Chương 129
Chương 129: Kinh biến, Karasu nữ
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Inazuma, Long Mệnh Quân!!"
Tạp Mỗ lập tức nhận ra điểm bất thường trên chiến trường, nhưng chẳng bận tâm nhiều. Kẻ hắn muốn giết nhất trong Băng Mũ Rơm là Luffy, kế tiếp là Usopp!
Còn những kẻ khác...
Hắn ngược lại không có mấy hứng thú.
"Mũ Rơm boy!"
Ivankov hét lớn: "Ta tới cứu các cậu đây!"
"Là Ivankov!!"
Thấy cái đầu xù quen thuộc, Luffy mừng rỡ tột cùng, cảm thấy cả bọn lại có cơ hội sống sót.
"Cuối cùng cũng chịu lộ diện sao."
Fujitora lướt tới chắn trước mặt Ivankov: "Ivankov, đối thủ của ngươi là ta."
"Tuyệt quá!!"
Zoro và Sanji thấy Fujitora bị giữ chân, lập tức reo lên, cất bước muốn lao tới cứu Luffy.
"Đối thủ của các ngươi là bọn ta."
Đúng lúc này, đám Hải Quân bao gồm cả Lucky — những kẻ vừa đánh bại nhóm Chopper — đồng loạt chặn đứng Zoro và Sanji.
"Luffy, chết đi! Chết đi! Chết đi!!"
Hai nắm đấm của Tạp Mỗ vung ra như súng máy. Khí tức của Luffy yếu dần, gần như chỉ còn thoi thóp.
Bên cạnh lại có Gia Kế và Ain hỗ trợ.
Luffy căn bản không có lấy nửa cơ hội phản kích.
"Ivankov, vì sao các ngươi lại muốn cứu Băng Mũ Rơm?" Fujitora hỏi.
"Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của Mũ Rơm boy?"
Ivankov bật cười, bảo rằng Dragon là thủ lĩnh của bọn họ, hắn cứu con trai thủ lĩnh thì có gì sai.
"Nhưng ngươi không thấy bọn chúng đang tàn sát dân chúng sao?"
Giọng Fujitora đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
Con đường của ông và Long Mệnh Quân khác nhau, ông thiên về cải cách hơn. Nhưng lòng trắc ẩn với dân chúng thì chẳng kém chút nào, đối với những chuyện Usopp vừa làm lại càng để tâm.
"Chuyện này..."
Ivankov nghẹn lời, ngẫm nghĩ một chặp rồi đáp: "Băng Mũ Rơm là hải tặc, chuyện đó chẳng phải quá đỗi bình thường sao? Huống hồ bọn họ chỉ tự vệ!"
"Hừ, nói bậy nói bạ."
Fujitora lạnh mặt, ngân đao tuốt vỏ.
"Death Wink!"
Ivankov nháy mắt, một cơn bão chấn động nổ tung thẳng về phía đầu Fujitora.
Oành oành oành!!!
Hai luồng năng lượng va chạm kịch liệt, nhất thời khó phân cao thấp.
"Đây là thực lực của Đại tướng mới sao?"
Sắc mặt Ivankov khẽ đổi, cất giọng châm chọc: "So với mấy vị Đại tướng cũ thì kém xa lắm."
Fujitora lạnh nhạt: "Đối phó với ngươi là đủ rồi."
Ầm ầm ầm!
Ivankov là Quân đoàn trưởng của Đại Hải Trình, thực lực chỉ có mạnh hơn hồi Đại Chiến Thượng Đỉnh. Nhưng đáng tiếc, đối đầu với Fujitora thì bại trận chỉ là chuyện sớm muộn.
"Hộc... hộc..."
Rất nhanh, Ivankov đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi, bắt đầu thở dốc.
"Lão phu rất tò mò, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ bằng một mình ngươi căn bản không thể cứu nổi Mũ Rơm?" Fujitora hỏi.
"Haha, ai bảo chỉ có một mình ta!"
Đột nhiên, Ivankov cười lớn. Hắn chỉ tay về hướng Tạp Mỗ và Luffy: "Nhìn xem, đó là cái gì!!"
Ngay lúc này——
Tạp Mỗ kinh ngạc trừng mắt nhìn người phụ nữ vừa đột ngột xuất hiện trước mặt.
"Là ngươi!!" Tạp Mỗ kinh hãi thốt lên.
"Keng!"
Ả phụ nữ kia chẳng buồn mở miệng, vừa vung tay đã giáng thẳng một đòn nặng nề vào lồng ngực Tạp Mỗ.
"Á!" Trong chớp mắt, Tạp Mỗ cảm tưởng xương cốt mình sắp gãy vụn!
"Ông chủ!!"
Gia Kế kinh hãi hô lên, trong nháy mắt đã chắn trước mặt ả. Vũ Trang Sắc nồng đậm ngưng tụ tại một điểm, nhắm thẳng ngực đối phương nện mạnh một quyền.
"Vô sỉ!"
Ả phụ nữ phẫn nộ quát khẽ, vung tay chặn lại.
"Xoẹt xoẹt!"
Đàn quạ đen như mực lập tức tuôn ra từ lồng ngực ả, chặn đứng đòn đánh của Gia Kế một cách chắc chắn.
"Đảo ngược!"
Cùng lúc đó, Ain lao nhanh tới, phát động năng lực trái ác quỷ.
Đôi bàn tay nàng áp chuẩn xác lên người ả phụ nữ.
"Trúng rồi!"
Ain lập tức mừng rỡ, năng lực của nàng có thể khiến mục tiêu chạm vào đảo lùi mười hai năm tuổi tác.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng kinh hãi nhận ra vóc dáng của đối phương chẳng hề suy chuyển, bản thân dường như không thể đảo ngược tuổi tác của ả.
"Bá Khí! Bá Khí thật mạnh!"
"Cái quái gì thế, ả chẳng phải là creep tép riu thôi sao?"
Tạp Mỗ ôm chặt ngực, mặt nghệch ra vì ngơ ngác.
Hắn đã thấy ả này không chỉ một lần! Cứ ngỡ ả chỉ là một tên tốt thí tép riu trong Long Mệnh Quân. Nào ngờ thực lực ả bày ra lúc này e rằng còn mạnh hơn cả Ivankov.
Long Mệnh Quân còn có nhân vật bực này ư??
"Vút!"
Đẩy lui cả ba người Tạp Mỗ, ả phụ nữ chớp mắt đã lướt tới trước mặt Luffy, một tay ôm bổng lấy thân thể đang thoi thóp của cậu.
Ả cất cao giọng với Sanji và Zoro đang khổ chiến: "Mấy nhóc Mũ Rơm! Bám cho chắc!"
"Oa... oa..."
Từng đàn quạ đen bay vút lên từ mặt đất, cất tiếng kêu chói tai. Chúng vừa đánh ngã đám Hải Quân trên chiến trường, vừa kéo bổng Zoro và Sanji lên không trung.
"Đám quạ đó!!"
Đồng tử Tạp Mỗ co rụt lại, sao có thể không nhận ra ả đàn bà này là ai?
"Karasu! Khốn kiếp! Người phụ nữ đó lại là Karasu!"
Karasu, Quân đoàn trưởng Bắc Quân của Long Mệnh Quân. Kẻ sở hữu Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên Bồ Hóng, tiền truy nã xếp thứ hai trong các quân đoàn trưởng, nhưng thực lực thì không thể bàn cãi là số một!
"Đuổi theo! Đuổi theo! Binh lính biết dùng Nguyệt Bộ đuổi theo hết cho ta!"
Tạp Mỗ tức đến giậm chân bình bịch.
Hắn thật sự không ngờ có tới hai cán bộ cấp cao của Long Mệnh Quân xuất hiện ở Vương quốc Lâu Lan, càng không ngờ Karasu lại hành động dưới thân phận nữ nhi.
"Haha, thấy rõ rồi chứ!"
Ivankov đắc ý cười vang, lại chớp mắt phóng ra một đòn Death Wink, thuận thế nhảy tót lên lưng một con quạ đang bay: "Tạm biệt các người nhé!"
"Lại bị chơi một vố."
Mặt Fujitora đen lại, hiển nhiên cũng không ngờ nơi này còn ẩn giấu một cường giả.
Quan trọng hơn là kẻ này biết bay, còn có thể chở người bay đi!
"Băng Mũ Rơm!!"
Đám Hải Quân đấm ngực giậm chân, mắt hằn tia máu. Binh lực vây quét Băng Mũ Rơm lần này gấp mấy lần Đồ Ma Lệnh.
Thế mà vẫn để Băng Mũ Rơm trốn thoát, mặt mũi của Hải Quân bọn họ quẳng đi đâu cho hết.
Oành oành oành!!!
Thịch thịch thịch!!!
Kẻ có súng dùng súng, kẻ có đại bác dùng đại bác, ai biết Nguyệt Bộ thì đạp gió xông thẳng lên trời, quyết giữ chân Băng Mũ Rơm bằng mọi giá.
"Oa... oa..."
Nhưng cứ hễ áp sát Băng Mũ Rơm, không biết từ đâu đàn quạ đen kịt lại ùa ra tấn công tới tấp. Đám Hải Quân chẳng khác nào cánh diều đứt dây trước bầy chim dữ, ngã nhào chổng vó xuống đất!
"Khốn kiếp! Đám quạ này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?"
"Hình như là năng lực của người kia."
"Hỏng rồi, Băng Mũ Rơm sắp chạy mất rồi!"
"..."
Hàng loạt binh lính Hải Quân chửi rủa ầm ĩ. Họ rất muốn truy sát Băng Mũ Rơm, nhưng dưới sự quấy nhiễu của vô số con quạ tạo từ bồ hóng, họ hoàn toàn bất lực.
"Đại tướng Issho!"
Thấy Băng Mũ Rơm sắp thoát thân, Tạp Mỗ đột ngột gầm lên.
"Cứ việc ném thả ga, nhà cửa sập ta xây lại!" Tạp Mỗ hiểu rõ nỗi lo của Fujitora liền bồi thêm một câu.
"Giao cho lão phu."
Fujitora khẽ gật đầu, kiếm chỉ thẳng lên trời cao.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Ầm ầm ầm!!!
Không gian rung chuyển dữ dội. Nơi chân trời xa xăm, một điểm đỏ rực đang phóng lớn với tốc độ kinh hoàng. Trong chớp mắt, bóng tối đã bao trùm cả bầu trời.
"Đùa nhau à!! Đó là thiên thạch sao??"
