Chương 204
Chương 204: Cái chết của Usopp (1)
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Rất muốn, rất muốn..."
"Cần!"
Mặt Hancock đỏ bừng bừng.
Mấy ngày nay nàng phát hiện, chỉ cần nghĩ đến tên Thiên Long Nhân kia, nàng sẽ nhớ lại phòng tắm trên Thuyền Đảo, phòng tắm mà bên ngoài có Luffy đứng đó!!
Nghĩ đến phòng tắm ấy, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác sảng khoái khó hiểu.
Hancock ôm chặt má: "Rốt cuộc là sao chứ? Mình ngã bệnh rồi sao?"
...
...
Ánh trăng như họa, trên boong Thuyền Đảo lúc này.
"Báo báo báo!!"
Một tên Hải Quân vội vã chạy tới bẩm báo.
"Chuyện gì?" Tạp Mỗ hỏi.
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính!"
Tên Hải Quân cúi người hành lễ, cung kính đáp: "Cựu thành viên Băng Mũ Rơm, xạ thủ Usopp đang ở phía trước chúng ta mười dặm."
"Tốt tốt tốt!!"
Tạp Mỗ liên tục khen ngợi, lúc trước hay tin Usopp rời Băng Mũ Rơm, hắn cũng chấn kinh vô cùng.
"Có cần thiết không? Đừng nói mũi dài kia đã rời Băng Mũ Rơm, chỉ riêng thực lực của hắn thôi..."
Minh Mỹ lười biếng vươn vai, cảm thấy Tạp Mỗ có chút vẽ chuyện.
"Dĩ nhiên là cần!"
Tạp Mỗ lườm Minh Mỹ một cái, nói: "Chưa bàn tới tư thù của ta, chỉ riêng đám bách tính Lâu Lan bị hắn giết năm đó, ta cũng phải lấy mạng hắn."
Năm đó khi Băng Mũ Rơm đột phá vòng vây ở vương đô Lâu Lan, Usopp đã bắt không ít bách tính Lâu Lan làm con tin, thậm chí còn tùy tiện tàn sát.
Tạp Mỗ tuy là một quốc vương Lâu Lan thuộc dạng phủi tay chẳng thèm quản việc, nhưng thế nào đi nữa, đó cũng là con dân của hắn.
"Được rồi!"
Minh Mỹ nhún vai nói: "Dù sao tàu của ngươi chạy cũng nhanh, không làm trễ nải việc gì."
"Hệ thống, trường hợp này ngươi đừng bảo ta là hắn vẫn giữ lại một phần trăm Khí Vận rác rưởi đấy nhé!" Đợi Minh Mỹ rời đi, Tạp Mỗ mới hỏi hệ thống.
【Ký chủ ba ba, đương nhiên là không...】
Hệ thống giải thích cặn kẽ, biểu hiện cụ thể cho việc thiện cảm của Băng Mũ Rơm đối với Mông Kỳ D. Lộ Phi sụt giảm chính là rút khỏi Băng Mũ Rơm.
"Thế thì không thành vấn đề."
Tạp Mỗ gật đầu. Từ lúc biết Khí Vận của Mông Kỳ D. Lộ Phi liên quan đến điều gì, hắn đã nắm rõ phương châm đối phó Luffy sau này.
Cứ để Băng Mũ Rơm tự sụp đổ từ bên trong, khiến Mông Kỳ D. Lộ Phi nếm trải cảm giác chúng bạn xa lánh.
Như vậy Khí Vận của Mông Kỳ D. Lộ Phi sẽ giảm mạnh, đại sự ắt thành.
Không lâu sau——
Thuyền Đảo nhanh chóng áp sát chiếc tàu Mini Merry do Usopp điều khiển.
"Ngươi là tên Thiên Long Nhân kia!!"
Đồng tử của Usopp co rút thành một chấm đen, mặt tràn ngập nỗi kinh hoàng.
"Đại ca! Giao hắn cho ta!!"
Lucky cười lớn, cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc mình trổ tài.
Không bắt nạt được Luffy Mũ Rơm, chẳng lẽ bắt nạt kẻ yếu nhất này cũng không xong sao.
"Cút! Để tự ta."
Tạp Mỗ gạt phắt Lucky ra. Cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm hiệu quả Trị Liệu phối hợp Độc Dược thế này, sao có thể bỏ qua.
"Cứ việc tấn công, ta không nhúc nhích đâu!"
Tạp Mỗ cười khinh miệt, dang rộng hai tay, ra hiệu cho Usopp tùy ý ra đòn.
"Khốn kiếp, ngươi muốn chết!!"
Mắt Usopp hằn lên những tia máu vì giận dữ, nghĩ rằng kẻ trước mặt cũng coi thường mình hệt như Luffy, hắn gào lên rồi kéo căng dây súng cao su.
"Trị Liệu Chi Quang · Giải!"
Tạp Mỗ khẽ híp mắt, ngay khoảnh khắc Usopp kéo cung, hắn lập tức thu hồi ánh sáng trị liệu.
Uỳnh uỳnh uỳnh!!!
Mất đi Trị Liệu Chi Quang áp chế, độc tố của Thuốc Mềm Nhũn Toàn Thân giấu sâu trong cơ thể Usopp lập tức tràn ra khắp tứ chi bách hải.
Chỉ trong chớp mắt, Usopp không cử động nổi một ngón tay, ngã gục xuống mặt boong.
"Tốt tốt tốt!!"
Mắt Tạp Mỗ sáng rực. Sau này dùng chiêu này khi đối đầu với Băng Mũ Rơm, tuyệt đối là một đòn sát thủ đỉnh cao.
Điều duy nhất đáng tiếc là ngoại trừ Luffy, không phải ai trong nhóm cũng từng nhận trị liệu.
"Khốn kiếp, lại là năng lực khiến người ta không thể nhúc nhích kia!!"
Usopp muốn rách khóe mắt, uất ức đến phát điên. Trận chiến còn chưa bắt đầu, hắn đã bại trận thảm hại!
"Năng lực?"
Tạp Mỗ hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ngay: Usopp đã nhầm lẫn độc tính của Thuốc Mềm Nhũn Toàn Thân với 【Ngưu Đầu Nhân Chi Nộ】.
"Chẳng phải năng lực quái quỷ gì đâu! Nhìn xem ta là ai!?"
Tạp Mỗ khẽ cười, trong chớp mắt biến thành diện mạo của Mục Tạp ba ngày trước.
"Ngươi là... ân nhân?!?"
Đồng tử Usopp co thắt dữ dội, hai chấm đen nhỏ chuyển thành hai đốm đỏ ngầu.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Mục Tạp mà bọn họ luôn tôn sùng là ân nhân lại chính là tên Thiên Long Nhân không ngừng săn đuổi họ suốt bấy lâu.
"Khặc khặc khặc!! Ngươi có biết không! Lúc trị liệu cho các ngươi, ta đã hạ độc vào người các ngươi đấy!"
Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Usopp, Tạp Mỗ cất tiếng cười quái dị chuẩn phong cách phản diện: "Loại độc tố đó sẽ khiến toàn thân các ngươi mềm nhũn, hệt như ngươi bây giờ vậy!"
Tạp Mỗ túm chặt lấy đỉnh đầu Usopp, ngông cuồng cười lớn: "Ngươi có biết không, thật ra Yêu Tinh Công Chúa cũng là người của ta! Không chỉ là người của ta, từ một năm trước, nàng đã là thê tử của ta rồi!"
"Yêu Tinh Công Chúa trở về Green Bit chẳng qua là vì ta muốn tới Dressrosa chặn giết các ngươi, nàng chỉ tiện đường về thăm nhà mẹ đẻ mà thôi!"
"Thật nực cười khi ngay từ đầu các ngươi còn vọng tưởng nhận được sự giúp đỡ của nàng."
Tạp Mỗ cảm thấy sảng khoái lạ lùng. Hắn chợt hiểu vì sao những tên đại phản diện trong hoạt hình đến phút cuối đều thích nói ra chân tướng.
Nhìn kẻ địch bàng hoàng tột độ, chết lặng cả người, quả thực quá đỗi thỏa mãn!
Tất nhiên, Tạp Mỗ dám chắc chắn trăm phần trăm, hắn tuyệt đối sẽ không vì nói ra chân tướng mà bị lật ngược thế cờ!
Bản thân tuy tạm thời chưa có sức mạnh tuyệt đối, nhưng với tư cách Thiên Long Nhân, hắn nắm trong tay lực lượng quân đội áp đảo. Toàn bộ vùng biển xung quanh đều bị Hải Quân phong tỏa, không một kẻ nào có thể thoát ra ngoài!!
"Két! Két!!"
Usopp nghiến răng ken két, gầm lên giận dữ: "Khốn kiếp! Ta biết ngay con tiện nhân đó—"
Bốp!
Tạp Mỗ vung một quyền nện thẳng vào hàm dưới của Usopp, toàn bộ xương hàm lẫn răng nát vụn tại chỗ.
Tạp Mỗ sầm mặt xuống: "Tên mũi dài kia, mở miệng cho sạch sẽ một chút, ta còn có thể cho ngươi một cái chết thanh thản!!"
"Khốn kiếp! Khốn kiếp!! Kẻ đánh ngươi là Luffy, ngươi đi tìm hắn mà gây chuyện! Bản đại gia đã rời khỏi Băng Mũ Rơm rồi!!"
Usopp gầm gừ đè nén, nhìn Tạp Mỗ với ánh mắt ngập tràn hận thù.
Trong lòng hắn lúc này căm ghét hai kẻ.
Từ lâu hắn đã nghe Luffy kể chuyện từng đánh tên Thiên Long Nhân trước mắt này, cho nên hắn, thậm chí cả những người khác trong Băng Mũ Rơm, đều quy kết nguyên nhân tên Thiên Long Nhân này truy cùng diệt tận bọn họ là do Luffy gây ra.
"Ồ~, ngươi nghĩ ta trút giận lên ngươi là vì Mông Kỳ D. Lộ Phi sao?"
Tạp Mỗ cười nhạt, bóp chặt đỉnh đầu Usopp: "Từ đầu đến cuối mục tiêu của ta chỉ có một mình Mông Kỳ D. Lộ Phi!!"
Sắc mặt Tạp Mỗ lập tức sa sầm: "Nếu ngươi không đụng vào nữ nhân của ta, không đụng vào con dân của ta! Ta thèm vào mà quan tâm đến sống chết của ngươi!!"
Rắc rắc rắc!!
Kình lực cuồn cuộn phát ra từ tay Tạp Mỗ, hộp sọ của Usopp bắt đầu nứt toác.
