Chương 155
Chương 155: Lục Ngưu, ra tay!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Ivankov, ngươi lại cười cái gì đấy?" Sanji bên cạnh nghi hoặc hỏi.
Ivankov cười gật đầu, nói: "Ta cười đám Hải Quân kia mưu lược không đủ, ta cười tên Thiên Long Nhân kia chỉ là bị thịt túi cơm."
"Các ngươi nói xem, nếu Hải Quân phái một tên hải binh thực lực hùng mạnh mai phục trên tàu Thousand Sunny. Đến lúc đó hai mặt giáp công, bốn bề là biển, chúng ta phải làm thế nào?"
Ivankov vừa nói vừa quay đầu lại.
Tầm mắt hắn hướng về đám hải binh đang bất lực cuồng nộ, hướng về Đại tướng Fujitora với sắc mặt cũng nặng nề không kém.
Nội tâm kích động không sao tả xiết!
Hắn thấy Hải Quân cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Issho Đại tướng, vỏn vẹn mười hai người chúng ta đã thoát khỏi mấy vạn đại quân của các ngươi rồi đấy!"
Giọng Ivankov cao vút lên, đổ hết nguyên nhân thắng lợi của bọn họ cho việc Hải Quân nghe theo hiệu lệnh của Thiên Long Nhân.
"Chỉ do lão phu bất tài mà thôi!"
Ánh mắt Fujitora lạnh như băng sương, làm sao không nghe ra Ivankov đang châm ngòi ly gián hắn và Tạp Mỗ.
"Ivankov!"
Tạp Mỗ chen ngang câu chuyện, cười lớn nói: "Ngươi chắc chắn là các ngươi đã thắng rồi sao?"
"Không thì sao?!"
Ivankov nhíu chặt mày.
Nếu tàu Thousand Sunny chưa chạy, hắn còn lo lắng liệu trong khoang thuyền có mai phục hay không. Nhưng thuyền đã bắt đầu lướt sóng, đã thực sự ra khơi, thực sự an toàn rồi.
Hắn nghĩ như vậy, nhưng trong lòng luôn có một dự cảm chẳng lành.
"Thế à?"
Khóe miệng Tạp Mỗ khẽ nhếch, cất cao giọng: "Lục Ngưu, ra tay!!"
"Rõ!!"
Một tiếng quát lớn vang lên từ khoang tàu Thousand Sunny.
"Rầm!"
Gần như cùng một khoảnh khắc, con tàu Thousand Sunny đang rời xa bờ biển bỗng khựng phắt lại.
Chỉ thấy một dây leo thô to vô cùng nhổ bật lên, chớp mắt đã trói chặt toàn bộ tàu Thousand Sunny!
"Xoẹt xoẹt!!"
Những nhánh dây leo vươn ra như rắn độc, xuyên qua ngực mọi người trong chớp mắt.
"Phụt!!"
"Phụt!!"
Băng Mũ Rơm đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể mình vậy mà bắt đầu khô héo!
"Chuyện gì thế này?"
"Tại sao trên thuyền đột nhiên mọc ra nhiều cây như vậy?"
"Sao lại thế này, cơ thể tôi?"
Brook kinh ngạc phát hiện làn da mịn màng thổi vào là vỡ của mình lại chẳng có chút biến hóa nào.
Brook cười nói: "Haha, bởi vì ta chỉ là xương cốt mà thôi."
"Không xong rồi!!"
Sắc mặt ba người Karasu đột ngột biến đổi, lập tức hiểu ra kẻ ra tay là ai.
Aramaki!
Tân nhiệm Hải Quân Đại Tướng, mật danh "Lục Ngưu", kẻ sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên Rừng Rậm.
"Mũ Rơm boy, cẩn thận!!"
Giờ phút này Ivankov thốn đến tận rốn, cảm thấy cái miệng mình đúng là mồm quạ đen.
Hắn cất cao giọng nhắc nhở: "Hắn là tân nhiệm Hải Quân Đại Tướng —— Lục Ngưu!"
"Đại tướng? Lục Ngưu?"
Đám người Băng Mũ Rơm trợn tròn mắt như hai quả tạ, đầu óc trống rỗng.
Lại tới thêm một Đại tướng nữa?!
Đại tướng là bắp cải chắc, sao đùng một cái tới tận hai người.
"Đánh!"
Băng Mũ Rơm muốn vùng lên phản kháng, nhưng lúc này bọn hắn lực bất tòng tâm.
Thân thể khô héo khiến bọn hắn gần như không còn chút sức phản kháng nào.
"Chỉ thứ rác rưởi thế này cũng xứng để ta cùng Issho cùng ra tay sao?!"
Lục Ngưu khẽ liếc Mông Kỳ D. Lộ Phi một cái, cảm thấy bọn họ đúng là lấy đại đao đi gọt bút chì.
"Lên!!"
Lục Ngưu quát lớn một tiếng.
Dây leo khổng lồ trên thuyền sinh trưởng cực nhanh, trong nháy mắt đã vươn tới bờ biển cách đó không xa.
Sau đó cắm rễ, bám chặt.
Ầm ầm ầm!!!
Trong chớp mắt, toàn bộ tàu Thousand Sunny bị hất bổng lên cao, đập dữ dội xuống mặt đất.
"Ủa, vậy mà là thuyền làm từ Bảo Thụ Adam!!"
Trong mắt Lục Ngưu lướt qua vẻ kinh ngạc, nhận ra thuyền hải tặc của Băng Mũ Rơm lại không bị đập nát hoàn toàn.
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính, Crukleid Lucky Thánh đại nhân tôn kính, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh!"
Lục Ngưu nhẹ nhàng đáp xuống, lập tức cung kính hành lễ với hai người Tạp Mỗ, Lucky: "Toàn viên Băng Mũ Rơm đã bị ta hút cạn nước, không một ai có thể nhúc nhích."
"Tốt tốt tốt!!!"
Tạp Mỗ kích động hoa chân múa tay, rồi lại lập tức ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Năng lực Trái Ác Quỷ Rừng Rậm hút nước sẽ không lập tức làm người ta mất mạng, lúc này Mông Kỳ D. Lộ Phi vẫn chưa chết!
"A a a, đền tàu Thousand Sunny cho ta!!" Đúng lúc này, Luffy nhảy bổ ra rống giận.
"Khốn khiếp, đám Hải Quân chết tiệt các ngươi!!"
Franky đồng thời bước ra, mặt mày dữ tợn.
Tàu Thousand Sunny bị đập một cú này tuy không vỡ nát, nhưng thương gân động cốt là khó tránh khỏi, thân là người tạo ra tàu Thousand Sunny, làm sao hắn không đau lòng xót ruột cho được!
"Hải Quân!!"
Cùng lúc đó, toàn viên Băng Mũ Rơm đều nhảy ra, sẵn sàng nghênh chiến.
Ngay cả Nami đang sốt cao không hạ cũng bị động tĩnh này làm cho kinh tỉnh, đành phải gượng dậy chiến đấu.
"Lục Ngưu!!"
Tạp Mỗ tức giận nói: "Đây là cái câu 'không ai có thể nhúc nhích' của ngươi đấy à?"
"Á cái này..."
Lục Ngưu cũng ngẩn người, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là có chuyện gì.
"Mức độ mất nước cơ thể cỡ này, so với tên Cá Sấu Cát kia còn kém một bậc."
Ivankov hừ lạnh một tiếng, túm lấy Brook rồi lập tức tiêm cho một mũi.
"Ủa, sao không có tác dụng?"
Ivankov giả vờ kinh ngạc. Mũi tiêm hắn vừa chích là hormone cân bằng áp suất thẩm thấu trong ngoài cơ thể, theo lý mà nói, cơ thể khô quắt mất nước sẽ nhanh chóng được bù đắp lại.
Nhưng thực chất hắn lại đang kề tai Brook thì thầm điều gì đó.
"Đồ ngốc! Ta chỉ là xương thôi mà!!"
Brook đẩy phắt Ivankov ra, tỏ vẻ không có hứng thú với Tân Nhân Loại.
"Hormone??"
Nghe vậy, Tạp Mỗ đen mặt.
Lúc này hắn mới nhận ra năng lực hút nước của Lục Ngưu tám phần mười là dựa trên nguyên lý thực vật hút nước, vậy thì chắc hẳn chỉ hút được "nước tự do"!
"Mông Kỳ D. Lộ Phi, ngươi vẫn phải chết!!"
Tạp Mỗ gầm lớn một tiếng, lập tức hạ lệnh: "Fujitora, Lục Ngưu, tru sát Mũ Rơm tiểu tử!!"
"Rõ!"
Bóng dáng Fujitora và Lục Ngưu cùng lóe lên, lao vút về phía Luffy giết tới.
"Đối thủ của các ngươi là ta!!" Karasu căng da đầu bước ra cản đường.
"Issho đâu, giao hắn cho ta!"
Lục Ngưu tiến lên một bước, hắn thấy đường đường là một Đại tướng mà đi đối phó với thằng nhóc Mũ Rơm thì quá mất mặt.
"Vậy thằng nhóc Mũ Rơm giao cho lão phu."
Fujitora gật đầu, đúng như ý hắn, hắn đã thề nhất định phải lấy mạng Luffy.
"Đừng hòng!!"
Ivankov bước lên trước, định ngăn cản Đại tướng Fujitora.
"Ivankov, đối thủ của ngươi là ta!!"
Gia Kế lập tức xuất hiện chặn đứng Ivankov.
Trước khi Lục Ngưu tham chiến, Gia Kế vẫn luôn đối phó với Ivankov, tình thế hiện tại làm sao hắn có thể để Ivankov can thiệp vào chiến cuộc bên phía Fujitora?
Ầm ầm ầm!!!
Không gian chấn động kịch liệt, Băng Mũ Rơm chỉ cảm thấy một luồng áp lực trước nay chưa từng có đè nặng lên người.
Fujitora trừng mắt nộ khí: "Giao Mũ Rơm tiểu tử ra đây, lão phu không giết những người khác!"
"Nằm mơ!!"
Luffy lập tức phản bác.
Giờ khắc này, hắn thực sự có chút sợ bọn Nami sẽ bán đứng mình.
Dù sao mấy ngày nay, hắn phát hiện mối quan hệ giữa mình và mấy người Nami đã bắt đầu trở nên xa cách.
"U mê không ngộ!"
