Chương 2
Chương 2: Mục tiêu
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thánh địa Mariejois, Bàn Cổ Thành, bên trong phòng hội nghị Ngũ Lão Tinh.
"..."
Bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề.
Một tờ lệnh truy nã đặt ngang trên bàn hội nghị, bên cạnh là năm bản báo cáo Thiên Long Nhân bị sát hại, cùng văn kiện đàn hặc của năm gia tộc Thiên Long Nhân nhắm vào lực lượng Hải Quân vì bảo vệ bất lực.
"Cốc cốc!!"
Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên...
Một nữ thư ký áo đen bước vào, đặt bản báo cáo Thiên Long Nhân bị hại thứ sáu cùng văn kiện đàn hặc thứ sáu lên mặt bàn.
"Năm vị đại nhân."
Nữ thư ký cung kính hành lễ rồi hiểu ý lui ra ngoài.
"Rầm!"
Đợi cô rời đi, lão già râu dê đập bàn đứng phắt dậy.
"Tên khốn World này đúng là không coi Thiên Long Nhân chúng ta ra gì! Đây đã là tộc nhân thứ năm mất mạng rồi."
"Không, là người thứ sáu." Một lão đầu trọc sửa lại.
"Đáng chết, thật đáng chết..."
Ba lão già còn lại chỉ thấy đau cả đầu, cục diện thế giới sau trận chiến thượng đỉnh ngày càng trở nên khó lường.
"Bây giờ tính sao?"
"Thông báo cho Hải Quân, đồng thời triệu tập Thất Vũ Hải, nhất định phải vây giết Byrnndi World! Uy nghiêm của Thiên Long Nhân tuyệt đối không cho phép bị giẫm đạp."
"Ngoài ra, bảo tộc nhân trước khi diệt được World thì đừng có ra biển dạo chơi nữa, tránh gặp bất trắc!"
"Cũng chỉ đành như vậy."
"..."
Năm lão già bàn bạc một hồi, cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh xuống các cơ quan liên quan.
"Báo... báo... báo!"
Không lâu sau, một thành viên CP0 phụ trách liên lạc khẩn cấp hớt hải chạy vào bẩm báo.
"Này này, đừng bảo lại có thêm một Thiên Long Nhân nữa bị giết đấy nhé."
Năm lão già ôm trán đau đầu.
Trong thời gian nắm quyền mà xảy ra chừng ấy vụ Thiên Long Nhân thiệt mạng, dẫu họ là Ngũ Lão Tinh thì cũng chẳng gánh nổi áp lực từ các gia tộc Thiên Long Nhân.
"Không, không phải. Là Coruclide Kam-sei, ngài ấy... ngài ấy..."
Tên CP0 vội lắc đầu, sau đó cúi mình hành lễ với năm lão già rồi nói ra hướng đi của Tạp Mỗ.
"Cái gì!"
Năm lão già bật dậy: "Tạp Mỗ triệu tập Hải Quân rời đi rồi?!"
"Thằng nhãi Tạp Mỗ triệu tập Hải Quân làm quái gì, nó không định đích thân dẫn quân đi đánh Rayleigh đấy chứ?"
Năm lão già lại thấy nhức óc, bởi tên Tạp Mỗ này vốn là một trong những đích tử của gia tộc Corocleid, dạo gần đây cứ luôn mồm đòi bọn họ phải nhanh chóng giải quyết tên nhóc Mũ Rơm.
Chỉ là bọn họ luôn lấy cớ hòn đảo tên nhóc Mũ Rơm đang tu luyện có Minh Vương Rayleigh trấn giữ để gạt phắt đi!
Họ biết nỗi lo của Tạp Mỗ không phải không có lý, chỉ là họ thật sự không tin một tên nhóc Mũ Rơm cỏn con lại có thể thức tỉnh trạng thái Ni Tạp.
"Không, không phải ạ."
Tên CP0 truyền tin lắc đầu, vô cùng cung kính đáp: "Hình như... Coruclide Kam-sei dẫn quân đi cướp phụ nữ?"
"Phụ nữ? Nữ nô lệ?"
"Không, hình như là cướp phụ nữ về để sinh con."
"Phụ nữ để sinh con?"
Năm lão già ngơ ngác, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì. Thiên Long Nhân bọn họ để duy trì huyết thống thuần khiết thì căn bản chẳng thèm dính líu đến đám tiện dân.
Trừ vài kẻ đầu óc có vấn đề, chẳng hạn như Tra Nhĩ La Tư...
"Ủa!"
Đột nhiên, có lão già nhìn sang Saturn Thánh, mừng rỡ nói: "Lão ngũ, có một Thiên Long Nhân trí não bình thường mà lại không bài xích nữ nhân tiện dân kìa. Chủ trương thông hôn với dị tộc mà ông luôn kiên trì xem ra có cơ hội thực hiện rồi đấy."
"Người đến tuổi cập kê của gia tộc Nefeltari hiện giờ là ai nhỉ?"
"Hình như tên là Vi Vi..."
"Được rồi, giờ không phải lúc bàn chuyện đó."
Saturn Thánh ho khan một tiếng, "Việc quan trọng lúc này là sự an toàn của Tạp Mỗ khi ra khơi."
Saturn miệng thì nói thế, nhưng trong lòng đã bắt đầu toan tính xem làm sao để tống vợ cho Tạp Mỗ rồi!
"Các vị Ngũ Lão Tinh đại nhân!"
Tên CP0 hành lễ, dò hỏi: "Có cần đón Coruclide Kam-sei về không ạ?"
"Không cần, cướp mấy đứa tiện dân chẳng đáng kể mà thôi."
Warcury Thánh liếc nhìn tờ lệnh truy nã World trên bàn, lại căn dặn: "Phái thêm một Hải Quân Đại Tướng tới hỗ trợ Tạp Mỗ, nhất định phải bảo đảm an toàn cho nó!"
"Ách, chuyện này..."
Sắc mặt tên CP0 bỗng trở nên quái dị, trong lòng ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
"Sao thế?" Warcury Thánh hỏi.
"Thưa các vị Ngũ Lão Tinh."
Tên CP0 thành thật đáp: "Đại tướng Borsalino đã đi rồi ạ."
"Cái gì?"
Sắc mặt năm lão già lại biến đổi kỳ quặc.
Thiên Long Nhân bị tổn hại thì Hải Quân Đại Tướng bắt buộc phải ra mặt bảo vệ. Nhưng nếu không thông qua Ngũ Lão Tinh bọn họ thì Thiên Long Nhân đâu thể trực tiếp điều động Đại tướng...
"Thằng nhóc Tạp Mỗ làm cách nào điều động được Borsalino?" Một lão già tò mò hỏi.
"Thuộc hạ không rõ lắm, hình như bảo là... sẽ phát tiền lương..."
Lúc này...
Trên vùng biển Tân Thế Giới cách Mariejois một quãng, vài chiến hạm Hải Quân đang rẽ sóng rầm rộ tiến về phía trước.
"Coruclide Kam-sei đại nhân, chuyện tiền lương ngài nói..."
Trên boong soái hạm, Kizaru xoa xoa hai bàn tay, vẻ mặt nịnh nọt tiến lại gần Tạp Mỗ.
"Gấp cái gì!"
Tạp Mỗ bực mình lườm Kizaru một cái, nhận ra lão này đúng là thèm tiền lương thật.
"Coruclide Kam-sei đại nhân, chúng ta thật sự muốn đến dỡ sàn diễn của Doflamingo sao?"
Phía sau, hai Đại tướng hậu bổ Gia Kế và Chi Viên không kìm được hỏi han, lộ rõ vẻ hứng thú với chuyến đi này.
Bởi thân phận Thất Vũ Hải của Doflamingo, bọn họ dù biết tỏng hắn là kẻ không an phận thủ thường, dính líu chằng chịt đến đủ đường dây thế giới ngầm nhưng lại chẳng thể ra tay.
Nhưng nếu có mệnh lệnh của Thiên Long Nhân thì hoàn toàn có thể đạp đổ rào cản đó!
"Chuyện đó là đương nhiên!"
Tạp Mỗ gật đầu dứt khoát, tỏ rõ ý định muốn hốt sạch sào huyệt của Doflamingo.
Đồng thời, trong đầu hắn hiện lên bóng hình một đứa bé đang ăn nho: Sugar.
Loli hợp pháp, kẻ đầu tiên Tạp Mỗ nghĩ đến chính là Sugar!
Còn ngự tỷ thư ký thì chẳng phải quá trùng hợp sao, Monet chứ ai!
"Hốt sạch sào huyệt của Doflamingo?"
Nhiều hải binh lập tức phấn chấn hẳn lên, nhận ra trong đám Thiên Long Nhân cũng không hẳn toàn lũ cặn bã đội lốt người.
Vẫn có người đầy tinh thần chính nghĩa như bọn họ!
"Vậy chúng ta phải làm thế nào ạ?" Một hải binh hào hứng hỏi.
Tạp Mỗ thản nhiên đáp: "Ta vừa mắt một nữ nhân, muốn bắt cô ta về nhà."
"Hả?"
Đám hải binh nghe xong chỉ thấy mặt nóng bừng bừng, cảm giác vừa uổng công phí hoài cảm xúc.
"Mấy người làm cái vẻ mặt đó là sao? Nói thật cho biết, người ta nhắm trúng chính là Sugar!"
"Sugar?"
Gia Kế bước lên hỏi: "Là kẻ sở hữu năng lực trái Hobi Hobi, Sugar sao?"
"Đúng vậy!"
Tạp Mỗ khẽ gật đầu: "Hải Quân các ngươi đã biết Sugar thì hẳn cũng hiểu địa vị then chốt của cô ta trong thế lực Doflamingo. Ta đoạt cô ta về làm người phụ nữ của mình, chẳng phải coi như đã bứng tận gốc sào huyệt của Doflamingo rồi sao?"
"Cái... cái này..."
Khóe miệng mọi người giật giật liên hồi, lần đầu tiên thấy có kẻ biến chuyện cưỡng đoạt con gái nhà lành thành lý do thoát tục, đường hoàng đến vậy.
Nhưng ngẫm lại, hình như cũng chẳng sai chút nào!
Tình báo về Sugar phía Hải Quân cũng nắm được phần nào, đúng như Tạp Mỗ nói, nếu có thể lôi Sugar đi thì đây tuyệt đối là đòn giáng nặng nề vào thế lực của Doflamingo.
Hơn nữa ả là hải tặc, đâu phải dân lành!
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân."
Một hải binh hành lễ, cất lời hỏi: "Nếu Sugar quan trọng với Doflamingo đến thế, ngài dựa vào đâu để chắc chắn sẽ tóm được cô ta?"
"Thương lượng không được thì cướp trắng trợn thôi, ta đây là Thiên Long Nhân cơ mà!"
Tạp Mỗ liếc xéo đám hải binh một cái: "Không thì ngươi tưởng ta dắt theo các ngươi làm cảnh chắc?"
...
...
