Chương 247

Hứa trưởng lão bị ghẻ lạnh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bên ngoài sơn môn, Vương Đồng phi thân đáp xuống. Thấy Hứa Sơn vẫn đang ngơ ngác đứng đó ngắm phong cảnh, ông ta không khỏi nhếch mép khinh bỉ. Đúng là một kẻ chẳng đáng để tâm. Bản thân đã tiến đến gần như vậy mà hắn vẫn không hề hay biết gì. Hôm nay hắn tự tìm đến đây cũng tốt, vừa hay mượn chuyện này để bắt Tông chủ phải giải thích cho rõ ràng. Một kẻ yếu ớt lại thích làm màu như thế này, lấy tư cách gì mà đòi làm trưởng lão của Tử Tiêu Kiếm tông! "Ngươi là Hứa Sơn đúng không?" Vương Đồng lãnh đạm lên tiếng. Nghe thấy tiếng động, Hứa Sơn quay người lại, lộ vẻ nghi hoặc: "Các hạ là..." "Ta là Vương Đồng, nội môn trưởng lão của Tử Tiêu Kiếm tông... Hứa Sơn, ngươi đến Tử Tiêu Kiếm tông ta có việc gì?" Đúng là khách đến không thiện mà... Hứa Sơn khẽ cau mày: "Vương trưởng lão chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Hiện tại Hứa Sơn ta cũng có thể coi là một thành viên của Tử Tiêu Kiếm tông, hôm nay đặc biệt tới bái kiến Tông chủ." "Hừ, tiểu tử. Ta không biết ngươi đã dùng cách gì để..." "Truyền thừa Tầm Tiên đài, Lục Tâm Kiếm Điển Trúc Cơ thiên. Từ khi trở thành trưởng lão của Tử Tiêu Kiếm tông, đây là lần đầu tiên ta trở về sơn môn, nay gặp Vương trưởng lão cũng chẳng có lễ vật gì quý giá, phần Kiếm Điển này xin mời Vương trưởng lão nhận cho." Hứa Sơn lấy cuốn Lục Tâm Kiếm Điển ra quơ quơ hai cái, rồi đưa về phía Vương Đồng. Thái độ của Vương Đồng tuy kém, nhưng Hứa Sơn chẳng hề để bụng. Dù Tôn Nguyên Chính đã thừa nhận hắn, nhưng chưa chắc đám người bên dưới đã chấp nhận. Hắn vốn chẳng có cái loại thể chất kỳ lạ chỉ cần chấn động một cái là người khác thi nhau đến bái phục. Là một kẻ không có chút lý lịch nào, tu vi lại thấp kém, đột nhiên nhảy dù vào làm lãnh đạo cấp cao của một công ty lớn... người khác coi thường cũng là chuyện thường tình. Huống hồ hắn đến đây là để làm việc. Nếu vừa ra ngoài gặp chút ác ý đã cảm thấy mất mặt rồi dựng cổ lên đòi sống chết với người ta, thì đó là kẻ ngu. Hứa gia vốn là một gã làm nghề bán hàng, phương diện này sớm đã luyện thành tinh rồi. Ngươi đối với ta hờ hững, ta vẫn tươi cười đón tiếp. Ngươi vẫn hờ hững, thì ta cũng hờ hững lại. Nhưng nếu ngươi còn dám quay lại gây sự với ta, thì lúc đó ta sẽ không còn là con người nữa đâu! Vương Đồng ngơ ngác nhận lấy Kiếm Điển, mở ra xem xét. Nhanh chóng lướt qua một lượt, ông ta im lặng. Hình như... là đồ thật. Kế hoạch Nguyên Thần thì ông ta đương nhiên biết, nhưng cụ thể khi nào bắt đầu thì mọi người vẫn chưa rõ. Cho dù Kế hoạch Nguyên Thần nói đều là thật, thì việc tên này có thể lấy ra bao nhiêu phần Lục Tâm Kiếm Điển vẫn còn là dấu hỏi. Nào ngờ tên này vừa gặp mặt đã đem Lục Tâm Kiếm Điển tặng cho ông ta. Tuy chỉ có Trúc Cơ thiên, nhưng vẫn có giá trị tham khảo cực lớn. Người ta nói không ai nỡ đánh kẻ chạy lại tươi cười... huống chi vừa gặp đã tặng một món đại lễ như thế này. Vốn dĩ ông ta định đến để hỏi tội, gây khó dễ cho Hứa Sơn, kết quả đối phương trực tiếp ném một bộ công pháp Địa giai bát phẩm qua. Giờ mà còn gây sự tiếp thì đúng là mất hết phong độ... Đứng im tại chỗ một hồi, Vương Đồng quay người lại nói: "Đi theo ta." Hứa Sơn theo chân Vương Đồng bay lên đỉnh núi. Suốt dọc đường hai người không nói câu nào, đi thẳng đến trước cửa một tòa thiên điện nằm bên cạnh đại điện của Tử Tiêu Kiếm tông. Vương Đồng có chút ngượng ngùng, chỉ tay vào trong cửa: "Tông chủ ở bên trong." Hứa Sơn chắp tay cười nói: "Đa tạ Vương trưởng lão. Không ngờ Vương trưởng lão lại nhiệt tình và chu đáo đến vậy, chúng ta cũng coi như người một nhà rồi, Tử Tiêu Kiếm tông có phong khí thế này thật khiến ta cảm động. Ta biết trong môn có lẽ nhiều người còn định kiến với ta, chắc là do Tông chủ chưa giải thích rõ ràng, nhưng ta tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một câu trả lời thỏa đáng cho mọi người." Vương Đồng á khẩu. Tên này thái độ tốt đến mức đáng sợ, chút ý định gây khó dễ còn sót lại trong lòng ông ta lập tức tan thành mây khói. Thế này thì còn làm khó người ta kiểu gì được nữa? Tên này cứ như nước vậy, chẳng có chỗ nào để phát lực cả... Thôi thì cứ để kẻ khác đi mà làm khó, ông ta thật sự không mở miệng nổi. "Tông chủ, có khách xin kiến diện." Vương Đồng gõ cửa hai cái, sau đó quay sang Hứa Sơn, tùy tiện nói: "Ngươi đợi ở đây một lát, lão phu còn có việc, xin cáo từ trước." Nói xong, ông ta nhanh chóng ngự kiếm bay đi. Ngay sau khi Vương Đồng rời đi, cửa điện bỗng nhiên mở toang. Bóng dáng Tông chủ Tôn Nguyên Chính hiện ra trước mắt Hứa Sơn. Vừa nhìn thấy Hứa Sơn, Tôn Nguyên Chính có chút kinh ngạc: "Hứa viện trưởng?" Hứa Sơn chắp tay: "Bái kiến Tôn tông chủ." Tôn Nguyên Chính đánh giá hắn một lượt: "Vào phòng nói chuyện." Hứa Sơn bước vào trong. Tôn Nguyên Chính hỏi: "Vương Đồng đưa ngươi tới đây, hắn không làm khó ngươi chứ?" "Làm sao có thể chứ, mọi người đều coi ta là người nhà mà." Hứa Sơn mỉm cười, "Có điều đối với ta còn chút xa lạ cũng là lẽ thường. Phương án hợp tác mà chúng ta đã bàn bạc trước đó, Tông chủ chưa tuyên bố với bên dưới sao?" Tôn Nguyên Chính thở dài: "Việc muốn thành phải giữ kín, lời lộ ra thì dễ bại. Chuyện giữa chúng ta ngay cả manh mốt còn chưa có, ngươi bảo ta làm sao tuyên truyền rầm rộ được? Có thể tuyên bố ngươi làm trưởng lão, thay ngươi hóa giải địch ý trong môn, ta đã phải chịu áp lực cực lớn rồi." "Hôm nay ngươi tới tìm ta, có phải chuyện đã có tiến triển rồi không? Câu chuyện ngươi biên soạn đã nhanh chóng biến thành hình ảnh rồi sao?" "Vậy thì vất vả cho Tông chủ đã chống đỡ áp lực giúp ta rồi." Hứa Sơn gật đầu: "Phải, manh mốt mà ngài muốn ta đã mang tới rồi, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành toàn bộ." "Nhưng ta tin rằng dựa vào thứ này, cộng thêm kế hoạch của chúng ta, đủ để thuyết phục tất cả cao tầng trong môn. Ngoài ra, về phần sản xuất hình ảnh giai đoạn sau, Tử Tiêu Kiếm tông cũng phải trực tiếp tham gia vào, Tôn tông chủ cũng có vai diễn trong đó đấy." "Trong này còn có việc của ta nữa sao?" Tôn Nguyên Chính không thể tin nổi hỏi lại. "Đương nhiên rồi, không có Tôn tông chủ tham diễn, câu chuyện của chúng ta làm sao khiến người ta tin phục được? Sự tuyên truyền của Tử Tiêu Kiếm tông chúng ta làm sao mới đạt đến đỉnh cao được?" Hứa Sơn nói, "Hôm nay xin Tông chủ chọn thời gian địa điểm, triệu tập các trưởng lão trong môn lại, để mọi người cùng xem một phen." Tôn Nguyên Chính không tự chủ được mà gật đầu. Hứa Sơn làm việc lại nhanh chóng và dứt khoát đến vậy, ông ta cứ ngỡ cũng phải mất vài năm mới xong. Hiện tại chưa đầy một năm đã muốn cho ông ta xem một phần thành quả rồi. Người trẻ tuổi này quả nhiên phi thường! "Được, đêm nay giờ Tý tại đại điện Tử Tiêu Kiếm tông, ta sẽ triệu tập các trưởng lão tới. Trước đó, hãy để ta xem câu chuyện được diễn ra như thế nào đã." "Tông chủ, việc này không vội, câu chuyện này ta đã điều chỉnh lại một chút, để ta kể cho ngài nghe cốt truyện để chúng ta khớp lại lời nói, buổi tối chúng ta cùng xem một thể." ...... Giờ Tý, bên trong đại điện Tử Tiêu Kiếm tông. Không gian đại điện rất rộng lớn, ngoài một chiếc bàn thờ tổ tiên khổng lồ thì không có quá nhiều đồ trang trí rườm rà. Lúc này trong điện đã bày không ít ghế ngồi, các trưởng lão tụ tập đông đủ, Tôn Nguyên Chính đứng trước mặt mọi người, bên cạnh là Hứa Sơn đi cùng. Đám trưởng lão đánh giá Hứa Sơn, đa số bọn họ chỉ nghe danh chứ chưa thấy người. Nhưng sau một hồi thì thầm bàn tán ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đám trưởng lão này đều đã biết người trước mặt chính là Hứa Sơn. Ánh mắt bọn họ từ tò mò bắt đầu chuyển sang địch thị. Bầu không khí trong đại điện có chút ngưng trọng, Hứa Sơn hơi nghiêng đầu ghé sát Tôn Nguyên Chính thấp giọng hỏi: "Những trưởng lão này đều ở cảnh giới nào vậy?" "Đều ở trên Nguyên Anh, dưới Hóa Thần." "Vậy còn những tu sĩ trên Hóa Thần thì sao?" "Các trưởng lão trên cấp Hóa Thần cơ bản không còn tham gia vào việc quản lý tông môn nữa, trừ phi có tranh chấp xảy ra mới xuất hiện, còn lại đa số đều đi du ngoạn bên ngoài hoặc bế quan tu luyện. Có thể đến chừng này người là đủ rồi, những trưởng lão này là những tu sĩ tham gia vào sự vụ trong môn thường xuyên nhất." Tôn Nguyên Chính giải thích. Ngay sau đó ông ta hỏi: "Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đừng có diễn hỏng đấy nhé. Vạn nhất không thể làm cho đại đa số mọi người hài lòng, ngươi muốn có cơ hội lần sau... sẽ không dễ giành được đâu." "Vâng, không có nắm chắc ta đã chẳng đến đây." Hứa Sơn đáp. Đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vậy thì dễ giải quyết rồi. Năm vị tông chủ của Thiên Hạ Hội dù ở trong hàng ngũ tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng được coi là cao thủ, bọn họ đều thấy không vấn đề gì, thì đám người của Tử Tiêu Kiếm tông này chắc cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Trong lòng Hứa Sơn đã nắm chắc, hắn nhìn về phía Tôn Nguyên Chính lên tiếng: "Tông chủ, trước khi ta bắt đầu, ngài hãy giảng giải cho mọi người về sự hợp tác giữa chúng ta đi, ngài nói xong bên ta sẽ lập tức bắt đầu ngay."