Chương 168
Chương 168: Sắp sinh rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Lão phu thề phải giết bằng được thằng nhóc Mũ Rơm!!" Fujitora lộ vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo.
Tạp Mỗ suy nghĩ một lát rồi cất lời: "Đại tướng Issho, nếu ngài thật sự muốn giúp ta giết thằng nhóc Mũ Rơm, đến lúc đó có thể bớt chút thời gian tới Dressrosa một chuyến."
"Được!"
Fujitora gật đầu, lại ra hiệu về phía những đứa trẻ "chuột bạch" sau lưng: "Vậy lũ nhóc này giao lại cho lão phu!"
"Được!"
Tạp Mỗ gật đầu.
Fujitora tôn sùng chính nghĩa nhân đạo, giao lũ trẻ cho ông ta thu xếp là thỏa đáng nhất!
……
……
Ngay trong ngày, Tạp Mỗ cùng Fujitora quay về Mariejois.
Hắn dự tính dùng [Điểm Dịch Chuyển] nối liền Vương quốc Lâu Lan với nhà mình, đưa cả An Na lẫn Mansherry sang Vương quốc Lâu Lan.
Hai nàng sắp đến ngày sinh rồi!
"Rốt cuộc cũng chịu về rồi sao?"
Vừa tới Mariejois, Minh Mỹ đã tìm đến Tạp Mỗ.
Tạp Mỗ sa sầm nét mặt: "Có chuyện gì nói mau, đừng lằng nhằng!"
Minh Mỹ tò mò đánh giá Tạp Mỗ, hỏi: "Hình như ngươi đang rất bực?"
"Có thể không bực sao?"
Tạp Mỗ lườm Minh Mỹ một cái, cằn nhằn: "Cứ cho là căn cứ của Long Mệnh Quân thì đã sao, hai vị Đại tướng đích thân ra tay còn sợ bọn chúng chắc? Năm lão già hủ lậu kia làm hỏng hết chuyện tốt của ta rồi."
Làm sao Tạp Mỗ không tức cho được!
Trên đường về, hắn mới vỡ lẽ căn cứ Long Mệnh Quân kia vốn chẳng phải Baltigo mà hắn biết, chỉ là một trong vô số cứ điểm bị nghi ngờ mà thôi!
Nói cách khác, nơi đó chỉ là tấm bình phong che mắt, hoặc giả chỉ có một bộ phận nhỏ Long Mệnh Quân đóng quân ở đó!
Cơ hội ngàn năm có một để diệt trừ Luffy đã bị năm lão già kia phá nát.
"Bọn họ hủ lậu thì hủ lậu thật, nhưng làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi!"
Minh Mỹ lắc đầu, không tán đồng: "Vạn nhất chỗ đó thật sự là đại bản doanh của Long Mệnh Quân, ngươi mất mạng như chơi, đến lúc đó hai vị Đại tướng cũng chẳng bảo vệ nổi ngươi đâu!"
"Cái này..."
Sắc mặt Tạp Mỗ khó coi tới cực điểm. Hắn định nói Baltigo mới là tổng bộ thực sự của Long Mệnh Quân, nhưng Tạp Mỗ thừa hiểu đám người này tuyệt đối sẽ không tin ngay.
"Thôi đi, không nhắc chuyện xúi quẩy này nữa."
Tạp Mỗ chẳng muốn bận tâm thêm, quay sang hỏi Minh Mỹ: "Ngươi tới tìm ta có việc gì, Đảo Người Cá xảy ra chuyện à?"
"Đúng vậy."
Minh Mỹ gật đầu nói: "Trưởng bối trong tộc bảo, nếu ngươi thật lòng muốn liên hôn với Công chúa Nhân Ngư, bọn buôn người sẽ chẳng dám liều mạng bắt cóc Nhân Ngư nữa. Khi ấy, Nhân Ngư và Ngư Nhân muốn lên bờ sinh sống cũng không còn phải đắn đo nhiều."
"Rốt cuộc là có chuyện gì!"
"Chẳng lẽ Neptune không chịu gả con gái?"
Tạp Mỗ khó hiểu. Lúc rời Đảo Người Cá, hắn đã nhờ Minh Mỹ vài ngày sau tới cầu thân, đồng thời công khai thân phận Thiên Long Nhân của họ.
Bạch Tinh vốn có hảo cảm với Tạp Mỗ, lại thêm thân phận đặc thù của hắn!
Bất kể xét về phương diện cá nhân của Bạch Tinh hay phương diện chính trị.
Chuyện liên hôn này hẳn không gặp bất kỳ trở ngại nào mới phải.
"Không phải..."
Minh Mỹ nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm: "Trưởng bối trong tộc nói, chuyện cầu thân này tốt nhất ngươi nên đích thân đi, cả việc công khai thân phận cũng vậy!"
"Hả?"
Tạp Mỗ thoáng khựng lại, ngẫm nghĩ một chốc rồi thở dài: "Thật ra ta cũng biết đích thân đi là hợp lý nhất. Khổ nỗi, ta không có thời gian..."
Hiện tại Luffy vẫn chưa bị trừ khử, tâm trí Tạp Mỗ gần như dồn hết vào việc làm sao lấy mạng Luffy.
Hơn nữa, nếu chính miệng hắn đi cầu thân thì có vẻ quá mức toan tính!
Bạch Tinh mang danh hiệu Poseidon, chuyện này Neptune biết rõ. Quỷ mới biết việc hắn sốt sắng chạy tới cầu hôn Bạch Tinh có khiến Neptune hiểu lầm mưu đồ gì hay không.
Bản thân Tạp Mỗ nào có tâm cơ sâu xa gì, thuần túy chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi.
"Ta mặc kệ."
Minh Mỹ lườm Tạp Mỗ một cái, nói: "Dù sao chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào nữa đâu!"
"Được rồi, nhưng mấy ngày tới thì tạm gác lại..."
Tạp Mỗ gật đầu đồng ý. Hắn tính rằng Hội nghị Bàn Tròn Thế Giới năm nay Long Cung Vương Quốc sẽ tham dự, đợi đến lúc đó hãy công khai thân phận xem ra cũng chẳng muộn.
"Tùy ngươi..."
Minh Mỹ gật đầu, lại bồi thêm một câu: "Nhưng để bù đắp, lần tới vây giết thằng nhóc Mũ Rơm nhớ gọi ta theo đấy!"
"Được!"
Chia tay Minh Mỹ, Tạp Mỗ định bụng về nhà ngay.
Ai ngờ giữa đường lại bị Ngũ Lão Tinh chặn họng, thậm chí còn bịt kín cả mắt hắn lại!!
"Các ông nội Ngũ Lão Tinh? Chúng ta đang đi đâu thế này?"
Tạp Mỗ hoảng hốt kêu lên, phân bua rằng mình vừa dẫn dắt Hải Quân tiêu diệt cao tầng Long Mệnh Quân, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Năm lão già quát khẽ: "Trật tự!!"
……
Chừng mười phút sau, Tạp Mỗ mới mở được mắt ra.
Hắn nhận ra mình đang đứng trước cổng Bàn Cổ Thành, trong suốt thời gian qua dường như chẳng hề xảy ra chuyện gì?
Tạp Mỗ thấy năm lão già giờ chỉ còn lại một người, liền hỏi: "Ông nội Saturn! Rốt cuộc các ông bắt trói ta tới đây để làm cái gì?"
Saturn bực dọc đáp: "Không có việc của ngươi nữa, mau cút đi!"
"Ông nội Saturn, thế còn ta..."
Tạp Mỗ còn muốn đòi phần thưởng cho chiến tích diệt trừ cao tầng Long Mệnh Quân, ngờ đâu Saturn vốn dễ nói chuyện nay lại chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, vội vã quay ngoắt chạy biến vào Bàn Cổ Thành!
"Rốt cuộc là có trò trống gì thế?" Tạp Mỗ hoàn toàn không hiểu nổi.
Chưa đầy nửa khắc sau.
Nơi sâu thẳm trong Bàn Cổ Thành, bốn lão già đang cúi rạp người quỳ gối trước người phụ nữ ngự trên vương tọa: "Y Mẫu đại nhân..."
Cùng lúc đó, Saturn hớt hải chạy tới, vội vàng bẩm báo: "Y Mẫu đại nhân, việc thông hôn với hoàng thất Alabasta là chủ ý của thuộc hạ, Tạp Mỗ hoàn toàn vô can..."
Năm ngoái Y Mẫu từng nói khi nào rảnh sẽ gặp Tạp Mỗ một lần, chỉ là việc này cứ bị trì hoãn mãi!
Hôm nay Y Mẫu đột nhiên đòi gặp Tạp Mỗ, Saturn còn tưởng chuyện thông hôn đã chọc giận Y Mẫu!
Y Mẫu cầm bức chân dung của Tạp Mỗ lên, trên mặt không nhìn ra hỷ nộ ái ố.
Một hồi lâu sau, Y Mẫu mới hạ giọng: "Lui hết ra đi, là bản vương nhận nhầm người..."
……
"Mẹ kiếp! Mấy lão già này bị cái quái gì không biết!"
Tạp Mỗ hậm hực đi về nhà, bụng thầm mắng năm lão già kia đúng là có bệnh.
"Phu quân!" | "Tạp Mỗ Thánh đại nhân!"
Ba nàng thấy Tạp Mỗ về nhà, mừng rỡ reo lên.
"Đừng cử động mạnh..."
Tạp Mỗ vội bước tới, ra hiệu cho An Na và Mansherry cứ yên tâm dưỡng thai là được.
"Để ta nghe thử con của chúng ta xem nào!"
Tạp Mỗ tiến lên một bước, lắng nghe từng cử động khẽ khàng bên trong, một cảm giác trách nhiệm khó tả bỗng dâng trào trong lòng.
Không được!
Nhất định phải nhanh chóng lấy mạng Luffy!
Nếu tên kia không chết, chắc chắn hắn sẽ lật đổ ách thống trị của Thiên Long Nhân, đến lúc đó...
Vừa ngước mắt lên, Tạp Mỗ như đã thấy trước khung cảnh thê thảm gấp trăm lần tuổi thơ của Doflamingo!
Doflamingo hồi bé tuy bị tước đoạt thân phận Thiên Long Nhân, nhưng gã vẫn mang dòng máu Thiên Long Nhân, sự uy hiếp đối với người thường vẫn còn đó.
Thế nhưng dẫu có như vậy, Doflamingo vẫn suýt chút nữa mất mạng.
Tạp Mỗ không dám tưởng tượng, đợi tới khi sự thống trị của Thiên Long Nhân sụp đổ, sẽ có bao nhiêu kẻ muốn xé xác bọn họ ra thành trăm mảnh.
Tạp Mỗ nhìn sang Eula bụng vẫn chưa lộ rõ, hỏi: "Bên bác sĩ nói còn bao lâu nữa thì sinh?"
"Hôm qua kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ trong vài ngày tới thôi chàng."
