Chương 90
Chương 90: Cảm nghĩ lên kệ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chương 90: Lời bộc bạch khi lên kệ
Chắc hẳn có rất nhiều độc giả bất ngờ, rạng sáng chẳng phải đã cập nhật rồi sao, cớ sao lại có chương mới nữa, ai ngờ bấm vào xem thì nhận ra là lời bộc bạch khi lên kệ.
Khụ khụ, truyện sắp lên kệ rồi.
Thời gian: rạng sáng mai.
Nói ra cũng thật ngại, đấu không lại các bộ cùng đợt, không lên nổi Tam Giang, đành phải lên kệ thôi.
Nhưng tác giả flop này đã cố hết sức rồi, cũng vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua, không lên được thì đành chịu vậy.
Nói thật thì thành tích hiện tại của bộ này khiến tôi có chút bất ngờ.
Lúc mới đặt bút, thực ra tôi chỉ lên ý tưởng trong hai ba ngày, sau đó viết dàn ý chi tiết cho phần mở đầu rồi bắt tay vào viết luôn.
Viết xong mở đầu là đăng thẳng lên hệ thống, mãi tới khi gần ba vạn chữ mới nhận được tin nhắn ký hợp đồng. Ở đây xin đặc biệt cảm ơn đại thần Dạ Tiêu đã vớt tôi lên.
Quay lại với truyện, có vài chỗ đúng là viết hơi tùy hứng, đây có lẽ cũng là lý do khiến tôi flop suốt bao năm qua và đấu không lại người khác.
Nhưng về sau, tôi viết rất nghiêm túc, tình tiết cũng dồn tâm sức suy tính kỹ càng, dẫu vậy chắc chắn vẫn còn sạn. Một mặt do nhận thức của bản thân còn hạn chế, mặt khác, đã là sảng văn thì tính logic đôi khi phải nhường bước cho cảm giác sảng khoái, tôi chỉ có thể cố hết sức để diễn biến hợp lý nhất có thể.
Viết đến đây, thật ra còn rất nhiều nỗi niềm, nhưng nghĩ lại thôi, chi bằng cứ đợi viết dài hơn một chút rồi hẵng nói tiếp cũng chưa muộn.
Dù sao thì lên kệ mới chỉ là khởi đầu, đường còn dài, chông gai trắc trở còn nhiều.
Ngày đầu lên kệ sẽ bạo chương hai vạn chữ, đã hứa là làm, tác giả tuyệt đối không nuốt lời.
Sau đó mỗi ngày sẽ duy trì cập nhật trong khoảng 8.000 đến 10.000 chữ.
Còn về quy tắc bạo chương thêm thì không có. Đúng vậy, các bạn không nhìn nhầm đâu.
Thực ra mỗi ngày ra từng ấy chữ đã là cực hạn rồi, tác giả cũng không khuyến khích mọi người thưởng tiền, không cần thiết đâu.
Vậy thôi,
Mong mọi người ủng hộ thật nhiều!
Từng lượt đăng ký đọc của các bạn chính là động lực lớn nhất để tôi ra chương!!!
Trăm sự nhờ cậy mọi người!!!
(Hết chương)
