Chương 241

Tuyển mộ nhân thủ làm phim

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thay đổi thân phận xong, Hứa Sơn cấp tốc bay thẳng về Thiên Hạ Hội. Tại hội, tông chủ của ngũ tông cùng các vị trưởng lão Trấn Hải tông đã sớm tập trung đông đủ. Từ ngày hôm qua, Hứa Sơn đã phái người thông báo cho một nhóm nhân thủ nòng cốt đến Thiên Hạ Hội hội quân. Hiện tại, một mối lo ngại lớn trong lòng hắn coi như đã được giải tỏa phần nào, việc tiếp theo chính là tập trung toàn lực vào đại tác phẩm tuyên truyền cho Tử Tiêu Kiếm tông. Đây mới là mắt xích quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Mọi kế hoạch tiếp theo gần như đều liên quan mật thiết đến nó. Phim trường mà không thành công thì những đại sự khác cũng khó lòng xoay chuyển. Bước vào nghị hội đường, Hứa Sơn ung dung ngồi vào ghế chủ vị, ánh mắt đảo qua một lượt đám đông rồi lên tiếng: "Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là để chính thức thông báo tin tức về việc phim trường Thiên Hạ Hội của chúng ta đi vào hoạt động. Bản tôn quyết định ngay từ bây giờ sẽ khởi động kế hoạch quay phim điện ảnh." "Việc đầu tiên cần làm chính là nhờ chư vị hỗ trợ chiêu mộ diễn viên. Vẫn quy tắc cũ, phim trường là dự án tuyệt mật, không được để người ngoài hay biết. Những đệ tử được tuyển làm diễn viên phải là người đáng tin cậy của các nhà và có xuất thân bản địa từ Nam Cương." "Về cách thức chiêu mộ, bản tôn đã có phương án. Hãy lấy danh nghĩa Thiên Hạ Hội hạ lệnh thông báo xuống sáu tông, bắt đầu từ ngày mai chính thức khởi động hoạt động 'Trại trải nghiệm cao thủ' để tuyển chọn nhân viên tham gia diễn xuất. Mỗi người đóng phí báo danh là một viên linh thạch trung phẩm. Người tham gia yêu cầu tu vi thấp nhất là Trúc Cơ kỳ, mức cao nhất không giới hạn. Sau khi vượt qua tuyển chọn thành công, họ có thể tham gia vào kế hoạch quay phim." Mọi người đồng loạt gật đầu phụ họa. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, ai nấy đều đã biết trước nên khi Bang chủ nhắc tới, chẳng có ai phản đối. Tuy nhiên, Tông chủ Kim Tiềm tông khẽ chau mày, mở miệng nói: "Phí báo danh chỉ có một viên linh thạch trung phẩm sao? Quay phim điện ảnh là đại sự như thế, liệu phí báo danh này có rẻ quá không?" "Đúng vậy, được tham gia vào đại sự bực này mà chỉ tốn một viên linh thạch trung phẩm... quả thực là quá rẻ." "Phải đó, phải đó." Đám người này phản ứng như vậy khiến Hứa Sơn nhất thời đứng hình, câm nín. Hắn vốn tưởng lòng mình đã đủ đen tối rồi, không ngờ có kẻ còn ra tay tàn độc hơn cả hắn! Quay phim mà còn thu tiền của diễn viên, hắn chưa kịp ra mắt đã treo ngược mọi đạo diễn trên Địa Cầu lên mà đánh rồi. Thế mà bọn họ còn thấy chưa đủ. Xem ra cái thứ mới mẻ như "điện ảnh" này, ở tu chân giới quả thực đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt... "Khụ, ý đồ của mọi người ta đều hiểu, một viên linh thạch trung phẩm quả thực có hơi rẻ." Hứa Sơn giơ tay ngắt lời, "Nhưng Thiên Hạ Hội chúng ta phải cân nhắc cho các đệ tử trong hội. Tuy kế hoạch quay phim là dự án tuyệt mật, nhưng cũng nên để cho mọi người đều có cơ hội tham gia." "Nếu nâng phí báo danh lên quá cao, e rằng nhiều đệ tử sẽ bỏ lỡ lương duyên. Thực lực sáu tông chúng ta không đồng đều, nhà nghèo kẻ giàu khác nhau. Ta không muốn bên trọng bên khinh, cho nên ngưỡng cửa cứ tạm định như vậy đi. Hứa Tiên ta làm việc các ngươi đều hiểu rõ, chỉ gói gọn trong hai chữ: Công bằng!" "Bang chủ cao thượng!" "Thật hiếm có tấm lòng khổ tâm của Bang chủ." "Nếu Bang chủ đã quyết định, ta không có ý kiến gì nữa." Trong tiếng nịnh hót của đám đông, Hứa Sơn lộ ra vẻ mặt trang nghiêm lẫm liệt. "Vậy xin hỏi Bang chủ, chúng ta quay phim rốt cuộc là quay cái gì?" Có người lên tiếng hỏi. Hứa Sơn khẽ vỗ lên mặt bàn: "Hỏi hay lắm! Về nội dung quay phim, ta đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi. Bây giờ các ngươi có thể xem qua, ai có ý kiến gì cứ việc đề xuất." Dứt lời, trong tay Hứa Sơn xuất hiện một xấp kịch bản, hắn phất tay phát cho mỗi người một bản. Bản kịch bản này là do hắn tranh thủ viết ra sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tôn Nguyên Chính. Mọi người đón lấy kịch bản chăm chú xem xét, Hứa Sơn thì lặng lẽ quan sát phản ứng của họ. Bản hắn đưa cho họ xem không phải là kịch bản hoàn chỉnh thực sự. Trong đó không hề xuất hiện cái tên Tử Tiêu Kiếm tông, mà hắn tùy tiện bịa ra một cái tên tông môn bốn chữ có khẩu hình gần giống. Ngay cả tên của các nhân vật xuất hiện bên trong cũng đều được thay thế hết. Công việc lồng tiếng hắn dự định để đệ tử Tử Tiêu Kiếm tông đảm nhận. Dù sao hắn cũng là trưởng lão của Tử Tiêu Kiếm tông, ít nhiều cũng phải tranh thủ chút cảm giác tồn tại. Hơn nữa, một lượng lớn cảnh quay cũng cần thực hiện trên địa bàn của chính đạo để che mắt thế gian. Nội dung trong kịch bản thực ra rất đơn giản. Hắn chỉ cải biên nhẹ từ bộ phim "Thục Sơn Truyện", tương tự như bản hắn kể cho Tôn Nguyên Chính nhưng có đôi chút khác biệt. Đại thể là lồng ghép thêm khung sườn kinh điển của Hollywood. Đây điển hình là một bộ phim "mì ăn liền" có phần thô kệch, nhưng Hứa Sơn cũng chỉ có thể làm đến mức này. Hắn vốn chẳng phải đạo diễn chuyên nghiệp, kiếp trước tuy xem phim không ít, nhưng xem và tự tay quay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau khi đi làm, hắn cũng ít khi ra rạp, thứ hắn xem nhiều nhất vẫn là loại phim chỉ có một nam một nữ trên ghế sô pha, quay một lèo từ đầu đến cuối... Tông chủ Kim Tiềm tông cầm kịch bản nghiên cứu kỹ lưỡng, sắc mặt hơi ửng hồng vì phấn khích. Câu chuyện trên đó tuy là hư cấu, nhưng quả thực khiến người ta phải sáng mắt ra, lòng đầy kích động. Đại kiếp thượng cổ, thiên ma xâm lược tu chân giới, cao thủ tuyệt thế vạn năm đại chiến với kẻ thù rồi trọng thương. Tu chân giới đứng trước nguy cơ sinh tử, người có duyên xuất hiện tiếp nhận truyền thừa của lão tổ, anh hùng trỗi dậy đánh bại ma đầu, cứu vãn tu chân giới khỏi cảnh sụp đổ... Có chuyển ngoặt! Có vả mặt! Có kỳ ngộ! Mọi yếu tố gây phấn khích đều hội tụ đủ, quan trọng hơn là mấy phân đoạn đại chiến trong đó còn được đặc biệt đánh dấu ra! Mở màn là cảnh cao thủ vạn năm đại chiến ma đầu đến mức trời đất mù mịt, nhật nguyệt không ánh sáng, sau đó là cao thủ trọng thương, ma đầu bại lui, ủ mưu chờ ngày trở lại. Đoạn giữa, cao thủ mang thương tích đúc thần khí, tìm kiếm người truyền thừa, sau đó giữa một đám Trúc Cơ kỳ yếu ớt đã tìm thấy nhân vật chính là kẻ "vạn người có một". Kết thúc, nhân vật chính nhận được truyền thừa, cuối cùng đại phát thần uy, một mình chiến quần ma, đập tan âm mưu đen tối. Tuy cảm thấy nhiều chỗ không hợp lẽ thường, nhưng không hiểu sao xem vào lại thấy rất sảng khoái! Đại chiến cao thủ thì không nói, nhưng một tên Trúc Cơ kỳ đột nhiên bộc phát, thăng tiến vù vù lại còn có được mỹ nhân và thần khí, cái này đúng là quá kích thích rồi! Trong đầu lão mơ hồ như đã hiện ra hình ảnh... Một lát sau, thấy mọi người vẫn còn dán mắt vào kịch bản, Hứa Sơn lên tiếng hỏi: "Mấy vị xem thế nào rồi? Thấy có vấn đề gì không?" Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Sơn. Tông chủ Bạo Hổ tông nói: "Vấn đề... ta thấy rất tốt, nhưng Bang chủ, giai đoạn một của phim trường Thiên Hạ Hội còn lâu mới hoàn thành, hơn nữa những đại cảnh ghi trong này thì phải làm sao đây?" Hứa Sơn cười đáp: "Ta biết, việc xây dựng phim trường còn lâu mới xong, thời gian quả thực quá gấp rút. Chuyện này không trách ai được, nên hiện tại phim trường chỉ có thể đóng vai trò là địa điểm quay phụ trợ, phần lớn các cảnh quay khác đều phải thực hiện ở dã ngoại." "Hơn nữa, lần quay này chỉ cần hoàn thành màn mở đầu đại chiến giữa cao thủ và phản diện là được. Còn về những đại cảnh đó, ta cũng đã có cách giải quyết. Trước đây ta từng thành lập tổ kỹ xảo ở Trấn Hải tông. Thế nào là kỹ xảo? Chính là chỉ những hiệu ứng đặc biệt này. Đương nhiên, chỉ có tổ kỹ xảo là không đủ, ta còn cần tất cả tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở lên của Thiên Hạ Hội cùng tham gia chế tác." "Cảnh tượng chỉ cần một chữ thôi: Lớn! Lớn đến mức đại đa số tu sĩ nhìn thấy đều phải kinh hãi, thấy mới lạ vô cùng." Tông chủ Kim Tiềm tông mắt sáng rực lên: "Chuyện này dễ thôi, chỉ cần Bang chủ đích thân ra tay, thì còn việc gì là khó nữa chứ?"
Tuyển mộ nhân thủ làm phim — Pháp Bảo Của Ta Đều Thuộc Hệ Quy Tắc — Xem Truyện Chữ