Chương 199
Chương 199: Sabo xuất hiện
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Thế ngươi có uống thuốc nữa không!" Tạp Mỗ cười hỏi.
"Không uống, đánh chết cũng không uống!!" Robin dứt khoát từ chối.
"Thực ra năng lực của ta đâu chỉ có trị liệu, chắc ngươi cũng cảm nhận được rồi!"
Tạp Mỗ làm bộ nhíu mày, nói: "Nhưng ngươi đã không muốn thì phần cơ duyên này coi như bỏ đi."
Tạp Mỗ vừa nói vừa định mặc lại quần áo.
"Đừng!!"
Robin giơ tay ngăn lại, tức đến run cả người.
Nàng sớm đã phát hiện sau khi uống thuốc, không chỉ thể lực hồi phục mà thực lực cũng tinh tiến đôi chút, vô cùng thần kỳ.
Robin vội nói: "Ta uống, ta uống! Thuốc đắng dã tật mà!"
"Thuốc này của ta không hề đắng đâu."
Tạp Mỗ cười ha hả, hắn thích nhất dáng vẻ ngoài miệng nói không nhưng trong lòng lại thành thật của phụ nữ.
Robin lườm Tạp Mỗ một cái cháy mắt: "Thật không biết ngươi đã dùng thủ đoạn này làm hại bao nhiêu cô gái rồi!"
Làm hại các cô gái?
Mình cũng muốn lắm chứ!
Tạp Mỗ thầm nghĩ: "Nhưng Thuyền Trưởng của các ngươi chưa chết, ta lấy đâu ra thời gian đi hại ai."
...
...
Từng ngày trôi qua, ba ngày chớp mắt đã hết.
Tạp Mỗ vốn định chỉ tu luyện cùng Robin một ngày, sang ngày thứ hai sẽ tìm tới Băng Mũ Rơm!
Kế hoạch Trị Liệu + Kịch Độc tuy gặp chút sự cố ngoài ý muốn khiến thứ bơm vào không phải kịch độc, nhưng hiệu lực quả thực có thể làm người ta toàn thân vô lực, so với 【Ngưu Đầu Nhân Chi Nộ】 cũng chẳng kém là bao.
Chỉ cần phần lớn người trong Băng Mũ Rơm mất đi chiến lực, Luffy khó mà giữ được mạng.
Nhưng đáng tiếc...
Trước ngày hành động, đám người Minh Mỹ vẫn ra tay với Băng Mũ Rơm như thường lệ, chưa kịp động thủ đã bị Sabo chặn lại.
Theo điều tra sau đó, Karasu cũng có mặt!
Thế thì còn đánh đấm nỗi gì. Chuyến hành động lần này bên cạnh Tạp Mỗ chẳng có lấy một Đại tướng, cộng thêm cái buff bản chiếu rạp của Luffy sắp xuất hiện đến nơi rồi.
Dứt khoát, Tạp Mỗ dồn hết tâm tư vào việc tu luyện cùng Robin...
Đánh đánh giết giết bấy lâu, cũng phải hưởng thụ một chút chứ.
"Được rồi, tôi phải đi đây!"
Robin khôi phục khuôn mặt không chút cảm xúc: "Nami báo cho tôi biết, Ký Lục Chỉ Châm đã ghi lại được ba hòn đảo kế tiếp!"
Tạp Mỗ nói: "Lần sau gặp lại."
"Được."
Robin gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Nàng là hải tặc, sẽ bôn ba khắp thế giới, hơn nữa gặp lại chẳng phải sẽ phải làm chuyện đó theo lời thề sao?
Lúc này...
Trên tàu Tang Ni Nhị Hào.
"A a a! Trái Mera Mera, Trái Mera Mera, rốt cuộc ngươi ở đâu!?"
Luffy gầm thét đầy cuồng loạn.
Suốt ba ngày qua, Băng Mũ Rơm lùng sục khắp nơi tìm Trái Mera Mera, kết quả chẳng thấy một chút dấu vết nào.
"Ký Lục Chỉ Châm đã ghi lại được ba hòn đảo tiếp theo rồi!!"
Trên boong tàu, Nami giơ cao Ký Lục Chỉ Châm, cười vô cùng rạng rỡ: "Chỉ chờ Robin trở về là chúng ta xuất phát!!"
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại."
Chopper nhíu mày hỏi: "Giải mã Poneglyph mất nhiều thời gian đến thế sao?!"
Trọn vẹn ba ngày, Băng Mũ Rơm không hề gặp lại Robin!
Nếu không nhờ vẫn còn giữ liên lạc với Robin bằng Ốc Sên Truyền Tin, bọn họ còn nghi nàng đã bị con quái vật nào nuốt chửng rồi!
"Chắc là gặp phải chữ cổ hiếm gặp thôi!"
Sanji châm một điếu thuốc, không nghĩ ngợi nhiều.
"Mọi người... tôi về rồi."
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tuyệt quá, là Robin!!"
"Robin!"
"..."
Mọi người đồng thanh reo hò, định xuống thuyền nghênh đón nàng về, nhưng Robin đã đi trước một bước bước lên Tàu Thousand Sunny.
"Robin, sao cảm giác cậu có chút khác lạ thế?"
Nami nhìn dáng vẻ của Robin, trực giác phụ nữ mách bảo nàng rằng trên người Robin đã có sự thay đổi.
"Đúng vậy! Hình như chín chắn hơn một chút." Chopper gật đầu phụ họa.
"Thu hoạch không ít, bản Poneglyph đó có rất nhiều chữ tôi chưa từng thấy qua."
Robin cười gượng, nàng đâu thể nói thật rằng mình chín chắn ở phương diện kia được.
"Nếu mọi người đã đông đủ, vậy thì..."
Nami tươi cười, giơ Thiên Hậu Bổng lên phát hiệu lệnh với tư cách hoa tiêu: "Xuất phát thôi...!"
"Không được!!!"
Luffy phồng má, gào lên át cả tiếng Nami.
Luffy trừng mắt lườm Nami: "Trái Mera Mera còn chưa tìm thấy! Tôi không đi hòn đảo tiếp theo đâu!"
"Luffy, cậu đừng quậy nữa được không. Đảo này khắp nơi toàn là Hải Quân, cậu đang đem tính mạng của chúng ta ra làm trò đùa đấy!"
Nami bực bội lườm Luffy, cảm thấy hắn thật sự đang vô lý hết sức.
"Luffy!"
Sanji gật đầu nói: "Nami nói đúng đấy, hiện tại Hải Quân ở Dressrosa càng lúc càng đông, rõ ràng là nhắm vào chúng ta."
Chopper phụ họa: "Luffy, đến cả kho báu của hoàng cung chúng ta cũng lục tung lên rồi mà không thấy Trái Mera Mera. Liệu có phải tình báo của Karasu có sai sót, Trái Mera Mera vốn dĩ không ở Dressrosa?"
"Đúng đấy..."
"Đúng vậy..."
Mọi người trong Băng Mũ Rơm liên thanh phụ họa.
Ai nấy đều cho rằng Trái Mera Mera căn bản không có ở Dressrosa, tìm tiếp cũng chỉ uổng công vô ích.
Ủa? Usopp đâu rồi?
Brook bỗng nhiên phát hiện Usopp không có mặt.
Bình thường Usopp cãi nhau với Luffy hăng nhất, hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi.
"Luffy! Trái Mera Mera cũng có thể đã bị Long Mệnh Quân lấy mất rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa!"
Robin cảm thấy khả năng này rất lớn, nàng vốn biết thân phận của Sabo.
"Long Mệnh Quân!?"
Sắc mặt Luffy bỗng trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm lớn: "Long Mệnh Quân đáng chết! Ta nhất định phải đấm bay các ngươi!"
"Còn các cậu nữa!!"
Luffy quay đầu, tức giận nhìn mọi người trong Băng Mũ Rơm: "Ngay từ đầu đi tìm Trái Mera Mera không phải tốt hơn sao, giờ tính thế nào đây! Đó là di vật của Ace mà."
Luffy xụ mặt xuống, tức khắc òa khóc.
"Robin, cậu nói gì không nói lại đi nói cái đó!"
Nami ôm trán, bị Robin châm một câu thế này thì trời mới biết Luffy còn làm loạn đến bao giờ.
"Chuyện này..."
Robin vội bịt miệng, nhận ra mình lỡ lời.
"Luffy, đệ muốn đấm bay ai cơ!?"
Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên bỗng vang lên.
"Ai!!"
Zoro rút tam kiếm, lập tức cảnh giác cao độ.
Với khả năng nhận biết của hắn, vừa rồi thế mà không phát hiện ra có người ở gần.
Chopper chỉ lên cột buồm trên đỉnh đầu, kinh hãi thốt lên: "Người ở trên đó kìa!!"
"Ha ha ha!!"
Nam tử áo bào đen ung dung đáp xuống: "Luffy, nếu Trái Mera Mera chính là do ta lấy đi, đệ sẽ làm thế nào?"
"Khốn kiếp, hắn xuất hiện từ lúc nào!"
"Là kẻ địch sao?"
Zoro và Sanji đồng thanh quát lớn.
Oành! Oành!!
Hai luồng sức mạnh khủng khiếp ập thẳng về phía nam tử áo bào đen.
"Long Trảo Thủ!"
Sabo hừ khẽ một tiếng, vung tay chặn đứng đòn công kích của Zoro và Sanji, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Luffy.
"Không xong!!"
Sắc mặt Băng Mũ Rơm đại biến, hoàn toàn không ngờ người này lại mạnh đến thế.
Duy chỉ có Robin là bình thản như nước, nàng vừa nhìn đã nhận ra kẻ dưới lớp áo bào đen chính là Sabo.
"Ngươi lấy Trái Mera Mera đi rồi?"
Hai mắt Luffy vằn tia máu, gào thét cuồng loạn: "Tên khốn, trả Trái Mera Mera lại cho ta, đó là di vật của Ace cơ mà!!"
