Chương 161

Thành lập tổ chức hợp tác!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Để tu sĩ của sáu tông môn đem công pháp ra chia sẻ sao? Sắc mặt của năm vị chưởng môn đều lộ vẻ khó coi. Ở cái chốn Nam Cương này, công pháp là thứ mà chỉ cần không phải loại hàng vỉa hè đại trà, ai nấy đều sẽ coi như bảo vật mà cất giấu kỹ càng. Làm sao có chuyện tùy tiện đem cho người khác xem được? Người khác học được thì chẳng khác nào thực lực của bản thân bị suy yếu. Hơn nữa, một khi công pháp và pháp thuật mình tinh thông bị đem ra công khai, những điểm yếu chí mạng chắc chắn sẽ bị bại lộ sạch sành sanh. Chuyện này chẳng ai cam tâm tình nguyện làm cả. Chưa kể, ngươi nói là chia sẻ, nhưng nếu ngươi cậy mạnh chiếm hết làm của riêng thì kẻ khác cũng chẳng thể ngăn cản nổi! "Tà Quân, chuyện này e là rất khó thực hiện." Tông chủ Kim Tiềm tông lên tiếng than khổ: "Không biết ngài định thu bao nhiêu công pháp, yêu cầu về phẩm giai như thế nào?" Hứa Sơn đáp: "Chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, cứ là công pháp pháp thuật là được. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, chủng loại phong phú đến mức có thể chống đỡ được một tòa Tàng Kinh Các là ổn. Chúng ta cứ đặt nền móng này xuống trước, sau này sẽ từ từ hoàn thiện." "Về phần khởi đầu... Ta thấy thế nào cũng phải đưa ra được chừng tám mươi đến một trăm loại công pháp pháp thuật. Trấn Hải tông ta sẽ làm gương, tiên phong lấy ra hai mươi loại pháp thuật đưa vào Tàng Kinh Các, coi như là ném gạch dẫn ngọc. Nhưng phải nói trước, công pháp các ngươi đưa ra không được trùng lặp với của chúng ta, nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa." "Các ngươi thấy thế nào? Có khó khăn gì không?" Hai mươi loại, không giới hạn phẩm giai... Bảo đám thủ hạ gom góp lấy hai mươi loại pháp thuật Hoàng giai chắc cũng không phải vấn đề gì lớn. Tông chủ Kim Tiềm tông dẫn đầu biểu thị: "Nếu Tà Quân đã mở lời, Kim Tiềm tông ta không có dị nghị." "Phi Hạt sơn cũng không thành vấn đề." "Bích Viêm sơn cũng đồng ý..." Trong chốc lát, năm vị tông chủ đều lần lượt lên tiếng chấp thuận. Hứa Sơn vỗ tay cười khà khà: "Tốt! Xem ra chư vị đều tràn đầy nhiệt huyết, muốn đóng góp một phần công sức cho công cuộc biến đổi giới tu chân Nam Cương ta. Vậy chuyện công pháp tạm định mỗi nhà hai mươi loại." "Ta biết, ai nấy đều vô cùng trân trọng những gì mình đã học được, bảo các ngươi đem công pháp pháp thuật ra không phải chuyện dễ dàng. Nhưng phàm sự phải nghĩ theo hướng tốt, các ngươi bỏ ra một phần công pháp đã học thuộc, vốn chẳng còn mấy giá trị với bản thân, để đổi lấy hàng trăm, thậm chí là vô số phần công pháp giá trị to lớn khác." "Đối với việc tu luyện của tu sĩ mà nói, cái lợi chắc chắn lớn hơn cái hại. Chúng ta tu luyện vì cái gì? Là để leo lên đỉnh cao, tiêu dao giữa đất trời, chứ không phải tu luyện để liều sống liều chết với nhau. Có so thì cũng là so với chính mình! Nếu tu luyện chỉ để đánh nhau với kẻ khác, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn." "Nếu dưới trướng các vị còn có kẻ nào cứ giữ khư khư cái tư duy đó, ta đề nghị các ngươi cứ trực tiếp đánh chết hắn đi cho rảnh nợ, coi như giúp hắn bớt đi được mấy trăm năm đi đường vòng." Năm vị tông chủ im lặng không nói gì. Hứa Sơn tiếp tục: "Được rồi, tiếp theo ta sẽ nói sơ qua về những vấn đề khác của Tàng Kinh Các." "Ta biết trong lòng các ngươi vẫn còn một nỗi lo ngại, lo rằng bản tôn thực lực cường hãn sẽ chiếm đoạt Tàng Kinh Các này làm của riêng Trấn Hải tông. Nhưng ý nghĩ này thực sự là sai lầm quá sức." "Hứa Tiên ta là người biết giữ quy củ nhất, cho nên Tàng Kinh Các cũng phải lập ra quy củ. Như ta đã nói lúc đầu, một khi Tàng Kinh Các thành lập, tu sĩ của sáu tông đều có thể mượn đọc và học tập theo điều kiện, các vị tông chủ có thể có chút đặc quyền nhỏ là được xem vô điều kiện. Nhưng tất cả phải dựa trên cơ sở công bằng, chính trực và công khai." "Sáu nhà chúng ta, mỗi nhà đều có thể cử ra nhân thủ thành lập một tiểu tổ giám sát, đề phòng Tàng Kinh Các bị lạm dụng hoặc có kẻ phá hoại quy củ. Ta có thể cam đoan với chư vị, cá nhân ta tuyệt đối không can thiệp vào trong đó, điểm này mọi người có ý kiến gì không?" "Tà Quân anh minh, ta không có ý kiến. Nhưng còn việc mượn đọc có điều kiện... điều kiện đó cụ thể là gì?" Tông chủ Bạo Hổ tông lên tiếng hỏi. "Hỏi hay lắm! Sáu tông chúng ta đã là tổ chức hợp tác thì nhất định phải hợp tác làm việc. Ví dụ như giúp đỡ phàm nhân, thu hái linh dược, giết chóc yêu thú, thăm dò khai thác linh khoáng vân vân..." Hứa Sơn vừa nói vừa suy tính. "Đệ tử dưới trướng sáu tông bao gồm cả các ngươi, mỗi người đều phải đăng ký danh tính vào sổ sách của tổ chức. Mỗi lần tham gia hoạt động sẽ được cộng giá trị cống hiến tương ứng, dựa vào đó mà đổi lấy cơ hội học tập mượn đọc công pháp. Thậm chí, tương lai chúng ta còn có thể hợp tác thành lập thêm Đan Các và Khí Các, cung cấp những vật phẩm cần thiết cho tu sĩ các tông." "Phần này cũng có thể do tiểu tổ giám sát của các tông cùng nhau trông coi. Danh sách ghi chép giá trị cống hiến cũng có thể do các tông luân phiên nắm giữ để tránh kẻ gian sửa đổi." "Ta tin rằng những việc này thực ra các tông đều có kinh nghiệm tương ứng. Ta dự định sẽ trực tiếp cải tạo đại điện của Khóc Hồn trại thành sảnh nhiệm vụ, sau này tu sĩ các tông đều có thể đến đó nhận nhiệm vụ để tích lũy giá trị cống hiến." "Phần này có vấn đề gì không?" "Rất công bằng, ta không có vấn đề gì." Tông chủ Phi Hạt sơn nói. "Ta cũng không vấn đề gì." Chẳng mấy chốc, năm người lại nối tiếp nhau đồng ý. Suy đi tính lại, mọi thứ đều rất công bằng, không có gì tổn hại đến lợi ích riêng của từng tông môn. Nhân tố không ổn định duy nhất chính là vị Trấn Hải Tà Quân này. Nhưng người ta thực lực cứng như thế, đập cả đám nằm đo ván mà chẳng thèm thở dốc, phản đối thì có ích gì đâu? Hứa Sơn mỉm cười nhạt: "Tốt! Khởi đầu hợp tác thuận lợi như vậy, Hứa Tiên ta đã tràn đầy tự tin vào tiền đồ của Nam Cương rồi!" "Vậy thì tiếp tục việc kế tiếp... Chúng ta đã là tu sĩ chính đạo, đương nhiên phải ra dáng chính đạo. Tác phong trước kia thực sự rất bất lợi cho sự phát triển, tu sĩ Nam Cương hiếu chiến hung hăng, dẫn đến số lượng tu sĩ mãi mãi không đuổi kịp tu sĩ Bắc Địa." "Cho nên, tình trạng này bắt buộc phải thay đổi! Tu sĩ thuộc tổ chức hợp tác sáu tông nghiêm cấm tư đấu, đương nhiên chúng ta không cấm tu sĩ luận bàn đấu pháp." "Sinh tử chiến chắc chắn là không tránh khỏi, nhưng ta sẽ lập ra sinh tử đài trong Khóc Hồn trại. Đám tán tu bên ngoài ta không quản được, nhưng chỉ cần là người trong tổ chức, kẻ nào muốn liều mạng thì bắt buộc phải lên sinh tử đài ký vào sinh tử trạng rồi mới được đấu pháp." "Trước khi quyết đấu còn phải thiết lập bảy ngày thời gian bình tĩnh, để tránh trường hợp đầu óc nóng nảy nhất thời. Tiểu tổ giám sát các tông phải giám sát chặt chẽ chuyện này, hễ phát hiện tu sĩ môn phái nào liều mạng tư đấu, lập tức đem kẻ đó ra xử tử công khai, tài sản sung công để răn đe kẻ khác." "Ngoài ra, ta đề nghị mỗi tông môn nên mở rộng chiêu mộ, đánh vững nền móng của mình. Đừng quá phụ thuộc vào tán tu, hãy sàng lọc nhiều đệ tử có Linh căn từ trong đám phàm nhân để bồi dưỡng từ đầu, tiến bước vững chắc. Như vậy, trăm năm sau số lượng tu sĩ Nam Cương chẳng phải sẽ tăng vọt sao? Đến lúc đó lo gì Nam Cương không hưng thịnh?" Mẹ kiếp! Hắn định làm thật à! Năm vị tông chủ đồng thời thầm tặc lưỡi kinh hãi. Cái quy tắc này rõ ràng là muốn giảm bớt tỷ lệ tử vong của tu sĩ Nam Cương. Trước đó lão ma đầu này nói thành lập Tàng Kinh Các hay hợp tác làm việc, bọn họ còn nghi ngờ hắn có mưu đồ khác. Nhưng cái quy định này nhìn thế nào cũng thấy hắn thực lòng muốn phát triển vùng ngoại vi Nam Cương! Thật là gặp ma rồi... "Chư vị sao đều không nói lời nào, lẽ nào có ý kiến gì sao?" "Không có ý kiến! Tà Quân cao nghĩa! Không biết tổ chức hợp tác này trong lòng Tà Quân đã có cái tên nào chưa?" Hứa Sơn đứng dậy, thần sắc trang nghiêm nói: "Sáu tông hợp tác là để chấn hưng giới tu chân Nam Cương! Tương lai còn phải lấy thiên hạ làm trọng, làm gương cho chính đạo!" "Cho nên, tên của tổ chức hợp tác sáu tông chúng ta chính là... Thiên Hạ Hội!"
Thành lập tổ chức hợp tác! — Pháp Bảo Của Ta Đều Thuộc Hệ Quy Tắc — Xem Truyện Chữ