầu.
Trên khung kỹ năng vẫn còn mười mấy hai mươi môn tâm pháp cao cấp chưa học, ngoài ra còn có vài môn tâm pháp đỉnh cấp như 【Kim Cương Sư Tử Hống】, 【Tử Hà Thần Công】 cùng 【Thần Chiếu Kinh】.
Ba môn này đều là nội công tâm pháp hoàn chỉnh, cũng là ba môn đỉnh cấp nguyên vẹn duy nhất trong thương thành của Hiệp Hội Giác Tỉnh Giả.
Trong mắt Trần Phàm lộ rõ vẻ mong đợi nồng đậm.
Kim Cương Sư Tử Hống, khi giận dữ gầm lên tựa sấm sét xé gió mấy dặm, có thể khiến kẻ địch vỡ mật nát gan, máu tràn thất khiếu mà chết, dẫu không gầm rống, chỉ cần nhả ra một chữ từ trong miệng cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Thoạt nhìn đây là môn võ học liên quan tới âm thanh, chẳng dính dáng gì đến nội công, nhưng thực chất hoàn toàn không phải.
Muốn phát ra tiếng gầm nhiếp phục lòng người, vang xa mấy dặm, bắt buộc phải có nội công thâm hậu làm nền tảng, nếu không cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Môn thứ hai, Tử Hà Thần Công.
Môn nội công này được miêu tả khá chi tiết.
Luyện tới cảnh giới tiểu thành có thể hóa giải chân khí của đối thủ.
Đạt tới đăng đường nhập thất liền không sợ bất kỳ thủ pháp điểm huyệt tiệt mạch nào.
Tới cảnh giới đại thành có thể khắc chế toàn bộ công kích mang thuộc tính âm hàn.
Nếu đạt tới cảnh giới viên mãn, trên bề mặt cơ thể sẽ ngưng tụ một lớp khiên hộ thể bằng chân khí, lực phòng ngự kinh người.
Đây cũng là điểm khiến Trần Phàm kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng thêm ngóng chờ.
Còn phải mất một đoạn thời gian nữa mới mở khóa được Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nhưng sáng sớm mai hắn đã phải xuất phát đi đoạt Thiên Thần Quả.
Môn Tử Hà Thần Công này vừa khéo lại có thể hỗ trợ phòng ngự.
Ngoài ra, không sợ đòn đánh thuộc tính âm hàn cũng là một điểm vô cùng quan trọng.
Bởi vì sau này nếu gặp phải kẻ thức tỉnh dị năng hệ băng hay hệ hắc ám, hắn lập tức nắm chắc phần thắng, đứng vào thế bất bại.
"Không tệ."
Trần Phàm hài lòng gật đầu.
Tử Hà Thần Công tăng vọt năng lực bảo toàn tính mạng của hắn.
Còn Kim Cương Sư Tử Hống lại giúp hắn có thêm năng lực đánh diện rộng.
Nếu sau này bùng nổ thú triều, hắn đáp thẳng xuống giữa bầy thú, rống to một tiếng chấn chết sạch hung thú trong vòng vài dặm, tràng cảnh đó chỉ cần nghĩ thôi đã thấy chấn động.
Bên cạnh đó, còn có một môn nội công đỉnh cấp là Thần Chiếu Kinh.
Môn nội công tâm pháp này có hiệu quả trị thương cực kỳ mạnh!
Mấu chốt là nó không chỉ chữa thương cho bản thân mà thậm chí còn cứu được cả người khác!
Theo như miêu tả, chỉ cần chưa chết hẳn, dẫu chỉ còn thoi thóp nửa hơi thở, dùng Thần Chiếu Kinh cũng có thể kéo đối phương từ quỷ môn quan trở về.
Nếu điểm kinh nghiệm không đủ, mức độ quan trọng của môn nội công này trong ba môn ít nhất cũng phải xếp thứ hai, Kim Cương Sư Tử Hống đành xếp sau.
Nhưng hiện giờ điểm kinh nghiệm dư dả, hắn không cần phải đau đầu xem nên học môn nào trước, môn nào sau nữa.
"Cứ tiếp tục nâng các môn tâm pháp cao cấp trước đã."
Trần Phàm tự nhủ một câu. Dù sao ba môn nội công đỉnh cấp kia chắc chắn đều phải nâng tối đa, không cần vội trong chốc lát, cứ tuần tự từng bước là được.
Thời gian từng chút trôi qua.
Không rõ qua bao lâu, mắt Trần Phàm chợt sáng lên, nhìn về phía khung kỹ năng, hay nói đúng hơn là một đặc tính vừa mới mở khóa.
【Đạo Khí Hợp Lưu: Khi chịu đòn tấn công bằng chân khí của đối phương, có thể hấp thu một phần mười chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể mình. Kỹ năng cứ tăng một cấp, tỷ lệ hấp thu tăng thêm một phần mười】
"Cuối cùng cũng tới."
Trần Phàm siết chặt nắm đấm.
Không dễ dàng chút nào. Tính cả hơn mười môn nội công cơ bản trước đó, hắn đã tăng đầy gần ba mươi môn nội công mới mở khóa được một đặc tính hấp thu chân khí của đối phương chuyển hóa thành của mình.
Hơn nữa đặc tính này mới chỉ cấp 1, muốn nâng cấp tiếp rất khó, bởi vì môn 【Chủng Tâm Quyết】 này đã đạt tới cảnh giới viên mãn rồi.
"May mà Giá Y Thần Công đã có thể mở khóa."
Trần Phàm bấm vào, tức thì vài dòng thông tin hiện ra.
【Phát hiện Giá Y Thần Công đạt điều kiện bổ khuyết】
【Điều kiện bổ khuyết: Một, chân nguyên trong cơ thể đạt 1000 điểm; Hai, Chủng Ngọc Quyết viên mãn】
【Thời gian bổ khuyết: hai ngày. Có bổ khuyết hay không?】
"Thời gian hai ngày, vẫn chấp nhận được."
Trần Phàm lẩm bẩm, ánh mắt chuyển sang ba môn nội công đỉnh cấp kia. Theo như miêu tả thì ba môn nội công này dường như cũng không có năng lực chuyển hóa chân khí đối thủ thành chân khí của bản thân.
Tử Hà Thần Công tựa hồ có chút liên quan, nhưng hẳn là dùng chân khí trong cơ thể mình để hóa giải, chứ không phải chuyển hóa cho bản thân sử dụng.
Cho nên cũng chẳng có gì phải đắn đo.
Hắn chọn Có.
Chờ Giá Y Thần Công mở khóa xong, hắn có thể mua Bất Tử Ấn Pháp để tiến hành bổ khuyết.
Tất nhiên, vẫn còn thiếu một đặc tính nữa, đó là chuyển hóa chân khí của địch thành khí huyết của bản thân.
Có đủ hai đặc tính này, cộng thêm Di Hồn Đại Pháp cảnh giới viên mãn, chắc chắn có thể bổ khuyết Bất Tử Ấn Pháp.
Tất nhiên, nếu đổi Di Hồn Đại Pháp viên mãn thành Ngự Thần Thuật viên mãn, tốc độ bổ khuyết sẽ còn tăng thêm một bậc.
Tương tự, dùng Giá Y Thần Công viên mãn thay thế Chủng Ngọc Quyết viên mãn cũng sẽ tăng tốc.
"Hi vọng lát nữa có thể mở khóa được đặc tính này."
Trần Phàm thầm nghĩ, vẫn còn chừng mười môn tâm pháp cao cấp, xác suất hẳn là khá cao.
Đến khoảng môn thứ năm khi tăng điểm, cuối cùng hắn cũng mở khóa được đặc tính bấy lâu hằng mong.
【Dịch Huyết: Khi chịu đòn tấn công bằng chân khí, hấp thu một phần mười chuyển hóa thành khí huyết của bản thân để hồi phục vết thương. Kỹ năng cứ tăng một cấp, tỷ lệ chuyển hóa tăng thêm một phần mười】
"Tốt lắm."
Ánh mắt Trần Phàm rực sáng.
Tới đây, toàn bộ điều kiện bổ khuyết Bất Tử Ấn Pháp đều đã tươm tất.
Dù vậy, hắn không vội bổ khuyết Bất Tử Ấn Pháp ngay lúc này.
Một là giá bán Bất Tử Ấn Pháp cao tới một vạn điểm tích lũy, hắn muốn đổi thì ngày mai phải tìm các Hiệp Hội Giác Tỉnh Giả khác mới ra tay được.
Hai là mài dao không chậm trễ công đốn củi.
Hiện tại về cơ bản hắn đã mở khóa một lượt toàn bộ các đặc tính từ tâm pháp cao cấp.
Những môn tâm pháp đỉnh cấp tàn khuyết như 【Cửu Dương Thần Công】, 【Dịch Cân Kinh】 lúc này đều đã đạt đủ điều kiện bổ khuyết.
Chờ hắn nâng hết đống nội công đỉnh cấp này lên viên mãn rồi mới quay lại mở khóa các tuyệt thế võ học bên trên, hiệu suất chỉ có cao hơn.
Tiêu tốn thêm sáu bảy vạn điểm kinh nghiệm nữa, hai ba mươi môn tâm pháp cao cấp đều được đẩy lên cảnh giới viên mãn, chân nguyên trong cơ thể Trần Phàm cũng càng thêm hùng hậu.
"Tiếp theo là tới lượt ba môn nội công đỉnh cấp này rồi."
Trần Phàm bất giác liếm môi.
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định bắt đầu từ Tử Hà Thần Công.
Mới chỉ cảnh giới nhập môn đã ngốn của hắn một ngàn sáu trăm điểm kinh nghiệm.
【Tử Hà Thần Công: Sơ Khuy Môn Kính (0%), đặc tính: Tụ Nguyên cấp 1】
【Tụ Nguyên: Kỹ năng cứ tăng một cấp, chân khí tăng thêm ba phần mười chân khí bản nguyên】
"Ba phần mười, quả không hổ là nội công đỉnh cấp."
Trần Phàm mừng rỡ.
Tính theo cảnh giới viên mãn, môn tâm pháp này có thể mang lại cho hắn mức tăng thêm gấp 1.5 lần chân khí.
Phải biết rằng đây mới chỉ là một môn nội công đỉnh cấp, loại tương tự thế này trong tay hắn còn tầm mười môn nữa!
Tính sơ qua thì đã là mười lăm lần!
"Mười lăm lần lận đấy."
Trần Phàm liếc nhìn bảng điều khiển, lúc này mức tăng thêm chân khí của hắn mới khoảng hai mươi lăm lần.
Vui thì vui thật, nhưng trong lòng hắn cũng có chút bùi ngùi.
Học hết đống tâm pháp này rồi, sau này muốn tăng thêm tỷ lệ cộng dồn sẽ khó khăn vô cùng.
"Thôi kệ, chuyện đó còn xa lắm."
Trần Phàm lắc đầu, dồn toàn bộ số điểm kinh nghiệm còn thiếu vào một hơi.
Tổng cộng tiêu tốn gần năm vạn điểm kinh nghiệm, Tử Hà Thần Công rốt cuộc cũng chạm tới cảnh giới viên mãn.
Mấy đặc tính đầu tiên y hệt như miêu tả, Trần Phàm liếc sơ qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đặc tính viên mãn.
【Tử Khí Hộ Thể: Tăng cường hiệu quả chân khí hộ thể, tương đương tăng gấp ba lần năng lực phòng ngự vật lý. Chủ động kích hoạt sẽ tiêu hao 10000 chân khí mỗi giây, trong thời gian kích hoạt tăng thêm gấp mười lần lực phòng ngự.】
"Mười lần phòng ngự!"
Trần Phàm trợn tròn hai mắt.
Bản thân hắn hiện giờ tính cả Kim Chung Tráo, lại thêm kích hoạt võ kỹ tự sáng tạo thì lực phòng ngự của thân thể mới tăng được chừng mười lần.
Mà riêng Tử Hà Thần Công đã có thể tăng thêm mười lần nữa.
Không đúng!
Trần Phàm nhìn kỹ lại miêu tả phía trước, dường như không chỉ mười lần, mà là mười ba lần!
Hiệu quả bị động và hiệu quả chủ động sau khi kích hoạt có thể cộng dồn với nhau.
"Nói vậy tức là một khi dốc toàn lực, năng lực phòng ngự vật lý của mình có thể tăng tới hai mươi ba lần." Trần Phàm liếc nhìn thuộc tính thể chất của bản thân: 1.4 vạn.
Gấp 23 lần, tức là 32.2 vạn.
Theo cách phân chia của Hiệp Hội Giác Tỉnh Giả, cường độ thân thể của Thống Lĩnh cấp hung thú phổ biến đều từ 10 vạn trở lên.
Nói cách khác, khả năng phòng ngự của mình cũng đủ sức sánh ngang đám Thống Lĩnh cấp hung thú cao cấp rồi.
"Rất tốt." Trần Phàm hài lòng gật đầu.
Còn lượng chân khí tiêu hao mỗi giây một vạn điểm khi chủ động kích hoạt Tử Khí Hộ Thể, đối với kẻ khác quả thật quá nhiều, nhưng thứ hắn không thiếu nhất lại chính là chân khí.
Hơn nữa, hiện tại hắn càng thêm trông đợi vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công sắp mở khóa vào ngày mai.
Bởi nếu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công tới cảnh giới cao nhất, cường độ thân thể sau khi nhận đủ mọi loại gia thành ước tính có thể vượt mốc trăm vạn điểm, đủ sức sánh vai cùng cấp Thú Vương hung thú.
"Còn hai môn nội công đỉnh cấp là Thần Chiếu Kinh và Kim Cương Sư Tử Hống, cứ bắt đầu từ Kim Cương Sư Tử Hống trước vậy."
