Chương 261
Chương 261: Giết hắn, kẻ to gan dám ngỗ nghịch ta!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Này, Công Chúa Alabasta, cô định làm gì thế!"
Mấy vị vương tộc bên cạnh vội vàng bước tới cản Công Chúa Vi Vi lại, sợ nàng làm ra chuyện ngu xuẩn.
"Bạch Tinh!!"
Rebecca cũng tái mặt kinh hãi, nhưng bị Violet cản lại.
"Đồ ngu, ngươi muốn hủy hoại Dressrosa của lão tử đấy à!"
Doflamingo lạnh lùng liếc nhìn Rebecca.
Nếu không phải Violet khăng khăng muốn đưa con bé đi mở rộng tầm mắt, hắn mới chẳng thèm mang kẻ ngu ngốc này đến đây.
"Khốn kiếp!!!"
Sắc mặt Neptune u ám đến cực điểm, cơn giận ngút trời như muốn phun trào.
"Này, Quốc vương Neptune, ngài đừng làm chuyện dại dột!"
Một vị quốc vương có giao tình với Neptune lên tiếng nhắc nhở: "Chọc giận Thiên Long Nhân thì vương quốc của ngài coi như xong, di nguyện của Vương phi Otohime cũng không thể nào hoàn thành được đâu."
Otohime?
Nghe thấy tên thê tử, ánh mắt Neptune lấy lại một tia tỉnh táo.
Đúng vậy, nếu chống lại Thiên Long Nhân, chẳng những quốc gia bị hủy diệt, mà ước mơ của Vương phi Otohime cũng vĩnh viễn không còn cơ hội thực hiện.
"Nhưng thế thì đã sao?"
Neptune ngước nhìn trời xanh mây trắng nơi đây, lưu luyến nhìn vầng thái dương vừa mọc, rồi lại nhìn Bạch Tinh vẫn đang giãy giụa.
"Otohime à, nếu như đây chính là nơi dưới ánh mặt trời..."
"Thế thì xin lỗi, cái nơi thế này..."
"Không ở cũng được!!"
Đôi mắt Neptune tỉnh táo chưa từng có, toàn thân ngập tràn sát khí.
Cộp! Cộp! Cộp!
Neptune giơ nắm đấm, từng bước áp sát Tra Nhĩ La Tư!
Gần như cùng lúc đó, Lucci, Kaku và Stussy cũng lắc mình lao ra.
"Không được, làm vậy thì vương quốc của ngài—"
Thấy vậy, Vi Vi hốt hoảng lao tới, chắn giữa Neptune và Tra Nhĩ La Tư.
Cảm tính bảo nàng rằng Neptune chẳng làm gì sai.
Nhưng lý trí lại cảnh báo rằng hành động này của Neptune sẽ giáng tai họa ngập đầu xuống vương quốc!
Vi Vi xoay người, túm chặt cổ áo Lucci trừng mắt quát: "Khốn kiếp, mau bảo tên đầu heo kia thả Bạch Tinh ra, cô ấy là bạn ta!"
"..."
Lucci lạnh nhạt liếc Vi Vi một cái, chẳng buồn mở miệng.
Miễn là nàng không động thủ với Thiên Long Nhân, Lucci lười để mắt tới.
"Khốn kiếp!"
Vi Vi giận sôi, cảm tính gần như muốn đè bẹp lý trí!
"Công Chúa Alabasta, cảm ơn lòng tốt của người..."
Neptune lên tiếng: "Tuy có chút tiếc nuối, nhưng nếu đây chính là mặt đất mà chúng ta hằng hướng về... ta thà không dẫn dắt thần dân đến nơi quái quỷ này!"
"Đã vậy, chi bằng đập cho chúng một trận, rồi trốn về đáy biển..."
Neptune gầm nhẹ, giơ nắm đấm, tụ lại sức mạnh đủ để nghiền nát Tra Nhĩ La Tư thành tương thịt.
Bạch Tinh òa khóc nức nở: "Phụ vương, mẫu thân từng bảo, đừng ôm hận thù..."
"Chết tiệt!"
"Lão Neptune này bị ngu à!"
"Dám ra tay với cả Thiên Long Nhân!"
"..."
Mọi người có mặt đồng loạt bịt mắt, không dám nhìn cảnh tượng kế tiếp.
Bất thình lình, "Bốp" một tiếng nổ vang.
Một cước đá văng Neptune bay ra ngoài!
Tạp Mỗ hiện thân, cao giọng nói: "Cút xéo, trò làm màu này chỉ lão tử mới được diễn!"
"Quốc vương Lâu Lan!"
"Là Quốc vương Lâu Lan!"
"Tốt quá rồi, ngài ấy đã cứu Neptune vương."
Đám đông mở to mắt, nhận ra ngay vị "quốc vương" Tạp Mỗ này.
"Tạp Mỗ đại nhân!!"
Bạch Tinh cũng lập tức nhìn thấy Tạp Mỗ, chỉ là chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại dấy lên chút xót xa.
Lý trí nói cho nàng biết, Tạp Mỗ đá bay phụ vương là đúng, chỉ cần hy sinh nàng là có thể đổi lấy hòa bình cho Đảo Người Cá.
Đồng thời, cảm tính lại khiến nàng khát khao Tạp Mỗ sẽ ra tay cứu mình!
Nhưng nàng cũng hiểu, một khi Tạp Mỗ động thủ với Thiên Long Nhân, Vương quốc Lâu Lan cũng sẽ chịu tai họa ngập đầu!
Mình không thể ích kỷ như thế... mẫu thân từng dặn... đừng ôm hận thù.
"Hu hu——"
Bạch Tinh nghẹn ngào khóc, gọi lớn: "Tạp Mỗ đại nhân, mau đưa phụ vương tôi rời khỏi đây đi..."
"May quá!"
Vi Vi vỗ nhẹ lên ngực, thở phào như vừa thoát nạn.
Chỉ cần Neptune chưa thực sự động thủ với Thiên Long Nhân, mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn.
"Cảm ơn ngài, Quốc vương Lâu Lan—"
Vi Vi ngước nhìn, vừa định cảm ơn Tạp Mỗ đã ra tay cứu Neptune.
Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, toàn thân Tạp Mỗ đang tỏa ra sát khí nồng nặc hơn cả Neptune, từng bước tiến về phía Tra Nhĩ La Tư.
"Hắn định làm gì thế!"
"Hắn cũng muốn đánh Thiên Long Nhân ư?"
"Hắn điên rồi sao!?"
"Chuyện của Long Cung Vương Quốc thì liên quan gì đến hắn!"
"..."
Gần như cùng một lúc, khắp sân vang lên tiếng ồ lên kinh hãi.
Đám người lại chui tọt ra sau mấy bụi cây cảnh, sợ chuyện sắp xảy ra vạ lây đến mình!
"Không được!!"
Vi Vi hét lớn, đồng thời lao nhanh đến chắn trước mặt Tạp Mỗ.
"Không được đâu, nếu ngài ra tay với Thiên Long Nhân, Vương quốc Lâu Lan sẽ sụp đổ mất!"
Vi Vi tha thiết yêu chuộng hòa bình, thậm chí còn ngây thơ mong chiến tranh không ai phải chết.
Cho nên, nàng không muốn thấy bất kỳ quốc gia nào phải gánh chịu thảm họa diệt vong vì loại chuyện vô lý này!
"Đừng làm liều, tôi có thể nghĩ cách."
"Tôi có cách..."
Vi Vi chợt nhớ ra lời phụ vương từng nói, Gia tộc Nefeltari của họ cũng là một trong hai mươi vị vua đầu tiên, biết đâu có thể dựa vào mối quan hệ này để cứu Bạch Tinh ra ngoài.
Bốp!
Một chưởng gạt phăng Vi Vi sang bên!
Tạp Mỗ bước tới trước mặt Tra Nhĩ La Tư, thản nhiên nói: "Tuy công cụ như ngươi cuối cùng cũng xuất hiện đúng vị trí, nhưng vẫn khiến lão tử đây ngứa mắt lắm đấy!"
"Hử?!"
Tra Nhĩ La Tư hít hít mũi dãi, không hiểu Tạp Mỗ nói câu đó là có ý gì.
Hơn nữa gã cứ có cảm giác hình như đã gặp Tạp Mỗ ở đâu rồi, ngặt nỗi với dung lượng não của gã thì chẳng tài nào nhớ nổi!
"CP0!"
Tra Nhĩ La Tư quát khẽ.
Dù chưa nhận ra thân phận của Tạp Mỗ, nhưng gã biết rõ tên "tiện dân" trước mắt này đang muốn đấm mình.
"Chuyện này..."
Đám người Lucci sa sầm nét mặt, bọn họ vừa nhìn đã nhận ra thân phận Thiên Long Nhân của Tạp Mỗ.
Thiên Long Nhân muốn tẩn Thiên Long Nhân, có nên ra tay ngăn cản không đây?
Trong chớp mắt, họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan!
Bất chợt, một giọng quát nghiêm nghị vang lên bên tai họ: "Các ngươi lui xuống!"
Ngũ Lão Tinh!!
Đám người Lucci giật nảy mình, lập tức nhận ra giọng nói của cấp trên tối cao.
Không chần chừ nửa khắc, bọn họ quay người rút lui ngay.
"Hả?!"
Hai mắt Tra Nhĩ La Tư trừng lớn như chó ngáo, chẳng hiểu vì sao đám CP0 lại quay đầu bỏ đi.
"Này, tên tiện dân kia ngươi định làm gì!"
"Ngươi đừng qua đây, ta bảo ngươi đừng qua đây có nghe thấy không!"
"Ngươi dám bước thêm bước nữa là ta nổ súng đấy!"
Tra Nhĩ La Tư luống cuống tay chân định bóp cò, kết quả cầm không chắc, khẩu súng rơi bộp xuống đất!
"Thằng thiểu năng này, làm lão tử bốc hỏa rồi đấy!"
Tạp Mỗ vung nắm đấm, đang định đánh bay Tra Nhĩ La Tư.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai hắn:
"Giết chết hắn, kẻ dám, làm trái lệnh ta!"
…
…
