Chương 247
Chương 247: Hội nghị thế giới
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Có tin tức rồi sao?!"
Tạp Mỗ híp mắt, không tình nguyện bước ra khỏi cửa.
Không phải tin tức nào cũng xứng để quấy rầy hắn, trừ phi là chuyện vô cùng khẩn cấp!
"Phù..."
Boa Hancock vỗ nhẹ lên ngực, dáng vẻ như vừa thoát khỏi kiếp nạn.
Nàng ngước mắt nhìn đống hỗn độn dưới đất, đôi gò má đỏ bừng trong chớp mắt.
...
"Báo! Báo! Báo!"
Một tên lính Hải Quân vừa thấy Tạp Mỗ bước xuống lầu liền vội vã chạy lại.
"Xảy ra chuyện gì?" Tạp Mỗ tò mò hỏi.
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Tên lính Hải Quân kính cẩn hành lễ, nói: "Chúng tôi đã phát hiện tung tích Băng Mũ Rơm rồi."
"Tốt, tốt lắm!!"
Tạp Mỗ liên tục khen ngợi, cười đến ngoác cả miệng.
"Tọa độ ở đâu?!"
"Nhân lúc Hải Quân Đại Tướng vẫn còn ở đây, chúng ta đuổi theo ngay!"
"Ở, ở..."
Ánh mắt tên lính Hải Quân có chút bất thường, ấp úng mãi một hồi.
Tạp Mỗ giận dữ: "Mẹ kiếp, nói mau!"
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Tên lính Hải Quân lập tức quỳ sụp xuống, nói: "Nơi đó e là chúng ta không thể đến được, bọn chúng đang trốn trong căn cứ của Long Mệnh Quân!"
"Căn cứ của Long Mệnh Quân?!" Tạp Mỗ đầy đầu dấu chấm hỏi.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tạp Mỗ, tên lính Hải Quân bổ sung thêm: "Chính là nơi bọn chúng ẩn náu lần trước."
"Các ngươi chắc chắn không nhầm chứ, Mông Kỳ D. Lộ Phi làm sao có thể quay lại căn cứ của Long Mệnh Quân được?!"
Tạp Mỗ nhíu chặt mày, tỏ ý không tin.
Trong ấn tượng của hắn, Luffy không phải loại người thích trốn dưới mái hiên của kẻ khác, cho dù đó là mái hiên của bố hắn.
"Theo tình báo, dường như vì thuyền của Băng Mũ Rơm bị hư hại, lúc bọn chúng cùng đường bí lối thì Long Mệnh Quân đã ra tay giúp đỡ."
Tên lính Hải Quân giải thích: "Cho nên Băng Mũ Rơm mới thuận thế đến căn cứ của Long Mệnh Quân."
"Cái gì, thuyền của nó lại hỏng rồi à?!"
Sắc mặt Tạp Mỗ lập tức trở nên cổ quái. Trong ấn tượng của hắn, thuyền của Băng Mũ Rơm đâu có bị hỏng vì rơi từ độ cao vạn mét xuống.
Hơn nữa Tang Ni Nhị Hào chẳng phải đã nâng cấp rồi sao?
Đến cả Coup de Vent cũng có thể bắn liên tục, sao ngược lại còn kém chịu va đập hơn thế?
"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi."
Tạp Mỗ cho lui tên lính Hải Quân, tuy tạm thời chưa hiểu rõ ngọn ngành bên trong.
Nhưng hắn đã nắm được một tin tức quan trọng nhất: Mông Kỳ D. Lộ Phi lại trốn về căn cứ Long Mệnh Quân rồi!
Căn cứ Long Mệnh Quân chính là một tấm bùa hộ mệnh của Mông Kỳ D. Lộ Phi!
Năm lão già kia tuyệt đối sẽ không đồng ý để hắn dẫn Hải Quân đi đánh căn cứ Long Mệnh Quân vào lúc này, cho dù căn cứ đó không phải là Baltigo.
"Chẳng sao cả, Mông Kỳ D. Lộ Phi rồi cũng sẽ có ngày ra khơi!"
Tạp Mỗ nhún vai, trong lòng không hề bận tâm.
Trong thời gian ẩn náu, thực lực của Băng Mũ Rơm không thể tăng tiến được, còn hắn thì khác!
"Thời khắc tươi đẹp thế này, sao có thể không tu luyện chứ?"
Tạp Mỗ cảm thấy bây giờ nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ lãng phí thời gian!
Thế là, Tạp Mỗ quay trở lại Thuyền Đảo ức hiếp Boa Hancock.
...
"A!!"
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên.
"Hai người, hai người đang làm cái gì thế hả!!"
Không lâu sau——
"Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì." Tạp Mỗ tò mò hỏi.
"Hừ, hừ!!"
Minh Mỹ mặt vẫn còn đỏ bừng, hậm hực hồi lâu mới nói: "Năm lão già kia bảo chúng ta rút quân, Hải Quân Đại Tướng cần phải về gấp."
"Rút quân?"
Tạp Mỗ co rút con ngươi, hỏi: "Chẳng lẽ kho báu của Hải Tặc Vương, ngươi không tìm nữa à?!"
"Không tìm nữa."
Minh Mỹ gật đầu, nói: "Đức Nhĩ Tháp Đảo đã bị lật tung lên rồi mà vẫn không thấy kho báu, e là đã bị tên khốn nào lén lấy mất rồi."
"Chuyện này..."
Khóe miệng Tạp Mỗ không tự chủ giật giật, thầm nghĩ có nên nói cho nàng biết mình chính là tên khốn mà nàng vừa nhắc tới không.
"Còn nữa..."
Minh Mỹ không để ý đến biểu cảm vi diệu của Tạp Mỗ, nói tiếp: "Hội nghị thượng đỉnh thế giới sắp bắt đầu, để đề phòng Long Mệnh Quân phá hoại hội nghị, Hải Quân Đại Tướng bắt buộc phải về!"
"Hội nghị thượng đỉnh thế giới sao?!"
Tạp Mỗ co rút con ngươi, hỏi: "Bạch Tinh đã đến Mariejois chưa?!"
"Long Cung Vương Quốc vẫn chưa tới."
Minh Mỹ khẽ gật đầu, nói thật: "Long Cung Vương Quốc cách Mariejois gần nhất, cho nên hiện tại vẫn chưa xuất phát."
"Nếu ngươi rảnh, đến lúc đó có thể đi đón một chuyến. Tuy nhiên vì lý do an toàn, phía trên sẽ để Phó Đô đốc Garp hộ tống bọn họ tham gia hội nghị."
