Chương 102
Chương 102: Đúng là đến Punk Hazard rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Logic chó má gì thế này!"
"Lão già Kizaru một mình đối phó Zephyr là đủ rồi, cần gì đến lượt các ngươi?!"
Tạp Mỗ lập tức gầm lên.
Ý bảo các ngươi đâu phải đại tướng, chen vào trận chiến giữa hai đại tướng thì chỉ có nước làm cảnh!
Tưởng bản thân cũng có bùa hộ thân như Luffy chắc?
"Mấy ngày nữa các ngươi còn phải chiến đấu với nhãi Mũ Rơm! Cho nên phải giữ sức, cấm ra tay với Zephyr. Các ngươi xuất hiện ở đó chỉ để giám sát nhãi Mũ Rơm thôi. Tới nơi cứ nói thẳng như vậy, hiểu chưa?"
"Rõ rồi ạ!!!"
Đám hải quân có mặt đồng loạt chào theo điều lệnh, nước mắt giàn giụa.
Mặc kệ, nếu nhãi Mũ Rơm thực sự đến Punk Hazard, dù lão già Garp có mặt tại đó, bọn họ cũng phải bóp chết nhãi Mũ Rơm!
Coi như đền đáp ân tình này.
"Đúng rồi!"
Nhìn theo bóng lưng các trung tướng, mắt Tạp Mỗ sáng lên, chợt nhớ ra điều gì: "Gia Kế! Ngày mai sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta cũng đi một chuyến."
…
…
Hoàng hôn hôm sau.
Tro bụi núi lửa bay lượn cùng khúc bi ca dần lắng xuống, ánh tà dương lấp lánh rực rỡ.
Kết cục không đổi, nhưng lại có nét khác xưa.
"Hức——"
Trước mộ Zephyr xuất hiện thêm vài vị trung tướng hải quân không tham gia vào trận chiến.
Bọn họ ai nấy đều rơi lệ, tưởng niệm người thầy đã khuất.
"Vẫn không được sao?"
Trên vách núi, Tạp Mỗ nhìn chằm chằm băng Mũ Rơm đang đi xa, trong mắt ngập tràn tiếc nuối.
Cái bùa chó má của Luffy kéo dài suốt một ngày. Dù lúc này hắn có dốc toàn bộ binh mã cũng chẳng đánh lại Luffy bản rạp chiếu phim.
"Thôi, chẳng qua chỉ là chết muộn vài ngày."
Tạp Mỗ nghĩ đến việc Luffy tới Punk Hazard thì kiểu gì cũng phải chết, lòng liền thấy nhẹ nhõm.
"Ain!"
Đoạn, hắn liếc nhìn Ain đang quỳ khóc trước mộ Zephyr.
Lòng ngứa ngáy khôn nguôi!
Ain, kẻ sở hữu năng lực trái Modo Modo. Năng lực trái này phải nói là cực kỳ vô lý! Quan trọng hơn, nàng lại là một đại mỹ nhân! Đã vậy còn đúng gu của hắn.
Tạp Mỗ rất muốn xông lên làm mấy trò cầm thú.
Xét về lập trường, Ain là đồng đảng của Zephyr, tức tội phạm. Tạp Mỗ có làm thế cũng chẳng tính là gì, huống hồ hắn còn là một Thiên Long Nhân tác oai tác quái.
Cưỡng đoạt ức hiếp, đây chẳng phải là cưỡng đoạt phụ nữ sao. Nhưng thầy người ta vừa mất, lại giở trò ngay trước mộ...
"Thôi đi, hiện giờ giết Luffy mới là chuyện quan trọng nhất!"
Tạp Mỗ lắc đầu, phân rõ việc nào nặng việc nào nhẹ. Chỉ cần hắn vẫn là Thiên Long Nhân, phụ nữ trên cõi đời này đối với hắn chỉ như đồ lấy trong túi.
Hơn nữa, nếu thật sự phải làm trò đó trước mộ ai...
Hắn thà làm trước mộ Luffy hơn.
Rồi ôm Nữ Đế, ôm Vi Vi, ôm Bạch Tinh... ôm lấy vòng eo thon gọn của những người phụ nữ vốn có đầy tơ vương với Luffy.
Diễn một màn dã tính nguyên thủy.
"Khặc khặc khặc! Chuẩn rồi! Phải thế mới được!"
Nghĩ đến đây, Tạp Mỗ bỗng hiểu được thú vui của Tào Tháo.
Hắn sải bước tới trước mộ Zephyr.
"Tạp Mỗ Thánh đại nhân!!"
Các trung tướng hải quân có mặt đồng loạt hành lễ, từ tận đáy lòng vô cùng cảm kích Tạp Mỗ.
Nếu không có Tạp Mỗ, những kẻ như họ ngay cả cơ hội đứng ở đây chịu tang cũng không có.
"Không cần đa lễ."
Tạp Mỗ xua tay, ý bảo người chết là lớn nhất.
Ánh mắt hắn tò mò nhìn về phía hai bóng người đang quỳ rạp trên mặt đất, biết rõ còn hỏi: "Hai người này là ai?"
"Bọn họ cũng là học trò của thầy." Một trung tướng hải quân đáp.
"Bắt đi!!"
Nét mặt Tạp Mỗ đanh lại, cất giọng hạ lệnh.
"Rõ..."
Thân thể vị trung tướng run rẩy dữ dội, không phải vung gươm giáo với thầy, nhưng lại chẳng thể thay đổi việc phải bắt giết sư đệ sư muội.
Nhưng bọn họ có thể làm gì hơn, đây đã là kết cục tốt nhất rồi.
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân! Cuối cùng họ không giao chiến với hải quân, Kuzan đã cản họ lại!"
Có trung tướng cố hết sức phân trần, hai người họ tội không đáng chết.
"A a a! Ta tới bắt các ngươi đây!!!"
Lại có trung tướng cố tình gào thật to, mong Ain cùng đồng môn nghe thấy.
Rồi mau chóng chạy trốn.
"Nghĩ cái gì đấy! Bọn họ là học trò của Zephyr, các ngươi chẳng lẽ không phải?" Tạp Mỗ tức mình lườm đám hải binh một cái, đoạn nháy mắt với Gia Kế.
Gia Kế hiểu ngay tức khắc!
Ánh mắt này rõ ràng là sếp Tạp Mỗ đã chấm trúng người phụ nữ kia, muốn giở trò với nàng!
"Yên tâm đi, Tạp Mỗ Thánh đại nhân sẽ không lấy mạng hai người họ đâu."
"Được rồi."
Các trung tướng gật đầu.
Bọn họ bước tới, định trói Ain và Binz lại.
"Các người cút đi!"
Nỗi bi thống tột cùng khiến cảm xúc của Ain bùng nổ, nàng chỉ tay vào đám trung tướng hải quân xung quanh mắng xối xả: "Các người cũng là học trò của thầy! Tại sao lại trơ mắt đứng nhìn? Thầy chết rồi! Thầy chết rồi mà!!!"
Nàng điên cuồng vung nắm đấm hòng giãy giụa thoát thân.
Các trung tướng hải quân vẫn bất động.
Trút giận đi, trút giận đi, còn trách ai được nữa? Có lẽ làm vậy sẽ thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Có gì mà phải khóc!"
Tạp Mỗ bước tới, nhìn thẳng vào mắt Ain.
"Ngươi nói cái gì!!"
Lồng ngực Ain phập phồng dữ dội, bi thương cùng phẫn nộ đã chạm đỉnh điểm.
"Một người đàn ông dùng cả đời để quán triệt niềm tin của chính mình."
Tạp Mỗ cười rạng rỡ: "Chẳng phải là chuyện rất ngầu sao?"
…
…
Về tới Punk Hazard, Tạp Mỗ không hề làm khó hai người Ain và Binz.
Bọn họ tạm thời mang thân phận tội nhân, thế nên Tạp Mỗ xếp họ vào phòng bánh quy làm bảo mẫu, đồng thời hứa hẹn chỉ cần họ tham gia thảo phạt nhãi Mũ Rơm, đợi sau khi trở về, hắn sẽ dùng thân phận Thiên Long Nhân để đặc xá cho họ!
Ngoài ra——
Từ miệng hai người, Tạp Mỗ biết được một vài biến số.
Đoạn kết của cốt truyện có chỗ đổi khác.
Zephyr lúc cuối không phải vì yểm trợ băng Mũ Rơm rút lui mà quyết chiến với hải quân.
Giữa chừng, Zephyr chẳng biết nghe ngóng từ đâu chuyện nhãi Mũ Rơm là kẻ buôn bán Ngư Nhân. Vì thế vào phút chót, ông thực sự một lòng muốn giết chết nhãi Mũ Rơm.
Chỉ có điều Luffy lấy lại mũ xong liền chuồn mất. Còn Zephyr cuối cùng vì yểm trợ cho Ain và Binz mà đơn thương độc mã chống lại hàng vạn hải quân, sau đó mới kiệt sức tử trận.
"Báo cáo, đã phát hiện băng Mũ Rơm."
"Báo cáo, đang bám theo băng Mũ Rơm, chưa bị phát hiện."
"Báo cáo, băng Mũ Rơm đã đổi hướng di chuyển!"
"Báo cáo, băng Mũ Rơm thực sự đang hướng về phía Punk Hazard rồi!"
"..."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tin vui dồn dập kéo đến.
"Khặc khặc khặc!!!"
Tạp Mỗ ngồi trong phòng chỉ huy Punk Hazard hưng phấn múa tay múa chân, cười như điên dại.
"Thế mà lại là thật?!"
Trong mắt đám tướng lĩnh hải quân như Fujitora, Gia Kế đều thoáng qua nét dị sắc.
Thầm nghĩ chẳng lẽ Tạp Mỗ Thánh có tài tiên tri thật?
Phải biết rằng, ba hòn đảo theo kim từ chỉ đường ở Đảo Người Cá đều không phải là Punk Hazard! Hải tặc xuất phát từ Đảo Người Cá mà va quẹt lạc vào Punk Hazard thì xác suất gần như bằng không.
Chỉ là sau một mốc thời gian nào đó...
Tin tức về nhãi Mũ Rơm bặt vô âm tín!
Ban đầu đám hải quân còn ngỡ nhóm trinh sát này đã hy sinh, lại còn mặc niệm một hồi lâu. Nào ngờ một tên lính thử gọi Ốc Sên Truyền Tin liên lạc, mới vỡ lẽ đám lính "hy sinh" kia vẫn đang sống sờ sờ.
"Cái gì!!"
