Chương 1010
Chương 1010: Ngươi không phải Luffy, rốt cuộc ngươi là ai!
Đăng ngày 30/09/2026
19
……
Tân Thế Giới, nửa sau Đại Hải Trình.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Luffy và Zoro rời khỏi Hòa Chi Quốc... Hai người một thuyền, cô độc lênh đênh trên mặt biển.
"Luffy, đây hình như không phải đường tới hòn đảo tiếp theo?"
Zoro mù đường, cảm giác phương hướng tệ đến mức khó tin, nhưng dù vậy hắn vẫn nhận ra một tia bất thường!
"Ồ, suýt nữa quên nói, tôi phải quay lại Đảo Người Cá một chuyến!"
Luffy ngồi trước đầu sư tử của tàu Sunny Số Ba, trên mặt vẫn luôn mang vẻ kích động khó tả.
"Quay lại Đảo Người Cá? Cậu đến đó làm gì?" Zoro ngồi xuống cạnh Luffy.
Hắn đổi giọng, nghiêm nghị nói thêm:
"Nếu tôi nhớ không lầm, cậu đã hứa với mọi người sẽ không quay lại Đảo Người Cá, đúng chứ!"
Năm đó khi mới đặt chân tới Đảo Người Cá, họ từng vướng phải không ít hiểu lầm... Do Nê Ba Quái (Caribou) cùng Băng Mũ Rơm Giả giở trò, bọn họ từng bị dán mác là lũ buôn Nhân Ngư!
Trong đó, nhà chiêm tinh - Phu nhân Shyarly còn bói ra lời tiên tri rằng tương lai Luffy sẽ hủy diệt Đảo Người Cá.
Dù thứ chẳng có căn cứ khoa học này bọn họ căn bản không tin... nhưng đối phương đã tin chắc như đinh đóng cột, Băng Mũ Rơm bao gồm cả bản thân Luffy từng bảo đảm sẽ không quay lại Đảo Người Cá nữa!
Giờ lại giở trò gì đây?
Luffy không trả lời thẳng vào câu hỏi của Zoro.
"Zoro, cậu còn nhớ khẩu Minh Vương mà Râu Đen đoạt được không?"
Nhắc tới Minh Vương, trong mắt Luffy chợt lóe lên vẻ hưng phấn khó nén.
Thật sự quá mạnh mẽ!
Nếu hắn cũng sở hữu thứ vũ khí hủy thiên diệt địa đó, chẳng những có thể nhanh chóng trở thành Hải Tặc Vương... mà còn có thể dạy cho tên Thiên Long Nhân khốn kiếp Tạp Mỗ kia một bài học nhớ đời.
"Cho nên..." Zoro đánh giá Luffy.
"Bây giờ tôi vừa vặn biết một món Vũ Khí Cổ Đại khác đang ở đâu!" Luffy cười hì hì.
"Không lẽ cậu muốn nói, món vũ khí đó đang ở Đảo Người Cá?" Zoro hỏi ngược lại.
"Đúng vậy!!"
Luffy gật đầu thật mạnh: "Ở ngay Đảo Người Cá, chính là một trong ba đại Vũ Khí Cổ Đại — Hải Vương Poseidon. Đúng rồi, chính là cái con nhỏ tên Bạch Tinh đó."
Nhắc tới Bạch Tinh, sắc mặt Luffy chợt biến đổi.
Hắn không thể nào quên chuyện xảy ra ở Đảo Người Cá năm đó, Bạch Tinh chấp nhận truyền máu của Tạp Mỗ... Hắn xông lên định đấm Tạp Mỗ thì lập tức bị đám Ngư Nhân và Nhân Ngư xúm vào vây đánh.
Điều mấu chốt nhất là, trong cõi u minh, hắn cảm thấy Bạch Tinh và Boa Hancock đều phải đứng về phe hắn mới đúng!
Nhưng trớ trêu thay... cả hai ả đàn bà đều ngả về phía Tạp Mỗ.
Nếu Tạp Mỗ là một hải tặc có chung chí hướng với hắn thì đã đành, đằng này Tạp Mỗ lại là một tên Thiên Long Nhân khiến người ta chán ghét!
Cảm giác căm ghét khó tả càng lúc càng thêm mãnh liệt!
Trong đồng tử Luffy le lói ánh kim quang khó nhận ra.
"Hừ, thứ đàn bà không biết liêm sỉ, dám nhận loại máu bẩn thỉu của Thiên Long Nhân! Đáng ghét thật!" Luffy chửi thẳng mặt không chút khách khí.
"Cho nên, chuyện quan trọng cậu nói là đi bắt cóc Công Chúa Bạch Tinh?"
Zoro đã quen với những biến đổi của Luffy, trong giọng nói pha lẫn tia lạnh lẽo như có như không.
"Sao có thể chứ?" Luffy vội lắc đầu.
"Phù~~~"
Nhận được câu trả lời phủ định, Zoro thở phào nhẹ nhõm một hơi.
May quá, Luffy vẫn chưa táng tận lương tâm tới mức đó.
"Nếu chỉ bắt cóc Bạch Tinh thì căn bản chẳng thể nắm giữ quyền khống chế Hải Vương!"
Luffy lắc đầu, lại phàn nàn: "Hải Vương là phiền phức nhất, Minh Vương và Thiên Vương đều là tạo vật cơ quan, nhưng trớ trêu Hải Vương lại là một sinh vật..."
Oanh!
Câu nói hờ hững của Luffy nổ vang như sét đánh bên tai Zoro.
Khoan đã, tên ngốc Luffy rốt cuộc biết được những chuyện này từ đâu? Lại còn tường tận đến mức ấy.
"Luffy, mấy thứ này cậu từ đâu..."
Zoro gặng hỏi Luffy điểm này.
Luffy nói cho Zoro biết.
Là Ngài nói!
Ngài rốt cuộc là ai?
"..."
Zoro trừng trừng mắt nhìn Luffy.
Suốt hai năm tu luyện cùng Mắt Diều Hâu, hắn cũng biết được vài bí mật... Trong Ác Ma Quả Thực, hệ Động Vật, đặc biệt là hệ Động Vật Chủng Huyễn Thú sau khi thức tỉnh thất bại rất dễ đánh mất nhân cách bản thân.
Bởi vậy khi phát hiện Luffy khác lạ, hắn từng hỏi Robin xem liệu Trái Cao Su mà Luffy ăn có khả năng là một loại Ác Ma Quả Thực hệ Động Vật chưa ai hay biết hay không.
Thế nhưng dù uyên bác như Robin cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn!
"Vậy nên, cậu vẫn muốn đoạt lấy Hải Vương?" Zoro hỏi.
"Tất nhiên!"
Luffy gật đầu, chẳng hề giấu giếm.
Hắn nói thẳng kế hoạch của mình cho Zoro nghe —
Đoạt lấy quyền khống chế Hải Vương, dốc sức phấn đấu vì giấc mộng Hải Tặc Vương... Biện pháp cụ thể là lấy tính mạng dân chúng Đảo Người Cá ra uy hiếp, ép Công Chúa Bạch Tinh phải quy phục.
Đương nhiên, Luffy cũng cam đoan với Zoro rằng chỉ dọa dẫm thôi, tuyệt đối không làm ra chuyện quá giới hạn.
"Luffy, cậu..."
Zoro nghe xong kế hoạch thì sững sờ chết lặng!
Hắn thực sự không hiểu Luffy rốt cuộc bị làm sao? Trước đây chỉ nóng nảy hấp tấp, rồi dần trở nên ích kỷ xa lạ, còn bây giờ lại biến thành...
"Nếu Bạch Tinh ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, còn nếu không chịu nghe..."
Luffy chẳng hề nhận ra bầu không khí khác lạ, miệng vẫn lảm nhảm nói về kế hoạch của mình.
"Hì hì, Zoro, tôi nói nhỏ cho cậu nghe này. Chỉ cần giết ả, uống máu đầu tim của ả, chúng ta cũng có thể hiệu lệnh Hải Vương Loại trên toàn thế giới!"
"Zoro, hay là cậu đừng làm kiếm sĩ nữa, chúng ta cùng..."
Keng!!
Tiếng kiếm ngân vang rền rĩ đột ngột xé toạc không gian, kiếm quang sắc bén lóe lên rồi tắt lịm.
Thân ảnh Zoro thoắt biến, trường đao bên hông tuốt vỏ trong chớp mắt, sống đao Tam Đại Quỷ Triệt giáng mạnh vào ngực Luffy!
Choang một tiếng vang dội!
Luffy căn bản không ngờ Zoro lại đột ngột ra tay, hoàn toàn không có phòng bị, cả người bay ngược ra sau như đạn pháo rời nòng.
Mũi đao của Zoro chĩa thẳng vào Luffy, sát ý bừng bừng bộc phát trong ánh mắt.
"Ngươi không phải Luffy, rốt cuộc ngươi là ai!!"
