Chương 368
Lại đến Bắc Địa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bộ Tỏa Kim Khốn Nguyên Giáp này vốn là pháp khí mà Tử Hạc từng dùng để vây khốn Liệt Hỏa thiền sư năm đó.
Loại pháp khí này không có tác dụng công kích hay phòng ngự, mà giống như một loại hình cụ hơn. Chính vì thế, cũng chẳng ai tốn tâm huyết để tế luyện nó, cứ trực tiếp điều khiển mà dùng là được. Đem thứ này dùng trên người Mộng Hồ chi chủ, xem ra cũng có khả năng thành công.
Thấy Tỏa Kim Khốn Nguyên Giáp xuất hiện, tâm trạng của năm vị tông chủ cũng ổn định hơn đôi chút. Đây quả thực là một món pháp khí không tồi, nhưng nếu đem so với hai món đồ mà Bang chủ vừa lấy ra trước đó thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Có thêm vật này trợ lực, độ khó của việc bắt giữ Mộng Hồ chi chủ sẽ giảm đi đáng kể.
"Bang chủ, có vật này tương trợ, chúng ta hẳn là có thể thử một phen."
"Ta cũng thấy không vấn đề gì. Hiện tại chúng ta chiếm ưu thế về quân số, lại ở trong tối có thể dàn xếp cục diện trước, cộng thêm pháp bảo Địa giai bát phẩm và Thiên giai tam phẩm hỗ trợ, cho dù là tu sĩ Hóa Thần chân chính, ta cũng dám liều một lần!"
"Ừm... khả năng thành công không thấp..."
Tông chủ Kim Tiềm tông lên tiếng biểu thị thái độ đầu tiên, những người còn lại cũng lần lượt tán đồng. Hiện trường bắt đầu trở nên nhiệt liệt, Hứa Sơn giơ tay ngăn mọi người lại, nói:
"Không, cho đến lúc này, ta mới chỉ muốn biết các ngươi có bằng lòng thử hay không thôi. Còn việc có thật sự ra tay hay không, bản tôn vẫn chưa quyết định, các ngươi đừng vội mừng quá sớm."
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục:
"Một cuộc họp là không đủ. Các ngươi hãy tổng hợp lại toàn bộ tin tức đã thu thập được cho ta... Sau đó, năm người các ngươi tiếp tục họp bàn, nghiên cứu phân tích. Mười ngày sau, ta cần ít nhất ba bản phương án tác chiến nhắm vào Mộng Hồ thành. Một khi ta thấy khả thi mới để các ngươi động thủ."
"Rõ! Chúng ta xin nghe theo mệnh lệnh của Bang chủ!" Năm người đồng thanh đáp ứng.
...
Sáng sớm hôm sau, Hứa Sơn mang theo những tư liệu mà năm vị tông chủ thu thập được, lên đường trở về Thủy Kính vực.
Chuyện này rốt cuộc có nên làm hay không, trong lòng hắn vẫn còn đang phân vân. Mộng Hồ chi chủ là yêu thú... ít nhất cũng phải nắm rõ đặc tính của yêu thú mới có thể ra tay. Yêu thú khác với tu sĩ nhân tộc, mỗi loài đều có thiên tính riêng biệt. Nếu có thể tìm được tư liệu về Hóa Mộng Huyết Giao ở Bắc Địa, sau đó tiến hành phán đoán sàng lọc, việc nhắm vào kẻ địch mới có nắm chắc phần thắng lớn hơn.
Nếu Hóa Mộng Huyết Giao thực sự là thượng cổ dị chủng như lời Tử Hạc nói, thì với mạng lưới quan hệ hiện tại của hắn, muốn tra ra chắc hẳn không quá khó khăn. Ngay cả Tử Hạc còn biết, thì loại yêu thú này nhất định sẽ có ghi chép tại Bắc Địa.
Thông qua truyền tống đại trận, chưa đầy nửa ngày sau, Hứa Sơn đã xuất hiện tại thôn Lý Gia. Học viện thôn Lý Gia vẫn một vẻ yên bình hòa hợp, không ít học viên đang hăng say luyện tập. Mọi thứ đều đang vận hành đúng quỹ đạo.
Trở về tòa lầu nhỏ ba tầng ban đầu của thôn Lý Gia, Hứa Sơn đi thẳng lên tầng ba. Mô hình của thôn Lý Gia rất đặc thù, để tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính tin cậy trong quản lý, một lượng lớn phàm nhân đã tham gia vào công tác hành chính. Nơi đây chính là nơi làm việc của những người vận hành thôn Lý Gia.
Sự xuất hiện đột ngột của Hứa Sơn lập tức gây ra một trận xôn xao nhỏ. Một vài gương mặt quen thuộc ngay lập tức đón lấy.
"Viện trưởng, ngài đã về rồi sao?"
Nhìn mấy người phàm nhân đang tụ tập trước mắt, không ít người so với trong ký ức của hắn đã có phần phong trần, già dặn hơn. Tuy phàm nhân ở thôn Lý Gia nhận được sự chiếu cố của Bảo Đan tông và học viện, được dùng một ít đan dược, nhưng dù sao bản thân vẫn là thân xác phàm trần, khó lòng ngăn cản được sự tàn phá của năm tháng.
Hứa Sơn mỉm cười chào hỏi mọi người:
"Đem tất cả báo cáo, biểu mẫu của học viện từ lúc ta đi đến nay đưa tới đây, ta sẽ đích thân xem xét."
Mọi người hưng phấn vâng lời rồi đi lấy báo cáo. Chẳng mấy chốc, mấy chồng báo cáo cao ngất đã chất đầy căn phòng của Hứa Sơn. Trên cùng còn có những bảng tổng hợp được dán rất tinh tế. Đây đều là những "bí kíp văn phòng" mà hắn đã truyền thụ cho những phàm nhân này trước đó.
Tựa lưng vào ghế, Hứa Sơn tùy ý cầm vài bản báo cáo lên xem. Xem một hồi, loáng cái đã thấy mặt trời lặn bóng. Sự phát triển của thôn Lý Gia vẫn khá thuận lợi, có Bảo Đan tông và Tử Tiêu Kiếm tông trông nom, phần việc do phàm nhân phụ trách dường như không xảy ra vấn đề gì lớn. Các phân viện ở những vực khác cũng đang được xây dựng, nhưng tạm thời chưa đi vào hoạt động.
Sau khi kiểm tra không thấy có gì bất thường, Hứa Sơn đứng dậy đi về phía Bảo Đan tông. Đến nơi, hắn hoàn toàn không che giấu khí tức của mình. Cho đến khi bước vào đại điện, Hoàng Chi Vấn đã tươi cười rạng rỡ nghênh đón.
"Khách quý! Đúng là khách quý nha! Đang lịch luyện ở Thiết Cốt vực mà sao về sớm thế này? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì... Ngươi, ngươi thế mà đã đột phá Kim Đan rồi sao! Sao lại nhanh như vậy, lần trước ngươi rõ ràng mới là Kết Đan hậu kỳ... Mới có bao lâu đâu chứ!"
Hoàng Chi Vấn kinh ngạc không thôi.
"Quá trình tu hành có chút đốn ngộ, lại gặp được vài kỳ ngộ. Cũng nhờ phúc của Tông chủ, nếu không có những đan dược của Bảo Đan tông, e là tôi cũng chẳng có cơ hội đột phá Kim Đan nhanh như vậy." Hứa Sơn mỉm cười đáp lại: "Lần này tôi về thăm chút thôi, Bảo Đan tông và thôn Lý Gia dạo này phát triển thế nào rồi?"
Nghe hắn nhắc đến Bảo Đan tông, nụ cười của Hoàng Chi Vấn càng thêm rạng rỡ, lão tiến lên kéo hắn đi vào trong.
"Cái thằng nhóc ngươi, kỳ ngộ thật sự là nhiều quá đấy."
"Tốt! Tốt đến không thể tốt hơn... Đan dược cấp thấp của chúng ta hiện tại đã cung không đủ cầu rồi! Cái Kế hoạch Nguyên Thần của ngươi thực sự rất hữu dụng, giờ ta dám khẳng định, tán tu ở Thủy Kính vực này chỉ tin dùng đan dược của Bảo Đan tông chúng ta thôi."
"Chỉ khổ cho đám đệ tử bên dưới, ngày đêm không ngừng luyện đan... Mấy cái lò luyện đan cấp thấp đã bị luyện hỏng mất mấy chiếc rồi."
"Cứ theo đà này, e là sản lượng không theo kịp mất... Học viện của ngươi khi nào bán đệ tử ra ngoài thì có thể ưu tiên cho ta một đợt không? Tốt nhất là có thể đặt hàng riêng, ta sẽ mua đúng giá, thêm chút tiền cũng được."
"Chỗ chúng ta ngươi cũng biết đấy, mấy loại đan dược thông thường đó, chỉ cần tu sĩ Trúc Cơ là làm được rồi."
Hứa Sơn gật đầu nói: "Chuyện nhỏ thôi, Tông chủ có nhu cầu thì tôi nhất định sẽ giúp... Những đệ tử bán ra từ thôn Lý Gia sau đó không xảy ra trục trặc gì chứ?"
Hoàng Chi Vấn trầm ngâm một lát: "Vẫn có chút sóng gió... Chuyện bán đệ tử này trước đây chưa ai làm bao giờ, nhưng ảnh hưởng vẫn trong tầm kiểm soát. Có điều, chiêu này của ngươi làm cho Tôn Nguyên Chính nhìn mà ngây người luôn."
"Lão ta còn đặc biệt đến tìm ta hỏi một lượt, sau khi ta giảng giải sơ qua về ý tưởng của ngươi, hiện tại lão đối với ngươi là vô cùng bội phục đấy."
"Ha ha, Tôn tông chủ có đầu óc kinh doanh rất nhạy bén, nếu không chúng ta cũng chẳng thể hợp tác với nhau được."
Hoàng Chi Vấn cười cười, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, ngươi ở Thiết Cốt vực... có từng gặp qua Thanh Y Chiến Thần không?"
"Thanh Y Chiến Thần? Đây là danh hiệu gì vậy, người này tên họ là chi?"
"Chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Người này thân phận bất minh, đã đoạt được truyền thừa Quyền Thần của Chân Võ Khôi Lâu, hiện tại cả Bắc Địa đều đang tìm kiếm người này để lôi kéo... Chuyện ầm ĩ không nhỏ đâu, giờ các tông phái đều đang lùng sục khắp thế giới đấy."
"Tử Tiêu Kiếm tông còn đánh tiếng, chỉ cần người đó bằng lòng gia nhập, lập tức phong làm khách khanh trưởng lão, toàn bộ tài nguyên tu luyện sau này sẽ do Tử Tiêu Kiếm tông bao thầu hết."
"Ờ, cũng có nghe loáng thoáng qua, không thân lắm." Hứa Sơn nghe mà chỉ muốn gãi đầu.
Lúc ở Chân Võ Khôi Lâu có đông người như vậy, hắn đã nghĩ sau khi đi sẽ gây ra chút sóng gió. Nhưng không ngờ động tĩnh lại lớn đến mức này... có chút vượt quá tưởng tượng của hắn rồi.
Bản thân hắn hiện tại nếu muốn tìm một thế lực để gia nhập thì sau này chắc chắn sẽ bớt được không ít tâm tư. Nhưng càng như vậy, càng không thể bại lộ... Một khi xuất hiện trước mắt công chúng, những kẻ điều tra hắn chắc chắn sẽ ngày một nhiều hơn.
Thanh ấn huyền bí, cộng thêm một thân đạo cụ chưa nói tới, chỉ riêng thân phận Nam Cương mà bị người ta bới ra thì đúng là có trò hay để xem rồi...