Chương 814

Kế hoạch tác chiến tiêu diệt Hóa Thần đỉnh phong

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nửa tháng sau, Hứa Sơn bước lên truyền tống đại trận của Lục Vương thành, chính thức chuẩn bị trở lại Nam Cương. Trong nửa tháng này, hắn bận rộn không ít việc. Nào là thu mua một lượng lớn phù lục tấn công mang tính bùng nổ, Trần tướng thì tặng cho hắn hai viên Linh Tinh Phách to bằng quả bóng bàn. Đan dược bên chỗ Hoàng Chi Vấn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn còn sang cả Tử Tiêu Kiếm tông để mượn phi chu, phần này thì tốn chút công sức trắc trở. Tôn Nguyên Chính vốn tính keo kiệt bủn xỉn, bị hắn mài mòn suốt hai ngày trời, vừa mượn vừa thuê mới chịu giao phi chu ra. Có thể nói, để chuẩn bị cho trận chiến với Hóa Thần này, hắn đã vũ trang tới tận răng. Trong hai lần duy nhất từng giao thủ với tu sĩ Hóa Thần, một người là Lôi Hỏa sơn trang Trang chủ. Kẻ còn lại là Liễu Hóa Càn, Giáo chủ Huyễn Hải giáo. Thế nhưng cả hai người đó đều là do hắn lợi dụng cục diện cùng cơ duyên xảo hợp, thiết kế khiến đối phương suy yếu tới cực điểm mới đạt thành khả năng đánh giết. Lần này hoàn toàn khác biệt, hắn phải đối mặt với một tu sĩ Hóa Thần đỉnh phong hàng thật giá thật, trạng thái hoàn hảo, chỉ còn thiếu một bước là thăng tiến Thần Phủ. Hơn nữa, hắn phải dựa vào thực lực của chính mình để trực tiếp thiết kế đối kháng. Không cho phép có nửa điểm lơ là! ... Đại trận khởi động, Hứa Sơn lao thẳng về phía Mộng Hồ thành. Vừa đến Mộng Hồ thành, việc đầu tiên hắn làm là bắt tay vào triệu tập năm vị điện chủ. Trong nghị sự đường, Kim Tiềm điện điện chủ cẩn thận từng li từng tí lên tiếng hỏi: "Bang chủ lần này trở về, phải chăng định đích thân ra tay đánh giết Quỷ Khôi môn môn chủ?" Hứa Sơn liếc xéo lão một cái: "Loại nhân vật nhỏ nhoi đó mà các ngươi cũng định để Bản Tọa đích thân ra tay sao?" "Ngài... ngài thật sự không ra tay ư?" "Các ngươi ấy à, chỉ được cái giỏi nhất là gặp chuyện thì trốn nhanh hơn bất cứ ai." Hứa Sơn lạnh mặt nói, "Bản Tọa lần này trở về quả thực định thu dọn Quỷ Khôi môn môn chủ. Bản Tọa sẽ tóm hắn ra, đến lúc đó các ngươi cùng xông lên vây sát hắn." Sắc mặt năm người tức khắc trắng bệch. "Tất nhiên, với thực lực của các ngươi thì không thể chiến thắng hắn, Bản Tọa sẽ đưa cho các ngươi một vài thủ đoạn cần thiết để duy trì sự cân bằng thực lực giữa đôi bên." "Qua bao nhiêu thời gian như vậy, một phân thân của Bản Tọa đã từ Kim Đan thăng lên Nguyên Anh rồi? Còn các ngươi thì sao? Chẳng có chút tiến bộ nào, toàn là lũ phế vật! Lần này nếu đánh thắng mà sống sót được, các ngươi cứ tiếp tục làm việc dưới trướng Bản Tọa, lợi ích sẽ không thiếu. Kẻ nào vô dụng thì chết đi, chết xa một chút." "Bang chủ bớt giận!" Kim Tiềm điện điện chủ vội vàng quỳ lạy đầu tiên, những người còn lại cũng hớt hải dập đầu theo. Kim Tiềm điện điện chủ gấp gáp nói: "Bang chủ, không phải chúng thuộc hạ không muốn dốc sức! Chúng thuộc hạ tuyệt đối không phải hạng tham sống sợ chết, nếu đối thủ chỉ cao hơn một đại cảnh giới, thuộc hạ dù liều mạng cũng nguyện xông pha phía trước vì Bang chủ!" "Còn nhớ khi xưa thuộc hạ chỉ là tu vi Nguyên Anh, chính nhờ Bang chủ một tay đề bạt mới có ngày hôm nay. Chỉ riêng ơn đức này, mạng của thuộc hạ đã sớm thuộc về ngài rồi." "Nhưng hiện tại nếu không có Bang chủ ra tay, thực lực hai bên quá sức chênh lệch, chúng thuộc hạ đi chỉ có nước uổng mạng... Chúng thuộc hạ được Bang chủ trọng dụng, cai quản Thiên Hạ Hội, trong hội còn bao nhiêu môn nhân đệ tử và phàm nhân cần quản lý. Thật sự không phải chúng thuộc hạ vô năng sợ chiến đâu, xin Bang chủ minh xét!" "Xin Bang chủ minh xét!" Bốn người còn lại vội vàng phụ họa, trong lòng thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Cái lão rùa đen này bình thường thích thể hiện nhất, giờ nói mấy lời nịnh nọt này đúng là thật đúng lúc! Kẻ nịnh hót cũng đâu phải hạng xoàng. "Nghe còn giống tiếng người." Hứa Sơn giữ vẻ mặt đờ đẫn, "Đứng lên cả đi." Năm người thở phào một hơi, run rẩy đứng dậy. Hứa Sơn nói: "Bản Tọa chẳng phải đã bảo rồi sao? Ta sẽ ra tay giúp các ngươi cân bằng thực lực hai bên, hơn nữa Bản Tọa cũng sẽ tham chiến. Đừng nhìn phân thân này của Bản Tọa chỉ có Nguyên Anh, nhưng chưa chắc đã không thể đánh một trận." "Nếu phân thân này của Bản Tọa đã đạt tới cảnh giới này mà còn không thể giao thủ đôi chiêu với tu sĩ Hóa Thần, thì coi như luyện uổng công rồi..." Năm vị điện chủ kinh ngạc ngẩng đầu. Phân thân Nguyên Anh chiến Hóa Thần... Phân thân của Bang chủ rốt cuộc đã trang bị thần kỹ gì vậy? Cảnh giới thăng tiến thần tốc đã đành, mà cường độ còn cao đến mức này sao? Ngài ấy đích thân tham chiến, chắc chắn sẽ không nỡ để mất một phân thân quý giá như vậy. Thế thì tám phần mười là ổn rồi! Năm người tức khắc lòng tin tăng vọt, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Kim Tiềm điện điện chủ lại một lần nữa giành nói trước: "Không biết Bang chủ có kế hoạch gì, khi nào xuất phát, liệu có thể chỉ thị rõ ràng ngay bây giờ không?" Hứa Sơn không đáp lời, hắn nhìn xuống phía dưới, rơi vào trầm tư. Kế hoạch thì hắn đã không ngừng hoàn thiện trong quá trình chuẩn bị. Theo trạng thái lý tưởng nhất, chính là tìm được nơi bế quan ẩn náu của Quỷ Khôi môn môn chủ. Sau đó tìm ra nơi cung cấp thuốc cho lão để hạ độc. Khi độc tính được kích phát, sẽ lợi dụng một người mang theo bàn phím đầu thu tín hiệu đã đặt sẵn, tiếp cận Quỷ Khôi môn môn chủ để khống chế lão thật chặt. Sau khi khống chế thành công sẽ tiến hành nổ tung từ bên trong cơ thể, đồng thời tiêm thêm độc dược lần nữa. Những người còn lại chuẩn bị bên ngoài, đồng loạt thi triển sát chiêu tấn công ngay lập tức, tranh thủ tạo ra kỳ quan "trong ngoài cùng nổ". Quỷ Khôi môn chủ xác suất cao là không chết ngay, nhưng sau lưng luôn có người đâm thọc, chắc chắn sẽ khiến năng lực tấn công và phòng ngự của lão giảm xuống theo cấp số nhân. Đợi lão truy sát, sẽ dẫn dụ lão vào sát trận đã bố trí sẵn. Cộng thêm hồi toàn tiêu và các loại pháp khí đỉnh cấp của hắn để tiến hành hội đồng. Một chuỗi thao tác này xong, hắn cảm thấy đánh thắng chắc không thành vấn đề. Vạn nhất vẫn đánh không lại, hắn còn chuẩn bị một đống ngọc giản truyền tin. Hắn sẽ đi khảo sát trước các tông môn khác... Nếu đánh không lại, lúc đó cứ việc gào thét thật to, dùng ngọc giản dẫn dụ một lượng lớn quần chúng đến xem náo nhiệt. Đám người đến hôi của và xem kịch vừa tới, lão già kia chắc chắn sẽ không chịu nổi, kiểu gì cũng phải bỏ chạy. Sau đó nếu lão muốn tìm đến trả thù, hắn cũng đành chịu thôi. Lúc đó chỉ còn cách lấy cái chết ra ép, mời Trần tổ xuất quan... Bộ thao tác này có hai điểm khó khăn. Một là hạ độc, rất có thể không thành công vì điều kiện bế quan của đối phương khác với tưởng tượng của hắn. Điểm thứ hai chính là người mang đầu thu tín hiệu bàn phím làm sao để tiếp cận. Điểm thứ nhất không thể kiểm soát, nếu dự tính sai thì chỉ có thể cưỡng ép kích hoạt cấm chế bế quan để dụ lão ra ngoài. Lúc này sẽ phái người của mình mặc trang phục đệ tử Quỷ Khôi môn, tìm cớ tiếp cận lão. Nhưng khi lão xuất quan, xác suất cao sẽ nhận ra xung quanh có người lạ, lòng cảnh giác cực kỳ nặng nề, khiến bất cứ ai cũng khó lòng tiếp cận lão trong vòng năm mươi trượng. Trừ phi người này có chút địa vị trong Quỷ Khôi môn, khiến lão thấy quen mặt mới được. Nhân tuyển tốt nhất không nghi ngờ gì chính là Âm Sơn, lúc trước hắn cũng từng cân nhắc qua, chỉ là Âm Sơn không thể khống chế, dễ nảy sinh ngoài ý muốn, vả lại giờ cũng đã chết rồi. Lựa chọn thứ hai chỉ có thể là những kẻ sống sót sau trận diệt môn Quỷ Khôi môn, nhưng những kẻ đó hắn cũng chẳng tìm ra. Lỗ hổng lớn nhất của toàn bộ kế hoạch này, đến giờ hắn vẫn chưa có cách giải quyết viên mãn. Nếu Âm Sơn còn sống thì tốt rồi, cùng lắm là đào não hắn ra, biến hắn thành một kẻ ngốc, để Quỷ Khôi môn môn chủ tự mình tiếp cận cũng có thể dùng được... Âm Sơn... Hứa Sơn chợt nhướng mắt, trong đầu lóe lên một tia linh quang. "Chuyện kế hoạch Bản Tọa sẽ nói cho các ngươi sau. Âm Sơn đã chết rồi sao?" Nghe vậy, năm người đều ngơ ngác, Kim Tiềm điện điện chủ ngập ngừng đáp: "Bang chủ, chẳng phải ngài bảo chúng thuộc hạ giết hắn sao? Đã giết từ lâu rồi, ném đại một chỗ ngoài thành chôn rồi ạ." "Ừm..." Hứa Sơn cúi đầu, gãi gãi chân mày, hơi có chút lúng túng, "Khụ... Cái đó, đào hắn lên đi, vẫn còn dùng được." "Hả?!" Năm người trợn mắt há mồm nhìn về phía Hứa Sơn.