Chương 197
Chương 197: Kế hoạch trị liệu + kịch độc, hoàn thành!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Cô định giải thích thế nào với đám đồng đội của mình?"
Tạp Mỗ không nhịn được hỏi.
Theo lời Robin, cô tự nhận mình là kẻ lừa đảo.
Nhưng Robin vừa ra ngoài một lát, kẻ lừa đảo đã nghiễm nhiên biến thành hàng thật. Băng Mũ Rơm đâu phải toàn lũ ngốc, rất dễ đoán ra liệu có phải một mình cô đã phải trả cái giá gì hay không.
"Chuyện này tôi tính trước rồi!"
Robin gật đầu, hơi áy náy nói: "Chỉ là phải làm phiền anh chịu chút thiệt thòi."
Không lâu sau—
Tạp Mỗ cải trang, lấy hoá danh "Mục Tạp" bước lên tàu Tang Ni Nhị Hào.
Mượn cơ hội chữa trị, hắn tiêm độc tố của Đại Lực Hoàn toàn thân mềm nhũn vô lực vào cơ thể bọn Nami, Zoro, Chopper!
Đồng thời thi triển ánh sáng chữa trị để ức chế độc tố, coi như hoàn thành viên mãn kế hoạch chữa trị kèm hạ kịch độc.
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi mọi người!!"
Robin liên tục cúi đầu trước Usopp và mọi người trong Băng Mũ Rơm, nhận lỗi vì hôm qua không nên nói dối!
"Usopp, thật sự xin lỗi cậu."
"Tôi thật sự không ngờ chuyện đó lại đả kích cậu lớn đến vậy. Nếu biết trước, hôm qua tôi nhất định đã nói thật! Có lẽ cậu đã không phải dạo qua một vòng quỷ môn quan..."
Robin giàn giụa nước mắt trong hối lỗi, thề rằng sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
"Robin!"
Chopper bực bội nói: "Lần này chị suýt chút nữa gây họa lớn rồi đấy!"
"Robin..."
Sanji châm một điếu thuốc, không biết nên nói gì.
"Robin!!"
Nami ôm chặt lấy Robin, trực giác của phụ nữ mách bảo cô rằng có lẽ chuyện này còn uẩn khúc.
"Robin! Lần sau loại chuyện này tuyệt đối không được giấu giếm nữa, biết chưa!"
Luffy đỏ bừng mặt, cảm thấy chính Robin đã hại hắn suýt mất đi một thuyền viên.
"..."
"..."
Kế đó, Băng Mũ Rơm kẻ một câu người một lời nói thêm một tràng.
Tuy không phải những lời quá gay gắt, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì ai cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt trong đó.
"Haizz..."
Tạp Mỗ ngơ ngác nhìn cảnh này, thật sự thấy không đáng thay cho Robin.
Rõ ràng kẻ đáng phải cúi đầu xin lỗi là Băng Mũ Rơm, không! Đâu chỉ xin lỗi, bọn họ phải dập đầu cảm tạ mới đúng!
Thế nhưng kết cục...
Người anh hùng xả thân cứu giúp lại phải hứng chịu đủ lời lạnh nhạt.
Cũng phải nói thêm: Lý do Robin đưa ra là lấy Poneglyph ra làm bình phong.
Cô nói Tạp Mỗ có trong tay một bản dập Poneglyph, điều kiện chữa trị đưa ra là muốn Robin giúp hắn giải mã nó!
Mà Robin lo lắng giải mã Poneglyph có thể khiến hải tặc khác nhanh chân đến Laugh Tale trước, thế nên mới cự tuyệt, từ đó mới dẫn tới những chuyện về sau...
Robin đã đem toàn bộ tội vạ không đâu ôm hết vào người.
"Thôi nào, Robin chẳng phải cũng vì nghĩ cho Băng Mũ Rơm chúng ta sao!"
Usopp cười xòa, người tỏ ra không để tâm nhất lại chính là cậu ta.
"Nếu Usopp đã nói vậy!"
Luffy chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, nói đầy đường hoàng: "Thế thì tớ không thèm so đo với cậu nữa!"
"Cái quái gì thế này..."
Tạp Mỗ lúc này suýt thì cạn lời!
Truy đến cùng, chẳng phải đều do Luffy ngươi vì một cái mũ mà dẫn người đi nộp mạng, hại bao nhiêu người tàn phế sao?
Mặt mũi Luffy nhà ngươi phải dày cỡ nào mới thốt ra nổi câu đó chứ.
"Ách..."
Đám người Băng Mũ Rơm cũng có cùng một suy nghĩ hệt như Tạp Mỗ, ai nấy đều thấy Luffy quá mặt dày.
Nếu không phải tại Luffy vì một cái mũ rách, sao bọn họ lại phải chịu tai bay vạ gió này?
"Luffy, đừng có suốt ngày sờ sờ cái mũ của cậu nữa!!"
Franky bực dọc trừng mắt liếc Luffy một cái, giờ đây Băng Mũ Rơm cứ nhìn thấy động tác chỉnh mũ của Luffy là chỉ thấy đúng một chữ: phiền.
"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!!"
Lúc này, Chopper tiến lên một bước, cung kính nhìn Tạp Mỗ: "Không biết anh có thể thi triển lại năng lực thần kỳ đó một lần nữa cho em quan sát học hỏi được không?"
Chopper cảm thấy việc này sẽ giúp ích rất lớn cho việc nghiên cứu Vạn Năng Dược của mình.
"Cút đi!!"
Tạp Mỗ trừng mắt dữ dằn nhìn Chopper.
Lý do hắn nói với Robin trước đó là: cứu người chữa thương sẽ tiêu hao thọ mệnh của hắn. Băng Mũ Rơm giờ cũng đã biết điều này, vậy mà Chopper lại ngây ngô đòi hắn thi triển tiếp.
"Chopper, im miệng!"
Nami bước tới, bế phắt Chopper lên rồi nhắc lại nguyên cớ.
Chopper rụt rè xin lỗi Tạp Mỗ: "Em xin lỗi, em quên mất là phải tiêu hao tuổi thọ!"
"Ân nhân!"
Nami bước lên một bước, vô cùng hào phóng rút ra tấm thẻ vàng chứa mười triệu Berry: "Một chút lễ mọn..."
Cô cảm thấy nếu cái giá để chữa trị chỉ là nhờ Robin giải mã Poneglyph thì hơi khó coi.
"Tiền của các người thì thôi đi."
Tạp Mỗ lạnh lùng liếc nhìn Băng Mũ Rơm, nói: "Ta tuy chỉ là một tên hải tặc nhỏ, nhưng cũng là hải tặc có chí hướng, không buôn người, cũng chẳng tàn sát dân lành..."
Cũng phải nói thêm: việc Robin bảo chịu thiệt trước đó chính là để Tạp Mỗ gánh thêm thân phận hải tặc, dẫu sao chỉ có hải tặc mới điên cuồng vì Poneglyph nhất.
"Bọn tôi..."
Cả Băng Mũ Rơm khựng người, họ muốn phản bác nhưng căn bản không có cách nào cãi lại.
Vương quốc Lâu Lan là quốc gia gia nhập Chính Phủ Thế Giới, lại còn do Thiên Long Nhân thống trị, vì thế chuyện xảy ra ở vương đô Lâu Lan trước đó đã nhanh chóng truyền khắp thế giới!
Điều may mắn duy nhất của họ là chuyện Luffy giết đám trẻ con kia vẫn chưa bị bại lộ.
Bằng không, họ chẳng biết phải đối mặt với người quen nơi quê nhà thế nào!
"Ngươi thật sự có bản dập Poneglyph à!?"
Luffy căn bản chẳng nghe ra lời mỉa mai của Tạp Mỗ, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào bản dập Poneglyph.
"Hử!?"
Tạp Mỗ nhíu chặt mày, lạnh lùng quét mắt qua Băng Mũ Rơm: "Các người định qua cầu rút ván đấy à!"
"Luffy, cậu đừng có quậy nữa!!"
Nami thoắt cái chắn trước mặt Luffy, vung tay tát thẳng một bạt tai: "Đó là bản dập của ân nhân, cậu đừng có mà nổi tà tâm!!"
"Nói nhảm gì thế, tớ chẳng thèm hứng thú với bản dập Poneglyph của hắn!"
Luffy gạt phắt Nami ra, nói rõ mình nhất định phải tự tay thu thập Poneglyph, như thế mới thú vị.
Luffy nói: "Tôi chỉ muốn hỏi là, bản dập Poneglyph của ngươi lấy được từ đâu thôi!"
Tạp Mỗ hừ lạnh một tiếng: "Nếu ta không nói thì sao?"
"Xì, keo kiệt thật đấy!"
Luffy lầu bầu một câu, giọng rất nhỏ nhưng người có mặt ở đây đều nghe thấy.
"Luffy, cậu đừng có quá quắt!!"
Kẻ xưa nay chẳng thèm bận tâm thế sự như Zoro cũng phải quát lớn một tiếng, vung vỏ kiếm nện thẳng lên đầu Luffy.
"Người ta đã là hải tặc thì chính là đối thủ cạnh tranh với chúng ta!"
Zoro trừng mắt giận dữ gầm lên: "Chúng ta nhận ơn huệ lớn như thế từ người ta rồi, còn mặt mũi nào đi hỏi Poneglyph ở đâu nữa!"
"Đúng thế!"
"Zoro nói chuẩn đấy!"
"Luffy, cậu đừng có quá đáng như thế!"
"..."
Cả Băng Mũ Rơm đồng thanh hùa theo, ai nấy đều cảm thấy Luffy có phần không biết điều.
"Mối quan hệ giữa bọn họ thật sự rạn nứt rồi sao!?"
