Chương 142
Chương 142: Quyết định của Ain
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Sinh cơ?"
Ain cười cười, chợt hiểu ra có chuyện gì.
Binz là người sở hữu năng lực trái Mậu Thịnh hệ Siêu Nhân, coi như là cấp dưới của trái Sâm Sâm, gã có thể rút lấy sinh cơ của chính mình để đổi lấy bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn.
"Tôi xin thu hồi lời mình vừa nói cách đây không lâu..."
Ánh mắt Ain lạnh như băng sương, mở miệng: "Hải tặc đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tên Mũ Rơm kia càng đáng chết hơn!!"
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính."
"Tôi muốn trở nên mạnh hơn, tôi muốn trở nên mạnh hơn!!"
Ain quay đầu nhìn Tạp Mỗ, ánh mắt nóng rực vô cùng.
"Ừm..."
Tạp Mỗ tò mò đánh giá Ain, sao hắn lại không hiểu ý "muốn mạnh hơn" của nàng là gì.
Nàng đây là muốn tiếp tục tu luyện a!
Đây là chuyện tốt, nhưng Tạp Mỗ cứ thấy sai sai ở đâu đó!
Tạp Mỗ nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngươi muốn báo thù cho Binz?"
"Không phải." Ain lắc đầu.
Tạp Mỗ nhíu mày, lại hỏi: "Ngươi muốn báo thù cho Zephyr?"
"Không phải." Ain lắc đầu.
Tạp Mỗ càng thêm tò mò, hỏi: "Vậy ngươi mạnh lên là vì cái gì?"
"Giết hải tặc! Giết sạch những tên ác tặc giống như Mũ Rơm!!"
Sắc mặt Ain nghiêm lại, tầm mắt chuyển hướng về phía đám trẻ con đang khóc: "Còn vì để cho những đứa trẻ ở độ tuổi như chúng được sống sót thật tốt!"
"Cho nên tôi muốn mạnh lên! Mạnh lên!"
Đôi mắt Ain vằn lên tia máu, vô cùng kiên định nói.
Ngay trước đó nàng vẫn còn mê mang...
Nhưng sau khi nhìn thấy toa xe chở đầy thịt nát kia, còn có gì để mê mang nữa chứ?
Bịch! Bịch! Bịch!
Ain lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh với Tạp Mỗ: "Cầu xin ngài cho tôi một thân phận Hải Quân, cầu xin ngài!"
Nàng không muốn cả đời chỉ làm công cụ tu luyện của Tạp Mỗ, cho dù nàng không hề ghét hắn.
"Không được!"
Tạp Mỗ ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu từ chối.
"Chuyện này..."
Nghe vậy, ánh mắt Ain lập tức ảm đạm đi.
[Ting! Phát hiện độ thiện cảm của Ain đối với ký chủ liên tục giảm xuống]
[Độ thiện cảm -2]
[Độ thiện cảm -2]
[Độ thiện cảm -2]
[...]
Tạp Mỗ không thèm để ý đến âm báo của hệ thống, hắn hỏi Ain: "Tại sao ngươi lại muốn tiếp tục làm Hải Quân?"
"Hả?"
Ain sững người, không hiểu Tạp Mỗ có ý gì.
"Trước kia ngươi từng là Hải Quân, chẳng lẽ không biết có một số hải tặc mà Hải Quân căn bản không thể nhúng tay vào sao? Ví như tên hải tặc đã chặt đứt một cánh tay của Đại tướng Zephyr."
"Chuyện này..."
Sắc mặt Ain tối sầm, nàng thì có cách nào chứ.
Chính sách vốn đã như vậy, bằng không năm đó Zephyr cũng chẳng rời bỏ Hải Quân!
Thế nhưng cho dù Hải Quân có muôn vàn trói buộc, cũng còn tốt hơn thân phận mang tội hiện tại của nàng.
Tạp Mỗ cười cười, đầy ẩn ý nói: "Thực ra có một thân phận có thể né tránh toàn bộ những vấn đề ngươi gặp phải. Chỉ là thân phận đó hơi đặc thù một chút, ngươi có bằng lòng không?"
"Có!!"
Toàn thân Ain chấn động mạnh, nàng từng là Hải Quân.
Tuy Coruclide Kam-sei nói lấp lửng, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều biết hắn đang ám chỉ CP0!
CP0, chuyên môn giúp Thế Giới Chính Phủ làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Bởi vì là việc mờ ám, cho nên ngấm ngầm ra tay giết Thất Vũ Hải hoàn toàn không thành vấn đề.
Ain gần như không cần nghĩ ngợi, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Ain bằng lòng!!"
"Tốt!!"
Tạp Mỗ vỗ đùi một cái, dứt khoát không thèm giả vờ nữa.
"Ain, từ bây giờ ngươi chính là người đàn bà của Coruclide Kam-sei ta, sau này nhìn thấy tên hải tặc nào ngứa mắt thì cứ việc thịt luôn!"
Tạp Mỗ vừa nói vừa vác thẳng Ain lên vai, vèo một cái đã chui tọt vào lùm cây nhỏ bên cạnh!
"???"
Đầu óc Ain hoàn toàn đình trệ, sao lại không giống như tưởng tượng thế này?
Bản thân không phải sẽ trở thành CP0 sao?
Sao tự dưng lại thành người đàn bà của Thiên Long Nhân rồi?
"Đừng! Đừng mà!"
"Sư huynh Binz vừa mới chết, huynh ấy vừa mới chết mà!"
Ain khôi phục lại một tia lý trí, thân thể trần như nhộng co rụt lại một chỗ, biểu thị lúc này tuyệt đối không thể làm chuyện đó!
"Hửm?"
Tạp Mỗ làm ra vẻ mất hứng: "Không phải ngươi nói ngươi muốn sao?"
Ain ngơ ngác: "Tôi nói muốn hồi nào?"
Tạp Mỗ liếc xéo Ain một cái: "Vừa rồi không phải ngươi nói muốn biến thành mạnh hơn sao?"
"Tôi..."
Ain lập tức cứng họng, mặt đỏ bừng không nói nên lời.
Tuy rằng làm chuyện nam nữ với Tạp Mỗ đúng là có thể mạnh lên thật, nhưng nàng muốn thanh minh rằng câu "mạnh lên" lúc trước của mình là mạnh lên một cách đứng đắn, liệu có ai tin không?
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính!"
Ain mặc lại quần áo che thân, không tranh cãi về chuyện này nữa mà biểu thị bản thân hi vọng có thể nhậm chức tại CP0.
"CP0 phần lớn đều làm công tác ám sát, hơn nữa mục tiêu lại không rõ ràng." Tạp Mỗ nói.
"Vậy chẳng phải vừa vặn..."
"Nhưng không phải ngươi bảo muốn để đám trẻ kia sống sót sao! Điều đó hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ của CP0!" Tạp Mỗ nghiêm túc nói.
"Tôi..."
Ain lại nghẹn lời lần nữa.
"Hừ!"
Tạp Mỗ hừ lạnh một tiếng.
Hắn xem như đã nhìn thấu, Ain cái gì cũng muốn dính một chút.
Xét tổng thể thì nàng đúng là muốn vì chính nghĩa thật.
Nhưng làm con người sao có thể không có chút tư tâm nào?
Ain nói: "Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính! Một kẻ mang tội như tôi sao có thể trở thành người đàn bà của ngài, hơn nữa theo tôi được biết, ngài đã có phụ nữ rồi."
Tạp Mỗ chẳng kiêng dè chút nào: "Có gì mà không được, khắp Mariejois ai mà chẳng biết ta là kẻ háo sắc! Hơn nữa ta không chỉ là Thiên Long Nhân, mà còn là quốc vương của Vương quốc Lâu Lan! Có ba ngàn mỹ nữ thì đã sao?"
"Huống chi, thân phận này có thể đường đường chính chính đem ra ngoài sáng! Ngươi đã muốn những đứa trẻ ở độ tuổi kia sống sót, chẳng lẽ ít nhất không phải để cho chúng sống tiếp trước đã sao!"
"Tôi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, chính miệng ngươi đòi mạnh lên! Ngươi không phải người đàn bà của ta, ta việc quái gì phải giúp ngươi mạnh lên!"
"Tôi!"
Ain nói không lại Tạp Mỗ, mà nàng cũng đại khái hiểu được vì sao Tạp Mỗ lại phải vòng vo như thế, liền không nhắc lại nữa.
Hơn nữa đúng như lời Tạp Mỗ đã nói...
Bất kể là người đàn bà của quân vương hay của Thiên Long Nhân, thân phận như vậy đều có thể công khai ra ngoài sáng để làm vài chuyện thiết thực.
[Ting! Phát hiện độ thiện cảm của Ain đối với ký chủ có sự thay đổi]
[Ting! Độ thiện cảm cuối cùng: 80]
"Thế mà lại tăng lên một chút."
Tạp Mỗ tự lẩm bẩm.
Thực ra hắn có linh cảm, nếu vừa rồi hắn giống như một đấng cứu thế đồng ý cho Ain gia nhập CP0, đồng thời để nàng chọn Râu Trắng Đệ Nhị làm mục tiêu đầu tiên.
Độ thiện cảm này chắc chắn sẽ vọt lên vù vù.
Thế nhưng...
Tạp Mỗ chỉ cảm thấy làm như vậy không thoải mái chút nào.
Hắn cảm thấy sau đó mối quan hệ giữa hai bên sẽ dừng lại ở mức giao dịch, dẫu có ở bên nhau lâu ngày sinh tình cũng chẳng thể vãn hồi.
"Cũng không biết sau này Thất Vũ Hải có bị phế trừ hay không nữa."
Nhắc tới Thất Vũ Hải, Tạp Mỗ chợt nhớ tới Boa Hancock, người cũng từng bị hắn chiếm đoạt thân thể.
Nghĩ đến Hancock, Tạp Mỗ lại suy tính xem sau này làm thế nào mới có thể lừa được nàng tới tay!
Nghĩ tới đây thôi là đã thấy đau đầu!
Boa Hancock không giống như những người phụ nữ khác, bị ngủ một lần là sẽ nảy sinh tình cảm. Nàng là người từng nếm trải sự hành hạ chân thực của Thiên Long Nhân.
Hơn nữa năm đó nếu không nhờ bản thân cơ trí, e là cái mạng nhỏ này cũng khó giữ được rồi!
