Chương 109
Chương 109: Xuất động hai đại tướng
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Không rõ!"
Lucky đáp, "Mấy lão già đó nói có một tên cấp cao ở đây, bảo em tới xem tình hình. Có điều chưa kịp lên đảo đã bị tập kích rồi."
"Cấp cao Long Mệnh Quân!!"
Đồng tử Tạp Mỗ co rụt lại. Đột nhiên, hắn nhớ tới chuyện Dragon ra tay ở Quần đảo Sabaody mấy hôm trước.
"Chuyện từ lúc nào?"
"Mới mấy hôm trước thôi."
"Ngươi đợi chút!"
Tạp Mỗ thở hắt ra một hơi, lập tức bấm Ốc Sên Truyền Tin gọi cho Thừa tướng Lâu Lan, rất nhanh đã nắm được tình hình đại khái của Long Mệnh Quân. Dù vẫn chưa biết kẻ đứng đầu cụ thể là ai, nhưng nhìn quy mô thì tuyệt đối không thể là Dragon!
"Đúng rồi! Ngươi có để lộ chuyện ta là Thiên Long Nhân không?"
"Dạ?"
Đầu dây bên kia ngẩn ra, hỏi: "Quốc vương, ngài chẳng phải là quản gia được tín nhiệm nhất của Thiên Long Nhân sao?"
"Hử?"
Lần này đến lượt Tạp Mỗ sững người, nhưng hắn lập tức nhớ ra. Năm đó sau khi mua đứt Vương quốc Lâu Lan, hắn đã giấu nhẹm thân phận thật!
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ để giữ cái mạng nhỏ cho vững chắc hơn.
"Ý ta là ngươi có để lộ chuyện chỗ dựa của ta là Thiên Long Nhân không." Tạp Mỗ sửa lại.
"Tuyệt đối không!"
Thừa tướng khẳng định chắc nịch, "Đối với các chính sách ưu đãi đó, thần chỉ nói với người ngoài là bên trên chúng ta có người."
"Tốt lắm!"
Tạp Mỗ thầm gật đầu. Như vậy chứng tỏ Long Mệnh Quân không nhắm thẳng vào cái danh xưng "quản gia Thiên Long Nhân" của hắn! Mục đích rất có thể cũng giống như ở các quốc gia khác.
"Đúng rồi, Quốc vương. Tên ma cờ bạc kia vẫn chưa chết. Hắn được đám hải tặc đi ngang qua cứu đi rồi." Thừa tướng ở đầu bên kia suy nghĩ một lát rồi báo.
Tạp Mỗ đương nhiên biết "tên ma cờ bạc" mà Thừa tướng nhắc tới là ai, liền hỏi: "Hải tặc có phải là Mũ Rơm không?"
"Thần không rõ, chắc chỉ là tình cờ đi ngang qua."
"Được."
Tạp Mỗ gật đầu, nói tiếp: "Đúng rồi! Mấy ngày nữa ta sẽ về một chuyến. Ngươi thu xếp đi."
"Rõ!"
Tạp Mỗ cúp máy, lại liên lạc với toán Hải Quân giám sát.
Hắn xác nhận lại tình hình cụ thể lúc Băng Mũ Rơm đổi hướng.
"Mình hiểu rồi."
"Đám Vương Lộ Phi đụng độ tên vua rác rưởi đó, rồi bị hắn lừa phỉnh mở ra phó bản cứu nước."
"Eternal Pose cũng là do tên vua rác rưởi kia đưa!"
Tạp Mỗ thầm gật gù trong lòng.
Ai cũng biết cái Băng Mũ Rơm rảnh rỗi là thích đi cứu nước. Nhịp điệu này chuẩn xác là phó bản cứu quốc rồi.
Đánh đổ tân vương, phò tá cựu vương!
Trong lòng Tạp Mỗ đồng thời dâng lên một ngọn lửa giận, những chuyện thối nát mà tên quốc vương đời trước làm, ngay cả một Thiên Long Nhân như hắn còn thấy quá quắt.
Những chuyện khác chưa thèm kể. Thua bạc rồi tăng thuế làm dân chúng lầm than cũng bỏ qua đi.
Đằng này thua bạc xong, đem cả vợ con gái... cộng thêm một đống thê nữ của đại thần đi bán sạch. Đến cuối cùng thậm chí còn bán đứt cả đất nước của chính mình!
Tên quốc vương thối nát đến cực điểm thế này mà Băng Mũ Rơm lại đi giúp hắn cứu nước!
"Toàn thể Hải Quân nghe lệnh, toàn tốc tiến lên!"
"Trước khi trời tối nhất định phải đổ bộ Vương quốc Lâu Lan!"
Tạp Mỗ trực tiếp hạ lệnh.
Đã Băng Mũ Rơm thực sự đi theo lộ tuyến "cứu quốc", mục đích cuối cùng chắc chắn là thủ đô Lâu Lan. Tạp Mỗ chỉ cần dẫn đại quân đến thủ đô trước, vẫn có thể ôm cây đợi thỏ.
"Đại ca!!!"
Lucky bên cạnh ngây ngốc ra mặt, bảo rằng nhiệm vụ Ngũ Lão Tinh giao cho hắn chỉ là tới xem qua thôi, không cần quá nghiêm túc.
"Đồ ngu! Vương quốc Lâu Lan chính là cái nước ta mua đấy." Tạp Mỗ mắng.
"Cái gì!!"
Lucky lập tức tỉnh táo lại, "Em hiểu rồi đại ca, em báo cho năm lão già đó ngay đây, điều Hải Quân Đại Tướng qua!"
Hắn vốn chỉ tới xác nhận xem Vương quốc Lâu Lan rốt cuộc có cấp cao Long Mệnh Quân hay không, thế nên chẳng hề mang theo chiến lực đỉnh cấp nào.
"Ngươi định gọi Đại tướng nào tới?" Tạp Mỗ nhịn không được hỏi.
"Đương nhiên là Borsalino rồi!" Lucky quả quyết.
Bốp!
"Á đù, đại ca đánh em làm gì?"
"Không được gọi Kizaru!"
Mặt Tạp Mỗ đen như đít nồi, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa dám chắc rốt cuộc Kizaru có phải nằm vùng của Long Mệnh Quân hay không.
Gọi Kizaru tới...
Chẳng phải lại bị diễn cho tức chết sao.
"Tại sao chứ?"
Lucky khó hiểu, Đại tướng Kizaru mạnh nhất trong số các Đại tướng đương nhiệm, không gọi lão thì gọi ai.
Bốp!
Tạp Mỗ lại nện thêm một quyền, ra hiệu Lucky bớt hỏi thừa.
"Vậy... hay là Đại tướng Issho?" Lucky dè dặt hỏi.
"Lão phu là Issho, phụng mệnh hỗ trợ Coruclide Kam-sei thảo phạt Băng Mũ Rơm." Fujitora từ đằng xa chắp tay hành lễ với Lucky, tỏ ý mình đã có mặt ở đây rồi.
"Gọi Lục Ngưu!" Tạp Mỗ nói.
"Lục Ngưu?"
Lucky nhíu mày, Lục Ngưu là kẻ yếu nhất trong các Đại tướng đương nhiệm, tính khí lại chẳng ra sao.
"Tóm lại không được gọi Kizaru."
Tạp Mỗ ôm trán, thầm than thở nhân sự Hải Quân lúc này quả thực thiếu thốn.
Muốn bóp chết Mông Kỳ D. Lộ Phi, Xích Khuyển chắc chắn là lựa chọn tốt nhất! Nhưng gã hiện là Nguyên Soái Hải Quân, phải tọa trấn hậu phương, không thể tùy tiện điều động.
Còn về Garp, ông nội lại đi thịt cháu trai à?
Còn Sengoku hay Tsuru, tám phần mười lại vì nể mặt Garp mà thả nước.
Chiến lực nhỉnh hơn một chút thì còn có Đại tướng hậu bổ Chi Viên!
Nhưng cô ả đã bị hắn phái tới Vương quốc Brown thảo phạt Ngưu Hồ Tử rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cũng chẳng biết thế nào nữa, đối phó một tên hải tặc tiền thưởng chưa tới hai trăm triệu mà mãi chưa xong!
"Vậy thì Lục Ngưu đi."
Lucky gật đầu, sau đó gọi Ốc Sên Truyền Tin cho Ngũ Lão Tinh.
Một phút sau...
Có tin phản hồi. Ngũ Lão Tinh đồng ý điều động Hải Quân Đại Tướng Lục Ngưu tới Vương quốc Lâu Lan, nhận lệnh điều động của Tạp Mỗ và Lucky.
"Tốt! Quá tốt!"
Tạp Mỗ luôn miệng khen ngợi. Tuy trên danh nghĩa Lục Ngưu đến vì Long Mệnh Quân tại Vương quốc Lâu Lan,
nhưng việc hắn cũng có quyền điều động đã nói lên rất nhiều điều.
Ngũ Lão Tinh biết truyền thuyết về Ni Tạp, trong lòng cũng muốn diệt trừ Mông Kỳ D. Lộ Phi từ lâu. Chẳng qua ngại bí mật về Trái Nika không thể bại lộ, nên bấy lâu nay không thể rùm beng ra tay.
"Fujitora, Lục Ngưu, tận hai vị Đại tướng!"
"Vương Lộ Phi ơi là Vương Lộ Phi. Mấy cái buff chó má của ngươi cũng cạn sạch rồi, ta không tin phen này ngươi còn sống nổi!" Tạp Mỗ kích động hoa chân múa tay, dường như đã thấy trước cảnh tượng Vương Lộ Phi tắt thở toi đời.
Còn chuyện Long Mệnh Quân có cứu Vương Lộ Phi hay không, Tạp Mỗ thấy điều đó không hẳn tuyệt đối.
Long Mệnh Quân là quân đội, không phải đạo quân riêng của một mình Dragon. Trừ phi tên cấp cao của Long Mệnh Quân đóng tại Vương quốc Lâu Lan có quan hệ cực kỳ thân thiết với Vương Lộ Phi, mới mạo hiểm đi cứu!
Nhưng cho dù Long Mệnh Quân có ra tay,
Tạp Mỗ vẫn tràn đầy tự tin, với binh lực trong tay, chỉ cần kẻ tọa trấn Vương quốc Lâu Lan không phải Dragon, Vương Lộ Phi vẫn phải bỏ mạng như thường.
Chiều tối hôm đó.
Tạp Mỗ dẫn theo toán Hải Quân đổ bộ lên Vương quốc Lâu Lan.
Vương quốc Lâu Lan nằm trên đảo Lâu Lan, thuộc loại "Hạ đảo". Tổng dân số chừng một triệu năm trăm ngàn người, có cả thảy ba thành phố lớn.
Thủ đô Lâu Lan, cùng hai thành phố cảng lần lượt là Cảng Lâu và Bến Lan.
Lúc này...
Tại khách sạn năm sao ở Cảng Lâu, một bộ phận tướng lĩnh Hải Quân như Issho, Gia Kế, cùng toàn bộ đám trẻ "chuột bạch" mang từ Punk Hazard về đều được an trí ở đây, số lính Hải Quân còn lại thì đóng tại căn cứ Hải Quân trú đóng ở Lâu Lan.
