Chương 371

Đấu giá hội

Đăng ngày 30/08/2026

19
Gạt bỏ những thần thông kỳ dị sang một bên, bản thân thực lực của đối phương cũng không phải thứ mà tu sĩ cùng giai có thể đối kháng được. Việc thao túng cả một tòa hồ nước khiến việc áp sát để cận chiến với hắn gần như là điều không tưởng. Bất kể xét về khoảng cách tấn công hay phạm vi ảnh hưởng, tu sĩ của Thiên Hạ Hội đều chịu thiệt thòi quá lớn. Chưa kể, gã kia còn có đám tay hạ đắc lực trợ giúp. Tuy nhiên, thu thập được chừng đó tình báo cũng đã là kết quả không tệ. Thần thông của Hóa Mộng Huyết Giao có thể dùng số lượng người để làm suy yếu, nhưng Mộng Hồ lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu có thể tìm được pháp bảo nào phá giải được nước hồ... tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ tăng vọt! Hứa Sơn cất cuốn sách đi, thở hắt ra một hơi dài. Cách giải quyết tốt nhất cho việc này là tìm một tu sĩ tinh thông thủy pháp để đối kháng với Mộng Hồ. Thế nhưng vị tu sĩ đó ít nhất cũng phải ở Nguyên Anh cảnh. Chưa bàn đến chuyện người đó có đáng tin hay không, chỉ riêng việc tìm được một nhân vật như vậy đã khó như lên trời rồi. Vậy thì chỉ còn cách dựa vào ngoại lực như pháp khí, trận pháp, phù lục hay đan dược mà thôi. Để tìm ra đáp án, vẫn cần phải mượn đến trí tuệ của người khác. Dù sao kinh nghiệm của hắn so với những kẻ khác vẫn còn nông cạn. Chỉ cần giải quyết được hai vấn đề mấu chốt này, việc săn giết Mộng Hồ chi chủ hoàn toàn khả thi! Tử Tiêu Kiếm tông e là không trông cậy được gì, nơi đó toàn là kiếm tu. Hơn nữa... lợi ích trong chuyện này quá lớn, Tử Tiêu Kiếm tông đối với hắn mà nói vẫn chưa thể coi là hoàn toàn đáng tin cậy. Có lẽ vẫn phải đến chỗ Hoàng Chi Vấn để tìm câu trả lời. Suy tính thêm một hồi, Hứa Sơn bước ra khỏi Tàng Kinh Các, ngự không bay về phía Bảo Đan tông. .... "Thao túng một vùng sông nước, muốn phá giải cái này... có chút nan giải đấy. Những kẻ có bản lĩnh này đều không dễ trêu vào đâu, nhóc con, rốt cuộc ngươi đang nhắm vào thứ gì, định săn giết yêu thú nào vậy?" Trong Bảo Đan tông, Hoàng Chi Vấn nhìn Hứa Sơn, đôi mày nhíu chặt. Thằng nhóc này vừa từ Tử Tiêu Kiếm tông trở về đã hỏi lão vấn đề này. Kết hợp với tình hình trước đó, rõ ràng là hắn đang nhắm vào con yêu thú khó nhằn nào đó rồi. Yêu thú có khả năng điều khiển nước... xưa nay hiếm có ai dám đụng vào, đó không phải là thứ mà tu sĩ Kim Đan có thể chạm tới. Hứa Sơn nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài: "Tông chủ, nếu ngài tin ta thì đừng hỏi nhiều nữa, ta sẽ không liều mạng vô ích đâu." "Ta là sợ ngươi đi nộp mạng đấy! Loại yêu thú đó không phải thứ ngươi có thể đối phó. Đừng tưởng đạt tới Kim Đan kỳ là đã thiên hạ vô địch, yêu thú tu luyện thành công hung hãn hơn con người nhiều." Hoàng Chi Vấn bất đắc dĩ khuyên nhủ. "Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc có phương pháp nào phá giải vùng nước do yêu thú thao túng hay không?" "Có, nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ... Một vùng sông nước là do tu sĩ hay yêu thú tiêu hao tinh huyết cùng thần hồn để luyện pháp mà thành. Loại thuật pháp này tuy cường hãn nhưng lại có một nhược điểm chí mạng: chỉ cần làm ô nhiễm vùng nước đó, khả năng thao túng của đối phương sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là bị cắt đứt hoàn toàn." "Đơn giản vậy thôi sao?" Hứa Sơn tỏ ra kinh ngạc. Muốn làm bẩn một cái hồ... thực sự chẳng có gì khó khăn, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. "Dĩ nhiên không đơn giản như thế. Nhược điểm này người ta chắc chắn cũng biết, sẽ không để bị ô nhiễm dễ dàng đâu, cho nên cần một vài thủ đoạn hỗ trợ mới hoàn thành được." "Thủ đoạn gì?" "Dùng đan dược, dùng đan dược là có thể làm được. Có một loại Địa giai nhất phẩm đan dược tên là Vô Sắc Đan. Chỉ cần dùng đan pháp đơn giản nhất hóa đan này thành đan khí xâm nhập vào vùng nước, sau đó có thể thuận lợi đưa các loại tạp chất khác hòa vào trong hồ." "Loại đan dược này cụ thể dùng để làm gì, Bảo Đan tông chúng ta có không?" Hứa Sơn vội vàng hỏi. Hoàng Chi Vấn đứng dậy đi lại: "Địa giai nhất phẩm đấy, Bảo Đan tông làm gì có loại đan dược này. Hơn nữa đan này cũng khá hiếm gặp... Vô Sắc Đan là một loại nguyên liệu phụ trợ luyện đan, tác dụng lớn nhất của nó là 'dùng đan luyện đan', công dụng không phổ biến lắm." "Dùng đan luyện đan? Nghĩa là sao?" "Hiểu theo nghĩa đen thôi... Vô Sắc Đan có thể hỗ trợ dung hợp dược tính của nhiều loại đan dược khác nhau. Một số ít đan dược đặc thù cần phải dùng Vô Sắc Đan làm nguyên liệu." "Biến nó thành đan khí xâm nhập vào nước, dưới tác động của Vô Sắc Đan chắc chắn sẽ khiến vùng nước bị lẫn các tạp chất khác, từ đó gây ảnh hưởng đến kẻ điều khiển." Trong lòng Hứa Sơn vô cùng vui mừng, hắn mang theo hy vọng hỏi tiếp: "Vậy... có thể mua nó ở đâu?" "Haiz, ta đã nói thứ này công dụng rất hẹp, người có năng lực sử dụng lại càng ít, nên chẳng mấy ai luyện chế cả, đến Đan tông cũng khó mà mua được." Hoàng Chi Vấn suy ngẫm, "Nếu nhất quyết muốn mua... không gì bằng đến các sàn đấu giá, Vô Sắc Đan thường xuất hiện ở đó nhiều hơn." "Ta nhớ ở Lục Vương thành có tổ chức đấu giá mà? Liệu có thể đến đó đấu giá một viên không, cần bao nhiêu linh thạch?" Hoàng Chi Vấn liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi quyết tâm mua bằng được đúng không?" "Đúng vậy." "Được rồi, để ta nhờ người hỏi giúp ngươi, vài ngày nữa sẽ có tin tức. Tuy nhiên, cho dù có Vô Sắc Đan trợ giúp, nếu vùng nước muốn làm ô nhiễm quá lớn thì đây cũng là một việc vô cùng khó khăn." "Chuyện này ta đã tự có tính toán, đa tạ Tông chủ." ...... Hai ngày sau, tại hậu sơn học viện thôn Lý Gia, bóng dáng Hứa Sơn bay múa, không ngừng nỗ lực luyện tập Chấn Sơn Cửu Chưởng. Đang lúc tập luyện, Hoàng Chi Vấn nhẹ nhàng đáp xuống. Hứa Sơn lập tức dừng động tác, tiến lên hỏi thăm: "Tông chủ, đã có tin tức gì về Vô Sắc Đan chưa?" Hoàng Chi Vấn gật đầu: "Vận may của ngươi không tệ, năm ngày sau tại Lục Vương thành, Sơn Hải đấu giá trường có một buổi đấu giá, vật phẩm thứ ba chính là Vô Sắc Đan." "Cần tốn bao nhiêu linh thạch?" "Không biết." Hoàng Chi Vấn lắc đầu, "Loại đan dược này đôi khi cạnh tranh rất khốc liệt, khó mà ước tính giá cả. Nếu không ai tranh giành thì giá khởi điểm là của ngươi, nhưng nếu có người cướp thì mua đắt đến mức nào cũng là bình thường. Dùng nó làm phụ liệu luyện đan, thì đan dược luyện ra ít nhất cũng phải từ Địa giai ngũ phẩm trở lên." "Ta trực tiếp liên hệ với người bán có được không?" "Không được, người ta đã ký gửi đấu giá rồi, sao có thể dễ dàng phá hỏng quy tắc? Thế này đi, ngươi cứ đợi thêm chút nữa, ta sẽ tìm người giúp ngươi dò hỏi thêm chi tiết, chờ vài ngày nữa tính tiếp." "Đành vậy, cũng chỉ còn cách đó thôi." Hứa Sơn lặng lẽ gật đầu. Đấu giá hội... kiếp trước hắn cũng chưa từng bước chân vào những nơi cao cấp như thế này. Nghe qua đã thấy mùi cạnh tranh nồng nặc rồi. Tuy nhiên, trong khoảng mười vạn linh thạch thì vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Huyết Giao chi lệ cộng thêm đống vật liệu quý giá trên người nó... chắc chắn đáng giá hơn mười vạn linh thạch nhiều. Chưa kể, giết được nó còn cứu được mạng của hàng vạn người. Vụ làm ăn này tính thế nào cũng thấy hời. ..... Bốn ngày tiếp theo, Hứa Sơn vẫn luôn ở hậu sơn thôn Lý Gia âm thầm luyện tập Chấn Sơn Cửu Chưởng, đồng thời tĩnh tâm chờ đợi tin tức từ Hoàng Chi Vấn. Môn công pháp Chấn Sơn Cửu Chưởng này không hề dễ tu luyện, mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa thể nhập môn. Nhưng theo tiến độ hiện tại, chắc khoảng vài ngày nữa là có thể miễn cưỡng đánh ra được chưởng thứ nhất rồi. Chỉ cần nhập môn được là tốt... thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là những chiêu thức sát thủ mạnh mẽ. Xung quanh vách đá vụn bay tứ tung, bụi bặm mịt mù. Cảm nhận được hơi thở của Hoàng Chi Vấn xuất hiện, Hứa Sơn vung hai chưởng thổi tan đám bụi bẩn xung quanh. Hoàng Chi Vấn vừa đáp xuống đất, hắn đã lập tức nghênh đón. "Tông chủ, có tin mới rồi sao? Ngày mai ta định lên đường tới Lục Vương thành, bên đó..." "Không cần đi nữa, ta đã mua đan dược về cho ngươi rồi." Hoàng Chi Vấn vừa nói vừa đưa ra một cái hộp. Mở hộp ra xem, một viên đan dược gần như trong suốt, trông giống như một viên bi thủy tinh đang nằm yên lặng bên trong, tỏa ra hương dược thoang thoảng. Hứa Sơn nhìn viên đan dược, rồi lại nhìn Hoàng Chi Vấn, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác. "Ta đã cho người đi dò hỏi một chút, Sơn Hải đấu giá trường ngày thường đấu giá không ít đan dược và đan phương, Bảo Đan tông hiện tại cũng cần phải mở rộng thêm một vài kênh phân phối cao cấp." "Nên ta đã mua đứt luôn cái sàn đấu giá đó rồi."