Chương 202
Chương 202: Usopp, Băng Mũ Rơm lần đầu chia rẽ
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Chẳng lẽ kho báu của Hải Tặc Vương là giả?" Hứng thú của Luffy lập tức tan biến hơn nửa.
"Không! Khả năng rất cao kho báu của Hải Tặc Vương là thật! Nhưng nước trong này sâu lắm, cậu e là không nắm bắt nổi đâu, Luffy."
Sabo nhìn chằm chằm Luffy, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Khả năng rất cao là thật ư?!"
Luffy sững lại nửa giây, lập tức chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, toét miệng cười: "Đương nhiên phải đi rồi!!"
Đúng lúc này——
Hoàng cung Dressrosa.
"Báo!"
"Báo!"
Có lính hải quân vội vã chạy tới bẩm báo.
"Chuyện gì?" Tạp Mỗ hỏi.
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Lính hải quân cung kính hành lễ: "Băng Mũ Rơm đã ra khơi, nhưng hướng đi lại không hướng tới bất kỳ hòn đảo nào trong số ba đảo đã ghi nhận từ trường tiếp theo."
"Sao có thể chứ!!"
Minh Mỹ thốt lên không tin nổi.
Phải biết rằng, "Tân Thế Giới" không như "Nửa Đầu Đại Hải Trình" có thể trông chờ vào vận may mà trôi dạt tới hòn đảo kế tiếp, nơi này một khi chệch hướng là vạn kiếp bất phục.
Băng Mũ Rơm cố ý nán lại đủ thời gian, vừa vặn khớp với thời gian Ký Lục Chỉ Châm nạp từ trường ba hòn đảo kế tiếp của Dressrosa.
Điều đó chứng tỏ bọn chúng dùng Ký Lục Chỉ Châm để định vị phương hướng, đến phút chót sao lại không đi theo kim chỉ nam được?
"Ta đại khái biết Băng Mũ Rơm đang ở đâu rồi!"
Tạp Mỗ vung tay lấy ra một tấm bản đồ, vạch một đường nối giữa Đức Nhĩ Tháp Đảo và Dressrosa.
Tạp Mỗ ngẩng đầu hỏi tên lính hải quân: "Là hướng này phải không?!"
Lính hải quân kinh ngạc hô lên: "Đúng, chính là hướng này!!"
"Bọn chúng định tới Hải Tặc Vạn Bác Hội ư?!"
Đôi mắt Doflamingo co rụt lại, thoáng cái đã đoán ra mục đích của Băng Mũ Rơm.
Hắn cũng là hải tặc, tuy thân phận Thất Vũ Hải khiến hắn không trực tiếp nhận được thư mời của Hải Tặc Vạn Bác Hội, nhưng trong thế giới ngầm hắn có thừa thủ đoạn.
Hắn vung tay lấy ra một tờ áp phích, chuyền cho mọi người có mặt cùng xem.
"Tạp Mỗ, Băng Mũ Rơm này rõ ràng là đi tìm chết mà!!"
Minh Mỹ bỗng bật cười.
Nàng là đích nữ của Gia tộc Makka Pakka, lại nắm trong tay không ít thực quyền, tự nhiên biết rõ một số nội tình về Hải Tặc Vạn Bác Hội.
Chờ toàn bộ hải tặc tề tựu đông đủ, kẻ tổ chức Bố Ai Nạp Phí Tư Tháp sẽ bí mật liên lạc với Hải Quân, phát động Đồ Ma Lệnh, tiêu diệt toàn bộ hải tặc tham dự lễ hội!
"Tìm chết ư??"
Tạp Mỗ cười thầm trong bụng.
Chết cái nỗi gì, tình tiết này vốn là để cho Luffy bật hack trắng trợn!
Giai đoạn đầu Ba Lôi Đặc một đấm đập bẹp một Luffy, thậm chí đánh tan luôn cả trạng thái Tứ Đương của hắn.
Thế mà đến cuối cùng, Luffy gào thét hai tiếng là đấm Ba Lôi Đặc nằm đo đất luôn, thử hỏi có vô lý không cơ chứ.
"Đại ca, đệ nghĩ chúng ta phải đi một chuyến đến Hải Tặc Vạn Bác Hội này!"
Lucky lên tiếng: "Tên nhóc Mũ Rơm kia chết đi, việc thu hồi trái ác quỷ của hắn cũng là một đại công."
"Nói không sai."
Minh Mỹ gật đầu, nói tiếp: "Ngoài ra, theo tin tình báo của ta, mấy ngày trước sở dĩ có không ít Thất Vũ Hải từ chối lệnh triệu tập của chúng ta, là bởi vì có một số Thất Vũ Hải cũng sẽ tham gia hành động lần này."
"Các Thất Vũ Hải khác ư?"
Tạp Mỗ hơi khựng lại, hỏi: "Boa Hancock cũng sẽ tới sao?"
"Chuyện này thì ta không rõ lắm."
Sắc mặt Minh Mỹ có chút kỳ quái nhìn Tạp Mỗ, thầm nghĩ chẳng lẽ tên sắc quỷ Tạp Mỗ này đang có ý đồ gì với Boa Hancock hay sao?
"Đại ca!"
Lucky nghiêm túc nói: "Người phụ nữ Boa Hancock đó huynh tốt nhất đừng tơ tưởng nữa! Hiện tại ả vẫn là Thất Vũ Hải, chúng ta mà động vào ả thì sợ rằng sẽ bị năm lão già kia quở trách đấy."
Lời này của Lucky đúng là không sai chút nào.
Thân phận Thiên Long Nhân tuy cực kỳ cao quý, nhưng Thất Vũ Hải là công cụ để Thế Giới Chính Phủ duy trì thế cân bằng, nên vẫn có tiếng nói nhất định.
Ví dụ đơn giản nhất, sau khi Thậm Bình trở thành Thất Vũ Hải, phía Thế Giới Chính Phủ đã trả tự do cho các nô lệ Ngư Nhân và Nhân Ngư của Thiên Long Nhân.
Về sau Mjosgard-sei vì muốn đoạt lại đám nô lệ đó mà tới Đảo Người Cá, mới dẫn tới tất cả những chuyện xảy ra ở Đảo Người Cá sau này.
"Lucky!"
Tạp Mỗ cười cười, xua tay bảo: "Đệ có tin ta thật sự có thể hưởng dụng được thân thể Boa Hancock không."
"Đại ca, huynh đừng có nằm mơ nữa, người phụ nữ kia kiêu ngạo đến chết đi được!"
Lucky xua tay lia lịa, khẳng định chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Gã còn cá cược nếu Tạp Mỗ có thể thu phục được người phụ nữ đó thì gã sẽ tự chặt béng cái của nợ dưới háng đi.
"Chặt thì thôi đi, cứ cược mười ức Berry là được!"
Tạp Mỗ thầm cười nhạt trong lòng.
Thân thể của Boa Hancock sớm đã bị mình nếm trải từ năm ngoái, vả lại còn không chỉ mới một lần.
"Được!"
Lucky mừng rỡ gật đầu, thầm nghĩ phen này mình rốt cuộc cũng có thể thắng cược một lần.
"Cái đó... Băng Mũ Rơm đi rồi, vậy tôi phải làm sao?"
Doflamingo mặt mày xám ngoét, cảm thấy uất nghẹn đến muốn nổ tung.
Điều kiện để hắn trở lại làm Thiên Long Nhân là tiêu diệt tên nhóc Mũ Rơm, thế nhưng giờ đây tên nhóc đó chưa chết, Thiên Long Nhân không làm nổi, mà Trái Mera Mera lại chắc nịch rơi vào túi của Tạp Mỗ.
"Haiz..."
Violet đứng bên cạnh thở dài một tiếng.
Điều kiện tiên quyết để Thiên Long Nhân đồng ý giúp cô phục quốc cũng là tiêu diệt tên nhóc Mũ Rơm, vậy mà hiện tại...
E rằng chuyện phục quốc lại thành vô vọng!
"Yên tâm đi, vẫn còn cơ hội, chỉ cần Trái Mera Mera còn ở trong tay, không sợ Luffy không chịu mò tới."
Tạp Mỗ vỗ vai Doflamingo, nói tiếp: "Trước khi Hội Nghị Thế Giới kết thúc, chuyện đi hay ở của ngươi vẫn chưa ngã ngũ đâu."
"Tôi hiểu rồi."
Doflamingo cười khổ trong lòng.
Hắn có tình báo nội bộ, chuyện bãi bỏ Thất Vũ Hải gần như đã là ván đã đóng thuyền, đến lúc đó mất đi danh hiệu Thất Vũ Hải, hắn chẳng những bị truy nã trở lại, mà ngay cả vương vị của vương quốc này cũng không giữ nổi.
...
Sau đó, mọi người giải tán.
Tạp Mỗ, Minh Mỹ cùng Lucky lập tức lên đường chuẩn bị tới tham gia Hải Tặc Vạn Bác Hội.
Tạp Mỗ biết rõ lần này Luffy chết không nổi, hoàn toàn có thể mặc kệ trận chiến này như lần Zephyr trước đó, nhưng ngặt nỗi không chịu nổi Minh Mỹ cứ cằn nhằn bên tai...
Tạp Mỗ nghĩ bụng cũng chẳng sao, biết đâu chừng còn có thể ngay trước mặt Luffy mà ân ái với Boa Hancock...
"Thật không ngờ tên Doflamingo này cũng là một kẻ hèn nhát."
Trên bến tàu, Lucky không nhịn được càu nhàu: "Thế mà lại không dám đi Hải Tặc Vạn Bác Hội cùng chúng ta!"
"Hắn không đi được đâu!"
Minh Mỹ lắc đầu bảo: "Thân phận của hắn khá đặc thù, nếu đi tới đó sẽ rất dễ khiến giới hải tặc cảnh giác, nên phía trên không cho phép hắn tham dự!"
Minh Mỹ ngừng lại một chút rồi quay sang nhìn Tạp Mỗ hỏi: "Thực ra huynh có thể nói cho hắn biết, ta vốn dĩ có ý chiêu mộ hắn."
Tạp Mỗ lườm Minh Mỹ một cái: "Cái gì quá dễ có được thì người ta lại càng không biết trân trọng!"
Minh Mỹ mỉm cười gật đầu: "Cũng đúng!"
"Báo!"
"Báo!"
"Báo!" Đúng lúc này, một lính hải quân thông tin hớt hải chạy tới bẩm báo.
"Có chuyện gì?!"
Tạp Mỗ thầm giật mình, chẳng lẽ Luffy không chịu vào phó bản nữa sao.
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân."
Tên lính hải quân thông tin cung kính hành lễ: "Theo tin do hải quân trinh sát phía trước báo về, Băng Mũ Rơm dường như đã xảy ra chia rẽ..."
Đúng lúc này——
"Usopp, cậu thực sự đã quyết định rồi sao?!"
Trên boong tàu Tang Ni Nhị Hào, mọi người trong Băng Mũ Rơm ai nấy đều cau chặt mày.
