Chương 6
Chương 6: Tiễn pháp thăng cấp
Đăng ngày 29/09/2026
19
Khi hắn đến bãi đất trống trước nhà kho, ngoại trừ người đàn ông thọt chân ra thì chẳng còn ai.
"Đến sớm thế?"
Người đàn ông thọt chân ngạc nhiên.
Trần Phàm mỉm cười đáp lại.
Đối phương gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Trần Phàm cầm lấy cung tên, bước tới vị trí đứng hồi sáng, tiếp tục luyện bắn.
Mấy phát đầu còn ổn, hắn có thể kéo căng dây cung, nhưng càng về sau càng thấy cật lực. Cho đến khi dùng hết sức bình sinh cũng không kéo nổi nữa, hắn mới không cam lòng buông cung xuống, nghỉ ngơi chốc lát.
Người đàn ông thọt chân thấy thế, lại đi tới xoa bóp cánh tay phải giúp hắn như hồi sáng.
"Trương thúc..." Trần Phàm nhìn đối phương, rất ngại ngùng. Nói thật, nếu sáng nay không có thúc ấy xoa bóp đả thông khí huyết, tiến độ Cơ Sở Tiễn Pháp tuyệt đối không nhanh được như vậy.
Hắn muốn nói lời cảm ơn, nhưng lời đến khóe môi lại thấy quá đỗi sáo rỗng.
Người đàn ông thọt chân khẽ lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi, ta thấy được thằng nhóc nhà ngươi rất dụng tâm."
Trần Phàm gượng cười, liên quan tới tính mạng của mình, sao dám không dụng tâm cho được?
Xoa bóp xong, người đàn ông thọt chân vỗ vai hắn, khập khiễng bước tới trước mặt mấy thanh niên vừa đến chưa bao lâu, cất giọng quát lớn.
"Mình cũng nên tiếp tục thôi."
Trần Phàm lẩm bẩm một câu, đứng dậy khỏi mặt đất, tiếp tục luyện tập tiễn pháp.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tới tầm ba bốn giờ chiều, bỗng nghe từ hướng cổng trại truyền đến một tràng huyên náo.
Trần Phàm lộ vẻ nghi hoặc, ngóng mắt nhìn về phía xa.
"Là đội săn thú về rồi!"
Lúc này, một thanh niên đang luyện thương pháp kích động hô to.
"Đúng rồi, nhìn bộ dạng kia chắc chắn là mang theo con mồi về!"
"Con mồi kìa!"
Mấy người khác vô thức liếm môi. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Nghĩa là mỗi nhà mỗi hộ đều được chia một phần, tối nay có thịt ăn rồi!
Người đàn ông thọt chân thấy vậy thở dài một tiếng, phất tay nói: "Muốn đi thì đi đi, nhận xong nhớ quay lại ngay đấy."
Lời tuy nói vậy, nhưng hắn thừa hiểu, chờ đám này xếp hàng nhận thịt xong thì trời cũng tối mịt rồi.
"Vâng!"
"Cảm ơn Trương thúc!"
Mấy người quẳng vội binh khí, co giò chạy biến.
"Cái lũ ranh con này."
Người đàn ông thọt chân đứng phía sau mắng chửi lầm bầm, hắn nghi ngờ vừa nãy mấy đứa kia kiệt sức chỉ là giả vờ.
"Ra là vậy."
Trần Phàm hiểu rõ ngọn ngành, nhưng lại chẳng hề hưng phấn như bọn họ.
Dựa núi núi lở, dựa người người đi, chỉ khi bản thân đủ mạnh mới không phải lo chịu đói chịu khát.
Đương nhiên, phụ thân cùng mọi người ra ngoài săn bắn có thu hoạch cũng là chuyện tốt ngập trời.
"Ngươi không đi à?"
Người đàn ông thọt chân khập khiễng bước tới hỏi.
"Trương thúc, chắc cháu không cần đi đâu nhỉ?"
Trần Phàm xoay nhẹ cánh tay phải, cười nói: "Ngược lại là thúc, sao thúc không đi?"
Người đàn ông thọt chân cười tự giễu: "Hạng người như ta sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, ở mấy trại khác căn bản sống không nổi."
Hắn ngừng lại một chút, nhìn về hướng mấy thanh niên vừa biến mất: "Tới sớm thế này e là khiến người ta chướng mắt, đợi thêm mấy tiếng nữa qua cũng chưa muộn."
Trần Phàm ngẩn ra, đoạn khẽ nói: "Đến muộn quá e là không chia được thịt ngon đâu thúc."
Người đàn ông thọt chân liếc hắn một cái bực dọc: "Thằng ranh con ngươi đúng là hết chuyện để nói, lần sau còn mở miệng kiểu đó thì lão tử không thèm xoa bóp tay cho nữa đâu."
Trần Phàm cười hì hì.
Hắn cảm thấy Trương thúc này cũng là một người thú vị.
Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ nghe "vút" một tiếng, mũi tên không lệch một li, cắm thẳng vào hồng tâm.
Cùng lúc đó, Trần Phàm cảm giác một luồng nước ấm lan tỏa khắp toàn thân, nỗi mệt mỏi trước đó vơi đi không ít, đặc biệt là cánh tay phải, cảm giác càng thêm rõ rệt.
Hai ba giây sau, luồng nước ấm tan biến, mang lại cảm giác ngỡ như chưa từng xuất hiện.
"Sức mạnh hình như tăng lên một chút?"
Trần Phàm siết chặt nắm đấm phải, lẩm bẩm một mình, hắn không chắc đây có phải ảo giác của mình hay không.
"Đúng rồi, mình có thể xem bảng thuộc tính mà?"
Hắn giật mình tỉnh ngộ, tâm niệm khẽ động.
Cảnh giới: Không
Cấp bậc: 2 (0/2)
Thể chất: 9.8
Sức mạnh: 8.7
Nhanh nhẹn: 7.7
Tinh thần: 5.5
Kỹ năng:
【Cơ Sở Tiễn Pháp: Lv1 (0%), đặc tính: Cường Thân cấp 1, Tí Lực Quá Nhân cấp 1, Hoãn Xạ cấp 1】
Điểm tiềm năng: 0 (1 điểm/1 ngày)
"!!!"
Trần Phàm kinh hãi há hốc mồm, không ngờ bảng thuộc tính lại xảy ra biến hóa long trời lở đất thế này, đặc biệt là cột kỹ năng.
Hắn không vội vàng mà nhìn từ trên xuống dưới.
Thuộc tính thể chất tăng 1 điểm!
Thuộc tính sức mạnh cũng tăng 1 điểm!
"Vừa rồi quả nhiên không phải ảo giác!"
Hắn thốt lên kinh ngạc. Nếu nhớ không lầm thì trước đó thuộc tính thể chất của hắn là 8.8, sức mạnh 7.7, hiện giờ thể chất là 9.8, sức mạnh là 8.7.
Chẳng trách lại thấy sự mệt mỏi lúc trước tan đi không ít. Vấn đề là hai điểm thuộc tính này tăng lên từ đâu? Cấp bậc vẫn là cấp 2, đâu có đổi khác gì.
"Chắc là hiệu quả từ việc Cơ Sở Tiễn Pháp tăng lên một cấp mang lại."
Ánh mắt hắn lướt qua hai thuộc tính bên dưới thấy không thay đổi gì, cuối cùng dừng lại ở Cơ Sở Tiễn Pháp.
Trải qua nỗ lực suốt một ngày trời, Cơ Sở Tiễn Pháp đã thăng từ cấp 0 lên cấp 1.
Phía sau còn xuất hiện thêm đặc tính.
Đặc tính này là cái quỷ gì? Hiệu quả đi kèm khi tăng cấp sao?
Hắn tập trung ý niệm vào Cường Thân, lập tức một dòng chữ nhỏ hiện lên trong đầu.
【Cường Thân: Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, tăng 1 điểm thuộc tính thể chất.】
Hắn lại nhìn sang Tí Lực Quá Nhân.
【Tí Lực Quá Nhân: Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, tăng 1 điểm thuộc tính sức mạnh.】
"Hít..."
Trần Phàm hít sâu một hơi khí lạnh.
Hắn hoàn toàn hiểu ra rồi.
Tí Lực Quá Nhân cấp 1 cộng cho mình 1 điểm sức mạnh, nếu lên cấp 2 sẽ cộng 2 điểm, cứ thế mà suy ra, đặc tính Cường Thân cũng như vậy.
"Thế còn Hoãn Xạ là cái gì?"
Hắn lẩm bẩm, hình như đâu có thuộc tính nào khác được tăng thêm?
【Hoãn Xạ: Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, tăng 30% tỉ lệ bắn trúng】
"Ra là thế."
Trần Phàm kích động đến mức toàn thân khẽ run lên.
Hắn đã vỡ lẽ phần nào, mấy cái gọi là đặc tính này chẳng khác nào các bùa lợi, có loại tăng thể chất, có loại tăng sức mạnh, cũng có loại cường hóa hiệu ứng kỹ năng, sau này chắc chắn sẽ còn loại tăng nhanh nhẹn và tinh thần.
Điều then chốt nhất là những đặc tính này có thể thăng cấp!
Giống như hiện tại 【Cơ Sở Tiễn Pháp】 cấp 1, nếu nâng lên cấp 2 thì cả ba đặc tính này đều được tăng một cấp, đến lúc đó mình lại có thêm 1 điểm thể chất và 1 điểm sức mạnh. Dù cấp độ bản thân không tăng thì đại đa số thuộc tính cũng chẳng khác biệt mấy so với đàn ông trưởng thành rồi.
Chưa kể, tỉ lệ trúng đích còn có thể đạt tới sáu mươi phần trăm!
Trần Phàm hít sâu một hơi, đè nén cơn cuồng hỉ trong lòng, trước hết cứ đặt cho mình một mục tiêu nhỏ: Nâng 【Cơ Sở Tiễn Pháp】 lên cấp 3!
Chín mươi phần trăm độ chính xác, đã gần như tuyệt đối.
Có thứ này làm chỗ dựa, chắc chắn đã đủ để mình rời trại ra ngoài xông xáo một phen rồi.
