Chương 253
Chương 253: Ngươi là Hải Quân lại đi sùng bái hải tặc, có ra thể thống gì không?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian chậm rãi trôi qua……
Càng lúc càng có thêm nhiều vương tộc lục tục xuất hiện, cùng đám hải binh hộ vệ đứng chờ trên cầu cảng của thang nâng.
Đúng lúc này, một giọng nói đầy kích động truyền tới: "Đúng không! Hai người cũng cực kỳ sùng bái Luffy, đúng không!"
"Hử?!"
Tạp Mỗ và Bạch Tinh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.
Một tên hải binh tóc hồng lọt vào tầm mắt, phía sau hắn còn có một thiếu nữ tóc xanh.
"Khắc Bỉ, Vi Vi Công Chúa!?"
Tạp Mỗ thầm gọi tên hai người trong lòng.
Không đúng chứ?
Khắc Bỉ chẳng phải hộ tống Vua Riku——
"Không đúng!"
Tạp Mỗ thầm vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ ra quốc vương của Dressrosa hiện tại vẫn là Doflamingo, vả lại dường như gã cũng tham dự Hội Nghị Thế Giới lần này.
Khắc Bỉ bước lên một bước, giọng đầy kích động: "Hai người cũng cho rằng những tin bài viết về Luffy đều là giả, đúng không!!"
Khắc Bỉ khựng lại một chút rồi giải thích: "Thứ lỗi, tôi ở bên cạnh nghe hai vị trò chuyện cứ nhắc tới Luffy, nên mới mạo muội quấy rầy."
"Đất nước của tôi từng nhận ân huệ từ Băng Mũ Rơm……"
Vi Vi cũng bước lên nói, nhưng giọng điệu rõ ràng không kích động như Khắc Bỉ.
Dù trong lòng nàng cũng không tin Luffy sẽ làm ra những chuyện như báo chí đưa tin, nhưng thân là một Công Chúa của một vương quốc, nàng nắm được nhiều kênh thông tin hơn hẳn.
Mà những kênh tin tức kia lại cho thấy, mọi chuyện chính là sự thật.
Điểm tranh cãi duy nhất chỉ là việc Băng Mũ Rơm buôn bán Nhân Ngư, nhưng trên cơ bản cũng khó mà chối cãi.
"Hử!?"
Vi Vi khẽ nheo mắt.
Khi khoảng cách kéo lại gần, nàng cứ cảm thấy Tạp Mỗ có chút quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu rồi.
"Hai người là……"
Bạch Tinh nhìn hai kẻ đột nhiên nhảy ra với vẻ mặt quái dị, cảm thấy hai người này chắc chắn có bệnh nặng!
Cớ sao lại đi sùng bái tên đại ác nhân Mũ Rơm kia chứ!
Tên đó chính là kẻ bị tiên tri sẽ hủy diệt Đảo Người Cá.
Khắc Bỉ tự tin nói: "Tôi là Đại tá Tổng Bộ Hải Quân hộ tống vương tộc Alabasta tham gia Hội Nghị Thế Giới, Khắc Bỉ!!"
Vi Vi khẽ gật đầu: "Ta là Vi Vi Công Chúa của Alabasta, năm đó đất nước ta từng nhận ân huệ của Băng Mũ Rơm."
"A chuyện này……"
Sắc mặt Bạch Tinh càng thêm cổ quái. Nếu đất nước của Vi Vi Công Chúa này thật sự từng chịu ơn Băng Mũ Rơm thì nàng còn hiểu được.
Nhưng ngươi là một hải binh lại đi sùng bái một hải tặc.
Chuyện này ra cái thể thống gì?
Bạch Tinh lắc lắc đầu, không muốn để ý tới kẻ này nữa.
"Đúng không! Hai người cũng rất sùng bái Luffy, đúng không!!"
Khắc Bỉ kích động cười rộ lên, cảm thấy cuối cùng cũng gặp được người cùng chí hướng.
Cái gì?
Mình rất sùng bái Mông Kỳ D. Lộ Phi??
Bạch Tinh cảm thấy một trận buồn nôn trong lòng, gằn giọng: "Đồ ngốc, ai thèm sùng bái cái tên buôn bán Nhân Ngư Mũ Rơm đó chứ!"
"Luffy tuyệt đối không phải kẻ buôn bán Nhân Ngư, tôi có thể đảm bảo!!"
Toàn thân Khắc Bỉ run lên, hơi thở lập tức dồn dập.
"Ngươi bị ngốc à!"
Tạp Mỗ chen lời, giọng thản nhiên: "Nàng ấy chính là Công Chúa Nhân Ngư, nhóc Mũ Rơm có phải kẻ buôn bán Nhân Ngư hay không chẳng lẽ nàng ấy lại không rõ."
Tạp Mỗ đương nhiên biết Băng Mũ Rơm không thực sự buôn bán Nhân Ngư.
Nhưng chuyện ở Đảo Người Cá quá mức kịch tính, những diễn biến về sau hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Tạp Mỗ.
Có kẻ đã nhận nhầm Băng Mũ Rơm Giả có Caribou gia nhập thành Băng Mũ Rơm thật.
Mà Caribou lại đúng là bước xuống từ Tàu Thousand Sunny!
Cộng thêm việc người dân ở thế giới này ai nấy đều mù mặt, lại thêm lời tiên tri của Shyarly……
Hàng loạt yếu tố dồn lại, đồ giả trên cơ bản cũng hóa thành đồ thật.
"Công Chúa Nhân Ngư?!"
Đồng tử Khắc Bỉ co rút lại. Trước đó hắn cứ ngỡ tìm được người cùng chí hướng nên quá mức hưng phấn, lúc này mới nhận ra Bạch Tinh là một Nhân Ngư khổng lồ.
"Xin... xin lỗi, tôi lỡ lời rồi."
Khắc Bỉ cúi đầu xin lỗi Bạch Tinh.
Dù trong lòng không cam tâm, nhưng hắn cũng hiểu rõ việc khen ngợi kẻ mang danh "thủ phạm" là Luffy ngay trước mặt nạn nhân là hành vi vô cùng thất lễ.
"Rõ ràng là một hải binh, thế mà lại đi sùng bái hải tặc!"
Tạp Mỗ cười nhạt, lườm tên Khắc Bỉ đang vội vã rời đi: "Sùng bái hải tặc thì thôi đi, đằng này lại sùng bái tên nhóc Mũ Rơm tội ác tày trời, lạm sát dân thường kia."
Hử!!
Nghe thấy câu này, Khắc Bỉ lập tức khựng bước.
"Luffy không hề lạm sát dân thường!!"
Hắn quay đầu lại, giận dữ quát: "Đó đều là chuyện do Usopp làm, mà Usopp đã rời khỏi Băng Mũ Rơm rồi!!"
Tạp Mỗ cười hỏi: "Thế à? Vậy là lạm sát dân thường chỉ do một mình Usopp làm thôi sao!?"
"Đúng thế!" Khắc Bỉ gật đầu thật mạnh.
Tạp Mỗ xoa cằm, lại bồi thêm: "Nhưng ta nhớ không lầm thì lúc Usopp lạm sát dân thường, hắn vẫn là thành viên của Băng Mũ Rơm. Usopp sở dĩ làm vậy, e là có sự ngầm cho phép của nhóc Mũ Rơm rồi."
"Tôi, tôi……"
Khắc Bỉ tức đến mức nghẹn họng không thốt nên lời.
Tạp Mỗ cười khẽ nói tiếp: "Hơn nữa ta nghe được tin vỉa hè, bảo rằng nhóc Mũ Rơm giết người như ngóe, ngay cả trẻ con cũng chẳng tha."
"Không thể nào, tuyệt đối không thể."
Khắc Bỉ tức điên lên, lửa giận bốc ngùn ngụt trong đáy mắt: "Đồ khốn, ta không cho phép ngươi bôi nhọ Luffy như thế!!"
Ầm một tiếng!
Khắc Bỉ đạp mạnh xuống đất, thân hình như một con báo gấm lao thẳng về phía Tạp Mỗ!
Nói những chuyện bịa đặt khác của Luffy trên báo thì thôi đi, đằng này lại dám bôi nhọ người mà hắn sùng bái nhất, Khắc Bỉ căn bản không tài nào nhẫn nhịn nổi.
Động tĩnh Khắc Bỉ gây ra quá lớn, mọi người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về góc này.
"Bên kia xảy ra chuyện gì thế!"
"Hít... Đó hình như là Đại tá Khắc Bỉ, người được phong danh hiệu Anh Hùng."
"Mau nhìn kìa, đó chẳng phải tên hải binh vừa mới thân mật với Bạch Tinh sao!"
"Mẹ kiếp, Anh Hùng Hải Quân đấm bay hắn đi!"
"……"
Mọi người tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai nấy đều nóng lòng muốn Khắc Bỉ dần cho tên "hải binh" này một trận ra trò!
"Tép riu!"
Tạp Mỗ cười nhạt, nắm chặt nắm đấm, ngay khoảnh khắc bóng hình Khắc Bỉ sắp chạm tới mình!
"A đát!"
Tạp Mỗ tung một cước, trúng ngay hồng tâm.
Bốp một tiếng, tan nát cõi lòng!
"A!"
Hai mắt Khắc Bỉ trợn tròn, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng trong tích tắc.
"A a a a a a!"
Khắc Bỉ ôm chặt lấy hạ bộ lăn qua lộn lại trên mặt đất, phát ra tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Khốn kiếp!
Hắn không nói đạo đức, lại dám chơi đòn đánh lén!
Khắc Bỉ ôm chặt lấy hạ bộ, cắn răng nén đau đứng dậy, gằn giọng: "Ta không cho phép ngươi bôi nhọ Luffy, những tin tức ngươi nói toàn là giả dối!!"
Vừa gằn giọng, Khắc Bỉ vừa ra hiệu cho Vi Vi đứng ra nói đỡ.
Ý nghĩ của hắn rất đơn giản!
Trong mắt hắn, Tạp Mỗ chỉ là một tên hải binh hộ tống, còn Vi Vi là Công Chúa của một vương quốc, ngươi chẳng lẽ dám đánh cả Công Chúa sao.
"Ngươi cùng hội cùng thuyền với hắn à?"
Tạp Mỗ phà một hơi vào nắm đấm, mặt không cảm xúc lườm Vi Vi.
Trong lòng hắn lại thầm kinh ngạc, Vi Vi hình như không nhận ra mình, chẳng lẽ nàng cũng mắc chứng mù mặt?
"Xin lỗi, ta với hắn không thân!"
Vi Vi lắc đầu lia lịa, cảm thấy Khắc Bỉ đã bị ma nhập rồi.
Những chuyện khác nàng đều tin có khả năng là giả, nhưng riêng chuyện Luffy ngay cả trẻ con cũng không tha thì nàng chẳng có cách nào phản bác nổi.
Bởi vì, ở Alabasta vẫn còn một kẻ sống sót dưới nắm đấm của Luffy năm đó!
