Chương 126
Chương 126: Fujitora xuất hiện
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Coruclide Kam-sei đại nhân dường như là người có năng lực!"
Tên lính Hải Quân mừng rỡ: "Tôi vừa nghe một người bạn ở thủ đô Lâu Lan nói..."
"Đứa trẻ họ mang theo trên đường cũng gặp tình trạng tương tự. Quân y đi cùng bó tay, nhưng Coruclide Kam-sei đại nhân chỉ giải quyết trong chớp mắt."
"Thật sao?!"
Binz vẫn có chút không dám tin, Coruclide Kam-sei là Thiên Long Nhân cơ mà.
Thiên Long Nhân mà lại đi cứu mạng người thường ư?
"Thật trăm phần trăm! Cậu quên đám nhóc này đều do ngài Coruclide Kam-sei cứu ra à?"
"Đúng vậy."
Binz gật đầu, hỏi: "Cậu có cách nào liên lạc với ngài Coruclide Kam-sei không?"
"Đồ ngốc! Tôi chỉ là một tiểu binh, làm sao liên lạc được với ngài Coruclide Kam-sei!" Tên lính Hải Quân hậm hực nói.
"Vậy liên lạc với bạn cậu xem?" Binz lại hỏi.
"Bên đó hình như đang nổ ra giao tranh, tạm thời không bắt máy." Tên Hải Quân cau mày, "Còn chẳng biết cậu ta có sống sót nổi không nữa."
"Bác sĩ! Từ đây đến thành Lâu Lan mất bao lâu?" Binz quay sang hỏi bác sĩ.
"Khoảng một ngày." Bác sĩ đáp.
"Được! Tôi đi ngay bây giờ!" Binz dứt khoát quyết định.
"Binz, liệu ở đây đợi có tốt hơn không?"
Tên Hải Quân nhíu mày, bảo rằng trận chiến bên kia sẽ không kéo dài lâu, biết đâu chốc lát nữa là liên lạc được.
"Không!!"
Binz kiên quyết từ chối.
Hắn đợi được, nhưng những đứa trẻ sắp cạn kiệt sinh mệnh này thì không đợi nổi. "Sau khi tôi đi, cậu cứ tiếp tục liên lạc, báo rõ tình hình ở đây. Nếu ngài Coruclide Kam-sei chịu đến, đôi bên sẽ hội ngộ trên đường nhanh hơn."
"Nếu cậu đã quyết..."
Bác sĩ bên cạnh gật đầu, lấy ra một hòm thuốc: "Đây là thuốc ức chế bệnh tình của chúng. Nếu vị đại nhân các cậu nói thật sự có cách, có lẽ cầm cự được đến lúc đó."
"Được."
Binz cảm kích nhìn bác sĩ, bỗng nhận ra ban nãy mình đã trách nhầm đối phương.
...
Lúc này——
Karasu đã hội quân cùng Ivankov, bàn bạc kế hoạch giải cứu Băng Mũ Rơm.
Karasu bực dọc lườm Ivankov một cái: "Ivankov, chẳng phải cậu bảo mục tiêu thực sự của chúng là cậu sao?"
"Làm sao ta ngờ được tên Thiên Long Nhân kia lại mượn công trả thù riêng chứ."
Ivankov gãi đầu gãi tai, cảm thấy oan ức vô cùng, làm như hắn là quân sư quạt mo không bằng.
Ai mà ngờ được tên Thiên Long Nhân kia kéo theo bao nhiêu Hải Quân, chỉ đơn thuần để giết thằng nhóc Mũ Rơm.
"Haizz..."
Karasu thở dài, đành chấp nhận: "Cũng đúng, ai mà biết được vị quốc vương chúng ta luôn tán thưởng lại là Thiên Long Nhân cơ chứ."
"Ivankov, Karasu!" Đúng lúc này, Inazuma thoắt cái xuất hiện.
"Chỉ có một Hải Quân Đại Tướng thôi sao?" Karasu và Ivankov thấp thỏm hỏi.
Inazuma mừng rỡ lắc đầu: "Đúng vậy, trong đám Hải Quân này chỉ có mỗi Fujitora là Đại Tướng."
"Vậy thì được rồi."
Trái tim treo lơ lửng của Ivankov lập tức thả lỏng.
Họ tự lượng sức, nếu chỉ có một Hải Quân Đại Tướng, họ vẫn có thể cứu Băng Mũ Rơm ra, nhưng nếu có đến hai vị...
Sợ rằng họ chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.
Vẫn là câu nói đó, Long Mệnh Quân không phải tư quân của một mình Dragon, không thể vì "người ngoài" mà để quân đội gánh chịu tổn thất nặng nề.
"Tuy diễn biến chệch hướng, nhưng xem ra vẫn phải chạm trán Hải Quân Đại Tướng rồi."
Karasu xoa xoa nắm đấm, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
Hắn sở dĩ đến Vương quốc Lâu Lan là vì Ivankov suy đoán đại quân tập kết ở Punk Hazard là nhằm vào hắn.
"Mau biến ta trở lại đi, hai cục thịt này vướng víu đánh đấm cái gì!"
Karasu nâng hai bầu ngực đồ sộ trước ngực, sốt ruột giục.
"Không!"
Ivankov thẳng thừng từ chối, giải thích: "Nhiều khả năng ta đã bị lộ tẩy rồi! Tên Fujitora mãi không chịu ra tay hẳn là cũng đang đề phòng ta."
"Nhưng bọn chúng không hề biết cậu cũng có mặt ở đây."
"Ý là sao?" Đầu óc Karasu nhất thời chưa theo kịp.
"Mục tiêu lúc này của chúng ta không phải nghênh chiến, mà là cứu người, cứu người thì phải xuất kỳ bất ý." Ivankov cười lớn.
"Ừm!!"
Đôi mắt đẹp của nàng Karasu lóe lên một tia tinh quang, lập tức hiểu ngay ý đồ của Ivankov.
Lúc này——
Trên quảng trường trước vương cung Lâu Lan.
"Phụt!"
"Phụt!"
Nami và Chopper lần lượt ngã gục.
"Phụt!"
Ngay sau đó, Usopp đang chạy trối chết khắp nơi cũng gục ngã dưới lưỡi đao của Ngô Thử.
"Khặc khặc khặc!!!"
Tạp Mỗ lại chẳng mấy bận tâm đến những kẻ khác trong Băng Mũ Rơm, mục tiêu hắn muốn lấy mạng nhất chỉ có Luffy: "Vua Luffy! Lão tử không tin phen này mày còn sống nổi!"
Bùm! Bùm! Bùm!
Đôi quyền của Tạp Mỗ như súng máy quét ra hàng loạt tàn ảnh, từng đấm nện thẳng vào đầu Luffy.
Hắn chỉ hận bản thân không biết dùng đao, bằng không đã băm vằm Luffy ra làm tám mảnh.
"Phụt! Phụt!"
Luffy bay ngược ra ngoài, máu tươi phun xối xả như suối.
"Khốn khiếp! Khốn khiếp!!"
Luffy gầm thét trong bất lực, sinh lực gần như cạn kiệt. Nhưng bất chợt, vừa nghĩ đến những người đồng đội...
"Zoro, Nami, Usopp, Sanji..."
Luffy lẩm bẩm tên từng người. Một luồng sức mạnh kỳ diệu như dòng suối nhỏ chầm chậm tràn ngập toàn thân, thương thế cũng dần dần khép miệng hồi phục.
"Hệ thống!! Chẳng phải mày bảo nó hiện tại không có cái buff chó má kia sao!" Tạp Mỗ thấy cảnh đó liền cuống lên.
Nếu để Vua Luffy bật buff lên, mấy vạn đại quân này của họ cũng chẳng đủ cho đối phương đập.
Dù sao một khi buff kích hoạt là bước vào tiết tấu của bản chiếu rạp.
Đến cỡ mười gã Roger cũng chẳng đủ cho nó đấm.
[Ký chủ ba ba, đặc điểm lớn nhất của kẻ sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ hệ Động Vật Chủng Thần Thoại là chịu đòn siêu khỏe, hắn hiện tại chỉ đang hồi máu bình thường thôi!]
"Thế nó lẩm bẩm cái quái gì?"
[Chỉ là nhớ lại bình thường, nhân khoảng thời gian này để hồi máu nhanh thôi. Nói theo cách của các vị thì chính là đòn hồi ức!]
"Hóa ra là thế."
"Thế thì hồi cái đách!"
Tạp Mỗ bừng tỉnh, dứt khoát vung tay chặt đứt màn hồi ức của Luffy.
Hắn ngoái lại hét với hai người phía sau: "Ain, Gia Kế, tiếp tục!"
"Rõ!!" Hai người đồng thanh quát lớn.
Đội ba người của Tạp Mỗ vô cùng thú vị, chiến lực tổng hợp thậm chí không bằng ba tên Trung Tướng mà nhóm Zoro, Sanji đang đối mặt.
Nhưng năng lực của Ain lại quá mức dị biệt!
Luffy ném chuột sợ vỡ bình, căn bản không dám va chạm trực diện. Mỗi lần giao phong, hắn đều phải vận Vũ Trang Sắc Bá Khí lên mức cứng cỏi nhất, chỉ sợ sơ sẩy một phát là dính chiêu.
Trong khi Ain hễ ra đòn là chạm rồi rút, khiến dây thần kinh căng như dây đàn của Luffy vừa chùng xuống đôi chút, thì đúng lúc ấy, Gia Kế lại dùng thực lực cứng cựa đè nghiến tới!
Cùng lúc đó, Tạp Mỗ xông lên bồi thêm hai đấm thùm thụp.
"Oành! Oành! Oành!"
"Á á á!"
Lúc này Tạp Mỗ cảm nhận rõ ràng lượng sát thương mình gây ra áp đảo tốc độ hồi máu của Luffy.
Hắn có linh cảm, chỉ cần tung thêm chừng vài chục quyền nữa là tống Luffy về chầu trời!
"Luffy!!"
Zoro liếc sang phía Luffy, sau khi đánh bật tên Hải Quân Trung Tướng cuối cùng liền muốn phóng qua ứng cứu.
"Để lão phu làm đối thủ của ngươi."
Fujitora rốt cuộc không kiềm chế nổi, thoắt cái chắn ngay trước mặt Zoro.
Rõ ràng, thực lực của Băng Mũ Rơm lúc này đã vượt quá dự liệu của ông ta.
"Cút ra!" Zoro gầm lên một tiếng.
