Chương 978
Tỉ số 0:7
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cảm thán một hồi, Hứa Sơn nhấc chân bước vào trong.
Chẳng mới đi được vài bước, hắn đã khiến đám đông xung quanh phải kinh hô lên.
"Hứa viện trưởng!"
"Hứa viện trưởng xuất hiện rồi, hơn mười năm nay chẳng hề có tin tức gì của ngài ấy cả!"
"Chào viện trưởng ạ!"
"Chào mọi người, chào mọi người..." Hứa Sơn nở nụ cười rạng rỡ, không ngừng vẫy tay chào hỏi tứ phía.
Cũng có không ít người đang cúi đầu cầm ngọc giản ngồi bệt trên bãi cỏ. Kẻ thì lộ vẻ sảng khoái, người lại mặt mày dữ tợn. Xem chừng bọn họ đang mải mê "khô máu" với đối thủ nào đó trên mạng... Có vẻ như nghiệp vụ mạng lưới ngọc giản liên thông Thất Ngự vẫn đang kinh doanh rất chạy.
Hứa Sơn thấy vậy thì tâm trạng vô cùng vui vẻ. Xem ra mọi thứ vẫn đang vận hành cực kỳ trơn tru, chẳng có vấn đề gì lớn.
Chuyến này hắn quay về là để làm chính sự, nhưng trước đó phải đi xem học viện đã thay đổi ra sao. Đặc biệt là hạng mục hạch tâm — Thần Cơ đại đấu trường, không biết tình hình hoạt động thế nào rồi.
Hắn vừa thong thả tản bộ vừa chào hỏi mọi người, đi thẳng tới Thần Cơ đại đấu trường.
Bên trong đấu trường, hàng ghế khán giả đã lấp đầy gần ba thành. Các tu sĩ bản địa lẫn ngoại lai đều đang tập trung tinh thần, dán mắt vào những luồng quang mạc trên sân đấu. Trên mỗi tấm quang mạc là những đoạn video ghi lại các trận tỉ thí kịch liệt của đủ loại tu sĩ.
Hứa Sơn tùy tiện tìm một chỗ ngồi rồi ngẩng đầu nhìn lên. Nội dung đang trình chiếu vẫn là kế hoạch mà hắn thiết lập từ thuở ban đầu: Khi chưa có khách thuê sân để thi đấu trực tiếp thì dùng nó để chiếu điện ảnh hoặc các trận chiến kinh điển nhằm thu hút khách khứa.
Nhìn tình hình hiện tại, Thần Cơ đại đấu trường vào ngày thường mà vẫn đạt tỉ lệ lấp đầy ba thành là một thành quả cực kỳ khả quan! Tu sĩ có thể không xem điện ảnh, nhưng những trận chiến kinh điển thì chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội để quan sát và học hỏi.
Trên sân có gần trăm tấm quang mạc, ánh mắt Hứa Sơn di chuyển rồi dừng lại ở một tấm trong số đó. Khóe môi hắn bất giác nở một nụ cười.
Hai người quen cũ đang đánh nhau túi bụi trong video. Một người là Đệ Ngũ Luyện Phong, người kia chính là Hạ Phi Quang. Không ngờ hai gã này lại chọn Thần Cơ đại đấu trường để phân cao thấp.
Thân thủ của cả hai đã tiến bộ rõ rệt, dù là cách vận dụng pháp thuật khi cận chiến hay ý thức chiến đấu đều có bước nhảy vọt dài. Tuy nhiên, đối với trình độ hiện tại của Hứa Sơn thì hai kẻ này vẫn chưa đủ nhìn, dù có gộp cả hai lại cũng chẳng thấm vào đâu.
Hứa Sơn xem một hồi, chân mày dần dần nhíu lại. Nội dung trong trận đấu này thật sự là...
Đang lúc xem chăm chú, bên cạnh Hứa Sơn bỗng có mấy người tiến lại gần. Cảm nhận được có người tiếp cận, Hứa Sơn cụp mắt nhìn sang, thấy là mấy tu sĩ lạ mặt thì trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Tiền bối đây có phải là Hứa viện trưởng không ạ?" Một tu sĩ trong số đó lên tiếng, tu vi ở mức Kết Đan hậu kỳ.
"Đúng là ta."
"Ái chà, đúng là Hứa viện trưởng rồi! Ta nhìn ngài thấy rất quen mắt, trước đây từng gặp ngài một lần ở Quần Anh hội, cứ ngỡ mình nhìn nhầm cơ đấy. Tại hạ là..." Gã tu sĩ kia gào lên một tiếng, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Bầu không khí xung quanh tức thì trở nên nhiệt liệt hẳn lên, mọi người bắt đầu tụ tập về phía Hứa Sơn. Mấy người đứng gần đó tranh nhau tự giới thiệu rồi ríu rít hỏi han.
"Hứa viện trưởng, trên giang hồ đã lâu không có tin tức của ngài, sao hôm nay ngài lại đột ngột xuất hiện thế này?"
Hứa Sơn xua tay liên tục: "Bế quan, ta vừa mới xuất quan thôi! Mọi người không cần quá nhiệt tình đâu, cứ làm việc của mình đi."
Hắn ra sức từ chối nhưng chẳng ai chịu thôi, ngược lại còn tiếp tục truy vấn.
"Hứa viện trưởng, trong thời gian ngài bế quan, ngài có nghe nói về trận tỉ thí giữa Tam hoàng tử của Dương Đỉnh vương triều và Đệ Ngũ Luyện Phong của Đệ Ngũ gia tộc không?"
"Nghe nói ngài và Đệ Ngũ Luyện Phong có quan hệ rất tốt, lúc nãy có phải ngài đang xem video trận đấu của hắn không?"
"Đệ Ngũ Luyện Phong lại vừa nếm mùi đại bại nhục nhã trước Hạ Phi Quang, chuyện này đã trở thành trò cười lớn nhất Bắc địa tu chân giới trong hai tháng qua rồi, xin hỏi ngài nhận xét thế nào về việc này?"
Câu hỏi vừa dứt, những người còn lại đồng loạt im lặng, nín thở chờ đợi câu trả lời của Hứa Sơn.
Hứa Sơn lắc đầu thở dài, gạt hai người phía trước ra để nhìn thẳng vào quang mạc.
"Các ngươi bảo ta nhận xét, cái này thì có gì mà nhận xét? Trận nào cũng vậy, trận nào cũng dùng cùng một chiến thuật, có chịu sửa đâu? Bình mới rượu cũ cả thôi! Nhìn Hạ Phi Quang mà xem, chiến pháp của người ta mỗi lần đều điều chỉnh, mỗi lần đều tìm tòi tiến bộ."
"Đệ Ngũ Luyện Phong bây giờ là cái trình độ gì? Cứ có mấy chiêu thức đó mà đem ra dùng đi dùng lại mãi, hắn thắng được sao? Thắng không nổi, không có cái năng lực đó, các ngươi hiểu không?"
"Cứ cái đà này, ta thấy hắn sắp thua cả tán tu rồi, thua tán tu xong thì thua đến Kim Đan, rồi chẳng còn ai để mà thua nữa."
"Hứa viện trưởng nói thế có vẻ hơi quá lời rồi chăng? Dù sao thì Đệ Ngũ Luyện Phong cũng là tu sĩ có Thiên Vận Thần Thông mà."
"Chà, Thiên Vận Thần Thông? Ta đã nói rồi, những trận đấu kiểu này thì bản thân hắn đã không xây dựng được nền tảng cho tốt! Các ngươi có dám bảo đảm trận sau hắn đấu với Hạ Phi Quang sẽ thắng không? Thực tế một chút đi, ta khuyên hắn nên thông suốt lại chiến thuật đánh pháp và lý niệm chiến đấu của mình trước đã!"
"Trận đầu đánh khá tốt, nhưng về sau thì trận sau thảm hơn trận trước, quá nôn nóng cầu thành nên hoàn toàn mất phong độ! Có phải sinh tử chiến đâu, các ngươi bảo hắn gấp cái gì chứ? Đánh với người ta ra cái tỉ số 0:7, mặt mũi, đến cái mặt mũi cũng chẳng thèm giữ nữa rồi!"
"Hứa viện trưởng nộ nạt Đệ Ngũ Luyện Phong, đánh ra 0:7 thì mặt mũi cũng chẳng cần nữa." Một tu sĩ cầm ngọc giản đưa sát miệng rồi bắt đầu oang oang truyền tin.
Hứa Sơn đanh mặt lại, vèo một cái đã đoạt lấy ngọc giản.
"Này! Là các ngươi bảo ta nhận xét, hôm nay ta đứng trên danh nghĩa tiền bối mà nói vài câu thật lòng với các ngươi thôi. Đừng có cái gì cũng truyền ra ngoài, thế chẳng phải là khích bác quan hệ bạn bè của ta sao?!"
"Thôi, giải tán hết đi!" Hứa Sơn phất tay xua đuổi đám đông.
Hắn ngồi xuống tiếp tục quan sát, xem thêm vài đoạn chiến đấu đặc sắc đáng học hỏi rồi mới đứng dậy rời đi.
....
Tại Bảo Đan tông, Hứa Sơn thong dong bước tới hậu viện.
Viên Nguyên — đại đệ tử của Hoàng Chi Vấn, đang ngồi trong viện loay hoay kiểm tra sổ sách.