Chương 145

Cơ hội thăng cấp đạo cụ mới!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Kiệt... Kiệt Ni!" Tử Hạc chân nhân lộ vẻ kinh hoàng, thế mà lảo đảo lùi lại hai bước. Có điều biên độ động tác này rất hạn chế, hoàn toàn không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của Hứa Sơn. Hứa Sơn cười gằn một tiếng, bước lại gần lão, ngón tay chỉ vào mũi kiếm. "Kiệt Ni Quy! Sử dụng Hỏa Tiễn Đầu Chùy!" Mệnh lệnh vừa ban xuống, hai chân sau của Tử Hạc chân nhân không tự chủ được mà đạp mạnh một cái. Cả người lão lao đi xé gió, hai bên mắt bắn ra hai hàng nước mắt. "Kiệt Ni!!!" Tiếng kêu này thê lương vô cùng. Lão không sợ chết, thậm chí một lòng cầu chết. Nhưng khi cái chết thật sự cận kề, trong lòng lão lại nảy sinh nỗi hoảng sợ cực độ. Ngay khoảnh khắc đỉnh đầu lão sắp tông vào Lục Tâm Kiếm, Hứa Sơn đã nhanh tay thu kiếm lại. Linh thú trong Bảo Khả Mộng cầu không thể bị giết chết, điểm này còn chờ khảo chứng, hắn không thể mạo hiểm. Hơn nữa lão già này dùng nhẫn trữ vật, trông cao cấp hơn túi trữ vật của hắn nhiều. Vạn nhất bên trong có cấm chế tự hủy sau khi chết, hắn biết khóc ở đâu bây giờ. Tử Hạc chân nhân còn có tác dụng lớn, trước tiên cứ dọa lão một trận đã. Vừa rồi khi nói chuyện với Liệt Hỏa thiền sư, hắn mạo nhận chức Tông chủ Trấn Hải tông không phải nhất thời hứng chí, mà là kết luận sau khi đã phân tích chu mật. Có Tử Hạc chân nhân trong tay, việc đoạt lấy Trấn Hải tông không phải là không thể! Xưa có "hiếp thiên tử để lệnh chư hầu". Nay có Hứa Sơn ta "kẹp lão già để lệnh quần tu". Tử Hạc chân nhân ở Trấn Hải tông vốn là kẻ nói một không ai dám cãi hai, chỉ cần thao tác thỏa đáng... Nghĩ đoạn, Hứa Sơn lại thả Tử Hạc chân nhân ra. Lần này lão biến thành Pikachu. Trải qua một phen đe dọa sinh tử, trong lòng Tử Hạc ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết bản thân rốt cuộc là muốn chết hay không muốn chết nữa. Hứa Sơn thong dong lên tiếng: "Thế nào? Đã cân nhắc kỹ việc giao công pháp Vô Cấu Huyền Thư cho ta chưa?" "Không nói được đúng không? Nhặt hòn đá kia lên viết chữ xuống đất cho ta!" Tử Hạc nghe vậy liền ngồi xổm xuống nhặt một viên đá, bắt đầu vẽ vạch trên mặt đất. Hứa Sơn ghé sát lại xem. [Đồ tạp chủng, bản tôn dù chết cũng đừng hòng để ngươi đắc ý...] "Cút mẹ ngươi đi!" Hứa Sơn nổi trận lôi đình, tung một cước đá văng Tử Hạc chân nhân. Mẹ kiếp, đúng là cứng đầu! Đến giờ vẫn chưa chịu khuất phục. Hứa Sơn lại "ân cần" tiến lên giúp sư tôn luyện thể, trong lòng không ngừng mưu tính. Xem ra trong thời gian ngắn khó mà ép lão khai ra công pháp được. Hắn cũng không vội, tu luyện đến Kim Đan mới cần dùng tới công pháp phía sau, thời gian còn dài. Hắn không tin mài mười năm tám năm mà không ra, chi bằng dùng lão thử nghiệm thứ khác trước. Đạo cụ Bảo Khả Mộng cầu này diệu dụng vô cùng, nếu không dùng để thu phục người thì quả thực là thần khí cận chiến, có thể sánh ngang với khăn lông. Nhưng hiện giờ cái "hố" bên trong đã bị Tử Hạc chân nhân chiếm giữ, muốn tận dụng chức năng này e là không thể nữa. Chỉ đơn thuần biến kẻ bị bắt thành loại chỉ có năng lực của Bảo Khả Mộng thì quá mức vô dụng. Vấn đề lớn nhất là hắn không nhớ rõ kỹ năng của Bảo Khả Mộng. Hắn chỉ nhớ mang máng trong phim hoạt hình, bọn chúng có nhiều chiêu thức bá đạo như niệm lực, hồi phục, xuyên thấu dị thứ nguyên... Nhưng khổ nỗi phải hô tên kỹ năng mới thi triển được, quả thực là làm khó người ta, hắn căn bản không nhớ nổi. Trừ phi... Động tác của Hứa Sơn khựng lại, ngừng việc đánh đập "Pikachu", đôi mắt tỏa sáng. Hắn dường như vẫn còn một cơ hội để nhớ lại các kỹ năng trong Bảo Khả Mộng. Tâm ma! Tâm ma ngưng tụ lượng lớn tiềm thức của hắn, những ký ức đã phai nhạt đều được tái hiện trong đó. Lần trước ở trong tâm ma, cảnh tượng xem video trong nhà vệ sinh công ty chi tiết đến cực điểm, ngay cả một giọt nước bắn lên cũng thấy rõ mồn một. Nếu bảo hắn tự hồi tưởng, tuyệt đối không thể hình dung sống động đến thế! Nghe nói khi ngưng kết Kim Đan, tiến vào Kim Đan kỳ xác suất lớn sẽ gặp phải tâm ma. Nếu được quay lại "xã hội hiện đại", hắn còn có thể dùng điện thoại tra cứu một chút! Tài liệu về Bảo Khả Mộng trong ký ức sâu thẳm của hắn chắc chắn không ít. Hồi hắn học tiểu học, kênh truyền hình ngày nào cũng chiếu, sau này đi làm ở công ty còn mượn máy Switch của đồng nghiệp chơi game này suốt. Nếu mà tìm được kỹ năng của Siêu Mộng (Mewtwo), chẳng phải là vô địch sao? Không hổ là tâm ma, không hổ là đại sự mà người người trong giới tu chân đều e dè! Chỉ tiếc là tần suất xuất hiện quá thấp, mà với tâm cảnh hiện tại, dường như không dễ gặp phải tâm ma cho lắm. Dù sao đi nữa, đây cũng là một con đường có hy vọng. Ánh mắt Hứa Sơn quay lại trên người Tử Hạc chân nhân. Việc cấp bách lúc này là tìm cách tận dụng điều kiện sẵn có để nâng cao thực lực cho Bảo Khả Mộng. Những kỹ năng phóng thích năng lượng mà hắn nhớ được đều là đồ bỏ đi, nhưng loại tấn công bằng nhục thân thì tác dụng lại rất lớn. Ví dụ như... Đuôi Sắt. "Pikachu, sử dụng Đuôi Sắt!" Tử Hạc chân nhân nhảy vọt lên cao, quăng mông vào hư không! "...Sử dụng Đuôi Sắt!" Tử Hạc chân nhân lại quăng mông, liên tiếp ba lần, Hứa Sơn cuối cùng cũng xác định được chi tiết. Nếu nhét một thanh lợi kiếm vào "cửa sau" của Tử Hạc, uy lực của chiêu Đuôi Sắt này chắc chắn sẽ tăng vọt! Nghĩ đến đây, Lục Tâm Kiếm hiện ra trước mặt Hứa Sơn. Thanh kiếm này không thể cầm bằng tay, một khi tiếp xúc với cơ thể, tình cảm sẽ bị ức chế nhanh chóng. Tà kiếm phối với ác nhân, quả là cặp bài trùng! Thanh cực phẩm phi kiếm Địa giai bát phẩm này, ở những đỉnh tiêm gia tộc trong tu chân giới cũng được coi là trấn tộc chi bảo. Đây quả thực là một cái "đuôi" hoàn hảo! Hứa Sơn đi vòng quanh Lục Tâm Kiếm một vòng, đánh giá kích thước chuôi kiếm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phần mông của Tử Hạc chân nhân. Chuôi kiếm Lục Tâm tuy có nhiều góc cạnh, nhưng tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn nhục thân mạnh mẽ, cố nhét chắc chắn là vào được. Có điều... quăng Đuôi Sắt nhiều quá liệu có bị lỏng không nhỉ? Lỏng thì không kẹp chặt được nữa. Hay là thêm hai sợi dây da để cố định? Không đúng, Lục Tâm Kiếm hắn cũng cần dùng, giờ trang bị cho Tử Hạc chân nhân rồi, sau này hắn làm sao chạm vào được nữa? Tuy lão già này đã Bích Cốc không biết bao nhiêu năm, nhưng cảm giác vẫn không được vệ sinh cho lắm... Hay là bọc thêm một lớp vỏ có gai ngược cho chuôi kiếm để nó kẹt lại bên trong, như vậy cũng đỡ tốn dây da... Tử Hạc chân nhân nhìn theo ánh mắt của Hứa Sơn cứ đảo qua đảo lại giữa Lục Tâm Kiếm và mông mình, nhớ lại ba lần thi triển kỹ năng Đuôi Sắt vừa rồi, một cảm giác rợn tóc gáy trào dâng trong lòng. Tên biến thái này đã từng khoét một lỗ lớn trên mông Dương Lâm, còn dùng Lôi Bạo phù để cho nổ. Đuôi Sắt... không phải là định dùng thanh kiếm kia lắp "đuôi" cho lão đấy chứ... Đó chẳng phải là pháp khí Địa giai sao, không biết trân trọng chút nào à!? Tử Hạc chân nhân đồng tử run rẩy, vội vàng nằm rạp xuống đất dùng ngón tay vạch vạch. [Nếu ngươi thả ta tự do, bảo đảm cho ta một con đường sống, ta nguyện ý giao Vô Cấu Huyền Thư cho ngươi.] "Pika pika!" Tử Hạc chân nhân viết xong liền vội vã túm lấy ống quần Hứa Sơn. Mạch suy nghĩ của Hứa Sơn bị ngắt quãng, hắn nhìn xuống mặt đất. "Ừm... Việc thả ngươi thì tạm thời không thể, nhưng sau này chưa biết chừng ngươi sẽ có cơ hội đó." Hứa Sơn nhàn nhạt nói, "Chúng ta chi bằng đổi cách hợp tác khác, ta muốn cả Trấn Hải tông!" "Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể bảo đảm trước mắt không ngược đãi ngươi. Chờ mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ cân nhắc đến bước hợp tác tiếp theo, ngươi thấy thế nào?" "Pika." Tử Hạc chân nhân vội vàng gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mà mạch suy nghĩ của tên súc sinh này bị cắt đứt, chỉ cần không đâm vào mông lão thì thế nào cũng được! Hứa Sơn nở một nụ cười: "Tốt, vậy việc hợp tác của chúng ta quyết định như thế!" Nói đoạn, hắn thu Tử Hạc chân nhân lại. Tử Hạc vừa mới định thần, không ngờ lại bị Hứa Sơn lôi ra khỏi "nhà nhỏ". "Kiệt Ni Kiệt Ni." "Một lần là trúng, vận khí không tệ!" Hứa Sơn nhảy thẳng lên lưng Tử Hạc chân nhân, hào khí ngất trời chỉ tay về hướng Trấn Hải tông. "Kiệt Ni Quy, chúng ta đi! Sử dụng Hỏa Tiễn Đầu Chùy!" Tử Hạc chân nhân hai chân đạp mạnh, lao vút lên bầu trời, trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt nhục nhã. Cái thằng con hoang này vừa nói hợp tác không ngược đãi xong... Bản tôn mà thoát được nhất định sẽ băm vằn ngươi ra!!! Đại khái là ý này.