Chương 25
Chương 25: Chinh phục Nữ hoàng hải tặc, gánh nặng đường xa
Đăng ngày 29/09/2026
19
Gió biển rít gào, thổi tung bọt sóng trắng xóa!!
Tà dương đỏ quạch như máu loang khắp chân trời phía tây, rải những vệt sáng tàn tạ xuống mặt biển mênh mông.
Chiến dịch thảo phạt World đã chính thức khép lại.
Khoảng ba tiếng đồng hồ sau đó, Xích Khuyển dẫn theo hạm đội Hải Quân tinh nhuệ, đánh tan tành băng của World trong một trận duy nhất!
Trong suốt cuộc chiến, gã đã nhiều lần lùng sục hòng bắt sống Thiên Long Nhân Tạp Mỗ làm con tin! Nhưng có nằm mơ gã cũng không ngờ nổi, Nữ hoàng hải tặc lúc ấy lại đang quấn quýt bên cạnh Tạp Mỗ...
Lúc này, trên boong một chiến hạm Hải Quân.
[Ting! Phát hiện độ hảo cảm của Boa Hancock đối với ký chủ tiếp tục hạ nhiệt.]
[Độ hảo cảm -5.]
[Độ hảo cảm -5.]
[Độ hảo cảm -5.]
[...]
"Hệ thống! Mẹ kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì thế này?"
Tạp Mỗ suýt chút nữa ngã nhào ra boong tàu, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình.
Dù suốt quá trình vừa rồi, độ hảo cảm của Nữ hoàng hải tặc dành cho hắn chưa từng chạm ngưỡng đạt chuẩn, nhưng đỉnh điểm chí ít cũng leo lên tới 50 điểm cơ mà.
Bây giờ tụt dốc không phanh, rơi thẳng xuống số âm luôn rồi!
[Ký chủ, ngươi tưởng Nữ hoàng hải tặc là loại đàn bà chỉ cần bị chiếm đoạt thân thể là sẽ một lòng một dạ với ngươi chắc?]
[Huống hồ, thân phận giữa hai người vốn dĩ là điều không thể.]
"Ta..."
Tạp Mỗ nghẹn họng trân trối, không tài nào phản bác nổi.
Thậm chí đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi vì sao lúc đó Hancock lại quay đầu lại, chẳng lẽ ả thèm khát thân thể mình thật?
"Thôi bỏ đi, ngày tháng còn dài!"
"Sau này, ta không chỉ chiếm trọn thân thể của Hancock, mà cả trái tim của nàng ta cũng phải đoạt cho bằng được!"
Tạp Mỗ lắc mạnh đầu, thầm cảm thán con đường phía trước còn xa xôi lắm.
Ánh mắt hắn dời về phía cánh buồm đỏ thắm ở đằng xa, đó là tàu của băng hải tặc Cửu Xà.
"Đúng rồi hệ thống!"
Mắt Tạp Mỗ bỗng sáng rực lên, vội vã truy vấn: "Bây giờ World đã bị tóm, nội dung bản điện ảnh đã kết thúc, liệu ta có thể dẫn quân đi băm chết Mông Kỳ D. Lộ Phi luôn không!"
[Trả lời ký chủ: Thuộc tính vô địch bản điện ảnh chỉ là cách gọi thông thường, cội nguồn cốt lõi vẫn nằm ở 'Ni Tạp' bên trong cơ thể Mông Kỳ D. Lộ Phi, nó sẽ không biến mất chỉ vì bản điện ảnh đã khép lại.] Hệ thống cơ học đáp lời.
"Bên cạnh ta có cả Kizaru lẫn Xích Khuyển! Cứ thế xông vào giết cứng cũng không xong à?"
Tạp Mỗ thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội bóp chết Mông Kỳ D. Lộ Phi ngay từ trong trứng nước!
Dù trong tay hắn có hệ thống sinh con là mạnh lên, nhưng việc sinh con cần có thời gian!
Mà dòng thời gian trong thế giới Hải Tặc Vương lại trôi qua cực kỳ gấp gáp, nếu không thì đã chẳng có cái trò đùa Doflamingo suốt ngày chỉ biết ngồi tù đọc báo.
[Ký chủ, Mông Kỳ D. Lộ Phi ở trạng thái đó thì dù mười gã Roger kéo đến cũng phải quỳ rạp xuống mà thở dốc, ngươi bớt mơ tưởng hão huyền đi.] Hệ thống lạnh lùng tạt gáo nước lạnh.
"Mười gã Roger cũng phải quỳ rạp!?"
Tạp Mỗ da đầu tê rần, thực sự bị chấn động đến ngây người.
Dù sao hắn cũng là kẻ có hệ thống hỗ trợ, mang tiếng gian lận đủ đường, vậy mà cảm giác thằng nhãi Mông Kỳ D. Lộ Phi kia còn gian lận tởm lợm hơn cả mình!
Đúng rồi!
Hệ thống, nhất định là do cái hệ thống rác rưởi này quá phế vật!
Tạp Mỗ nghiến răng nghiến lợi mắng thầm: "Hệ thống, ngươi đúng là vô dụng hết chỗ nói!!"
[Ting! Thưa ký chủ, Mông Kỳ D. Lộ Phi chính là thiên mệnh chi tử của thế giới này, cho dù là bản hệ thống cũng phải tạm lánh mũi nhọn của hắn.]
"Ta..."
Sắc mặt Tạp Mỗ cứng đờ, đành thở dài thườn thượt đầy bất lực: "Ngươi nói cũng có lý."
Dù mình có chiêu trò hỗ trợ thật, nhưng thằng nhãi kia dẫu sao cũng là nhân vật chính danh chính ngôn thuận.
"Bỏ đi, bỏ đi! Cứ coi như nể mặt Hancock một lần vậy!"
Tạp Mỗ xoa xoa mặt, ánh mắt lại hướng về phía chiến thuyền Hương Thủy Du Xà Hào ở đằng xa, lặng lẽ dõi theo bóng dáng Nữ hoàng hải tặc dần khuất dạng.
Cùng lúc đó...
Trên boong tàu Hương Thủy Du Xà Hào.
"..."
Boa Hancock đăm đăm nhìn chiến hạm Hải Quân đằng xa, tiễn Tạp Mỗ rời đi, thần sắc trên khuôn mặt vô cùng phức tạp!
"A a!"
Hancock đưa tay đè chặt lồng ngực đang phập phồng, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại một suy nghĩ.
Hắn là Thiên Long Nhân!
Hắn là một gã Thiên Long Nhân cơ mà!
"Nhưng mà... cái cảm giác đó, thật sự... thật sự... khiến người ta khao khát khôn nguôi..."
Hancock áp hai tay lên gò má đang đỏ bừng nóng rực, tâm trí rối bời không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
"Hancock! Cậu đang muốn cái gì thế?"
Luffy một tay gãi đầu sột soạt, một tay thản nhiên ngoáy lỗ mũi.
"Chẳng lẽ cậu đói bụng à? Cho này..."
Luffy moi ra một tảng thịt nướng to tướng từ đống thức ăn chất cao như núi, chìa thẳng về phía Hancock.
"Ách..."
Hancock nhìn tảng thịt nướng thô kệch vẫn còn dính cả lông heo mà Luffy đưa tới, ánh mắt cứng đờ.
Luffy rất tốt, nhưng đầu óc cái tên này đúng là như một khúc gỗ mục!
"Không cần đâu, cậu tự ăn đi."
Nàng ngước mắt nhìn Luffy, bỗng nhận ra hình bóng Luffy trong mắt mình dường như không còn hoàn mỹ không tì vết như trước kia nữa.
"Nói mới nhớ, Tạp Mỗ từng bảo sẽ tìm cách xóa bỏ dấu ấn sau lưng mình, không biết là thật hay giả nữa."
Hancock khẽ vuốt ve tấm lưng trần, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, khóe môi khẽ nở một nụ cười thầm kín.
[Ting! Phát hiện độ hảo cảm của Boa Hancock đối với Luffy -8.]
[Ting! Phát hiện độ hảo cảm của Boa Hancock đối với ký chủ +8.]
"Hả??? Cái quái gì thế?"
Tạp Mỗ bên này suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống sàn, hoàn toàn không hiểu nổi phía bên Hancock vừa xảy ra chuyện thần kỳ gì.
"Đúng rồi!"
Hắn lắc đầu cho tỉnh táo, lại quay sang gặng hỏi: "Hệ thống, nếu ngươi đã nói trò gian lận của Mông Kỳ D. Lộ Phi bắt nguồn từ Trái Nika. Mà Ni Tạp lại luôn nằm trong cơ thể hắn, chẳng lẽ điều này đồng nghĩa với việc ta vĩnh viễn không thể giết chết hắn sao?"
[Ting! Dựa trên phân tích của bản hệ thống, sức mạnh mà Ni Tạp ban tặng cho Mông Kỳ D. Lộ Phi có giới hạn rõ rệt.
Ví dụ như lần này, Ni Tạp tiêu hao nguồn năng lượng cực lớn, không mất nửa năm thì đừng hòng hồi phục lại được.
Năng lượng hồi phục theo từng giai đoạn, điều đó dẫn đến việc cứ cách một khoảng thời gian, Mông Kỳ D. Lộ Phi lại có thể đánh bại những đối thủ tưởng chừng không thể chiến thắng.
Đối với thế giới ban đầu của ngươi, từ đó mới sinh ra lời đồn Mông Kỳ D. Lộ Phi vô địch trong các bản điện ảnh.
Và trong khi ban phát sức mạnh cho Mông Kỳ D. Lộ Phi, Ni Tạp đồng thời sẽ che giấu hoặc bóp méo ký ức của những người liên quan.
Điều này dẫn đến việc rất nhiều kẻ thù, sự vật, sự kiện xuất hiện trong các bản điện ảnh... không hoàn toàn khớp với dòng chảy chính thức.
Đó là một cơ chế tự bảo vệ của chính Ni Tạp.]
[...]
Hệ thống giải thích rành rọt từng câu từng chữ, thanh âm máy móc lộ rõ vẻ nghiêm túc khác thường.
"Được! Như thế thì tốt!"
Tạp Mỗ gật đầu lia lịa, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được gỡ xuống.
Chỉ cần thằng ranh Mông Kỳ D. Lộ Phi không phải kẻ bất tử vô địch thực sự là được!
"Đúng rồi, còn cái món này nữa..."
Tạp Mỗ hơi khựng lại, ánh mắt mang theo vẻ cổ quái tột độ nhìn vào kỹ năng vĩnh viễn vừa mở khóa sau khi hoàn thành thành tựu ẩn.
[Giới thiệu kỹ năng vĩnh viễn: Kẻ nghe thấy thì đau lòng, kẻ nhìn thấy thì câm nín. Kích hoạt kỹ năng này có thể áp đặt trạng thái câm lặng lên toàn bộ kẻ địch trong phạm vi chỉ định, khiến đối phương không thể tung ra bất kỳ kỹ năng nào.]
Tạp Mỗ gãi gãi đầu, thầm nghĩ: "Vừa đau lòng lại vừa câm nín, cái này chẳng phải chính là..."
...
...
Hai ngày sau, chiến hạm rốt cuộc cũng cập bến Mariejois.
Vừa về đến nơi, việc đầu tiên Tạp Mỗ làm là lao vào phòng "dạy dỗ" ba nàng mỹ nhân một trận ra trò.
Mãi đến ngày hôm sau, hắn mới thong dong bước tới Bàn Cổ Thành để nhận thưởng công lao.
"Hiền tôn Tạp Mỗ, cái nộ gì gì đó của ngươi thật sự bá đạo đến mức đấy sao?"
Sau khi nghe Tạp Mỗ kể lại tường tận toàn bộ diễn biến trận chiến, Ngũ Lão Tinh đồng loạt dồn ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn.
"Là Ngưu Đầu Nhân Chi Nộ!"
"Hử?"
Năm lão già ngơ ngác nhìn nhau, một kẻ lên tiếng hỏi: "Ngưu đầu nhân? Đó rốt cuộc là cái giống loài gì?"
Bọn họ quả thực chưa từng nghe qua cái danh xưng này bao giờ, trong đầu chỉ vô thức liên tưởng ngay đến tên lính gác ngục mang hình dáng đầu bò dưới đáy Impel Down!
"Đừng có đoán mò linh tinh!"
Tạp Mỗ hắng giọng, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Ngưu đầu nhân là một loài hung thú viễn cổ trong truyền thuyết! Kẻ nghe thấy thì đau lòng, kẻ nhìn thấy thì câm nín. Sự khủng bố của nó vượt xa tưởng tượng của các ngươi!"
"Còn việc nó có thực sự bá đạo hay không, các vị gia gia Ngũ Lão Tinh, cứ tự mình thử một lần là khắc rõ."
Dứt lời, Tạp Mỗ hơi nghiêng người, bày ra tư thế sẵn sàng lĩnh giáo!
Hắn đang rất nóng lòng muốn thử nghiệm xem kỹ năng vĩnh viễn này có thể vô hiệu hóa đòn tấn công từ những cường giả cấp bậc Ngũ Lão Tinh hay không. Nếu làm được, đây chắc chắn là một chiêu thức mang tính quy tắc tuyệt đối rồi.
