Chương 148
Chương 148: Ôm cây đợi thỏ
Đăng ngày 29/09/2026
19
……
……
[Đinh—— Phát hiện độ hảo cảm của Ain đối với ký chủ tăng lên: độ hảo cảm hiện tại 85.]
Tạp Mỗ đứng dậy, rời phòng bước ra ngoài.
Lúc này, trời đã nhá nhem tối.
"Hệ thống, ngươi nói xem nếu ta làm thịt tên Luffy xong, sau này thật sự cưới ba nghìn phụ nữ thì biết làm sao?"
Tạp Mỗ không nhịn được hỏi hệ thống.
Hắn nghĩ nếu sau này mỗi ngày mười người, thay phiên nhau tu luyện thì cũng có nàng phải rảnh rỗi đến nửa năm trời.
Hắn thấy làm vậy quá mức tàn nhẫn!
[Đinh—— Ký chủ ba ba, ta chịu nha.] Hệ thống đáp.
"Ha ha."
Tạp Mỗ cười nhạt một tiếng, không hỏi tiếp nữa.
Bây giờ Luffy còn chưa chết, nghĩ tới chuyện đó có phần hơi xa vời.
"Báo—— báo!"
Đúng lúc này, có vệ binh hớt hải chạy tới bẩm báo.
"Chuyện gì?" Tạp Mỗ hỏi.
"Báo cáo Coruclide Kam-sei quốc vương, tại nơi cách Lâu Cảng Thành một trăm năm mươi dặm nghi ngờ phát hiện Băng Mũ Rơm!!" Vệ binh cung kính nói.
"Nghi ngờ là có ý gì?" Tạp Mỗ ngạc nhiên.
"Thưa Coruclide Kam-sei quốc vương, theo các đặc điểm truy nã ngài đưa ra: đội mũ rơm, tóc xanh lá, mũi dài... chúng thần đều cho người lưu ý khắp nơi trên toàn quốc."
"Mà cách đây không lâu, chúng thần phát hiện những kẻ khớp với các đặc điểm này, nhưng mà, nhưng mà..."
Vệ binh ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp hay không.
"Nhưng mà cái gì?" Tạp Mỗ gặng hỏi.
"Nhưng giới tính của bọn họ lại không khớp, cho nên, cho nên..." Vệ binh ấp úng, cứ ngỡ việc này sẽ chọc giận Coruclide Kam-sei quốc vương.
"Giới tính không khớp?!"
Mắt Tạp Mỗ sáng rực lên, hỏi dồn: "Bọn chúng đang ở đâu! Đã bắt được chưa?!"
"Cách đây không lâu xuất hiện ở trấn Tiểu Cảng. Kẻ đội mũ rơm là một cô gái, ăn quỵt rồi cãi cọ với người dân, chúng thần mới phát hiện ra. Hiện tại bọn họ dường như đang chạy về phía khu vực giới nghiêm." Vệ binh trả lời.
Cần phải nói thêm: khu vực giới nghiêm là nơi Tạp Mỗ đã khoanh vùng từ trước, chính là vị trí neo đậu của tàu Thousand Sunny.
"Tốt! Tốt lắm! Bọn chúng tuyệt đối chính là Băng Mũ Rơm!!"
Tạp Mỗ lập tức mừng rỡ. Nếu Băng Mũ Rơm chọn cách không thèm lộ diện ở bất cứ đâu, cứ thế lén lút lái tàu Thousand Sunny đi thì đúng là có một tia cơ hội cho bọn chúng chuồn mất!
Nhưng giờ bọn chúng lại chủ động để lộ tung tích...
Fujitora cộng thêm Lục Ngưu, lại thêm tinh nhuệ Hải Quân áp đảo Băng Mũ Rơm về mặt quân số!
Tạp Mỗ thật sự không nghĩ ra mình có thể thua bằng cách nào!
"Hiện tại là chập tối, tính theo quãng đường thì chắc bọn chúng định hành động vào lúc nửa đêm."
Tạp Mỗ lẩm bẩm một tiếng, dặn dò Monet vài câu rồi lập tức không ngừng nghỉ chạy thẳng về hướng tàu Thousand Sunny.
Lúc này——
Tại một làng chài nhỏ cách tàu Thousand Sunny khoảng hai dặm, nơi Hải Quân đóng quân tạm thời.
Dù thắp đèn đuốc cũng không sợ bị lộ, vì nơi này vốn đã có dân cư sinh sống.
"Kính thưa Coruclide Kam-sei tôn kính."
Fujitora khom người, vẻ mặt đầy hổ thẹn: "Lão phu hổ thẹn, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng hạ sách này."
Kế ôm cây đợi thỏ này vốn là do ông nhắc nhở rằng chỉ dùng tới khi hết cách, chớ khinh suất triển khai, vậy mà kết cục...
Nghĩ đến đường đường là một Hải Quân Đại Tướng, đi bắt một Băng Mũ Rơm vừa mới ra khơi mà lại chật vật đến mức này, trong lòng quả thực không dễ chịu chút nào.
"Không sao, chỉ cần cuối cùng giết được tên nhóc Mũ Rơm là được!"
Tạp Mỗ xua tay, hỏi: "Đại tướng Aramaki đâu?"
Fujitora ngẩng đầu đáp: "Vẫn luôn mai phục trên thuyền tặc của Băng Mũ Rơm."
"Tốt!"
Tạp Mỗ gật đầu nói: "Hôm nay tăng cường cảnh giác, theo tình báo của ta, Băng Mũ Rơm rất có khả năng sẽ đột phá vào nửa đêm nay!"
Tạp Mỗ nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Ngoài ra, Băng Mũ Rơm rất có thể đã nhờ năng lực của Ivankov để đổi giới tính, cho nên phải chú ý nhiều hơn."
"Coruclide Kam-sei, lão phu lại thấy Băng Mũ Rơm nhiều khả năng sẽ không đột phá vào đêm nay." Fujitora giữ ý kiến khác.
"Ồ?" Tạp Mỗ tò mò, "Nói thế là sao?"
"Nếu chỉ có Băng Mũ Rơm, lão phu tin bọn chúng nhất định muốn nhân lúc trời tối chạy trốn! Nhưng bên cạnh còn có Long Mệnh Quân chỉ dẫn."
Fujitora mỉm cười giải thích: "Trước đó chúng ta đã rầm rộ vây quét Băng Mũ Rơm, tin rằng bọn chúng không khó để đoán ra nơi này có mai phục."
"Trong tình thế căng thẳng như vậy, Băng Mũ Rơm lại chỉ vì một bữa ăn mà để lộ tung tích! Điều này khiến lão phu nghĩ đây là đòn nghi binh do bọn chúng cố tình tạo ra, mục đích là để chúng ta nâng cao cảnh giác vào nửa đêm!"
Fujitora đầy tự tin: "Sau đó sang ngày thứ hai, thừa dịp chúng ta mệt mỏi rã rời, bọn chúng mới cướp thuyền tẩu thoát."
"Cái này..."
Tạp Mỗ nhíu mày.
Dù Fujitora nói nghe rất có lý, nhưng Tạp Mỗ lại tin chắc Luffy chỉ đơn thuần là đói bụng nên mới ló đầu ra.
Nhưng suy đoán của Fujitora cũng là một khả năng!
"Được rồi, vậy thì chia ca trực cảnh giác."
Tạp Mỗ gật đầu không phản đối, dù sao phe mình cũng đông người.
"Còn về phần Issho đại tướng, mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch."
"Rõ!" Fujitora nghiêm túc làm lễ chào quân đội.
Dặn dò Fujitora xong, Tạp Mỗ lại ra tàu Thousand Sunny tìm Aramaki, tức Đại tướng Lục Ngưu.
Tạp Mỗ hạ lệnh cho gã dù thế nào cũng không được rời khỏi tàu Thousand Sunny, cứ ở yên đây phục kích Băng Mũ Rơm.
"Rõ!" Lục Ngưu nghiêm túc làm lễ chào quân đội.
Tạp Mỗ gật đầu, sau đó rời đi hội quân cùng Fujitora.
Kế hoạch của Tạp Mỗ rất đơn giản.
Trước hết, hắn và Fujitora sẽ dẫn phần lớn nhân mã bám đuổi ráo riết ngay khi Băng Mũ Rơm tiếp cận tàu Thousand Sunny, dồn ép bọn chúng chạy về phía con tàu!
Nếu trong lúc đó có thể giải quyết luôn Luffy thì quá tốt!
Còn nếu chưa chết, đợi đến khi Băng Mũ Rơm chạy tới trước mũi thuyền, lại bất ngờ nhảy ra thêm một Hải Quân Đại Tướng!
Trước mặt có Lục Ngưu, sau lưng có Fujitora.
Hai vị Hải Quân Đại Tướng đối đầu với Băng Mũ Rơm hiện tại còn chưa kịp trưởng thành, bọn chúng tuyệt đối nắm chắc phần chết!!
"Ông chủ, liệu có khả năng bọn chúng sẽ bỏ thuyền chạy trốn không?"
Gia Kế không kìm được nhíu mày.
Karasu biết bay, lại còn chở được người trên không trung.
Nếu Băng Mũ Rơm dùng phương thức này để thoát khỏi vương quốc, bọn họ tuyệt đối không ngăn nổi.
"Không thể nào, Băng Mũ Rơm tuyệt đối không bỏ rơi thuyền!!"
Tạp Mỗ lắc đầu, kiên quyết không tin Luffy sẽ bỏ thuyền.
"Lần này nhất định có thể giết chết tên nhóc Mũ Rơm!!"
Lucky phấn khích tột độ.
Là một Thiên Long Nhân, hắn biết tên nhóc Mũ Rơm chính là kẻ sở hữu năng lực Trái Nika, cũng chính là kẻ thù truyền kiếp của Thiên Long Nhân bọn họ, nếu giết được nó tuyệt đối là công lao cái thế!
"Tên nhóc Mũ Rơm!!"
Ain sau khi tỉnh lại cũng đến hội quân với đại bộ đội, muốn góp một phần sức để tiêu diệt tên nhóc Mũ Rơm.
Nhưng rất nhanh nàng đã nhíu mày, thì thầm: "Nhưng lần này thực sự có thể giết chết bọn họ sao?"
Tạp Mỗ tự tin nói: "Cứ yên tâm! Lần trước là do chúng ta không biết bọn chúng có Karasu ở đó nên mới chịu thiệt lớn!"
"Còn bây giờ thế cờ đã đảo ngược, giờ đến lượt bọn chúng không hề hay biết chúng ta có tới hai vị Hải Quân Đại Tướng!!"
