Chương 227
Chương 227: Bông tuyết bay bay, gió bấc rít gào……
Đăng ngày 30/09/2026
19
Boa Hancock đã mặc xong quần áo, đi tới trước mặt Tạp Mỗ.
Tạp Mỗ gật đầu: "Được! Chờ ta mặc đồ đã."
"Quần áo?"
Boa Hancock nhíu mày: "Đằng nào lát nữa chẳng phải tu luyện tiếp, mặc đồ làm gì!?"
Nàng đổi giọng, lại nói: "Tạp Mỗ, trốn vào trong áo choàng của ta đi."
"Được!"
Tạp Mỗ cười ha hả gật đầu, rồi chui tọt vào trong áo choàng của Boa Hancock.
"Này! Tạp Mỗ! Bây giờ không được làm trò kỳ quái đâu đấy!!"
Sắc mặt Boa Hancock biến đổi kịch liệt, đột nhiên nhận ra cảnh tượng này quen thuộc đến lạ.
(Đã lược bỏ)
Gương mặt Boa Hancock đỏ bừng, thầm nghĩ Tạp Mỗ đúng là xấu xa quá đỗi.
Nhưng nàng cũng không nói nhiều.
Vừa rồi tu luyện đang lúc mấu chốt, Luffy lại chẳng hiểu sao xông vào làm gián đoạn, giờ Tạp Mỗ chắc chắn đang nghẹn một bụng hỏa khí!
"Luffy!"
Boa Hancock tiến đến trước mặt Luffy đang ôm chặt đũng quần, lạnh lùng nói: "Tuy không biết vì sao ngươi không bị hoạt động săn kho báu thu hút như đám hải tặc khác, nhưng khuyên ngươi chớ có tới làm phiền ta nữa!"
"Nếu ngươi còn không biết điều, ta thật sự sẽ ra tay đấy."
Trong lòng Boa Hancock thật sự đang nén một cơn thịnh nộ.
Nàng cùng Tạp Mỗ tu luyện, có vướng bận gì tới tên Luffy này đâu.
Nếu không phải niệm tình xưa, nàng đã sớm một tát đập chết gã đàn ông dám mạo phạm mình này rồi!
"Hancock."
Luffy ôm chặt đũng quần, yếu ớt hỏi: "Ngươi thật sự cùng Tạp Mỗ..."
"Đúng vậy!"
Boa Hancock gật đầu thật mạnh, lại nói: "Nên ngươi đừng tới quấy rầy ta nữa, bằng không ta sẽ nổi giận thật đấy."
"Luffy!!"
Tạp Mỗ thò đầu ra, làm mặt quỷ với Luffy, một lần nữa tuyên bố chủ quyền của mình.
"Hancock, chúng ta đi thôi..."
"Được!"
Vẻ mặt lạnh băng của Boa Hancock lập tức chuyển sang e thẹn đỏ ửng, khác hẳn dáng vẻ vừa nói chuyện với Luffy khi nãy.
"Oa oa... Hancock!!"
Luffy ngơ ngác nhìn bóng lưng Boa Hancock, cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng khiến hắn lập tức òa khóc.
Vừa rồi tên Thiên Long Nhân Tạp Mỗ kia lại dám chui vào áo choàng của Hancock? Thế chẳng phải giống hệt như hồi hắn lẻn vào Impel Down hay sao?
Trong cơn ngơ ngẩn: Tuyết hoa tung bay, gió bắc rít từng hồi...
"Tại sao chứ, tại sao lại như vậy!!"
Luffy thất thần trở về phòng mình, đến tận giờ vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao Hancock lại thân mật với lũ Thiên Long Nhân súc sinh không bằng kia.
"Chẳng lẽ Hancock có nỗi khổ tâm không thể nói sao?"
Đầu óc Luffy xoay chuyển cực nhanh, cư nhiên lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
"A!!"
Đúng lúc này, một tiếng thét truyền đến.
"Tiếng kêu thảm thiết!"
"Là tiếng thét thảm thiết của Hancock!"
(Đã lược bỏ)
"Mình hiểu rồi! Hancock nhất định là bị Tạp Mỗ ép buộc!"
"Nếu không làm sao nàng có thể kêu thảm thiết đến thế?"
"Vừa rồi Hancock cứ liên tục bảo mình đừng tới quấy rầy, thực chất chính là đang ám thị cho mình!!"
Luffy lập tức hóa thân thành kẻ thông minh tột đỉnh, phát động Haki Quan Sát, định vị gian phòng nơi Tạp Mỗ và Boa Hancock đang ở, rồi vung mạnh nắm đấm!
Ầm ầm một tiếng!
Cửa phòng lại một lần nữa bị đập nát.
"Tạp Mỗ, ngươi mau thả Hancock ra!!"
Luffy gầm lên đầy cuồng loạn, nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên.
Trong tầm mắt Luffy...
Quả nhiên, Hancock làm sao có thể cùng với Thiên Long Nhân...
Nhất định là bị ép buộc.
"Hancock, ngươi đừng lo lắng!"
Luffy chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, toe toét cười: "Có ta ở đây, tên khốn Tạp Mỗ kia đừng hòng dám động thủ với ng..."
Bốp một tiếng giòn giã.
Một chiếc răng cửa rơi bộp xuống sàn.
"Hancock??!"
Luffy ôm chặt má, gương mặt tràn ngập vẻ mờ mịt khó hiểu.
Chỉ thấy lúc này, sắc mặt Boa Hancock đã u ám đến tột độ:
"Luffy!!!!!"
【Đinh —— Phát hiện độ thiện cảm của Boa Hancock dành cho Luffy tiếp tục sụt giảm】
【Độ thiện cảm -2】
【Độ thiện cảm -2】
【Độ thiện cảm -2】
【...】
...
"Xác nhận rồi, hoạt động săn kho báu sẽ bắt đầu vào hai giờ chiều hôm nay."
Lúc này, các thành viên Băng Mũ Rơm đã thông qua kênh tin tức đặc biệt xác nhận được thời gian cụ thể của hoạt động săn kho báu.
"Tốt quá rồi!"
"Chúng ta mau đem tin tốt này nói cho Luffy đi, cậu ấy hẳn sẽ mừng phát điên lên mất!"
"Không vội, giờ này khéo Luffy còn đang ngủ mơ màng ấy chứ!"
"Haha, nói cũng phải!"
"..."
Các thành viên Băng Mũ Rơm mang ý nghĩ để Luffy ngủ thêm một giấc thật ngon, liền tính dạo chơi bên ngoài một hồi.
Chừng vài giờ sau, mọi người mới quay lại khách sạn.
"Hử!?"
Vừa bước vào phòng, mọi người lập tức ngây ngốc.
Chỉ thấy Luffy đang ôm đầu, cuộn tròn ở một góc tường, trông chật vật thảm hại vô cùng.
"Luffy, cậu bị làm sao thế này!?"
"Luffy, chẳng lẽ cậu ngủ không ngon à?"
Chopper quan tâm hỏi, luôn cảm giác dường như Luffy vừa phải chịu một đòn đả kích nặng nề nào đó.
Sanji nghi hoặc nói: "Làm sao thế được, sáng nay đáng lẽ hải tặc đều đi hết rồi chứ, trong khách sạn đến cả em gái tiếp tân cũng chẳng thấy đâu!"
"Sanji..."
Ánh mắt dại ra của Luffy khẽ cử động, nhìn Sanji như thấy được cọng rơm cứu mạng.
"Sanji! Sanji! Sanji!!"
"Mọi người cuối cùng cũng về rồi!!"
Luffy nước mũi ròng ròng, bước nhanh tới muốn ôm chầm lấy Sanji.
"Cút xéo, ta không có hứng thú với đàn ông!"
Sanji lườm Luffy một cái, rồi nhấc bổng gót chân lên, chặn cứng không cho Luffy lại gần.
Sanji hỏi: "Được rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
"Sanji, cậu nói thật cho tớ biết đi!!"
Luffy quệt nước mắt, sốt ruột hỏi: "Tiếng kêu thảm thiết mà tớ cứ nghe thấy suốt rốt cuộc là cái gì thế!?"
"Phụt!"
Sanji suýt phun một ngụm máu, trừng mắt trân trân nhìn Luffy.
Hắn thầm nghĩ hôm nay Luffy chập mạch sợi dây thần kinh nào rồi, sao lại hỏi loại câu hỏi này?
"Cái này..."
Sanji ấp úng ngập ngừng, chẳng biết có nên để Luffy tiếp tục giữ vẻ ngây thơ đơn thuần này hay không.
Những người khác cũng nhìn Luffy với vẻ mặt đầy cổ quái, chẳng hiểu sao cậu lại hỏi câu này.
Duy chỉ có Robin là thoáng đỏ ửng đôi má, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện giữa mình và Mục Tạp (Tạp Mỗ) đã bị phát hiện?
Nhưng nàng nghĩ kỹ lại, sáng nay mình đã ra ngoài rồi, tuyệt đối không thể là mình!
"Sanji!!"
Luffy bĩu môi, tức tối nói: "Nói thật cho tớ biết đi, tớ muốn biết!!"
...
...
Đoạn nội dung này đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần.
Ban đầu định viết cảnh Luffy tận mắt thấy gian tình giữa Tạp Mỗ và Boa Hancock mà sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng nghĩ kỹ lại.
Trong truyện tranh, Boa Hancock đối với Luffy chỉ là đơn phương tương tư, còn Luffy đối với nàng có lẽ chỉ xem như đồng đội, chí ít chẳng hề có ý nghĩ kết thành vợ chồng.
Nếu Boa Hancock thật sự lấy người khác, e là Luffy ăn sạch mấy bàn tiệc rượu xong rồi còn cười toe toét chúc phúc nữa cơ.
