Chương 498

Tìm kiếm nòng cốt, công lược tiểu công chúa

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ồ? Còn có thể dùng nó để tạo ra bí cảnh sao, Bắc Địa từng có tiền lệ như vậy ư?" Hứa Sơn tò mò hỏi. "Có." Đệ Ngũ Luyện Phong đáp, "Hoàng tộc Dương Đỉnh vương triều có một đại bí cảnh chuyên dụng cho hoàng thất, tên là Hạo Nhật vương đình. Nơi đó cực kỳ huyền bí, người bình thường không có tư cách bước chân vào." "Chuyện khác khoan hãy bàn, hiện tại khả năng lớn nhất là nòng cốt kia đang ở rừng Xuyên Tâm đúng không? Dù sao chúng ta cũng bị truyền tống đến đó mà." Lục Hương Quân xen vào. Đệ Ngũ Luyện Phong lắc đầu: "Nòng cốt truyền tống tuy có ảnh hưởng đến việc dịch chuyển, nhưng không đến mức chuẩn xác như vậy, chắc chắn sẽ có độ lệch rất lớn." "Ừm, tạm thời cứ thế đi. Đợi ta thu thập thêm chút tin tức để kiểm chứng xem suy đoán của chúng ta có hợp lý không, sau đó mới tính bước tiếp theo." ..... Hai ngày sau, ba người lại tụ họp. "Tin tức ta đã nắm được rồi, có đến tám chín phần mười có thể khẳng định chính là Huyễn Hải giáo đã động tay động chân vào truyền tống đại trận." Hứa Sơn nhìn hai người nói. "Làm sao huynh chắc chắn được?" Lục Hương Quân và Đệ Ngũ Luyện Phong đồng thanh hỏi. Hứa Sơn giải thích: "Hai ngày nay ta sắp xếp cho Mạc Hằng đi thu thập biến động giá cả của các loại pháp bảo trữ vật trên thị trường từ trước đến nay." "Trong phạm vi Huyễn Hải giáo cũng có một vài khu chợ tạm thời do tán tu và các tiểu tông môn lập nên, chỉ cần hỏi thăm là ra ngay. Ở đó có không ít lão tán tu, tin tức khá đầy đủ. Ta thống kê lại giá cả sơ bộ, trước khi Điểm Tinh quặng trường xuất hiện, giá pháp bảo trữ vật vẫn ở mức chấp nhận được, nhưng sau đó... giá đã tăng hơn gấp đôi." "Theo lý mà nói, nguồn cung Uẩn Không Thạch trên thị trường tăng lên thì giá phải giảm xuống mới đúng. Nhưng sau khi khai thác Điểm Tinh quặng trường, giá pháp bảo trữ vật lại tăng vọt, chứng tỏ tổng lượng cung ứng thực tế đã giảm đi. Thời điểm mấu chốt chính là lúc truyền tống trận bị hỏng." "Còn có thể tính toán kiểu này sao?" Đệ Ngũ Luyện Phong nhướng mày. "Ừm, như vậy khả năng nòng cốt đại trận nằm trong tay Huyễn Hải giáo lại tăng thêm không ít. Ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu tiến hành thăm dò được rồi." "Thăm dò thế nào?" Lục Hương Quân hỏi, "Tiểu tử Mạc Hằng kia e là không xong đâu, thân phận hắn thấp kém quá." "Đúng vậy, quả thực quá thấp, cho nên chúng ta phải đổi đối tượng công lược." "Đổi thành ai?" Lục Hương Quân và Đệ Ngũ Luyện Phong lại đồng thanh. Hứa Sơn khẽ mỉm cười: "Tiểu công chúa." "Ả Liễu Khinh Nhu kia sao?!" Đệ Ngũ Luyện Phong lộ vẻ kinh ngạc, "Nàng ta... thân phận có chút nhạy cảm, rủi ro này cao quá đi. Hơn nữa nhãn giới của nàng ta không phải tu sĩ tầm thường có thể so bì, không dễ lừa đâu." Hứa Sơn xoa cằm nói: "Đúng là rủi ro hơi cao, nhưng không có đối tượng nào thích hợp hơn nàng ta cả." "Thứ nhất, thân phận của nàng ta quyết định lượng thông tin nàng ta tiếp cận được nhiều hơn hẳn người thường. Thứ quan trọng như nòng cốt đại trận, ta thấy ngay cả một số trưởng lão cũng chưa chắc có tư cách được biết." "Thứ hai, nữ nhân này cảm xúc thất thường, tu vi lại thấp, nhìn tổng thể thì ra tay từ chỗ nàng ta là nhanh nhất." "Ngươi đừng quên, nàng ta còn có một tình lang. Chuyện này ta thấy khó nhằn lắm, hay là đổi người đi, ngươi thà đi lừa lão Trần trưởng lão kia còn hơn." "Hừ, có tình lang thì đã sao, đã muốn tìm kiếm kích thích thì phải quán triệt đến cùng chứ." Hứa Sơn nhún vai nhìn về phía Đệ Ngũ Luyện Phong, "Việc này giao cho ngươi đi làm. Chẳng phải ngươi bảo nữ nhân theo đuổi ngươi có thể xếp hàng dài ra khỏi Thiên Tâm vực sao?" "Ta thấy gã tình lang tên Tôn Viêm kia của Liễu Khinh Nhu kém xa ngươi. Ngươi hãy đi phô diễn sức hút nam nhân của mình, đè bẹp hắn đi." "Xì." Đệ Ngũ Luyện Phong cười khẩy một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, "Cái con mụ đó ta nhìn cái đã thấy ghét rồi, cậy có chút thân phận nhan sắc là gào thét om sòm. Nếu ở Thiên Tâm vực mà dám dùng thái độ đó với ta, ta vặn đầu nàng ta xuống ngay!" "Tìm nữ nhân? Chỉ có nữ nhân tự bò lên giường Đệ Ngũ Luyện Phong ta, chứ không có đạo lý nào bắt ta phải đi tìm cả. Muốn đi thì ngươi tự đi đi!" Hứa Sơn cạn lời, dời ánh mắt sang Lục Hương Quân. "Hay là huynh đi?" "Đừng đùa nữa sư đệ, nhìn cái bộ dạng hếch mũi lên trời của nàng ta, ta chỉ muốn đấm cho một trận thôi. Sao ngươi không tự thân vận động đi? Khôi phục lại diện mạo thật, ta đảm bảo ngươi chỉ cần ngoắc tay một cái là nàng ta dính bẫy ngay, danh hiệu đệ nhất vịt vương cũng chỉ đến thế là cùng!" "Cái này thì đúng thật!" Đệ Ngũ Luyện Phong phụ họa, "Hứa huynh, gương mặt đó của ngươi không chê vào đâu được, lừa nữ nhân thì cứ gọi là bách phát bách trúng." "Hai tên thổ tử các ngươi thật vô dụng, tán tỉnh một nữ nhân cũng không xong, còn đùn đẩy cho ta." Hứa Sơn thở dài thườn thượt, "Thôi được rồi, trước tiên cứ để tiểu tử Mạc Hằng đi thăm dò một phen, xem nữ nhân kia có điểm yếu nào khác để ra tay không." ...... "Cái gì, sư tôn bảo con đi theo đuổi Liễu sư tỷ để làm đạo lữ?" Vừa nghe Trương Bưu chỉ thị, Mạc Hằng như bị sét đánh ngang tai. "Không phải... sư tôn sao người biết nàng ta, dạo này con cũng đâu có gặp nàng ta đâu." Trương Bưu cười khì khì: "Huyễn Hải giáo này có bé tí tẹo, vi sư nghe rõ mồn một, nhìn cũng thấu đáo hết. Bảo ngươi đi theo đuổi nữ nhân này không phải vì mục đích gì khác, mà là vì nàng ta có tác dụng lớn." "Ý người là sao?" Mạc Hằng kinh ngạc. "Nữ nhân này thể chất đặc thù, vừa vặn có thể trợ giúp ngươi tu hành. Trong tay vi sư còn có một môn song tu công pháp cực mạnh, tên là Long Hồn Phượng Huyết Lục. Luyện thành công pháp này linh lực sẽ tăng vọt, nam nữ liên thủ còn có thể thi triển kiếm kỹ Khuynh Thành Chi Luyến, chiêu này uy lực kinh thiên động địa đấy." "Có muốn hay không tùy ngươi, có điều... cơ hội thế này hiếm có lắm, ngay cả ta thời trẻ cũng chưa từng gặp qua." Mạc Hằng nghe mà nước miếng chảy ròng ròng. Hai ngày nay luyện tập Lục Diệt Vô Ngã Kiếm Điển, hắn đã cảm nhận được sự phi phàm trong đó. Long Hồn Phượng Huyết Lục! Lại còn có loại công pháp thần kỳ như vậy sao. Không phải thèm muốn thân xác Liễu sư tỷ, thực sự là công pháp quá sức hấp dẫn. "Sư tôn... xuất thân con hèn mọn, Liễu sư tỷ lại là con gái giáo chủ, con còn chưa từng nói chuyện với nàng ta bao giờ, chuyện này người bảo con làm sao mà làm được. Quan trọng nhất là nàng ta đã có đạo lữ... con thấy không khả thi đâu." Trương Bưu cười ha hả: "Làm sao để chiếm trọn trái tim nữ nhân, vi sư có thể dạy ngươi. Còn việc nàng ta có đạo lữ hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi chưa có đạo lữ là được." "Làm việc gì cũng đừng sợ, sợ là chẳng làm nên trò trống gì đâu. Từ ngày mai, ngươi hãy ra ngoài nghe ngóng xem nàng ta ở đâu, bám theo nàng ta vài ngày, vi sư sẽ dạy ngươi kỹ năng hàng phục nữ nhân." "Ờ... người làm được thật không sư tôn, con sẽ không bị đánh chết chứ... tính tình Liễu sư tỷ không phải dạng vừa đâu." "Tính tình tệ chứ gì! Nàng ta mà đánh ngươi thì ngươi cứ rên rỉ thật to vào! Đảm bảo tối hôm đó nàng ta sẽ không quên được ngươi đâu. Nghe lời vi sư, ngày mai tìm thấy nàng ta rồi cứ bám theo sau, vi sư sẽ luôn ở bên hiến kế cho ngươi. Đến một nữ nhân mà cũng không tán đổ thì vi sư cũng khỏi cần lăn lộn nữa!" "Được! Con tin sư tôn!" ..... "Hứa gia, ngài định để tiểu tử đó đi tìm nữ nhân thật sao?" Trương Bưu hỏi. Hứa Sơn đáp: "Ừm, cứ để hắn đi quan sát trước đã, chúng ta vẫn còn thiếu hiểu biết về vị tiểu công chúa kia." "Dù có thất bại cũng chẳng sao, thu phục một nữ nhân đối với ta không có gì khó khăn, chẳng qua thủ đoạn sẽ không được ôn hòa cho lắm." "Hiện tại cũng không vội vã trở về, cứ để tiểu tử này thử sức mười ngày nửa tháng xem sao, biết đâu lại vớ được một cô vợ? Coi như đôi bên không ai nợ ai." "Ngày mai... hy vọng ngày mai có thể nghe ngóng được tiểu công chúa kia ở đâu, ta sẽ bí mật đi cùng các ngươi."
Tìm kiếm nòng cốt, công lược tiểu công chúa — Pháp Bảo Của Ta Đều Thuộc Hệ Quy Tắc — Xem Truyện Chữ